1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận online

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi DAlessandro, 11/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blood_and_iron

    blood_and_iron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Phù phù, hú hồn hú vía!
    Thế là cuối cùng Arg cũng đã chiến thắng, xin chúc mừng chúc mừng!
    Nhưng qua trận này có thể thấy đội Arg chung ta vẫn có những điểm yếu đặc biệt là trong phòng ngự. Tui thấy đội Arg ko chơi áp sát mà cứ dứ dứ bên ngoài đến khi vào đến gần khu 16.5m mới bổ vào. Lối chơi này rất nguy hiểm nhất là khi gặp đội có chân sút xa như Đức. Tốt nhất là nên áp sát ngay từ giữa sân.
    Hôm nay đá hơi bế tắc nhưng cũng phải công nhận bọn Mex hiểu chúng ta quá rui va hàng phòng ngự của chúng chơi quá suất sắc, áp sát và không ngại va chạm.
    May mà cuối cùng Maxi đã bùng nổ.
    Cứ biết thế đã nhưng cần điều chỉnh ngay trong trận gặp chủ nhà Germany.
    một lần nữa xin chúc mừng!
  2. Big_Hope

    Big_Hope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa, đội tuyển của chúng ta lại chiến thắng. Coi như công bằng, một bàn thắng phản lưới nhà của Mexico bù lại một bàn thắng không được tính cuối trận đấu do trọng tài mắt toét. Arg vẫn đá trên phân nhưng thực sự đau tim vì hàng hậu vệ. Đặc biệt là chú Scaloni. Chú này có thể phải dừng không cho ra sân nữa, vì gặp Đức là coi như xong vài trái chứ chẳng đùa.
    Viva Argentina.Trận sau anh em ra Cầu Trục xem đi, ở đó có vẻ như đội ta ghi bàn hoành tráng hơn New Window này nhiều.
  3. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Maxi ghi bàn tiếp rồi ,tui dự đoán 4 bàn ..ko khéo còn hơn ấy chứ
    Chú Mễ gặp Ar là y như rằng cù nhây ,cũng ghê quá .Chú Henze maú lửa nhưng nhiều lúc như trên mây ,cũng ghê .
  4. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Chú Heinze hôm qua làm thất vọng và rụng tim quá.Ngồi xem mà nghĩ nếu có phạt đền chắc ko xem nổi.Giờ hít thở cái đã.Thật ra mà nói ko hẳn là kỵ rơ gì nhiều mà 1 phần là chú Arg đá quá dưới sức.Có vẻ như thiếu tự tin thì phải.Khi thắng 2-1 các chú ấy giữ banh và lả lướt trở lại.Ngay lúc đầu mà như thế thì miễn bàn cãi.Roman hôm qua có lẽ ăn mừng SN sớm dữ quá nên vào sân chuyền nhiều đường khá ngớ ngẩn.Nhưng cũng ko chê anh đc vì cũng có những đường chuyền sắc xảo.Thật ra mình thấy Scarloni đá tương đối tròn vai.Có pha bị qua người đúng là dễ gây hậu quả nhưng 1 đối 1 dễ bị qua lắm.Người đáng trách nhất ở hàng HVệ là Heinze.Chú ấy ko biết đang nghĩ gì mà làm tui đau tim quá.Chúng ta bị xử sai 2 pha việt vị,cũng cay cú.Nhưng Mễ cũng có những pha hỏng ăn xem như tương đối hoà.Trận hôm qua làm run thật.Giờ vẫn còn run
  5. The_Khong_Cui_Dau

    The_Khong_Cui_Dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là rất đau tim, thằng Mễ quá cù nhày và lì lợm mà thôi dù sao cũng thắng ròi ăn mừng cái đã. Scaloni thì trận sau cút là vừa, còn thằng gà trọng tài mắt như mắt lợn mẹ kiếp thế mà cũng bắt việt vị làm tốn sức chơi hiệp phụ.
  6. trungdiamond

    trungdiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Quả thật tôi cũng nghẹt thở khi xem trận đêm qua. Nhưng dù sao chúng ta đã vượt qua được cái vận đen của WC 2002. Giờ đây, Arg vẫn phải tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh của những nhà vô địch. Mừng thì mừng thật nhưng có nhiều nỗi lo đấy:
    Trước mắt đội bóng tăng -gô cần phải cải thiện hàng hậu vệ. Hôm qua, ngoài thủ lĩnh Ayala thi đấu dứt khoát tỉnh táo, hai chú Heinze và Scaloni đã quá lởm, nếu gặp Đức mà bắt nguời không sát hoặc để mất bóng như vậy dễ bị "trừng phạt" lắm. Ở hàng tiền vệ, Macherano và Cambiasso đánh chặn tàm tạm nhưng nhiều quả chuyền hỏng quá. Riquelme thì vẫn thế, cầm và phân phối bóng khá tốt nhưng vẫn hơi chậm. Sorin hôm qua đá tròn vai và ăn điểm cao trong pha tạt bóng chính xác cho Maxi ghi bàn. Chính Maxi là người chơi "kết" nhất. Ngoài bàn thắng "để đời", anh lên công về thủ ko biết mệt mỏi. Trên hàng công chỉ có Crespo đá tạm trong h1. Saviola hôm qua đá dưới sức mình. Lẽ ra, lão Pek phải phát hiện chú thỏ luôn yếu thế truớc hàng thủ rắn của bọn Mễ. nếu tôi là lão, tôi sẽ đua Tevez và Messi vào sớm hơn.
    Cũng cần phải thấy rằng, Mex rất hiểu đội bóng của chúng ta. Nhưng, xét một cách toàn diện, đội bóng Nam mỹ vẫn kiểm soát đc trận đấu và có nhiều cơ hội hơn.
    Về mặt tinh thần, các cầu thủ phải có những trận khó khăn như vậy thì mới luôn phải tập trung thi đấu và không đc chủ quan. Tôi tin rằng, ở trận sắp tới, HLV Pek sẽ phải lựa chọn đội hình tối ưu nhất để đánh bại đội chủ nhà.
    Nhận xét và cho điểm các cầu thủ Arg ( cả dự bị) trong trận gặp Mexico :
    1. Thủ môn : Thi đấu ổn định, tập trung, ra vào hợp lý. Cần phát huy ( điểm 7,5).
    2. Ayala : Thi đấu chắc chắn,lì lợm, khôn ngoan bù đắp đuợc chiều cao và tốc độ. Xứng đáng là thủ lĩnh hàng thủ của Arg. (đ7,5)
    3. Heinze : Một trận chơi duới sức,có lúc thi đấu ko tập trung, hay để mất bóng, chuyền hỏng cũng nhiều mặc dù thi đấu quyết liệt nhưng đôi khi phạm lỗi nguy hiểm truớc vòng cấm. (5)
    4. Scaloni : Vị trí yếu nhất lúc này, đá còn không bằng Coloccini, thể lực có nhưng vào bóng ngu theo kiểu bóng đá Anh, hay bị qua nguời và để mất bóng, mắc lỗi vị trí trong bàn thắng của Mexico. Phối hợp kém, trận sau nên nghỉ để tránh hậu họa. (đ4)
    5. Sorin : Thi dấu nhiệt tình nhất, đảm nhận tốt cánh trái, phối hợp tốt với đồng đội. Tuy nhiên hay mải mê dâng cao, nhiều khi ko kịp lui về, dễ hở cánh cho đối thủ khai thác. Có công trong bàn thắng ấn định tỷ số 2-1. (đ7,5)
    6. Cambiasso : Chuyền bóng chiến thuật khá nhưng thu hồi bóng ko tốt bằng trận trước. không chịu bắt nguời từ xa, toàn lui về sâu, dễ tạo ra khoảng trống cho đối thủ sút từ ngoài vòng cấm. Cẩn thận với Ballack ! đóng xa cực khủng luôn (6,5đ)
    7. Mascherano : Tranh cướp bóng tỉnh táo nhưng phân phối bóng chưa đuợc nuột lắm ,nhiều khi Riquelme phải chạy gần với Sorin để lấy bóng. Hiệp 2 chơi tốt hơn, một mình đá TV trụ khá vững Hy vọng đây sẽ là một Redondo mới.(7đ).
    8. Riquelme : Thi đấu rất "tĩnh", cầm bóng chắc, chuyền bóng thông minh, có vẻ như chưa muốn bùng nổ, chưa phát huy hết tài năng của mình từ những quả sút xa, sút kỹ thuật hay sút phạt hàng rào. Có thể anh sẽ tỏa sáng ở những trận sau chăng? (7,5đ).
    9. Crespo : Thi đấu khá trong hiệp 1, xông xáo. Mặc dù đứng tên trong bàn gỡ nhưng ai cũng biết anh đã tranh công của..Bogetti. Nói chung vẫn chưa đáp ứng đuợc sự mong đợi. ( 6,5đ)
    10. Saviola ; Đựoc cái di chuyển rộng, Đá yếu,không bắt đc nguời từ xa, phối hợp kém hơn trận gặp Serbia. Bỏ lỡ cơ hội từ quả chọc khe của Ri , sút bóng quá hiền, cần phải đóng trâu hơn (5đ)
    11. Aimar : Thi đấu thanh thoát hơn trận trước nhưng vẫn chưa tìm lại phong độ đỉnh cao. Phối hợp đuợc nhưng yếu, không đè đựoc. Hàng tiền vệ nói chung và Aimar ko chịu sút xa. Cần thi đấu đa dạng hơn. ( 6đ)
    12. Messi : Làm nguời xem suớng nhất, đi bóng tốc độ, kỹ thuật khéo léo, phối hợp tự tin, chuyền bóng rất độc. Ghi đc bàn thắng hợp lệ nhưng ko đuợc công nhận. Trận sau mong là em của anh nên đc tung vào sớm hơn để tạo đột biến.( đ7,5)
    13. Tevez : Tì đè tốt, cầm bóng đuợc, mạnh dạn đột phá trong không gian hẹp. Tuy nhiên chạy chỗ chưa hợp lý và nên dứt điểm nhanh hơn .Bỏ lỡ một cơ hội hiệp 2 khi có bóng đối mặt TM nhưng không chịu sút luôn, để bọn nó lui về cản phá kịp thời ( đ7)
    14. Maxi : Có thể nói đây là cầu thủ chơi ổn định nhất của Arg từ đâu giải. "Nguời ko phổi" di chuyển thông minh, phối hợp tốt, công thủ toàn diện, đá trách nhiệm, sút tốt, cú vô lê đẹp như tranh vẽ của anh sẽ là ƯCV nặng ký cho bàn thắng đẹp nhất giải. (đ9,5).
    Được trungdiamond sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 25/06/2006
  7. chire

    chire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bác đã nói hết những ý mà tôi muốn nói. Hy vọng trận sau Pek ko để Scaloni ra sân và phải lên lớp cho Heinze biết là chơi trung vệ ở World Cup khác xa đá với Sunderland. Một sai lầm kiểu như hôm qua sẽ chẳng thể nào cứu vãn được trong trận gặp Đức. Xem mà bực hết cả mình.
    Tôi vững tin Arg sẽ vượt qua Đức, thậm chí là vượt qua một cách tưng bừng So với thế hệ năm 90 thì tuyển Đức bây giờ kém xa lắm, còn Arg thì đồng đều và tươi mới hơn nhiều.
    Được chire sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 25/06/2006
  8. Diego86

    Diego86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là bác Gia Cát đoán gần chính xác:
    Maxi (sút xa), Crespo (cận thành), chỉ thiếu mỗi Requelme.
  9. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Cho điểm 0 với Heinze ! ko phải vì hôm qua nó đá chán và mắc sai lầm ở cuối hiệp 1. Mà vì nó ko có đầu !!
  10. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Thực sự thì Mễ và lão HLV quá hiểu Ar và hôm qua đen nữa ,nếu quả của Crespo mà vào thì khỏi nói luôn .Công nhận là nghẹt thở
    Có khi đá với Đức còn dễ chịu hơn nhiều ,nên cũng chả lo lắm

Chia sẻ trang này