1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận những sáng tác của Hội bút TTVN

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Rosebaby, 29/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Thưa bà con và thưa chị RB!
    tôi là một nông dân, thường phải đi đến những chỗ người ta gọi là Văn Phòng của các vị có tên chung là Cán Bộ để hỏi cái này cái kia cho mùa vụ. Thành ra quen mất cái thói thưa với bẩm. Nay đọc truyện của chị, tôi lại phải xin thưa rằng, nó không hoàn hảo gì cho lắm. Có lẽ điều tôi vừa thưa không hài lòng chị. Nhưng, lại nhưng và lại có lẽ chị là phụ nữ nên có cách nghĩ của đàn bà. Ấy chết chửa, tôi lại lỡ mồm lỡ miệng rồi. Xin phép được xin lỗi vì lỡ miệng nói đến hai chữ đàn bà. Ý tôi muốn nói là cái kiểu tư duy phái yếu ấy mà. Kiểu giống như ca dao hay nói là sâu sắc như cơi đựng trầu ấy, nên văn chị tải chẳng được nhiều. Mà tải không được nhiều thì chắc hẳn thông điệp của nó cũng nhẹ nhàng thôi. Hệt như nhân vật nữ trong truyện ấy, thời nay phụ nữ(?) kiểu như thế thì nhiều lắm. Ngỡ tưởng mình khôn ba năm rồi thì dại một giờ không biết lúc nào. Tưởng mình sành sỏi lắm, nhưng cũng chỉ kiểu mây gió vụng về, nói không nên câu, ngọng ngịu với chính cả lời độc thoại, thì khó bề già hơn được. Mà không già được tức là non chứ gì? cũng chẳng phải non. Mà tựa như kiểu ngây thơ cụ, nếu nói theo lối trẻ chăn trâu quê tôi hay chọc mấy chị ở phố mới về là : đầu wave đít viva
    Tôi năng nghe Radio, cốt để nghe thông tin về thời tiết, phục vụ cho việc cày cấy, nhưng đôi lúc vô tình cũng nghe đài đọc những bài văn, kể những câu chuyện, những bài thơ,..nên nay nhờ cái công nghệ đua đòi của mấy em trong làng mua máy tính nối mạng, mới hay trên TTVNOL cũng nhiều những tranh chấp ngôn ngữ gớm đấy chứ! Cứ cày cuốc mãi, chắc chết chẳng biết hư thực về phụ nữ thời nay họ ra sao và họ nghĩ gì!
    Bút nghiên đao kiếm hai tay múa
    Văn võ toàn song vẫn đói dài!
  2. 0_la_ai

    0_la_ai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thế à ?

    Luôn bị lock nick với những lý do vớ vẩn nhất , nên chẳng được làm ai bao giờ : Tôi - Không là ai .
    Danh thực còn chẳng coi ra chó gì huống hồ.......!
    [​IMG]
  3. 0_la_ai

    0_la_ai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thế à ?

    Luôn bị lock nick với những lý do vớ vẩn nhất , nên chẳng được làm ai bao giờ : Tôi - Không là ai .
    Danh thực còn chẳng coi ra chó gì huống hồ.......!
    [​IMG]
  4. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.251
    Đã được thích:
    2.696
    Oa, viết hãi nhẻy. Dân box Văn có khác (Spam!)
    ...Có chăng chừa rượu với chừa trà.
  5. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.251
    Đã được thích:
    2.696
    Oa, viết hãi nhẻy. Dân box Văn có khác (Spam!)
    ...Có chăng chừa rượu với chừa trà.
  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Một kẻ biết cày ruộng, nhưng chưa biết làm cho tiệt nọc cỏ dại khiến lúa vụ nào cũng kém. Hết. Là dân nước Việt Nam, đừng vu oan cho tôi là dân của cái gì khác. Cảm ơn.
    P/S: Nếu năm năy trời mưa thuận gió hòa, mời bác ghé quê em để xem cái trò tục ngữ nói: Được mùa lúa úa mùa cau cũng hay đáo để!
    Bút nghiên đao kiếm hai tay múa
    Văn võ toàn song vẫn đói dài!
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 28/03/2004
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Một kẻ biết cày ruộng, nhưng chưa biết làm cho tiệt nọc cỏ dại khiến lúa vụ nào cũng kém. Hết. Là dân nước Việt Nam, đừng vu oan cho tôi là dân của cái gì khác. Cảm ơn.
    P/S: Nếu năm năy trời mưa thuận gió hòa, mời bác ghé quê em để xem cái trò tục ngữ nói: Được mùa lúa úa mùa cau cũng hay đáo để!
    Bút nghiên đao kiếm hai tay múa
    Văn võ toàn song vẫn đói dài!
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 28/03/2004
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Chẳng lẽ bác là dân HP? Em hay nghe dân vùng đó nói: "Được mùa lúa, úa mùa cau; Được mùa cau, đau mùa lúa" (Dân mình khổ quá, kiểu gì cũng đau, vẫn "đói dài" )
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me

Chia sẻ trang này