1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận những sáng tác của Hội bút TTVN

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Rosebaby, 29/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    To artox1812: Cám ơn cô bé, chị cũng ước mình có một giọng văn hùng dũng và cạu cọ như daysleeper lắm mà không được . Phải người tinh tế như em thì giọng viết của chị còn được đánh giá là nhẹ nhàng nữ tính , chứ con người thô bạo như tên days kia chỉ có thể nhận xét là sến mà thôi .
  2. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện của Z cứ tưởng là đọc truyện Những tấm lòng cao cả. Nói chung, truyện có motip cũ, nhưng rất hay, ko gượng gạo một tí nào. Trong sáng, thật, kết truyền thống.
    Truyện của Baby thì mang tính chất tâm sự hơn là xây dựng 1 truyện ngắn. Nói chung, đoạn cá, dùng để diễn tả nội tâm, nhưng mà nếu chăm chút hơn- sẽ nói đượcnhìu hơn nữa.
    Chúc mừng 2 người đã có truyện khá.
  3. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện của Z cứ tưởng là đọc truyện Những tấm lòng cao cả. Nói chung, truyện có motip cũ, nhưng rất hay, ko gượng gạo một tí nào. Trong sáng, thật, kết truyền thống.
    Truyện của Baby thì mang tính chất tâm sự hơn là xây dựng 1 truyện ngắn. Nói chung, đoạn cá, dùng để diễn tả nội tâm, nhưng mà nếu chăm chút hơn- sẽ nói đượcnhìu hơn nữa.
    Chúc mừng 2 người đã có truyện khá.
  4. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Tao làm đek gì mà bảo cau có hùng dũng , tao viết giống phân xanh bỏ mẹ ! Tao bảo truyện viết sến vì tao thấy nó chưa đủ độ sến được như tao ! *** ! hể cứ nhai nhai đến mấy cái yêu đương thối thối là kiểu gì nó cũng hay , cũng sến . Nói cho vui thế thôi . Cái topic này tao đã đọc được dăm dòng đek đâu . Chẳng qua tao xem mặt bắt hình dong . Chẳng qua tao thấy sến sến đek ngửi đc ! me. ! Chúng mày có thấy thời đại này nó đảo lộn hết không ? Như tao mà cũng có nhà văn trẻ gọi là " giọng văn hùng dũng như days " haha . Thế chúng mày đek biết xuất thân của tao , tao bảo đảm chúng mày biết chúng mày chạy xa chứ đek con nào thằng nào dám đứng ngang hàng . !
    Lo mà Khóa nick tao lại không mỗi ngày tao ném cho cả một núi phân khỏi phải viết lách đek gì đấy !
  5. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Tao làm đek gì mà bảo cau có hùng dũng , tao viết giống phân xanh bỏ mẹ ! Tao bảo truyện viết sến vì tao thấy nó chưa đủ độ sến được như tao ! *** ! hể cứ nhai nhai đến mấy cái yêu đương thối thối là kiểu gì nó cũng hay , cũng sến . Nói cho vui thế thôi . Cái topic này tao đã đọc được dăm dòng đek đâu . Chẳng qua tao xem mặt bắt hình dong . Chẳng qua tao thấy sến sến đek ngửi đc ! me. ! Chúng mày có thấy thời đại này nó đảo lộn hết không ? Như tao mà cũng có nhà văn trẻ gọi là " giọng văn hùng dũng như days " haha . Thế chúng mày đek biết xuất thân của tao , tao bảo đảm chúng mày biết chúng mày chạy xa chứ đek con nào thằng nào dám đứng ngang hàng . !
    Lo mà Khóa nick tao lại không mỗi ngày tao ném cho cả một núi phân khỏi phải viết lách đek gì đấy !
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Bác days,
    Nghe bác nói mừng quá, có mảnh ruộng này đang chó đói, xin bác ném cho mấy núi:
    http://www.ttvnol.com/thica/83586/trang-72.ttvn
    Lại là gửi sáng tác này, nhóc Ju cấm chụp mũ spam:
    "ném cho cả một núi phân"
    đội ơn giáo chủ muôn phần măm măm
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Bác days,
    Nghe bác nói mừng quá, có mảnh ruộng này đang chó đói, xin bác ném cho mấy núi:
    http://www.ttvnol.com/thica/83586/trang-72.ttvn
    Lại là gửi sáng tác này, nhóc Ju cấm chụp mũ spam:
    "ném cho cả một núi phân"
    đội ơn giáo chủ muôn phần măm măm
  8. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    To days: Hê hê, xưng tao mày cho thoải mái nhỉ? Mày càng cố tỏ ra bẩn thỉu tao càng thấy mày dễ thương days ạ. Bạn Teq ngày mai xoá hộ tớ bài này nhá! (Đợi thằng days đọc xong cái đã)
  9. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    To days: Hê hê, xưng tao mày cho thoải mái nhỉ? Mày càng cố tỏ ra bẩn thỉu tao càng thấy mày dễ thương days ạ. Bạn Teq ngày mai xoá hộ tớ bài này nhá! (Đợi thằng days đọc xong cái đã)
  10. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Truyện tưởng tượng & hư cấu: ( 1 đoạn trong truyện của tôi!)
    Tôi nhìn đôi bàn tay. Con người, không hiểu được chính mình, đó là điều dễ hiểu.
    Đôi bàn tay, thuộc sở hữu về mình, nhưng biết làm sao được.
    Nó có thể thay đổi rất nhanh, rất chóng.
    Nhưng nó không biết một điều có thực: Là tôi, chúng tôi, thương nó lắm...
    Nhiều khi nó gào thét lên: tao dek thế này, tao dek thế kia, tao là thế này, tao là thế kia, tao ko là tao.
    Ok.
    Điều đó, ko ngạc nhiên.
    Đôi bàn tay: có thể: 1 sấp- 1 ngửa- nhanh, đến chóng mặt.
    Nó đang cố tô vẽ một lớp màu xám xịt lên lớp da cằn cỗi.
    Nhiều khi, tôi thầm bảo nó: Mày ko phải lên gân như vậy. Mày thế nào, tao biết.
    Biết thôi- chứ không cần hiểu. Hiểu làm quái gì.
    Bàn tay à, mày hãy nhìn xung quanh xem.
    Mày đang điên cuồng, ok, nhiều khi tao cũng thế.
    Tôi nhấn đôi bàn tay xuống dòng nước mát, hiền hòa, nước sẽ xoa dịu sự kích động của những cơn giận dữ do sự cô độc gây lên.
    Hiện thực- và sự bất lực của con người không thể kiểm soát được mình. Sống một cuộc sống thế nào? Ai có thể dạy ai được?
    Gặp nước, gặp cơn gió mát, bàn tay dường như đã mệt, nó bình tâm trở lại, nằm ngoan ngoãn chứ ko còn xoắn vào nhau một cách nôn nóng như trước nữa.
    Được một lúc, nó vùng lên: Không, tao deo cần, tao deo cần ai thương tao .
    Tôi cười:
    _ Đừng nhầm. Trên đời này: Có ai muốn mình là một người được người khác thương ko/ Không chứ gì. Đúng, tao cũng thế, tao chịu thiệt nhiều lắm, vì cái tính của tao, mà nhiều người ko hiểu nổi, họ cứ hỏi vì sao, vì sao á? Vì tao là tao, tao cũng ko thích cái kiểu ban phát ấy. Nhưng mà cuộc đời, dạy cho tao hiểu rằng, nếu mày sống như bản chất của mày, mà người khác hiểu, tôn trọng, thì mày hãy cứ giữ như thế. Mà cũng d có dư thừa mà phung phí...
    Đôi bàn tay cọ quậy:
    _ Tôi muốn lột xác.
    _ Lột: để đổi mới, hay lột- để lộ ra?
    Nó không trả lời. Rồi lại nói:
    _ Lớp da đó, quá chật hẹp rồi. Những thứ tao thích ko bao giờ tao có, và những thứ tao có- không bao giờ tao thích. tao nghĩ, là mày biết điều đó.
    - Biết, biết nhiều hơn là mày tưởng. Theo tao, mày đừng bao giờ đặt câu hỏi: mày có gì? Mà mày hãy... thôi, tao cũng ko phải là cái loại gì, có một cái gì đó gọi là đạo đức, cái thứ cao sang đó, nó ko thích hợp với tao, với mày. ok?
    Sự nhàm chán, đó là điều, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút hàng giây phải đối mặt. Quả thực, nếu như trong đôi bàn tay sự tàn nhẫn với chính bản thân là quá lớn thì sự lố bịch mà nó hằng căm ghét sẽ tỉ lệ thuận gấp bội lần.
    Cuộc chơi, ok, cuộc sống là cuộc chơi. Hệ quả- là gì? Chơi phải vui. Muốn vui- phải chơi. Đã chơi- phải vui. Cuộc đời, trải qua, mới là khó. Buông xuôi, mới là dễ.

Chia sẻ trang này