1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận online

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi DAlessandro, 11/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DAlessandro

    DAlessandro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bình luận online

    Quả bóng đầu tiên đáng vào rồi nhưng ko được tính! Thôi làm quả khác! :D

    Thắng 1-0 mà giơ mặt ra bị đấm thế này thì đau quá! HLV kém!!!!!!!

    Saviola mất bóng 2 phát ngu ngơ, Burdisso quá yếu, Mas đá ko tốt, Maxi thì vẫn kém! Ko biết tay HLV dở hơi có biết ko? Đá thế này mà thắng cũgn ko vui với cái chiến thuật kiểu này

    Vừa làm bàn thứ hai nhưng là xuân vì Crespo đã việt vị. Vẫn biết luật bây giờ cho phép bàn thắng như thế hợp lệ nhưng ghi bàn như thế vẫn mang tính "ăn cắp", ko chắc chắn!

    Hết hiệp 1, vẫn 2-0 nhưng về tỉ số thì ok, còn về lối chơi vẫn chưa chắc chắn --> ko yên tâm. Phòng ngự mà vẫn phá bóng thì chưa phải là cách phòng ngự hay! Cần biết tận dụng kĩ thuật hơn nữa. Hậu vệ còn bị qua nhiều, ko bị ghi bàn vì tiền đạo nó kém quá! Đừng đá như thế, rất nguy hiểm.
  2. traitimvietnam_boy

    traitimvietnam_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn ủng hộ cho BBN, cố lên các chàng trai can đảm!
  3. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Thằng BLV của VTC rất ngu đã khen Anh ấy nó bảo là BBN hơn Ar về thể lực và tốc độ và kỹ thuật ko kém gì Thật tuyệt vời cho khả năng của BLV VTC
    Đẳng cấp ,đâu sẽ có đấy thôi ........chú Riquelme kinh quá ,bàn thứ 2 em cũng giật mình
    Còn có lão Yên Ba ..........đang đá lại nhắc đến thằng cha HLV Man Ure Ferguson .........
    khoảng cách giữa 2 đội là quá lớn ,Ar mới chỉ đá có 60% thôi
    Được phicanh sửa chữa / chuyển vào 03:00 ngày 11/06/2006
  4. traitimvietnam_boy

    traitimvietnam_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Vâng! Vậy là BBN đã chứng tỏ 1 điều...đẳng cấp chưa fải là tất cả. Trong cuộc sống cũng vậy, vượt lên chính bản thân mình là điều quan trọng!
    Vui quá!
  5. DAlessandro

    DAlessandro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mình đang tự hỏi: đi đến đâu với lối đá này nếu ko có xuân?
    Khác với bọn BLV kêu thay cầu thủ khó hiểu, lúc thắng 2-0 thì ko đưa Tevez hay Messi vào thì rõ ràng để giấu bài. Tuy nhiên, cái tức là lối đá mà ARG chọn khi dẫn bàn. Cầu thủ như thế mà bắt đá lối đá nhịn nhục kiểu này thì lỗi là HLV. Thắn g như lo lắm, ko xứng tầm đâu! Đá thế này thì chết ở cánh phải, liệt hoàn toàn và chưa thấy cách giải quyết nào khả dĩ bây giờ.
    Nói chung là buồn! Thắng nhưng ko vui :((
  6. traidichvong

    traidichvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    vẫn biết để giữ sức, để giấu bài hay để cái woái zì đi nữa nhưng mà Argen ơi cứ đá thế này thì....
    3 hậu vệ nhà ta chẳng có anh nào cao trên 1m8, mỗi lần bóng chết thì cứ thấy lo lo (nhìn 3thằng trung vệ của Anh mà thèm). cái cảnh hết trận ông Budirso thở phào nhẹ nhõm vì ko mắc lỗi nào to nhớn mà nhớ Janetti, bố Sorin thì cứ hùng hục chẳng ra dáng đồng chí đội trưởng zì cả; nhớ trgiao hữu gặp bọn anh đá trên cơ thế mà vẫn toi trong có 5p cuối đấy ông Perkeman ựa; lại còn anh Riquelme nữa chứ dm bóng ở trong chân Cambiaso mà nó nhẩy vào lây luôn chả coi ai ra cai đek g ---> buồn nhỉ Airma vào đc có 2p chưa đc chạm vào bóng; 2 ông ẻm Gonzalez v Palasio a`, đây là sân bóng đá chứ có p sân patin đâu mà cứ trượt vỏ chuối thế; rồi ông tướng Crespo ghibàn xong thì thôi, nhiệm vụ của anh đã hết các chú chuyền p ngon vào a mới chơi tiếp. Đã thế lại còn nghe giọng mâý cái thằng BLV chết toi ở đâu ra, mịa hơi tý lại Argen thế naỳ thế nọ câu giờ với lại đá bửn, cứ làm như ko chơi cái trò đấy thì ko thắng đc chắc, hix nếu cứ đá vỡmặt chúng nó ra thì đã p ăn 3,4 trái roài ý chứ p ko Messi, Tevez?
    bức xúc wá, nhưng thôi chiến thắng vẫn là chiến thắng, vạn sự khởi đầu nan. chúc mừng với 3 điểm đầu tiên rồi ngmai xem ông Hà lan thế nào để "xơi" nốt, rồi chúng ta thẳng tiến đến cái trận mà ai cũng biết là trận nào rồi ý.
    up!
  7. zombie911vn

    zombie911vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    lối đá ức chế, khó chịu quá; thằng Pekerman ko yên tâm tí nào : may mà gặp bọn này đẳng cấp ko bằng, kinh nghiệm ko, dứt điểm kém ko thì mất 3đ rồi. Làm j fải fòng thủ nhục thế, Messi, Tevez, Aimar để làm j????? nhìn chú budisso đá mà thương thế, nhớ Zanetti quá, còn thủ môn có cũng như ko. Trận này : Ayala, Mascherano, Riquelme, Saviola là tạm được.
  8. traidichvong

    traidichvong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ui quên mất, còn 2 anh Mascherano v Cambiaso nữa, trận sau đá máu lên tý nữa nhé, các anh thầm lặng wá, Saviola thì luôn thế nhiệt tình, nhanh nhẹn và rất hiền.
    úp
  9. mc_gill

    mc_gill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Riquelme, Crespo, Saviola chơi khá ấn tượng ..mà cú đang đá tấn công tự nhiên thay hết cả 2 tiền đạo ra ...chả hiểu HLV đang tính toán deck gì .
    up
  10. zombie911vn

    zombie911vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Bên cạnh những điều tiêu cực ở nửa cuối hiệp 2;em thấy những điểm tích cực của trận này: lối chơi tổ chức tốt, luôn có giải pháp cho cầu thủ cầm bóng bằng lối di chuyển khôn ngoan, linh động; phối hợp bóng ngắn, dài tốt và rất nhuyễn với thủ lĩnh Riquelme.
    Hàng hậu vệ: Ayala và Heinze tuyệt nhưng chú heinze này nhiệt tình quá; chú Budisso còn non xem nhớ Zanetti nhiều , vị trí của Sorin thật đặc biệt, thủ khá, phối hợp tấn công tốt.
    Hàng tiền vệ cũng ổn: cambiasso và Mascherano ăn ý.Mascherano bắt chết chú Kalou, chú này đúng là gặp ác mộng khi đụng fải Mascherano; thủ lĩnh Riquelme yên tâm họat động bằng 2 đưòng chuyền quyết định.
    Hàng tiền đạo thực dụng, tích cực di chuyển, ăn ý, hơi bất ngờ với phong độ của Saviola đêm qua.
    Nhưng chúng ta tấn công chủ yếu ỏ cánh trái, một ít trung lộ còn cánh phải tê liệt hoàn toàn, Maxi xông xáo nhưng ko hiệu quả, ko phối hợp được với Budisso - chú này lúc nào cũng làm em sợ may mà Ayala tỉnh táo, đẳng cấp ở bên cạnh. làm sao để cánh phải đá hiệu quả hơn???
    Mong được xem Tevez, Aimar, Messi, Cruz thể hiện tài năng.
    Được zombie911vn sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 11/06/2006

Chia sẻ trang này