1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận những sáng tác của Hội bút TTVN

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Rosebaby, 29/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Ở đời phải biết mình là ai chấy ?
    Hoa hồng trên đời này đều thế : Kiêu đến kinh dị .
  2. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Mọi người bị nghiện những điệu nhảy rồi
    Những điệu nhảy trắng làm cho tớ có cảm giác đọc nó ở đâu đó rồi , dĩ nhiên chỉ là cảm giác. Có lẽ vì motip và kết thúc ko bất ngờ, vẫn hay gặp trong những câu truyện cho các cô cậu bé đáng yêu, hoặc những truyện cổ tính. Nhưng cảm giác thân thuộc ấy hoá ra lại là lợi thế, vì đọc rất dễ chịu và nhẹ nhàng, trôi giống như một dải lụa màu hồng ấy
    Vì cái vũ hội như thế, mà nó phải mang cái không khí của những thị trấn nhỏ ở Canada? Và những cái tên của cả đất Mỹ lẫn vùng thảo nguyên Celtic? Là nói thế thôi, quan trọng là nó diễn tả được cảm giác của Z lúc viết, tớ nghĩ vậy, nên không gian hay thời gian có thế nào cũng ko quan trọng. Dàn hoa hồng leo làm tớ nhớ đến truyện Andersen, còn Berry mũi đỏ, những giọt nước mắt khi soi gương buổi sáng và cô bạn ác ý làm tớ nhớ đến truyện Vết sẹo. Nhưng bố mẹ của cậu bé trong " vết sẹo" lại hết sức dịu dàng.
    Đọc thì êm ái, nhưng có chỗ làm đau lòng, là cư xử của bố mẹ và cô em gái xinh đẹp; những cái đó làm nổi bật nỗi cô đơn của Berry.. nhưng đọc cứ thấy ấm ức thế nào ấy; có cảm giác là nó tới, chưa hết. Với lại bố mẹ gì mà ác qá thế
    Tớ xếp cái này vào list : Cổ tích những vùng đất trắng
  3. IronWill

    IronWill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Mọi người bị nghiện những điệu nhảy rồi
    Những điệu nhảy trắng làm cho tớ có cảm giác đọc nó ở đâu đó rồi , dĩ nhiên chỉ là cảm giác. Có lẽ vì motip và kết thúc ko bất ngờ, vẫn hay gặp trong những câu truyện cho các cô cậu bé đáng yêu, hoặc những truyện cổ tính. Nhưng cảm giác thân thuộc ấy hoá ra lại là lợi thế, vì đọc rất dễ chịu và nhẹ nhàng, trôi giống như một dải lụa màu hồng ấy
    Vì cái vũ hội như thế, mà nó phải mang cái không khí của những thị trấn nhỏ ở Canada? Và những cái tên của cả đất Mỹ lẫn vùng thảo nguyên Celtic? Là nói thế thôi, quan trọng là nó diễn tả được cảm giác của Z lúc viết, tớ nghĩ vậy, nên không gian hay thời gian có thế nào cũng ko quan trọng. Dàn hoa hồng leo làm tớ nhớ đến truyện Andersen, còn Berry mũi đỏ, những giọt nước mắt khi soi gương buổi sáng và cô bạn ác ý làm tớ nhớ đến truyện Vết sẹo. Nhưng bố mẹ của cậu bé trong " vết sẹo" lại hết sức dịu dàng.
    Đọc thì êm ái, nhưng có chỗ làm đau lòng, là cư xử của bố mẹ và cô em gái xinh đẹp; những cái đó làm nổi bật nỗi cô đơn của Berry.. nhưng đọc cứ thấy ấm ức thế nào ấy; có cảm giác là nó tới, chưa hết. Với lại bố mẹ gì mà ác qá thế
    Tớ xếp cái này vào list : Cổ tích những vùng đất trắng
  4. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    kỳ quặc nhỉ?
    sao ai cũng thích cái đoạn chỉ Rose miêu tả về giấc mơ của mình. Em cũng thế
    Chị Rose có một giọng văn rất đặc trưng, đọc một cái là nhận ra ngay. Nó hiền hiền, nhẹ nhàng, nữ tính, câu chữ rất chau chuốt.
  5. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    kỳ quặc nhỉ?
    sao ai cũng thích cái đoạn chỉ Rose miêu tả về giấc mơ của mình. Em cũng thế
    Chị Rose có một giọng văn rất đặc trưng, đọc một cái là nhận ra ngay. Nó hiền hiền, nhẹ nhàng, nữ tính, câu chữ rất chau chuốt.
  6. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Và nó sệt cả mùi sến sến nữa !
  7. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Và nó sệt cả mùi sến sến nữa !
  8. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Ôi, câu chuyện thật đẹp và cảm động. Cô bé Berry thánh thiện đến mức, nỗi buồn và sự tủi thân cũng trong veo, rất thương, rất mến. Có thể Flenna hóng hớt rất xinh đẹp, nhưng con bé xấu tính quá, ghét không chịu được. Và đó là cái mà Chúa trời trong câu chuyện đã rất công bằng, khi mang đến cho Berry một người-lạ... Chị thích được thấy xúc thịt xoay tròn, chắc đáng yêu lắm, đáng yêu hơn Betty búp bê, hơn Flenna hóng hớt, hơn tất cả những cô bé xinh đẹp trong buổi đưa tiễn mùa xuân hôm đó... Bởi vì cô bé Berry sẽ khiêu vũ bằng cả trái tim pha lê và tâm hồn thuỷ tinh của mình.
    Một tác phẩm hoàn thiện cả về nội dung lẫn cách thể hiện
    To Tues: He he, đổi nick không? Già đanh á, ác mồm vừa thôi chứ !
  9. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Ôi, câu chuyện thật đẹp và cảm động. Cô bé Berry thánh thiện đến mức, nỗi buồn và sự tủi thân cũng trong veo, rất thương, rất mến. Có thể Flenna hóng hớt rất xinh đẹp, nhưng con bé xấu tính quá, ghét không chịu được. Và đó là cái mà Chúa trời trong câu chuyện đã rất công bằng, khi mang đến cho Berry một người-lạ... Chị thích được thấy xúc thịt xoay tròn, chắc đáng yêu lắm, đáng yêu hơn Betty búp bê, hơn Flenna hóng hớt, hơn tất cả những cô bé xinh đẹp trong buổi đưa tiễn mùa xuân hôm đó... Bởi vì cô bé Berry sẽ khiêu vũ bằng cả trái tim pha lê và tâm hồn thuỷ tinh của mình.
    Một tác phẩm hoàn thiện cả về nội dung lẫn cách thể hiện
    To Tues: He he, đổi nick không? Già đanh á, ác mồm vừa thôi chứ !
  10. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    To artox1812: Cám ơn cô bé, chị cũng ước mình có một giọng văn hùng dũng và cạu cọ như daysleeper lắm mà không được . Phải người tinh tế như em thì giọng viết của chị còn được đánh giá là nhẹ nhàng nữ tính , chứ con người thô bạo như tên days kia chỉ có thể nhận xét là sến mà thôi .

Chia sẻ trang này