1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận sau trận đấu

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi marketing, 15/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Bugs

    Mr_Bugs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của Nhulong-CHF:
    - Trước trận đấu, theo giới thạo tin , trận này CHF
    sẽ ??onằm???, nhường cho InterMilan thắng. Do quan hệ nhằng nhịt của 2 đội ở ngoài sân cỏ, trước trận đấu BHL của CHF đã giáo dục anh em thi đấu hết mình, để xua tan những tin đồn về một số cầu thủ CHF đi đêm ở trận này, tỷ số sẽ là 1-0 nghiêng về InterMilan.
    - Trận đấu diễn ra trong một ngày u ám , thời tiết hơi se lạnh , độ ẩm 90%, nhiệt độ trên sân là 21 độ, tốc độ gió 3km/s. Khá lý tưởng cho các cầu thủ , thi đấu dưới điều kiện thời tiết tốt , sẽ đỡ mất sức và đỡ tiền mua nước cho anh em. Trên sân kín khán giả , la ó hò hét, cổ vũ cho CHF và InterMilan, trong đó có một số khán giả của đội AntiMU đi cổ vũ cho CHF. không khí trước trận đấu rất căng thẳng cho cầu thủ và CĐV đội AntiMU, mặc dù thời tiết mát mẻ nhưng trong lòng họ vẫn như lửa đốt, tất cả mọi cặp mắt trái tim đều hướng về trận đấu này, hơn lúc nào hết họ muốn CHF chiến thắng.
    - Ngay từ hiệp một , CHF đã tung vào đội hình mạnh nhất , ko như dự đoán ban đầu của dân độ. Với đội hình mạnh CHF đã tràn lên tấn công ngay từ khi trọng tài nổi còi khai cuộc . Trận này , CHF đưa hậu vệ thòng Hoàng số 6 lên đá cặp tiền đạo với Tú ỉn số 20. CHF áp đặt lối đá của mình lên trận đấu , với hàng lọat pha hãm thành nguy hiểm, nhưng hậu vệ InterMilan thi đấu rất tốt , bọc lót hỗ trợ nhau có chiều sâu . InterMilan áp dụng chién thuật phòng ngự phản công, tận dụng sự sơ hở của hàng phòng ngự CHF mải lên tấn công , đã có một số pha truyền bóng vượt tuyến và có cơ hội dứt điểm trước khung thành CHF, nhưng ko chuyển thành bàn thắng do sự thiếu may mắn. Sau hàng lọat pha phối hợp trung lộ nhuần nhuyễn ở tuyến trên, cuối cùng tỷ số cũng được mở do công của tiền đạo Hoang (6) sau khi tung một cú sút rất mạnh ngay trước vòng cấm địa của đội InterMilan. Lúc này thời gian của hiệp 1 đã gần hết. đội CHF vẫn tiếp tục tấn công, còn InterMilan ko còn gì để mất cũng tăng cường áp lực lên phía cầu môn CHF. Trận đấu trở lên sôi nổi hơn. Toét,! trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 1 .
    - Sau h nghỉ giải lao , BHL CHF đã quyết định thay toàn bộ đội hình. có lẽ do dẫn trước và do chủ quan thấy đội bạn khó có thể lật ngược tình thế. Bắt đầu vào hiệp 2 , đội InterMilan đã ào lên tấn công , với sự năng nổ của bộ ba tuyến trên, với những pha phối hợp xẻ cánh 2 biên vào hàng phòng ngự dâng cao của CHF, ko ít lần những chân sút đội InterMilan thử sức thủ môn dự bị kiêm hậu vệ Digs. Nhưng vào một chiều đẹp trời , ko bán độ , anh ta đã thể hiện một phong độ hết sức ấn tượng, từ chối rất nhiều các cơ hội của đội bạn. CHF cũng có được một vài cơ hội phản công , đáng kể nhất là cơ hội đối mặt thủ môn rất ngon choét sau đường truyền dài vượt tuyến rất chuẩn xác của thủ môn digs cho tiền đạo nhulong (19), nhưng anh ta lại sút trượt bóng, sau pha bóng này các CĐV bên ngoài nghi ngờ bán độ , nhưng thực ra do trình độ kém hị hị !! Sau khoảng 15 phút đầu bị dồn ép , CHF đã lấy lại được thế trận , tuyến giữa được tăng cường đã tấn công tốt hơn , giảm được sức ép cho hàng phòng ngự. Trận đấu diễn ra khá quyết liệt, tiền đạo của CHF đã có một số pha va chạm với thủ môn và hàng phòng ngự InterMilan, ở phía bên kia , tiền đạo InterMilan ko ít lần gây khó dễ cho thủ môn CHF. Trận đấu đang diễn ra khá cân bằng , nhưng vào gần cuối trận đấu, do sự chỉ đạo ko chặt chẽ trong khâu thay ng , và cho cầu thủ CHF hình như chưa quen với sân có trọng tài , nên tự ý xin thay ng và bỏ khung thành , tận dụng cơ hội này tiền đạo Shepvi của InterMilan cướp được bóng ở giữa sân , sau một vài nhịp dê dắt và khống chế , anh sút tung lưới đội CHF, quân bình tỷ số cho InterMilan. Một bàn thắng khá bất ngờ , làm thay đổi không khí trên khán đài , các CĐV AntiMu lục đục kéo nhau ra BTC đòi lại công bằng (ko hiểu thằng thủ môn này có họ hàng với Thành Tôn ko biết nữa, vấn đề cần được nghiên cứu và làm rõ.!?). BTC cho rằng đó chỉ là sai lầm của cá nhân do chưa hiểu luật thôi :D . Kết quả 1-1 , cũng quá đủ đưa InterMilan vào vòng trong, do vậy các cầu thủ InterMilan đá trùng xuống , chờ tiếng còi kết thúc trận đấu , các cầu thủ CHF thì ngửi thấy men bia nên vẫn xông xáo, vì trước trận đấu , BHL có thông báo , ai hăng hái nhất trận sẽ được thưởng bia , nên vẫn hùng hục xông pha . Đang xông pha thì trọng tài lại ??otoét ! toét ! toét !??? thế là hết xông pha . Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1. Làm hài lòng BHL 2 đội . xua tan búa rìu của dư luận về một trận đấu mở ám như thời tiết hôm đó.
    - Sau trận đấu 2 đội lục đục kéo nhau ra làm hiệp nữa ... trên sân vận động Pacific! :D

    Mr_Bugs


    Con gái chỉ khác quỷ sứ ở chỗ ko có sừng mà thôi.He he
  2. Mr_Bugs

    Mr_Bugs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    Hi hi,bác này viết hay quá nhỉ.

    Mr_Bugs


    Con gái chỉ khác quỷ sứ ở chỗ ko có sừng mà thôi.He he
  3. vieni

    vieni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    sao dạo này ko thấy anh em bình luận gì cả,ở bên này chẳng có tin túc gì của anh em cả

    好o

Chia sẻ trang này