1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<Bình luận sau trận đấu> Liverpool 1_ 2 MU ( MU ta nhịn lâu lắm rồi!!! khàkhà)

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi red_devil, 01/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Liverpool 1_ 2 MU ( MU ta nhịn lâu lắm rồi!!! khàkhà)

    Héllô mấy bạn hiền, chủ đề này cho Thiện xin phép "ban bừa" vào chủ đề của Nhà Bình Loạn red-devil, nếu mà pót thêm 1 bài Loạn nữa Thiện e loãng Box, sorry em red-devil nhé!!

    Hôm nay MU ta du đấu đến sân Anfield của Liverpool. Từ sáng đến giờ , tại TPHCM đâu đâu cũng bàn tán trận này, ai ai cũng xì xào bàn ra bàn zô trận này, họ nói trận này sẽ cực kì hấp dẫn!! nhất là MU ta....ai nói thì nói, Thiện nhà ta lòng lo lắng không an tâm , tại hầu hết "thứ dữ" đều bị chấn thương Beckham, Ferdinand, Keane, Veron, Butt...v.v.., toàn là "hột zịt lộn, hột zịt lạc" , Wes Brown, O Shea, Fortune đá không à.

    Đến nỗi Ole Gunnar Solskjaer phải đá vị trí của Beckham, lúc đầu trận Thiện trông vào màn hình nhìn mà phát rầu.

    Ôi cha mẹ ơi, Thiện đã lầm, quá lầm, các cầu thủ trẻ tuy nhỏ mà....có võ....heheh....thi đấu 1 trận đấu đúng bài MU, tuân thủ chặt chẻ đội hình và chiến thuật!! Những phút đầu của trận đấu, MU và Liverpool đều chứng tỏ đẳng cấp của mình, Baros có 1 cú sút như trời giáng vào khung thành MU , nhưng BARTHEZ MUA!!! phản xạ tuyệt vời.

    MU ta trả lời ngay tức khắc, lối đá 1 chạm đồng đội của MU dạy cho Liverpool 1 bài học, bộ ba Giggs , Scholes, Solskjaer dứt điểm ngay góc hẹp và cặng, thủ môn Durek mặc dù đã khép góc nhưng bó tay!!! tuy nhiên trọng tài đã ăng cờ việt vị, Thiện nhà ta la ó um sùm, pha chiếu chậm quay lại mới thấy trong tài...khá đúng!!! hì hì...nếu mà Thiện là trọng tài thì quả đó okê!!!

    Sau đó thì MU ta có vài cơ hội sút từ xa nhưng Durek bén quá, ổng "hốt" hết các cú sút , Liverpool cũng đáp trả bằng cú sút sệt cột dọc trong gang tấc của Smicer.

    hàhà...sang hiệp 2, không biết trong phòng thay đồ Sir Alex chỉ bảo tuyệt chiêu sao mà MU ta đá bén hơn , sắc sảo hơn, nào là những pha phản công nhanh nhưng không chút màu sắc cá nhân chút nào , phối hợp giữa Scholes, Forlan, NIstelrooy, Giggs, Fortune...hàng thủ thì Gary Neville lăn xả, chảy cả máu chân vẫn đá!!! Silvestry vững chắc, O Shea và Wes Brown mua Michael Owen và Heskey, nguyên 1 hiệp 2 Owen chỉ sút ...được có 1 quả nhẹ hều vào tay Bathez, Heskey thì Thiện chả thấy ổng đụng đến được 1 quả.

    Và cái gì đến cũng phải đến, Phút 63, lợi dụng sai lầm của thủ môn Durék, chụp bóng hụt, Forlan nhẹ nhàng lấy bóng, đi thêm 1 nhịp nữa và ghi bàn cho MU, pha chiếu chậm cho thấy Forlan định "thoát y" ...hihih...thêm lần nữa nhưng anh ta kịp..."kìm hãm"...hahaha...nếu mà cởi áo ra thêm lần nữa chắc chắn là có thẻ cho hắn ta liền...hahaha....

    chi năm phút sau thôi, MU ta vẫn giữ quyền làm chủ trận đấu, Liverpool đang mất hồn!!!, Giggs chuyền 1 quả như đặt lòng vào cho Forlan, cũng là thằng cha này, nhẹ nhàng đi thêm 2,3 nhịp lấy đà và sút ngay góc, quả bóng quá căng, Durek chỉ kịp chạm nhẹ vào quả bóng, bàn thắng đẹp nhất trận đấu!!! 2-0 cho MU

    Đến lúc này tưởng chừng Liverpool nổi giận, vùng lên tấn công nhưng lạ thay, Liverpool lại không thể giữ nổi được bóng, MU ta tiếp tục áp đảo, có đến 2,3 quả chọc khe như gọn cỗ cho Nistelrooy nhưng anh này do không thuận chân trái nên để mất bóng làm cả hội xem tiếc hùi hụi!!!

    grừ...trong 1 pha hỗn loạn, "kiến bu cục đường" , bóng chạm tay 1 cầu thủ Liverpool , cầu thủ MU giơ tay báo hiệu nhưng trọng tài không thấy, thằng cha Hyypia tung cút sút căng và sệt gỡ 1 bàn danh dự cho Liverpool.

    Bàn thắng này góp phần cho Liverpool, đến lúc này thì MU ta chuyển đổi chiến thuật thành phòng thủ phản công, Barthez suất xắc đỡ được 1 cú sút căng và hiểm của Haman, quả này đầy nghệt thuật và trình độ của 2 cầu thủ, người sút bóng đầy kĩ thuật và người chụp bóng đầy tài năng!!!

    Liverpool không thể nào làm khác được!!! 1-2 ngay trên sân nhà!!! khà khà....

    Bàn thêm : trời đất, cái quán Thiện và tụi bạn đi xem toàn là fan MU không, khi MU ghi bàn thì nguyên 1 quán, từ già trẻ lớn bé, có mấy cô khoảng 30-40 gì đó cũng mê MU dữ, vỗ tay rần rần, đến lúc Liverpool ghi bàn thì chỉ đúng....1 người vỗ tay!!!
    Có 3 ông ngồi băng ghế sau của Thiện chắc là bắt "kèo" Liverpool hay sao ấy, thấy mấy ổng làm thinh, im ru!!!

    Trận này Mu thi đấu làm nức lòng các fan, nhất là Thiện...grừ...vốn "không đội trời chung" với Liverpool fans ở bên ,Anh , Úc, New Zealand, ( không phải fans Liverpool ở TTVN mình đâu à nha, chúng ta là người VN mà... hi hi )...Thiện đợi trận này lâu lắm rồi!!!! Nhịn lâu lắm rồi!!!! hahahahaha..

    Trận kế tiếp là trận gặp Burley ở giải Cúp Liên Đoàn, Worthington Cup. Và sau đó là trận gặp Arsenal!!!

    Red-Devil:
    Cái tên đề bài đã nói lên tất cả

    Đang là phút thứ 79 và Mu đang dẫn 2-0
    2 bàn thắng đều do Forlan ghi ở phút thứ 64 và 69
    hí hí hí....anh Forlan ui, em iu anh lém
    Phút 82 Samie Hyypia gỡ lại một bàn cho Liv
    Kết quả chung cuộc MU thắng 2_1

    Khờ khờ...come on United

    Tí nữa mod sửa lại hộ em với nhá.

    True love will never end and my love for you will never change......

    MANCHESTER UNITED FOREVER

    Được jimmilove641 sửa chữa / chuyển vào 01/12/2002 ngày 22:01

    Được Umbro_ManUtd sửa chữa / chuyển vào 02/12/2002 ngày 00:25
  2. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Má ui sợ quá :
    Phút thứ 82 Hypia gỡ lại 1 bàn cho Liverpool, chúa ơi MU mà thắng trận này thì con hứa là con sẽ ăn....cá...híc híc
    Lo quá đi
    True love will never end and my love for you will never change......
    MANCHESTER UNITED FOREVER
  3. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Hơi câu bài chút nhé :
    tỉ số thẻ bây giờ là MU 4- Liverpool 1
    MU : Nistelrooy, Brown, Forlan, Silvestre
    Liverpool : Smicer
    True love will never end and my love for you will never change......
    MANCHESTER UNITED FOREVER
  4. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    đang phút 90, MU vẫn dẫn 2-1, adi đà phật
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  5. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    89 rồi, hí hí , chưa bao giờ mình câu bài khủng khiếp thế này, còn hơn 1 phút nữa thôi, chắc thắng rồi...hê hê
    True love will never end and my love for you will never change......
    MANCHESTER UNITED FOREVER
  6. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    thắng rồi
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  7. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    toétttttttttttttttt.....Full time
    A Great win for MU
    True love will never end and my love for you will never change......
    MANCHESTER UNITED FOREVER
  8. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    hay, lúc post cái bài trước, đang định than thở : sao lão trọng tài lâu cho hết giờ thế,chẹp vừa gõ 1 cái thì nó hiện FT, hơ hơ, tuyệt vời
    Chưa bao giờ tớ câu post như thế này, nhờ red_devils
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  9. CHANCE_BOWMAN

    CHANCE_BOWMAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
  10. dunghv

    dunghv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mu nếu như mà loại Veron ra thì mới thắng được!!!!!

Chia sẻ trang này