1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận trước và sau trận đấu CL: Arsenal - BM : 2h45 23/02/05 ESPN ! khó khăn.

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Arsenal_boy, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    đồng ý là vậy.. Celta cũng đâu phải là CLB dễ ăn hiếp.. nếu ko họ đã chẳng vào tới vòng này. nhưng tôi vẫn tin rằng ARS sẽ chiến thắng.. chỉ chiến thắng với cách biệt lớn thì chúng ta mới an tâm được tuy lượt về được chơi trên sân nhà.
    Celta bây giờ chỉ mong trụ hạng ở Liga thôi do đó nó sẽ cố hết sức ở CL thắng trận nào hay trận đó, hơi nguy hiểm.
    hihihi.. nó khoái tấn công thì càng tốt. bởi vì mình phản công thì khỏi nói rồi.. hậu vệ Ý còn mệt với Henry huống chi hậu vệ TBN. cứ từ từ mà đá.. trước sau gì nó cũng thua thôi.
  2. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -ngoài lề một chút nhá..
    -to huyha123 với những gì u đã thể hiện bên box mu tôi nghĩ bạn hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu dũng sĩ diệt mu.. tiếc là ko có cái gì để khen tặng khích lệ bạn. đành vote cho u 5* vậy !! giữ tốt và phát huy phong độ nhá!
    Được pires07 sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 24/02/2004
  3. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    Mostovoi: "Arsenal, đừng kỳ vọng vào sự may mắn"
    Theo suy nghĩ của nhiều người, Celta Vigo đã "không may" khi phải đối mặt với một Arsenal hiện đang rất mạnh, tại vòng 2 Champions League đêm nay. Thế nhưng linh hồn của Celta, tiền vệ người Nga A.Mostovoi lại cho rằng, chính Arsenal mới là kẻ không nên trông đợi vào sự may mắn của mình khi đến thi đấu trên đất TBN.
    + Alexander, anh có xem những trận đấu gần đây của Arsenal?
    Chúng tôi có xem qua trận đấu giữa họ với Chelsea và đã phân tích khá kỹ về các tình huống dẫn đến 2 bàn thắng mà họ ghi được vào lưới Chelsea. Riêng cá nhân tôi cũng đã xem lại khi về nhà. Theo tôi, chẳng có gì có gì phải lo cả.
    + Anh có thể nói cụ thể hơn về 2 bàn thắng đó?
    Tất nhiên, bàn đầu tiên xuất phát từ tình huống tiền vệ Geremi để mất bóng, Vieira đoạt được nhả lại cho Bergkamp rồi sau đó nhận đường chuyền từ anh này để sút cân bằng tỷ số. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cũng xuất phát từ tình huống sai lầm của thủ thành Sullivan. Tóm lại, họ được đối phương "biếu" 2 cơ hội hơn là chính họ tạo ra cơ hội. Điều tôi muốn cảnh tỉnh họ rằng, đừng quá kỳ vọng vào sự may mắn ấy khi đến đây. Hơn nữa, chúng tôi sẽ chẳng để cho họ có khoảng trống nhiều để tung hoành như họ đã từng làm trước các đối thủ khác.
    + Nhưng phong độ gần đây của Celta không tốt, vừa để thua Malaga 0-2?
    Rõ ràng là như thế, nhưng chúng tôi thường hướng về phía trước hơn là "soi" lại quá khứ. Tôi không phủ nhận đó là thất bại và điều cần làm là khắc phục chứ không phải chỉ trích nhau. Tuy chúng tôi đang gặp khó khăn tại giải trong nước, nhưng tại Champions League thì khác hẳn, chúng tôi có mặt tại vòng 1/16 từ một bảng đấu mà mọi người cho rằng Celta khó vượt qua những AC Milan, Ajax và Bruges. Nhưng như bạn đã thấy, Celta đang có mặt tại đây. Vì thế, chúng tôi quyết đi tiếp chặng đường còn lại.
    + Theo anh, đâu là điểm mạnh của Arsenal?
    Tuyến tiền vệ và tiền đạo của họ khá mạnh, còn hàng thủ chúng tôi đã tìm ra điểm yếu. Nhưng nếu nói họ mạnh thì cũng chỉ ngang với AC Milan, mà chúng tôi đã từng đánh bại Milan. Thế thì, chẳng có lý do gì điều đó không lặp lại.
    + Anh có e ngại những mách bảo từ "điệp viên" Antonio Reyes?
    Chúng tôi đã từng đọ sức với nhau khi Reyes còn khoác áo Seville, anh ấy chơi khá ấn tượng, nhưng chẳng có điều gì phải che đậy cả vì họ cũng như chúng tôi ra sân với 11 người.
    + Tình hình của đội thế nào?
    Ngoại trừ sự vắng mặt đáng tiếc của tiền vệ Everton Giovanella bị chấn thương, tất cả đã sẵn sàng và quyết tâm thắng Arsenal. Cá nhân tôi rất tin vào điều đó.
    Theo SGGP
  4. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -hehhehe.. nói cho cùng trận ARS-Chel, các cầu thủ ARS chơi ko máu lửa lắm.. thật đáng mừng nếu Celta chỉ nhận xét ARS qua trận đấu gần nhất này.
  5. only_arsenal

    only_arsenal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    He he theo Only phải là như này :
    Celta hy vọng gì ở Champion league ???
    * Alex anh nghĩ rì về các trận đấu gần đây của Arsenal ?
    + Arsenal đang thi đấu rất tốt và họ đã bỏ xa đội thứ 2 7đ.Chúng tôi có xem họ thi đấu với Chelsea và cảm thấy rất khó để lấy được 1đ.
    *Anh có thể nói gì về 2 bàn thắng của Arsenal trong trận gặp Chelsea ?
    + Về bàn đầu tiên , đó là một pha dàn xếp tấn công hoàn hảo.Berg cầm bóng, Pires chạy chỗ kéo hậu vệ đối phương còn Vieira lại là người dứt điểm sau pha chuyền bóng hoàn hảo của Berg.Rất may là Berg lại không có mặt trong trận đấu tới, đó là lợi thế của chúng tôi.
    * Theo anh đâu là điểm mạnh của Arsenal ?
    +Họ rất mạnh dường như không có điểm yếu.Chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng cơ hội của mình.
    * Anh có e ngại về Reyes ?
    +Reyes là một cầu thủ giỏi, anh ấy có tốc độ và khả năng dứt điểm tốt.Chúng tôi phải luôn để mắt đến anh ấy nếu muốn có một kết quả khả quan.
    * Anh có nghĩ đến một chiến thắng cho Celta trọng trận đấu tối nay ?
    + Chúng tôi không nghĩ đến điều đó.Một kết quả hoà là điều mà chúng tôi muốn.Chiến thắng luôn là điều tuyệt vời nhưng cũng không nên quá hy vọng
    * Rất cảm ơn anh , mong rằng Celta sẽ đá tốt ( nhưng chắc vẫn thua thôi).
    *** The sun for the day
             The moon for the night
         The rose for the love
          And "HN" for me ***
  6. only_arsenal

    only_arsenal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Đội bóng đứng thứ 16 Primera Liga, Celta Vigo, tiếp CLB đang đứng đầu bảng xếp hạng Premier League, Arsenal, có vẻ như là một cặp đấu không cân sức. Tuy nhiên, nếu nhìn vào bảng thành tích của các đội bóng Anh trên đất Tây Ban Nha thì người dân xứ Galicia lại có cớ để vui mừng. Dù bất bại ở Premier League nhưng cạm bẫy Champions League chưa bao giờ là dễ dàng đối với thầy trò Arsene Wenger, lần này cũng vậy...
    Chỉ có được 27 điểm trong 25 vòng đấu, Celta đang trượt dốc thảm hại ở La Liga. CLB vùng Galacia chuẩn bị cho trận đấu đêm mai bằng những trận thua bẽ bàng 2-5 trước trước Real Sociadad và 0-2 trước Malaga ngay trên sân nhà. Ngược lại, những người Anh đang có bước tiến băng băng đến chức vô địch ở giải VĐQG Anh. Thứ 7 vừa qua, họ vừa nối liền chuỗi trận bất bại lên con số 26 trước Chelsea, một thế lực ở Anh. Chức VĐ dường như đang nằm trong tay Arsenal trong khi đối thủ của họ ở vòng đấu knock-out Champions League đang cầm đèn đỏ.
    Celta cũng thất thế nếu so sánh đến số bàn thắng của các cây ghi bàn hàng đầu cho hai đội trong thời gian vừa qua. Ở Champions League, cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất cho Celta là Peter Luccin với số bàn thắng cực kỳ ?okhiêm tốn?, chỉ... 2 bàn (trong đó 1 bàn ghi cho Paris St Germain). Phía bên kia chiến tuyến, Thierry Henry đang đứng đầu trong tốp vua phá lưới ở Champions League của Arsenal với 29 bàn thắng (7 bàn khi còn khoác áo Monaco). Tương quan thành tích ở giải VĐQG cũng chênh lệch tương tự. Lão tướng Savo Milosevic là người lập công lớn nhất cho Celta với 10 bàn thắng ghi được từ đầu mùa bóng tới nay trong khi đó Thierry Henry đã có bàn thắng thứ 19.
    Tuy thế, lịch sử vẫn đang đứng về CLB của Tây Ban Nha. Chỉ 4 lần đối đầu với các CLB Anh nhưng Celta Vigo có đến 3 trận thắng và duy nhất 1 lần chịu bại trận trước Aston Villa ngày 20/10/98 ở cúp UEFA. Celta còn tự tin hơn khi họ chưa từng mất điểm trên sân Balaidos trước bất kỳ đội bóng Anh nào và nạ nhân là Aston Villa và Liverpool (cùng với tỷ số 3-1). Trong khi đó, Arsenal lại rất lép vế ở châu Âu, đặt biệt là khi gặp các đội bóng của xứ sở bò tót. Trong 10 lần gặp các đội bóng Anh, Arsenal chỉ thắng được 3 và để thủng lưới đến 13 bàn. Đặc biệt hơn nữa, đội bóng thủ đô London thua hoàn toàn trong 4 lần kéo quân đến Tây Ban Nha.
    Xét về phong độ hiện thời và suy luận logic thì tất cả các lợi thế đều thuộc về đội bóng Anh. Thế nhưng, trong bóng đá chưa bao giờ tồn tại một quy luật và người Tây Ban Nha vẫn vin vào tính phi logic đó để nghĩ đến một chiến thắng trên sân nhà. Ấy là chưa kể đến những mất mát khác của Arsenal như Asley Cole (chấn thương) hay Dennis Bergkamp (không đi được máy bay). Phía Celta cũng mất một trụ cột như hậu vệ kỳ cựu Juanfran, Jesui và Giovanella. Vì vậy, cơ hội vẫn chia đều cho cả hai bên. Arsenal sẽ thắng nếu như họ vượt qua được dớp, ngược lại, người Garlicia sẽ có một lễ hội ngay trên sân nhà Balaidos.
    -cơ hội chia đều cho cả hai đội.. nhưng tôi tin rằng các cầu thủ ARS sẽ tiếp tục chuỗn trận chiến thắng ở CL sau 3 trận thắng ngoại mục ở vòng bảng trước.
    -cứ từ từ đá, đợi cơ hội... chậm mà chắc.. ARS tiến lên !!!..
    ( Pires_07 )
    Được only_arsenal sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 24/02/2004
  7. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    trước tiên xin cám ơn Pires đã vote cho mình nhá. mình thì vote cho u từ lâu lắm rồi!!! hôm nay bận việc nên giờ mới vào mạng được. thấy Pires đánh hăng quá. các bạn khác cũng nên vote cho Pires 5 sao chứ nhỉ? tôi cho rằng ai đó chắc vì ghen ghét đã vote 1 sao. khiến cho Pires đến giờ này chỉ được 3. anh xứng đáng được cao hơn thế nhiều.
    nói về trận cầu sắp tới, theo tôi một chiến thắng dù cách biệt nhỏ cũng là thành công. vì như bạn đã phân tích, Celta đang vật lộn cho cuộc chiến chống xuống hạng. nếu họ thua ngay trên sân nhà thì chẳng dại gì dốc sức ở trận lượt về.
    lịch sử luôn có cái lý của nó. Arsenal chưa từng thắng trên đất TBN. cái gì làm lần đầu cũng khó cả. đêm nay vũ khí chết người nhất của Arsenal chính là lối đá chậm!!! lối đá đã được sử dụng rất thành công ở giải PL. chậm nhưng so với tất cả các đối thủ khác còn khá nhanh.
    tối nay Arsenal sẽ k có Coles. k sao. Viera chấn thương nhẹ. hơi lo. Silva out. Đã có Edu thay thế. Ljungberg chấn thương nhẹ. hơi lo nhưng nếu có gì thì Kanu chắc cũng có thể đảm nhiệm được.
    Celta tối nay vắng mặt gần trọn bộ hàng thủ. lại p đối đầu với Reyes và Henry. cơ hội của Arsenal là rất lớn.
    nhưng tôi cứ bi quan và cẩn trọng một chút. một trận hoà cũng chấp nhận được. đừng thua thôi!
  8. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    cám ơn Pires đã dịch bài phỏng vấn. và xin bài tỏ sự khâm phục Only đã sáng chế lại ... quá hay!!! fan Arsenal đúng là ít nhưng chất lượng thì miễn bàn. (he he khen người mà tranh thủ khen mình luôn
  9. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    trước tiên xin chúc mừng chiến thắng đầu tiên trên đất TBN. tôi là một người luôn hướng đến sự tốt đẹp của đội bóng. vậy nên tuy rất vui nhưng tôi sẽ k dành thời gian để ca ngợi đội. ngược lại tôi thấy có nhiều điều cần bàn.
    1. gặp một đối thủ như Celta đã cho thấy Arsenal k hoàn hảo chút nào. thậm chí p cải thiện nhiều nếu muốn tranh hùng ở CL.
    2. tất cả các cầu thủ tuyến trên k thể giữ bóng lâu. vì Celta có kỹ thuật rất tốt. Arsenal đừng nên bị đánh lừa khi báo chí Anh ca ngợi họ là đội bóng kỹ thuật cao. Celta hôm nay chuyền bóng cho nhau, nhìn mà thấy mê luôn. họ chuyền ở khoảng cách trung bình rất tốt. nhanh và chính xác.
    Arsenal còn kém hẳn một bậc. các cuộc đối đầu ở 2 cánh cũng nói lên điều đó. chỉ có Celta cầm bóng đột phá thành công. Arsenal thì k.
    3. Lensman chụp như thế mà dám nói có thể cạnh tranh với Oliver Kan. bàn thua đầu tiên nếu là O thì k bao giờ để lọt lưới. vì anh có khả năg phản xạ và sức bật hơn hẳn Len nhà ta. bàn thua thứ hai thì tôi k hiểu được sao Len k ra bắt bóng như bình thường vẫn làm. Clinchy thì đứng như trời trồng lại còn lùi lại thay vì tiến lên cản phá.
  10. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    4. sau khi ghi được bàn thắng Arsenal đá chậm lại hẳn. nhưng cái tôi ghét k thể chịu được là đội k chịu giữ bóng. dù rằng p công nhận Celta chịu khó dâng cao dành lại bóng. nhưng chủ yếu vẫn là do Arsenal khoái chơi giống như gặp Chelsea. phòng thủ hơn là giữ bóng.
    đồng thời đội p hiểu ra một điều ở CL k p như PL. bạn chơi chậm, giảm nhịp độ, có vẻ thoả mãn sớm. đó là tự sát. 2 bàn thua hôm nay cho thấy rõ điều đó. Arsenal để lọt lưới quá dễ dàng.
    Arsenal có quyền chơi chậm lại. nhưng đừng thoả mãn quá sớm. bạn p kiên nhẫn hơn.
    5. điều muốn nói nhất là Henry. nếu ở giải ngoại hạng tôi khâm phục anh bao nhiêu thì ở CL. tôi căm tức anh bấy nhiêu. hôm nay cho thấy Henry kỹ thuật có tốt nhưng k p là nổi bật quá.
    anh lại biểu diễn quá nhiều. nhiều đến mức phát cáu lên được. anh hơn 3 lần muốn cầm bóng vượt qua đối phương trong khi anh có thể sút hoặc truyền cho đồng đội. bàn thắng của Edu cho thấy để ghi bàn ta đâu cần đến nhiều lắt léo đến vậy.
    cái lạ là Arsenal đã đá bao nhiêu mùa ở CL rồi mà Henry vẫn k khắc phục được.
    có thể giải thích Henry hôm nay mệt. anh đá dưới sức mình. hy vọng từ những trận sau anh sẽ khá hơn. chứ như hôm nay thì tôi còn ... la đều. ngồi xem mà tức k chịu được.
    6. Edu có một trận tuyệt vời hôm nay. tôi luôn thích anh có mặt ở hàng tiền vệ. vì khả năg tấn công tăng lên rõ rệt. mong rằng anh sẽ giữ vững phong độ. k bị chấn thương.
    lúc thấy anh p lên xe ra sân. tôi muốn đập bẹp cái bàn nước luôn. cả lúc Toure nữa. chấn thương. là điều tôi mong Arsenal k gặp nhất.
    7. Reyes là một chân sút tồi. anh kết thúc k màu mè, sút thẳng k cong. nhưng tiếc là thiếu độ khó. hôm nay 2 lần đối mặt thủ môn anh sút nhẹ hoặc ngay vào người. mong rằg anh sẽ cải thiện. ở CL k bao giờ có chuyện anh có nhiều cơ hội như thế đâu khi vào sâu hơn.
    8. nhìn toàn cục Celta là đội bóg có kỹ thuật tốt. trung tuyến khá. nhưng k đủ cạnh tranh với Arsenal. thiếu cả người kiến thiết bóng tốt. đội chỉ có thể trông chờ vào các tình huống đá phạt hoặc chơi cánh.
    hàng phòng ngự chơi bóng bổng thiếu thuyết phục. và k ăn ý cho lắm. kỷ luật cũng k tốt. Arsenal chỉ cần chơi chậm và ăn ý là xong đời Celta.
    trận lượt về sẽ là một trận dễ chịu. Celta chắc chắn sẽ nói họ còn cơ hội nhưng hiểu rõ họ đã over. trận lượt về chỉ cần Arsenal chơi chắc chắn thì Celta k sao ghi bàn được. đã thế Arsenal còn có thể thua 1 bàn. trong thâm tâm họ cũng biết nên tập trung vào đâu.

Chia sẻ trang này