1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận trực tiếp tennis trên VCTV3: CHUỐI QUÁ - Phải có cách gì đó???

Chủ đề trong 'Tennis' bởi emba3b_01, 24/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emba3b_01

    emba3b_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Xem Tennis cuốn hút thật, không giống như bóng đá BLV có thể bình luận trong trận đấu, thì các BLV tennis( của Star Sport hay Super sport ) chỉ có lời bình luận khi bóng chết, để khán giả còn tập trung vào xem mừ.
    VCTV3 không được như vậy, nhưng nói cho công bằng, kiến thức tennis của các anh chị BLV đã có cải thiện nhiều rồi, không đến nỗi phải bấm Mute như trước đây nữa.
  2. LazyTig

    LazyTig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Bình luận trực tiếp tennis trên VCTV3: CHUỐI QUÁ - Phải có cách gì đó???

    Hôm qua trên VCTV3 của anh Long Vũ nhà ta có live trận Fed vs Nad chung kết giải Monte Carlo. Trận đấu quá hay nhưng 2 commentators của VCTV3 thì đúng là CHUỐI hết chịu nổi. Cụ thể như sau:

    1. Cứ ngỡ như anh em xem TV mắt mù, 2 commentators này miêu tả trận đấu theo kiểu: "đó là một cú trái tay ăn điểm của Fed". Ai chẳng nhìn rõ đó là cú trái tay, ai chẳng biết là cú đấy ăn điểm. Cái kiểu bình luận này giống hệt ông già Đình Khải tường thuật bóng đá qua đài phát thanh...

    2. Thay vì để người xem tập trung thưởng thức trận đấu, 2 người nhà đài VCTV3 liên mồm liến thoắng về các thông tin ngoài lề, cứ như là chỉ mình họ mới kiếm được các thông tin đó. Thời đại này là thời đại nào? Thông tin đầy rẫy, ai cũng có thể tiếp cận và tìm hiểu. Hãy để bình luận trận đấu là bình luận trận đấu, đừng biến nó thành chỗ khoe hiểu biết...

    3. Mà thực ra thì những hiểu biết của 2 người nhà đài này chẳng qua chỉ là những thông tin trên báo chí hay mạng. Cái mà người xem cần là những bình luận về trận đấu: những giải pháp kỹ thuật, chiến thuật, sự di chuyển, những thời điểm thay đổi lối đánh của người chơi... Tiếc rằng những kiến thức này hình như 2 ông bà nhà đài mù tịt. Vì vậy, cứ đoạn nào mà 2 ông bà VCTV3 này ngừng bình luận, anh em được nghe bình luận trực tiếp từ commentators của Super Sport thấy "đã" hơn hẳn

    Tóm lại: tình trạng bình luận viên huyên thuyên củ chuối trên các chương trình tường thuật trực tiếp của VCTV3 ko phải chỉ trong trận bóng tối qua mà từ lâu rồi (nhiều khi còn lây sang cả các môn khác như bóng đá). Mà cũng chẳng riêng VCTV3, 1 số đài truyền hình cáp khác cũng tương tự...

    Giải pháp:
    1. Alô cho Long Vũ (hình như phụ trách kênh thể thao VCTV3 này).
    2. Chuyển sang xem trực tiếp từ ESPN, Star Sport hoặc Super Sport (nhưng cái anh cáp cứ nhảy vào mấy trận hay mới cú)
    3. Tìm kiếm bộ phận ngắt thuyết minh tiếng Việt lắp vào TV. Cứ bao giờ mấy ông củ chuối này bình luận là ngắt tiếng mấy ông đi để nghe tiếng nguyên bản.
    4. Tắt âm thanh (Mute)
    5. Sang tận nơi - xem trực tiếp trên sân
    6. ... (Bà con đóng góp thêm)
  3. luutrenda

    luutrenda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Làm nghề bình luận viên cũng có vài nguyên tắc nhất định. Mấy cái phàn nàn của bác nghe có vẻ hơi chì chiết quá.
    Đã đành những người có điều kiện và thời gian tìm hiểu kĩ lưỡng thì sẽ thấy đa số những gì BLV nói trên VTV3 là hơi thừa, phải công nhận, nhưng nếu bác biết là có khá nhiều người đã nhờ vậy mà thêm yêu thích tennis, hoặc đã yêu thích thì nhờ vậy mà hiểu thêm về những điều họ chưa biết. về kĩ thuật, thông tin ..v..v.. Nghề BLV phải thế, anh em ta cũng không nên khắt khe quá, phỏng ạ? Thay vào đó ta tập trung chuyên môn và thưởng thức trận đấu thì vui hơn.
    Vả lại nếu bác đã từng nghe bình luận trực tiếp gốc ở các nước khác, lấy ví dụ như Đức hoặc thậm chí thẳng tưng ra nếu nghe từ đầu đến cuối BLV của Super Sport mà bác nói, thì cũng không sảng khoái hơn đâu. Bọn nó cũng lải nhải như vậy thôi. Có điều bọn nó thường là dân trong nghề và có uy tín, nên người ta phải chấp nhận, và tất nhiên là nó cũng chuyên nghiệp hơn nhiều.
    Kệ đi bác.
  4. bohemian

    bohemian Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả bao h xem tennis trên VCTV3 nên chả thấy bực nữa. Các cụ bình nuận viên chả biết cái quái gì về tennis lên liến thoắng vài câu để được trả tiền. Luật tennis thì chả biết, các thuật ngữ cũng mù tịt ( ai đời cứ cứ ai đến 40 điểm thì đó là break point ), thông tin về các tay vợt thì loạn xạ. Nói chung là xem thấy tởm và buồn nôn.
  5. mantennis

    mantennis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Các pác căng thẳng với mấy chú bình luận viên quá nhẩy? thông cảm cho người ta đê? VCTV3 cũng mới đưa vào bình luận trực tiếp + với các pác bình luận nhà ta kiến thức chưa được sâu, diễn biến trận đấu gay cấn nên bình loạn vậy thôi muh.
    Đến như bóng đá đó thâm niên của các bình luận viên biết bao lâu rùi, nếu các pác nào hay xem HTV bình luận chắc cũng đồng ý với cá nhân tui (10% kekeke): củ chuối
  6. LazyTig

    LazyTig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    [quote-luutrenda viết lúc 17:36 ngày 24/04/2006:

    Đã đành những người có điều kiện và thời gian tìm hiểu kĩ lưỡng thì sẽ thấy đa số những gì BLV nói trên VTV3 là hơi thừa, phải công nhận, nhưng nếu bác biết là có khá nhiều người đã nhờ vậy mà thêm yêu thích tennis, hoặc đã yêu thích thì nhờ vậy mà hiểu thêm về những điều họ chưa biết. về kĩ thuật, thông tin ..v..v.. Nghề BLV phải thế, anh em ta cũng không nên khắt khe quá, phỏng ạ? Thay vào đó ta tập trung chuyên môn và thưởng thức trận đấu thì vui hơn.
    Cái này tôi không đồng ý. Đã là BLV phải có sự tôn trọng khán giả. Thể hiện sự tôn trọng đó là: BLV phải tìm hiểu xem cái khán giả muốn nghe là gì, rồi mày mò, học hỏi, cập nhật thông tin để đáp ứng nhu cầu đó. Kể cả anh phải đi học 1 lớp tennis, hoặc mời 1 chuyên gia tennis về giảng cho kỹ thuật, luật lệ... Còn nếu chỉ ba la luyên thuyên mấy cái thông tin vớ vẩn đó thì thà ông phát chương trình ko bình luận cho xong, nghe đúng là rác tai.
    Mà tôi cũng phục bác luutrenda là bác có thể "tập trung chuyên môn & thưởng thức trận đấu" trong khi ông nhà đài lải nhà lải nhải các loại bull****. Kỹ năng "xem mà ko nghe" đấy, hôm nào bác truyền 1 ít cho anh em với... khàkhà
    Vả lại nếu bác đã từng nghe bình luận trực tiếp gốc ở các nước khác, lấy ví dụ như Đức hoặc thậm chí thẳng tưng ra nếu nghe từ đầu đến cuối BLV của Super Sport mà bác nói, thì cũng không sảng khoái hơn đâu. Bọn nó cũng lải nhải như vậy thôi. Có điều bọn nó thường là dân trong nghề và có uy tín, nên người ta phải chấp nhận, và tất nhiên là nó cũng chuyên nghiệp hơn nhiều.
    [/QUOTE]
    Nói lải nhải cũng đúng vì commentators bọn nó nói ko ít hơn BLV nhà mình. Nói là dân trong nghề và có uy tín cũng hoàn toàn chính xác vì đa số bọn commentators này là dân tennis chuyên nghiệp, thậm chí 1 số thằng trước đã từng chinh chiến đủ giải lớn.
    Tuy nhiên, nói vì thế mà người ta phải chấp nhận thì tôi không đồng ý. Nếu bác nghe nó nói, bác thấy nó nói nội dung khác hẳn. Tập trung phần lớn lời bình luận vào trận đấu, với từng cú đánh, từng game đấu... Anh em xem cảm nhận được tốt hơn và học hỏi được nhiều điều.
    Túm lại là sảng khoái hơn bác tưởng đấy bác.
  7. andy_ancic

    andy_ancic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    em cũng ghét nghe VCTV3 bình luận lắm. Họ nói như thể người xem bị mù hết ý. Đã thế có nhiều lần còn nói sai.
  8. luutrenda

    luutrenda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nói lải nhải cũng đúng vì commentators bọn nó nói ko ít hơn BLV nhà mình. Nói là dân trong nghề và có uy tín cũng hoàn toàn chính xác vì đa số bọn commentators này là dân tennis chuyên nghiệp, thậm chí 1 số thằng trước đã từng chinh chiến đủ giải lớn.
    Tuy nhiên, nói vì thế mà người ta phải chấp nhận thì tôi không đồng ý. Nếu bác nghe nó nói, bác thấy nó nói nội dung khác hẳn. Tập trung phần lớn lời bình luận vào trận đấu, với từng cú đánh, từng game đấu... Anh em xem cảm nhận được tốt hơn và học hỏi được nhiều điều.
    Túm lại là sảng khoái hơn bác tưởng đấy bác.
    [/QUOTE]
    Nói thật bác, đúng là khi xem tôi không quan tâm lắm đến thằng BLV nói gì. Tập trung quan sát kĩ thuật và cách xử lí tình huống của cầu thủ tôi thấy quan trọng hơn là để ý xem nó nói cái gì. Cũng có thể mỗi người có một cách thưởng thức trận đấu. Mấy cái thông tin của BLV nói thật tôi không lưu tâm lắm, vì những thông tin đấy chả thấy lợi gì cho tôi cả
    Công nhận BLV nhà mình lởm, mặc dù Long Vũ thâm niên làm việc với tennis đã lâu rồi, từ những năm 95 đã thấy giải quốc gia nào cũng có mặt trong sân rồi, thế mà .... Có điều bác cũng nên đơn giản hoá cái đó đi. Không lẽ giờ tắt tiếng xem tay bo? Còn ức chế quà thì anh em ta làm cái thư gửi đến đài truyền hình yêu cầu BLV có thêm tí chất xám vào nữa để cho nó chuyên nghiệp tí. Còn nếu bác đã nghe BLV ở Đức thì nói thật bác sẽ thấy cởi mở hơn với BLV nhà mình thôi. :(
    Thôi thảnh thản chút bác ạ. Đến đời con cháu mình tennis chuyên nghiệp nó được phăt triển hơn, biết đâu chúng nó được nghe Ôn Tấn Lực hay thậm chí Đỗ Minh Quân bình luận, chả sướng.
  9. hugebee

    hugebee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Uây`, các bác cũng phải thông cảm cho người ta chứ...VCTV3 la kênh mới, làm sao tuyển được BLV giỏi nhanh thế ... Với lại BLV có phải ai cũng làm được đâu...Bác phân tích hay thế, xin vào bình luận đê, xem có khá hơn không
    Với lại chuyện đưa thông tin, ừh thì với bác là thừa, là biết rồi, nhưng vẫn còn rất nhiều người chưa biết ... Tennis ở ViệtNam bây giờ cũng khá phổ biến nhưng mà theo tôi biết thì mọi người cũng ít quan tâm đến thông tin về tennis như bóng đá nên việc BLV đưa các thông tin họ thu thập được cũng hay
    Nhưng cũng phải công nhận là chuyên môn về Tennis của BLV việtnam bây giờ vẫn chưa sâu... Cả Billiard nữa
  10. Cobeo83

    Cobeo83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    nhắc đến cái vụ bình luận tennis trên VCTV3 mà sốn hết cả máu lên.................. ai đời đang đánh ở Wimbledon trận Mauresmo đánh ở vòng 4 BLV cứ ra rả Mauresmo là VĐV chủ nhà có đau cháu 0 cở chứ mà đối thủ là Ivanovic (SCG) mà khổ mauresmo nhà cháu nó quốc tịch Pháp, đến cả điều đó mà BLV còn 0 phân biệt được thì pótay.com anh BLV lun. Lúc đó mà có số của VCTV chắc gọi lên kiến nghị quá

Chia sẻ trang này