1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận phản ứng của liên minh chống Nga trong cuộc chiến Gruzia

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi quyensg, 12/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RungBachDuong

    RungBachDuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Bỏ nhỏ bạn Phi, đừng đánh tráo khái niệm, Đề ga là cái ** gì thế? Bạn có biết tiếng Pháp không để mình gửi cho bạn sách Pháp thời trước 45 nói xem có "quốc ra" nào ở Tây Nguyên không nhé. Chuyện mâu thuẫn về quyền lợi giữa đồng bào Tây Nguyên với đồng bào đi kinh tế mới là có, nhưng chuyện Mỹ lợi dụng lính Fulro cũ và cái đạo Tin lành để lập ra cái Đề ga cũng là có, giờ bạn Phi lại còn định biến cái Đề ga đấy thành cái gì?
    Còn ví dụ về Nam Ossetia và Gruzia thì bạn Phi không cần lấy đâu xa đâu, Texas bị Mỹ cướp trắng từ tay Mexico cũng bằng cách này đấy, bạn tự hỏi anh Gúc nhé.
    Chuyện năm 79 thì ở đây bàn mãi rồi, truyện cựu chiến binh cũng đầy ra, bạn lôi vào đây làm cái ** gì? Chỉ nói một câu thôi, Việt Nam nhỏ, yếu, nghèo nên không đi húng với các nước khác được, nhưng thằng nào mà đem quân vào Việt Nam, giết người Việt á, chơi đến cùng. Việt Nam không phải cái dạng bán Tổng thống đổi lấy mấy trăm triệu USD hay là vì 1 tỷ USD để giữ lại cái thằng tổng thống não lợn.
  2. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Bác này lêu vấn đề cũng đúng thôi. Nhưng phải nói cách giải quyết vấn đề này của các cụ nhà ta khôn hơn nhiều bác ạ. Các cụ giải quyết vấn đề một cách mềm mỏng, có cứng rắn, co thuyết phục tuyên truyền. Không hành sử lỗ mãng thiếu chuyên nghiệp ông sacạc. Động tý là dùng quân đội. Tui tin chắc rằng nếu ông sacạc không có hành động phổi bò như vừa rồi thì chắc chắn sẽ không tạo cho Gấu bự một cái cớ to tướng như vậy để nó tỉn cho. Và dĩ nhiên hai tỉnh này còn lâu mới ly khai được
  3. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Ở đời kể cũng có nhiều cái hay...
    Người ta nói nhiều, tô vẽ nhiều, nhưng túm lại, cái lý luôn thuộc về kẻ mạnh ( hay nói cách khác, kẻ mạnh luôn biết cách làm người khác buộc phải tin những gì mình nói mình làm là chân lý - trong toán học nguời ta gọi đó là những tiên đề - những công thức không cần, không phải chứng minh...)
    Có kẻ mạnh nọ có cái trò rất hay: luôn mang tấm gương về tự do ngôn luận và luôn chứng minh cho cả thế giới thấy là mọi phát ngôn của mình đều là chuẩn.
    Ấy vậy mà thỉnh thoảng tắc cú lại làm phát declassified, mà toàn những thứ rất chi là quan trọng, làm ảnh hưởng đến tình hình thế giới một thời.
    Khổ cái, lúc mà cái sự classified này đưa ra thì nó chẳng còn cái tác dụng khỉ gì ở thời điểm hiện tại nữa.
    Cái vụ sự kiện vịnh Bắc Bộ là một ví dụ điển hình, mất đến hơn 40 năm cả thế giới vẫn tin là Vịt chủ động gây chiến, đến khi VN war dần chìm vào quên lãng thì nó mới được đi cờ lát sì phai...
    Cứ cái đà này chắc độ 50 năm nữa khi bà con Vịt bị ảnh hưởng của Orange Agent đi về với tổ tiên hết rồi thì sẽ có một cái đo cu mờn được đi cờ lát si phai là đúng là da cam đã gây ra nỗi khốn khổ cho người Vịt...
    Cái kẻ mạnh ấy là kẻ duy nhất mang bom ra dội lên đầu cả thế giới, làm hàng triệu hàng triệu người chết, trong khi chưa có ai bắn nổi một quả pháo, một quả tên lửa... vào lãnh thổ kẻ ấy.
    Và đến khi mấy anh râu rậm trong cơn giận giữ đã dội xuống lãnh thổ nước ấy không phải bom mà là 04 chiếc máy bay, thì kẻ đó la tướng lên: we are under attack, US is under attack!!! Và để trả thù cho hơn 4000 người chết, kẻ đó đã tàn sát luôn vài chục nghìn người Áp gan và Rắc...
    Có kẻ suốt ngày hô hào chống khủng bố, nhưng lại là nơi ẩn náu lớn nhất của các tổ chức chống các chính phủ không thân thiện với mình, nơi chúng lên các kế hoạch bạo loạn lật đổ, khủng bố, ám sát.... Kẻ đó gọi đám lính Chechnya là quân khởi nghĩa, trong khi gọi quân NO và Ab là quân nổi loạn....
    Có kẻ dùng bạo lực và sức ép chính trị để tách bằng được một tỉnh Kosovo nọ cách lãnh thổ của mình nửa vòng trái đất và chả có tí gì dính dáng đến công dân của mình ở đó cả thành một nước độc lập, trong khi nước Ngố nọ có những công dân và quyền lợi công dân chặt chẽ ở hai vùng lãnh thổ NO và Ab khi đem quân can thiệp lúc hai vùng lãnh thổ này bị tấn công thì bị kẻ này bôi nhọ, lôi kéo cả thế giới lên án...
    Có kẻ suốt ngày muốn thể hiện mình là một người yêu hoà bình, nhưng suốt ngày hì hục tìm lí do để đánh phá, trừng phạt nước khác, thậm chí ngang nhiên tấn công nước Rắc khốn khổ nọ chẳng cần để ý đến nghị quyết của LHQ, mà khổ cái là đến bây giờ vẫn chưa đưa nổi lý do của sự tấn công...
    Có kẻ luôn tôn thờ kinh tế thị trường, tự do cạnh tranh, phê phán nước này nước kia trợ giá...nhưng sẵn sàng dùng những chiêu bài bẩn thỉu như "thuế chống bán phá giá " để kìm hãm những đối thủ có khả năng dìm chết nền sản xuất trong nước...
    Có kẻ chuyên cho mình là đỉnh cao của xã hội văn minh, lịch sự... Ấy thế mà khi tổng thống của nước Răng nọ - vốn không được lòng hắn lắm, được một Hiệu trưởng của một trường đại học danh tiếng mời đến dự một buổi nói chuyện với sinh viên, ngài hiệu trưởng đáng kính kia chợt nổi máu chợ búa ra sức mạt sát ngài tổng thống Răng trước hàng ngàn sinh viên và các phương tiện truyền thông, và hình ảnh này sau đó được phát đi phát lại trên các đài lớn như BBC, CNN, Fox.... Ồ nếu đặt địa vị ngài Bush đi một nước nào đó như Vịt chẳng hạn, nếu có vụ đó xảy ra thì không biết sẽ thế nào nhỉ?
    ...............
    Nói túm lại, theo ý tại hạ thấy thì thế giới ngày nay tựa như một bức tranh, mà kẻ này đang cố gắng tự vẽ, theo ý mình. Đó là một bức tranh theo trường phái siêu thực. Vì sao ư? Vì đó là loại tranh mà người xem hoàn toàn phải gật gù hiểu theo ý của người hoạ sỹ, trong khi bụng họ lại có thể nghĩ: mẹ thằng trẻ con nào vẽ bậy thế này?
    Kính các bác
  4. TVinhR

    TVinhR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    Nói đến tây nguyên lại nhớ,bác nào là bộ đội trong đấy hay là biết tin tức trong đấy cho anh em ít thông tin cái,dạo này lại bùng nhùng thì phải??
  5. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707

    TT Vietnam đi nghỉ mát ở Phuket. bất ngờ nhận được tin là QĐ VN tấn công vào Tây Nguyên do lực lượng QS US tiến vào. Lực lượng QS Địa Phương bắn pháo vào các vị trí trước đó của QĐ CHTL Dega. US đuợc thế cho quân vào bảo vệ dân TQ tại Tây Nguyên. ủa sao có dân US ở Tay Nguyen?? vì nhiều năm trước đó, US đã phát không hộ chiếu và cho tiền dân TN để chở thành dân Mỹ nên TT Mỹ tuyên bố bảo vệ dân Mỹ trước nguy cơ diệt chủng của VN...
    [/quote]
    Lấy ví dụ vớ vị dụ vẩn! Hai trường hợp này khác nhau hoàn toàn. Tuy nhiên Nga quá vội vàng khi công nhận độc lập cho hai mảng đất ly khai.
  6. leader001

    leader001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    6.892
    Đã được thích:
    1
    Azerbaijan bỏ rơi Mỹ?
    [​IMG]
    Trái với vẻ ồn ào ở Tbilisi. Cuộc thăm viếng của diều hâu Cheney đến Bacu đã kết thúc trong thất bại.
    Bacu đã từ chối ủng hộ cái ý tưởng của Mỹ về một dòng năng lượng bỏ qua nước Nga.
    Một số nhà phân tích phương Tây nói: diều hâu Cheney là người hoàn toàn không thích hợp cho chuyến
    đi "hàn gắn" này bởi ông ta quá hung hăng hiếu chiến trong bối cảnh nhiều nước hậu Xô viết đang có
    thái độ e dè trước sức mạnh Nga. Trước đó, ngay lúc đang xung đột Bacu đã ngừng bơm dầu vào tuyến
    qua Gruzia sang Thổ và cho hay họ có ý định chuyển hưởng dòng dầu của họ qua Nga và một phần qua
    Iran, bất chấp những rủi ro có thể có.
    Chuyến thăm này là lần đầu tiên Dick Cheney đến Bacu, ông ta chẳng được TT Ilham Aliyev hay Ttg Artur
    Rasi-zade ra đón, thay vào đó là phó TT và BT ngoại giao. TT Aliyev thì cũng chẳng vội gặp Cheney sau đó.
    Theo những nhân vật trong phủ TT cho hay, cuộc đối thoại diễn ra sau đó khá nặng nề, mặc dù TT Aliyev
    và Cheney đã thiết lập quan hệ tương đối thân thiết từ khi ông ta còn làm việc cho Halliburton và Aliyev là
    phó chủ tịch của công ty dầu mỏ Azerbaijan.
    Hai bên đã bàn thảo về chiến sự Gruzia và triển vọng của tuyến đường ống gas Nabucco. Mặc dù Cheney
    tuyên bố rằng Mỹ sẵn sàng hỗ trợ mạnh mẽ các đồng minh của họ trong vùng và khẳng định tiếp tục theo
    đuổi tuyến ống dẫn gas qua ngả Gruzia-Thổ bỏ qua Nga. Tuy nhiên TT Aliev đã cho Cheney thấy rõ ràng
    rằng dù họ hiểu rõ mối quan hệ với Washington nhưng cũng không muốn gây bất hoà với Moscow. Rằng
    Bacu sẽ chẳng vội với dự án Nabucco. Quá cay cú với kết quả cuộc nói chuyện, Cheney đã từ chối lời mời
    tiệc tối thân mật của phía chủ nhà.
    Đã 20 năm nay kể từ khi vạch ra dự án Nabucco, triển vọng của nó ngày càng mờ mịt. Dự án này dẫn gas
    tự nhiên từ biển Caspian qua lãnh thổ Azerbaijan, Gruzia, Thổ sang châu Âu dài gần 3500km, với chi phí
    trước kia là 7 tỉ $, theo tính toán để có lãi hàng năm nó phải bơm 30 tỉ m3 gas. Hiện tại chỉ mới có Azerbaijan
    hứa hẹn 8 tỉ m3. Chớp cơ hội, Nga cạnh tranh với Nabucco bằng dự án South Stream trên biển Đen với khẩu
    hiệu: vấn đề không phải là đường ống mà là có gas để mà bơm hay không. Và lôi kéo Ý, Serbia, Bungari, Hy lạp,
    Hungari, Áo tham gia.
    Sự miễn cưỡng phải ủng hộ Washington và mối bất hoà với Moscow là có thể hiểu được. Khi Tbilisi cuối cùng
    cũng mất Abkhazia và Nam Ossetia cũng như sự xuất hiện của xe tăng Nga trên đất Gruzia làm Bacu nhận ra
    đó là tín hiệu cảnh cáo đối với những vùng đất muốn gia nhập NATO.
    Azerbaijan đã quyết định rằng trong bối cảnh hiện tại rõ ràng là vận chuyển gas sang châu Âu qua Gruzia và qua
    Nga chứ không phải là Thổ sẽ an toàn hơn. Hơn nữa trong tháng 6 vừa qua, Gazprom đang có đề nghị mua lại
    bất cứ lượng cổ phần nào của công ty gas Azerbaijani, với mức giá tính theo công thức châu Âu.
    Ngay sau cuộc nói chuyện với diều hâu Cheney, TT Aliyev đã chủ động nói chuyện điện thoại với TT Medvedev,
    hai ông đề cập đến một cuộc gặp riêng trong thời gian tới.
  7. tqtltt

    tqtltt Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    1
    Cái tay họa sỹ cố tình vẽ lên cái bức tranh "siêu thực" ấy để lòe mọi người thì như bác đã nói. Một đám a dua cũng tung ra một mớ màu hổ lốn "ăn theo" tay hoạ sỹ rồi bảo cùng trường phái. Đáng buồn nữa là cái đám ngó vào cái mớ bòng bong sắc hổn tạp kia chẳng hiểu cóc gì, không dám chê và vẫn cứ phải khen vì không khen sợ nguời ta bảo mình dốt, không sành điệu hàng hiệu.
  8. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    961
    kính bác 5 sao
  9. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    ĐÁNH BOM Ở MOSCOW
    Cảnh sát cho hay, một vụ nổ đã "xé toạc" quán cà phê ngoài trời ở nam Moscow, làm ít nhất một người thiệt mạng, 10 người khác bị thương.
    Qủa bom chứa khoảng 400 gam thuốc nổ TNT và đầy những bu lông, đinh vít, đã phát nổ hôm qua (4/9) trong một quán cà phê đông người đến từ Caucasus.
    Một người đến từ Azerbaijan, lưu trú tạm thời tại Moscow, đã chết trong vụ nổ, 10 người khác bị thương, hai trong số đó trong tình trạng trầm trọng.
    "Qủa bom mang đầy bu lông, đinh vít. Cảnh sát tin rằng, một kẻ tội phạm đã vào quán cà phê, mang theo bom trong vali hoặc túi xách, sau đó để lại trên bàn", nguồn tin từ cảnh sát cho hay.
    Hiện các nhà điều tra đang nỗ lực nghiên cứu hiện trường để thu thập thêm nhiều chứng cứ.Cảnh sát hiện đang điều tra dựa trên lập luận vụ đánh bom có thể trực tiếp nhằm vào 30 người đến từ Caucasus.
    Le&Le (Theo Rian)
  10. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    qua'' chi'' li'',bac'' tham that,em xin bieu'' 5 sao

Chia sẻ trang này