1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận trước và sau trận đấu CL: Arsenal - BM : 2h45 23/02/05 ESPN ! khó khăn.

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Arsenal_boy, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    tinh thần của đội đang lên cao nhưng tôi cho rằng đội sẽ chơi một trận dưới sức mình. ngoài 2 vị trí trụ cột trong đội hình chính đã bị chấn thương, Viera đã chơi toàn bộ trận đấu giao hữu, Pirês cả hiệp hai. nếu 2 cầu thủ này mệt thì khả năng thi đấu sẽ giảm hẳn. cũng may là Henry còn được nghỉ. nếu k thì tiêu.
  2. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    chưa kể là sau đó vài ngày chúng ta phải chơi một trận quan trọng hơn ở CL gặp Celta.
    có lẽ ARS sẽ chơi phòng thủ và phản công. một chiến thắng sẽ đến nếu chơi hợp lý. cơ hội của chúng ta vẫn nhiều hơn Chel.
  3. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ trận này sẽ thắng đậm đấy có khi là 0-3 hoặc là 1-3
    Chẳng hiểu có thằng nào điên như tớ không nhỉ

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  4. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    có một thằng nữa cũng vậy nè..
    với sự trời lại của Henry và Campell, ARS mạnh mẽ và vững chắc hơn nhiều.
    lại thêm một trận thắng người anh em cùng thành phố, chia buồn với Chel.. hảy đợi tới trận Chel-mu và ARS-mu lúc đó sẽ là cơ hội cho Chel bước lên vị trí thứ nhì.
  5. morehand

    morehand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    Không phải là chúng ta điên, mà việc chúng ta tin vào chiến thắng là hoàn toàn có cơ sở. Chiến thắng luôn luôn ngọt ngào cho dù đó là đối thủ nào đi chăng nữa, và chiến thắng sẽ càng có ý nghĩa hơn khi đó là Chel, một đối thủ luôn chiến thắng MU nhưng lại không phải là đối thủ đủ tầm khi gặp Ars.
    Tính chất bắc cầu có lẽ không thể áp dụng cho bóng đá, bởi tính bất ngờ và không thể nói trước được điều gì khi trận đấu chưa diễn ra. Nhưng những gì các cầu thủ thể hiện trong những trận đấu trước cho phép chúng ta tin vào một chiến thắng, chiến thắng xứng đáng dành cho những ai đã tin, đã yêu, đã đến với Ars bằng cả trái tim mình.
    Chúng ta hãy chờ và đón nhận những tin vui nhưng chúng ta có lẽ cũng không có gì là thất vọng khi điều minh mong muốn không đạt được bởi đó là bóng đá. Nhưng có một điều ta luôn biết rằng: Tình yêu Ars trong ta luôn bừng cháy, niềm tin cho chiến thắng luôn ngự trị, và tương lai tươi sáng sẽ đến với những người xứng đáng nhất.
  6. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -tôi đã bảo rối năm nay nhất định ARS sẽ bất bại sau 38 trận.. một kỷ lục mới của PL và đạt số điểm kỷ lục 100đ một số điểm cũng kỳ lục luôn.. để được 100đ chúng ta phải toàn thắng các trận còn lại vậy là một chuỗn toàn thắng cũng kỷ lục nốt !!
  7. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    Pires nói quá lời rồi. tôi cho rằng chỉ nghĩ rằng Arsenal bất bại cả mùa bóng đã quá ... hoang tưởng rồi. đừng nói đến thắng tất cả các trận còn lại. xem thử danh sách 13 đội bóng còn lại. k có một đối thủ nào Arsenal nói có thể chắc thắng.
    Liverpool của những thập kỷ 70, 80 với 4 chức vô địch CL. thống trị giải trong nước còn k làm được điều đó. Arsenal của chúng ta có mạnh thật. nhưng hàng thủ k p là hàng thủ của những năm về trước. nhìn lại 25 trận đã qua, có đến 5 trận chúng ta k thất bại là nhờ may mắn và cả trọng tài.
    tóm lại như lời HLV thiên tài của chúng ta đã nói: "chỉ nên nói về bất bại cả mùa bóng nếu sau 37 trận chúng ta vẫn bất bại".
    còn giờ thì nói về điều đó là điều ngu ngốc nhất mà tôi được biết. chúng ta luôn mong muốn thành công đến với đội. k p là đặt thêm áp lực k cần thiết lên đội.
    tôi hàng ngày vẫn còn nhớ đến thất bại mùa giải trước. cay đắng thay tôi cũng hoà vào làn sóng ca ngợi đội lên tận mây xanh. cũng đúng vào thời điểm này năm ngoái. cả đội chắc đã nghĩ mình bất khả chiến bại. ra sân là chiến thắng.
    họ quên rằng còn có cả một đội ngũ trọng tài sau lưng MU. sẵn sàng phạt k tiếc tay Arsenal. nhắm mắt làm ngơ cho MU. mùa này chỉ có Ferdinard bị phạt một thời gian dài. MU đã k còn MU hùng mạnh. thế mà cầu thủ Arsenal bị cấm thi đấu chỉ là chuyện thường. vậy nên các Fan Mu chỉ là những người mồm to, Mu mạnh ở chỗ nào?
    tuy nhiên cuối cùng thì ai là người chiến thắng thì có quyền nói gì cũng được. bạn hãy đợi đến khi chúng ta đoạt được cúp rồi thì bạn nói sao cũng được. bạn sẽ có cả mùa giải sau để ... bốc!!! còn bây giờ xin cùng chúc cho Arsenal chiến thắng ở trận ngày mai.
  8. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -theo mình thì điều đó cũng hoang tưởng thiệt.. nhưng mà ko có gì là ko thể cả.. nếu có niềm tin(bởi thực lực chúng ta đã có) thì sẽ làm được.. tuy nhiên do mặt trận PL ko quan trọng bằng CL. nên chúng ta chỉ cần đoạt Cup vô địch thôi. các kỷ lục dếck thèm. nhiềm kỷ lục lắm rồi. mới cả tụi trọng tài ghét ARS lắm.. fan mu mà..mịa nó !
    -các trận đấu ở CL mới quan trọng. nhất quyết ko được để thua trận nào nữa. có lẽ trọng tài CL chính xác hơn.
    -nhưng trước tiên ARS phải thắng trận tối nay !!! thắng thuyết phục.
  9. only_arsenal

    only_arsenal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ 1-0 là đẹp.Rồi trận sau làm khoảng 2 phát trên sân Celta là cả tuần này ngủ ngon rùi.
    *** The sun for the day
             The moon for the night
         The rose for the love
          And "HN" for me ***
  10. only_arsenal

    only_arsenal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ bảy này, thành London sẽ lại sôi động với cuộc chạm trán giữa Chelsea và Arsenal trên sân Stamford Bridge, tại vòng 26 giải Ngoại hạng. Cuối tuần trước, hai đội cũng đã đụng nhau ở vòng 5 Cup FA, nhưng trên sân Hìghbury và phần thắng nghiêng về Arsenal.
    Chelsea đang khát khao chặn đứng kỷ lục 27 trận không thua liên tiếp của Arsenal ở Premiership (trong đó 25 trận là ở mùa giải 2003-2004). Chiến thắng tối nay cũng sẽ đưa Chelsea trở lại cuộc đua tới chức vô địch nước Anh, đồng thời có thể gián tiếp giúp MU gia tăng áp lực với Arsenal. Còn nếu thất bại, đội bóng áo xanh nhiều khả năng phải chia tay với mộng vô địch. Chính HLV Ranieri thừa nhận: "Không thắng được Arsenal hôm nay, chúng tôi coi như hết hy vọng tiếp tục cuộc đua bởi khoảng cách 9 điểm là quá lớn".
    Nhưng ở Stamford Bridge, Chelsea lại chưa hề thắng Arsenal trong suốt 9 năm qua tại giải Ngoại hạng, hoà trong ba mùa giải liên tiếp gần đây. Lần gần đây nhất (tính trên mọi mặt trận), Chelsea được nếm hương vị ngọt ngào của chiến thắng trước Arsenal đã là chuyện của tháng 11/1998. Khi đó, tại Highbury, Chelsea đã gây chấn động làng bóng đá thủ đô nước Anh khi nhấn chìm Arsenal với kết quả 5-0 ở Cup Liên đoàn. Trong 15 trận tiếp sau đó, Chelsea thua tới 10 và hoà 5. Tính riêng tại Premiership, Chelsea đã thua Arsenal tới 9 lần trong 16 cuộc giao đấu vừa qua, 7 trận còn lại cũng chỉ giành được kết quả hoà. Mùa này, dù bỏ hàng đống tiền tăng cường lực lượng ồ ạt, họ vẫn hai lần bị Arsenal cho bại trận: một tại nửa đầu mùa giải Ngoại hạng, và thất bại 1-2 ở vòng 5 Cup FA cuối tuần qua. Chelsea "nợ" Arsenal quá nhiều. Đây là lần thứ 12 liên tiếp, HLV Ranieri mang quân nghênh chiến đoàn quân của chiến lược gia Wenger, để mong tìm được thắng lợi đầu tiên. Bằng không, chiếc ghế của Ranieri ở Chelsea sẽ lung lay dữ dội.
    Cuộc chạm trán tối thứ bảy này hứa hẹn sẽ diễn ra với sự quyết liệt ở khu vực giữa sân. Chính vì vậy, các tiền vệ, đặc biệt là tiền vệ trung tâm, đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Cuối tuần trước, tiền vệ phòng ngự Makelele của Chelsea đã chơi không tốt trong hiệp hai trận đấu vòng 5 Cup FA, tạo điều kiện cho các cầu thủ thiên về tấn công của Arsenal có nhiều đất để tung hoành và ghi hai bàn để giành chiến thắng 2-1. Tuần trước, vắng Henry (dưỡng thương), Arsenal vẫn hạ được Chelea. Tối nay, tiền đạo người Pháp sẽ sung sức khi trở lại vì không phải dự trận giao hữu cùng Pháp hồi giữa tuần. Anh chắc chắn sẽ khiến hàng thủ của Chelsea vất vả hơn rất nhiều.
    Arsenal trận này thiếu vắng hậu vệ biên trái Ashley Cole, và có thể không có cả tiền vệ trung tâm Gilberto Silva, Ray Parlour và Fredrik Ljungberg. Nhưng với dàn cầu thủ còn lại, họ vẫn là một đội bóng công thủ tốt và rất khó đánh bại. Trận vòng 5 Cup FA mới đây là một minh chứng rõ ràng. Xuất quân với đội hình không phải là mạnh nhất, họ vẫn buộc Chelsea nhiều lúc bị cuốn theo lối chơi của mình. Hơn thế, đội hình của Chelsea tối nay cũng sứt mẻ đáng kể, khi tiền vệ cánh Damien Duff và sát thủ Hernan Crespo cùng vắng mặt vì chấn thương và sốt.
    Mùa trước, cũng tại sân Stamford Bridge, hai đội hoà nhau 1-1. Còn ở nửa đầu mùa bóng năm nay, Arsenal thắng 2-1 tại Highbury.
    Đội hình xuất phát dự kiến:
    Chelsea: Sullivan - Melchiot, Gallas, Desailly, Bridge - Parker, Lampard, Makelele, Gronkjaer - Mutu, Hasselbaink.
    Arsenal: Lehmann - Lauren, Campbell, Toure, Clichy - Ljungberg, Vieira, Edu, Pires - Bergkamp, Henry.
    *** The sun for the day
             The moon for the night
         The rose for the love
          And "HN" for me ***

Chia sẻ trang này