1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

<Bình luận sau trận đấu> Liverpool 1_ 2 MU ( MU ta nhịn lâu lắm rồi!!! khàkhà)

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi red_devil, 01/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Totti

    Totti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    O'Shea đá trung vệ thiếu kinh nghiệm lắm, bi đẩy ra cánh mấy trận rồi. Chưa quen thì rồi cũng phải quen thôi.
    Vấn đề là Silvestre thích đá cánh trái hơn, chắc dễ kiếm được vị trí đó trong đội tuyển gà gô hơn. Không hiểu Sir Alex định xử lý thế nào???
    Được totti sửa chữa / chuyển vào 02:15 ngày 02/12/2002
  2. RealFake

    RealFake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Quá đã!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Phục thù quá tuyệt vời
    I'm so ugly, that's ok, 'cause so are my friends
  3. becksgiggs

    becksgiggs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    60
    Đang trong đà chiến thắng , nên trận đấu cuối tuần này Arsenal không phải là đối thủ của MU nữa rồi ..............
    Cố lên Diego Forlan
  4. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng thế
    Nếu MU mà thắng Ars thì em nguyện không shopping 1 tuần liền, hic hic
  5. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    (VASC Orient) - Tối Chủ nhật (1/12), trên sân Anfield, tiền đạo người Uruguay đã liên tiếp 2 lần sút thủng lưới đội bóng xứ Merseyside, mang lại chiến thắng oanh liệt 2-1 cho M.U. Như vậy, Liverpool đã không thể giành chiến thắng thứ 6 liên tiếp trước đội bóng khắc tinh ở giải Ngoại hạng Anh đồng thời đánh mất cơ hội bám sát đội đầu bảng Arsenal (31-35).
    Trong cuộc chạm trán được coi là nặng ký nhất của vòng đấu 16, đội chủ nhà Liverpool đã tung ra sân đội hình mạnh nhất, với đầy đủ các hảo thủ ở cả 3 tuyến. Trung vệ Stephane Henchoz trở lại sân cỏ lần đầu tiên kể từ tháng 10 và với sự bổ sung này, cầu thủ người Đức Dieter Hamman quay trở lại khu trung tuyến. Trong khi đó, việc Manchester United thiếu vắng một loạt gương mặt chủ chốt như Roy Keane, Nicky Butt, Rio Ferdinand, David Beckham, Blanc đã khiến HLV Ferguson phải thực hiện một loạt thay đổi. Vào phút chót Veron không thể có mặt vì bị cúm nên cầu thủ người Nam Phi Fortune được xếp đá cặp với Scholes ở trung tâm hàng tiền vệ. Forlan cùng Nisterlrooy hình thành nên bộ đôi tấn công, Solksjaer được kéo lùi xuống chơi ở vị trí tiền vệ cánh phải của Beckham. Giggs án ngữ hành lang trái. Trung vệ Wes Brown chơi ở vị trí của Blanc còn Osh'ea đảm trách biên trái.
    Có trong tay 5 trận thắng liên tiếp trước M.U trong những lần chạm trán gần nhất, đội chủ nhà Liverpool đã có khởi đầu khá tự tin. Ngay ở phút thứ 2, tiền đạo Baros đã thử tài thủ thành Bathez của M.U bằng một cú sút căng bằng chân phải từ khoảng cách 20m sau khi Brown phá bóng bằng đầu không dứt khoát. Tuy nhiên, đội khách chứng tỏ họ không phải là tay vừa khi liên tục mở các đường bóng tấn công trên khắp sân. Phút thứ 7 của trận đấu, Solskjaer đã sút tung lưới thủ môn Dudek nhưng bàn thắng không được công nhận vì trước đó trọng tài đã căng cờ báo việt vị. Phút 28, lại chính là Solksjaer nhận được đường chọc khe của Fortune và dứt điểm căng nhưng không thắng được thủ thành Dudek. Đội chủ nhà sau đó chơi có phần nhỉnh hơn và tạo được áp lực đáng kể ở tuyến giữa nhưng không có cơ hội ăn bàn rõ rệt.
    Bước sang hiệp 2, M.U đẩy cao đội hình, không ngừng khuấy đảo khung thành của Liverpool. Trong khi đó, đội bóng sân Anfield chủ động chơi chùng xuống và chuyển sang thế trận phòng thủ phản công. Sau những đợt tấn công không ngừng, M.U đã mở được tỷ số trận đấu. Phút 65, thủ môn Bathez phát một đường bóng dài đi gần hết chiều dài của sân, hậu vệ biên Carragher bật cao đánh đầu trả bóng về cho Dudek. Tuy nhiên, thủ thành của Liverpool đã cẩu thả để bóng lọt qua người và Forlan có mặt gần đó không bỏ lỡ cơ hội dứt điểm chéo góc bằng chân phải, mở tỷ số 1-0 cho M.U. Còn chưa hết bàng hoàng sau bàn thua bất ngờ này, các cầu thủ Liverpool lại đón nhận bàn thua thứ 2 liên tiếp chỉ 2 phút sau đó. Phút 67, Scholes thực hiện một pha độc diễn từ giữa sân rồi đẩy xuống cho Giggs. Cầu thủ xứ Wales đi bóng thêm 2 nhịp rồi tạt sang cánh phải để Forlan băng xuống
    kết thúc ở góc gần nâng tỷ số lên 2-0.
    Sau bàn thua thứ 2, HLV Houllier quyết định đẩy cao đội hình của Liverpool với hy vọng tìm được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Nỗ lực không ngừng của đội chủ nhà đã được đền đáp sau những pha ép sân liên tục. Phút 82, trong một pha hỗn loạn trong khu cấm địa của M.U, tiền đạo người Senegal vào thay người Diouf để bóng chạm tay nhưng trọng tài không thổi phạt. Khi các cầu thủ M.U còn đang lúng túng phòng thủ thì trung vệ người Phần Lan Hyypia tham gia tấn công cùng đồng đội đã tung cú sút hiểm hóc ngay sát vòng 16m50, hạ gục thủ thành Bathez và rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Chỉ một phút sau đó, Dieter Hamann khiến các CĐV M.U một phen đứng tim khi bằng một cú sút căng như trái phá bằng má ngoài chân phải khiến Bathez phải tung người dùng tay đẩy bóng vọt xà.
    Áp lực lên khung thành M.U càng trở lên nặng nề ở những phút bù giờ. Phút 91, Owen đi bóng kĩ thuật ở trung lộ rồi đẩy bóng sang cho Gerrard, tiền vệ kiến thiết lối chơi của Liverpool tạt một đường cắt mặt cầu môn rất đẹp mắt song tiền đạo Diouf đã bị lỡ trớn không kịp băng vào kết thúc.
    Đội hình xuất phát 2 đội:
    Liverpool (4-4-2): Dudek, Carragher, Henchoz, Hyypia, Traore, Murphy, Gerrard, Hamann, Smicer, Baros, Owen.
    Man Utd (4-4-2): Barthez, O'Shea, Brown, Gary Neville, Silvestre, Solskjaer, Scholes, Fortune, Giggs, Forlan, van Nistelrooy.
    Hỏi thế gian Tình là vật gì?
  6. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cứ thế nhé MU. Sẵn đà tiêu diệt Arsena luôn đi.
    Nghe MU thắng Liverpool muốn vào mạng để bình loạn nhưng mà chẳng hiểu sao post bài lên thì bị lỗi. Thế là bây giờ mới lên lại được thì thấy các bác đông đủ ghê há.
    Cứ đá như thế nầy thì không chừng các cầu thủ trụ cột của MU bị chấn thương khi lành phải ngồi trên ghế dự bị quá mấy bác nhỉ ?
    MÃI MÃI YÊU KẸO_MÚT MÀ THÔI
  7. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    He he ! Hôm ấy Ruud nhà mình chơi toàn cùi chỏ chứ chẳng chịu chơi bằng chân gì hết ! Mà 2 đội hôm ấy chơi rắn thật ! Nhưng MU thắng là vui rồi !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    Yêu là 1 chút gì để nhớ
    1 chút thương pha thêm tí giận hờn
  8. taihoahaydienro

    taihoahaydienro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    ơ,cho xin 1 bài nào
    hihi
    hôm qua ko đi xem được nhưng mà ở nhà nghe tin MU thắng
    hihi
    mừng cho chúng mình
    híc chỉ khổ nỗi,bóng đá Anh mình lại thích MU va Liv,chẹp thế có khổ ko cơ chứ,tại sao ko phải là Mu thắng arc nhì,....................
    Hãy cho tôi một tâm hồn gia lanh.
    Một vì sao đơn độc giữa trời xanh.
    Để nơi đó tháng ngày tôi lẩn tránh.
    Những ưu phiền và những buồn đau.​
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    E hem`, sao cứ bao nhiu topic nói về cái trận thắng này thế nhỉ? Có biết là loãng lắm rồi không? Em là em phản đối đấy nhá. Thắng Liver thôi mà cũng phải ầm ĩ... làm iem có cơ hội câu bài
    Vui wá là lá la
    Live your life without regret. Don't be someone who they forget!
  10. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Có 3 người quan trọng nhất làm nên trận thắng của Mu là Sir Alex, anh Forlan và thủ môn Ngu & Ếch ( quên, Dudek) của Liv!
    Con gái chẳng là gì đối với tôi,đừng theo đuổi tôi nữa!

Chia sẻ trang này