1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận trước và sau trận đấu CL: Arsenal - BM : 2h45 23/02/05 ESPN ! khó khăn.

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Arsenal_boy, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    một tin khá thú vị. k p nói là rất thú vị. Liv đêm qua đã thất trận trước Posmouth. như vậy vòng tới cúp FA arsenal sẽ làm khách trên sân đội gần nhất với một chiến thắng trước Arsenal. tuy nhiên lần gặp lại này Arsenal sẽ cho thấy đẳng cấp làm nên sự khác biệt.
    nói ngoài lề một chút. mình thì thích post tất cả các vấn đề tin tức, bình luận, dự đoán tỉ số vào topic này. vì để phân biệt ra thì cũng mất công quá. ý kiến chỉ có vậy.
  2. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    ngày mai này có thể Arsenal sẽ vấp ngã. nhưng những ngày này thật là thú vị khi đi dạo quanh forum của MU. họ mới chỉ thua một trận, hoà một. vậy mà đã chửi ầm cả lên. đúng là sống trên mây có khác. lại còn đòi HLV từ chức nữa chứ!!!! typical!
    theo tôi thì MU chẳng qua là trở lại đúng với vị trí của mình. chấp Arsenal một khoảng cách điểm. trước khi tung vó ngựa thắng một mạch 12 trận. vô địch vậy mới .... oách!!! mùa bóng trước MU chấp những 10 điểm cơ. vậy nên trận derby thành Man tới họ chắc sẽ thua?!
  3. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    quên đi.. mấy mùa gần đây ARS ghi bàn nhiều hơn mu... hiện tại cũng vậy..51-17 so với 50-24. mình hơn nó toàn diện !
  4. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    - nhận xét bàn thua đầu tiên của ARS, Viera khống chế ko dính để bất ra bị tiền vệ đối phương cướp lấy(có lẽ do anh chưa bắt kịp nhịp độ của trận đấu) cả Cilchy cũng có lỗi khi anh đã đứng sai vị trí...
    -Cilchy chơi còn kém A.Cole nhiều lắm.. Silva có hai cơ hội có thể năng tỉ số nhưng anh lại dứt điểm quá hiền. tôi nghiệp nhất là Bergkamp.. đổ cả máu.
    -một trận thắng hoàn toàn xứng đáng.
    -tuy nhiên chẳng hiểu sao hôm đó Pires lại đá lệch vào trung tâm.. có lúc chếch qua cánh phải.. chẳng hiện quả chút nào. cầu thủ Chel chơi hơi rắn.. có lẽ nhận biết sự nguy hiểm của Pires và Henry lên mỗi lần có bóng là cả đám nhào vào..
  5. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Ngồi giữa 2 cái quán chiếu cả hai trận thấy mấy thằng ku fan MÙ mặt buồn xui, mấy thằng ku lấy cửa trên thì mặt nghệt ra mình càng sướng ..... chẹp chẹp hô càng to. nhìn chú Berk đổ máu cũng thấy thích thế mới là khẩu thần công chứ, màu đỏ là màu thống trị của Arsenal
    Vấn đề với A bây giờ là C1, đẳng cấp sẽ được chứng minh ở giải đấu này, còn giải Anh, cúp vô địch chỉ là thời gian với Arsenal mà thôi, cứ đà này chỉ cần nhiều nhất 10 vong nữa chúng ta sẽ ăn mừng1 trong 3 của cú đúp
    Cúp FA và C1 ơi

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  6. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -tôi cũng được xem hai trận cùng một lúc.. nhìn thủ môn của Leeds bay lượn cứ như chim ấy hahhaha.. bàn thua cũng ko phải là lỗi do anh(hình như cu cậu mới có mười mấy tuổi à) các cầu thủ Leeds cũng mạnh dạn cầm bóng triển khai tấn công chẳng tỏ vẻ gì là sợ cả. khi đứng đầu bảng thì thua đội chót bảng, đứng thứ nhì thì hoà đội thứ nhì từ dưới lên.. hy vọng khi đứng thứ 3 thì mu sẽ thắng đội thứ 3 từ dưới lên...
    -lúc gần cuối trận.. có chiếu hình ảnh một fan nữ của Chel khóc... tội ghê.. tôi muốn đưa một điều an ủi mà chẳng được.. hihihi.. sao ko chuyển qua làm fan ARS nhỉ..
    -còn fan mu lúc nào cũng ruud là tiền đạo hay nhất, tiền đạo chỉ cần biết ghi bàn... hehhehe xem hôm qua cu ruud thi đấu.. có mấy trái đưa bóng vào lưới còn khó hơn đưa ra ngoài.. vậy mà.. đúng là tài năng..
  7. only_arsenal

    only_arsenal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Cùng quyết tâm giành thắng lợi, hai bên đã khiến nhịp độ trận đấu lên cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay ở giây thứ 27, Chelsea đã khiến các cổ động viên đội nhà hò reo vang dội khi chưa kịp nóng chỗ, bằng bàn thắng mở tỷ số 1-0. Geremi dốc bóng tốc độ và tự do bên hành lang trái trước khi chuyền vào khu cấm địa. Mutu bật cao đánh đầu sang bên phải khu 5m50 cho Eidur Gudjohnsen ập vào sút chéo góc bằng chân phải, làm tung lưới Lehmann - thủ thành mới đây lớn tiếng tuyên bố anh xứng đáng là thủ môn số một của tuyển Đức chứ không phải Oliver Kahn. Những phút tiếp theo, trận đấu vẫn diễn ra với tốc độ khá cao. Hai bên tranh chấp quyết liệt, cố gắng làm chủ khu vực giữa sân. Phút 15, Arsenal gỡ hoà 1-1. Đón đường chuyền từ trung lộ của Dennis Bergkamp sang trái khu 16m50, Vieira bắt tốc độ, lọt qua hai hậu vệ đối phương trước khi sút sệt kỹ thuật bằng chân trái đưa bóng ngoài tầm với của Sullivan và đi vào góc gần. Ngay sau đó, Chelsea suýt lập lại thế dẫn bàn. Geremi lại có quả căng ngang hiểm hóc về phía góc xa cho Gudjohnsen đánh đầu ở góc hẹp. Nhưng một hậu vệ Arsenal đã kịp áp sát, cản nỗ lực dứt điểm mạnh của đối phương. Phút 21, cầu môn Chelsea hỗn loạn sau quả phạt góc từ bên cánh trái do Thierry Henry thực hiện. Bóng bay bổng về phía cột dọc góc xa, qua tay cả thủ môn Sullivan, rơi xuống và bật chân Gudjohnsen. Edu lập tức vôlê từ cự ly chỉ khoảng 7m, mang lại chiến thắng 2-1 cho Arsenal.
    Hiệp một, Chelsea chủ yếu tấn công bên cánh trái - nơi có Geremi, nên dễ bị bắt bài vì thiếu biến hoá. Trong khi đó, các pha hãm thành của Arsenal rất đa dạng, xuất phát từ nhiều hướng. Cuối hiệp, Chelsea có nhiều pha lên bóng ở biên phải hơn, nhưng các đường chuyền vào cho Gudjohnsen cũng như Mutu không tạo độ nguy hiểm cao. Các hậu vệ Arsenal cũng chơi tập trung hơn, đeo bám sát và hiếm khi để Mutu và Gudjohnsen có nhiều khoảng trống để hoạt động trong khu 16m50 như đầu trận.
    Hiệp hai vừa bắt đầu, Chelsea đã đẩy nhịp độ lên rất cao, liên tục có những pha tấn công thần tốc bên sườn trái, trước khi thực hiện các quả lật vào khu 16m50 của đội khách. Phút 48, Mutu có bóng cách cầu môn Arsenal chừng 10 m, nhưng trong nỗ lực đảo người định vượt qua hậu vệ cuối cùng của đối phương anh đã bị ngã. Phút 58, cú đá phạt từ bên cánh trái của Makelele không chạm ai và thiếu chút nữa đã bay vào góc xa. Chelsea cũng có nhiều cố gắng trong việc tổ chức các đợt tấn công trung lộ và cánh phải. Trước nỗ lực không ngừng nghỉ của đội chủ nhà, Arsenal với thễ dẫn bàn vẫn bình tĩnh tổ chức phòng ngự chắc chắn ngay từ xa, chủ động giữ nhịp ở khu trung tuyến chứ không chịu cuốn theo lối chơi của đối phương. Và họ đã thành công.
    Phút 60, Chelsea mất một tiền đạo trong tình thế họ buộc phải chơi tấn công mạnh mẽ. Gudjohnsen nhận thẻ vàng thứ hai vì phạm lỗi cản ngã Edu và phải rời sân. Ngay sau đó, HLV Ranieri buộc phải tung Gronkjaer vào sân thế chỗ tân binh tiền vệ cánh phải Parker chơi không hiệu quả từ đầu trận. Phút 72, Chelsea thay liền hai cầu thủ với hy vọng cải thiện sức công phá: Hasselbaink và Joe Cole chiếm vị trí của Mutu và Geremi. Chelsea thành công trong việc lấn sân. Nhưng cũng chính vì mải mê dâng cao, họ suýt vài lần dính đòn hồi mã thương. Phút 76, Gilberto Silva dốc bóng cực nhanh bên hành lang phải rồi kết thúc căng từ xa buộc Sullivan phải trổ tài. Phút 80, Sullivan lại vất vả cản phá pha phối hợp phạt góc nguy hiểm của Arsenal.
    Đội hình xuất phát:
    Chelsea: Sullivan, Melchiot, Terry, Gallas, Bridge, Geremi, Parker, Lampard, Makelele, Mutu, Gudjohnsen.
    Arsenal: Lehmann, Lauren, Campbell, Toure, Clichy, Edu, Silva, Pires, Vieira, Bergkamp, Henry.
    *** The sun for the day
             The moon for the night
         The rose for the love
          And "HN" for me ***
  8. only_arsenal

    only_arsenal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Ruud có quả cách gôn có vài mét đá vọt xà.Tiền đạo như thê thì làm rì đội chả hoà.Đá thế mà VĐ người ta cười bóng đá Anh
    *** The sun for the day
             The moon for the night
         The rose for the love
          And "HN" for me ***
  9. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    ko những một quả mà là mấy quả lận.. trận hoà là hợp lý Leeds chơi rất ngoan cường !!
  10. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    fan Postmouth thật là vui tính. khi được hỏi sau trận đấu, trận tới gặp Arsenal bạn thấy có thể thắng k? họ đã trả lời: hỏi kỳ cục quá!!! để người ta vui mừng với chiến thắng đã!!! (nghĩ về trận tới với Arsenal thì mất vui!!!)

Chia sẻ trang này