1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận trước và sau trận đấu CL: Arsenal - BM : 2h45 23/02/05 ESPN ! khó khăn.

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Arsenal_boy, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Bọn MU khi thua ở PL rồi nên nói chuyện C1 cho đỡ ngượng ấy mà liên quan gì đến bọn chúng. Mà năm này chúng ta sẽ đoạt cú ăn 3 đó nha.
    BYE BYE
  2. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    tụi mu thì lúc nào chả nói được.. thắng thua gì cũng nổ như pháo!! chúng ta sẽ toàn thắng tất cả các trận còn lại ở tất cả các mặt trận cho nó sợ !!
  3. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    các bác la em ghê quá. nhưng (lấy lại vị trí) tôi vẫn bảo lưu ý kiến của mình.
    1. như tôi đã nói, tôi rất mong Arsenal k đá các trận tiếp theo như với chalton. chúng ta k nên tự mình làm khó mình. còn nếu cứ tiếp tục đá kiểu ép sân quá mức như thế thì các bác cứ chờ mà xem. vẫn vô địch nhưng chúng ta sẽ được nhiều dịp đau tim và cả tiếc nuối nữa.
    2. còn về các đội bóng châu âu, thì có lẽ tôi k nghĩ đến việc chúng ta vừa đá một trận tưng bừng với Chelsea xong. nên trận Celta đá như vậy là thành công lắm rồi. tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng Arsenal chưa đủ sức đá ngang ngửa với Real, AC Milan và đặc biệt là Bayern Munich (xin nhắc lại sẽ giống như bức hoạ đẹp trước xe tăng). còn với Deportivo thì chúng ta sẽ phòng thủ rất khó khăn.
    tuy nhiên hiện nay tất cả sự tập trung nên dành cho trận gặp Celta lượt về. vượt được họ, chưa chắc ta đã gặp p đội mạnh.
  4. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    tôi thấy minh hoạ rõ nét nhất cho điểm yếu của chúng ta trong lối chơi là thất bại trước Inter. nếu đối phương có một cầu thủ có kỹ thuật, khả năng đột phá và sức càn lướt, Arsenal sẽ khó mà làm nên chuyện.
    tôi nói Reyes quan trọng. vì đối đầu với một đối thủ mạnh. khả năg tác chiến đồng đều cả 2 cánh cũng như khả năg kết thúc, p được gia tăng. khi đấu với một đội mạnh, chắc chắn Coles hoặc Lauren sẽ k dám dâng cao. các vị trí khác cũng sẽ bị kèm rất chặt.
    ai cũng biết Arsenal thiên về cánh trái. nếu Reyes hoà nhập tốt, anh sẽ là yếu tố bất ngờ bên cánh phải.
    nói chung, là một gunner tôi luôn mong muốn và hạnh phúc khi đội bóng thân yêu chiến thắng. tôi cũng sẽ mắng k tiếc lời những fan MU vớ vẩn. tuy nhiên tôi cũng rất thực tế (có phần hơi bi quan) mong rằng Arsenal k bị mờ lý trí vì những lời khen tặng. chúng ta đang ở thời điểm, vị trí để đạt được những điều tốt đẹp. mong sao k vì sự bồng bột nhất thời mà đánh mất.
    chúng ta đã tham gia đấu trường châu âu gần 10 mùa bóng liên tiếp. thành tích cao nhất chỉ là vào đến tứ kết. dù rằng phần lớn chúng ta bị loại chỉ vì kết quả đối đầu trực tiếp, hiệu số bàn thắng bại. luôn k may mắn khi k ghi được bàn thắng.
    nhưng mọi việc nếu lập đi lập lại nhiều lần, tất có nguyên nhân chủ yếu. và nguyên nhân đó k p là may mắn. mùa bóng này chúng ta suýt bị loại. nếu k có bàn thắng của Coles ở những phút cuối trận. sau đó là liên tiếp 3 chiến thắng trong đó có 1 rất ấn tượng.
    vậy đã đủ để nói lên phong độ của chúng ta? đủ để nói lên bản lĩnh? nhất là khả năng để đối đầu với những nhà vô địch thực sự? chứ k p là một đội đứng gần cuối bảng xếp hạng của TBN. tôi k biết được. điều tôi biết chắc là chúng ta có tiềm năng, khả năng nhưng tất cả chỉ là con số O tròn trĩnh nếu chưa vào trận mà ta đã tin rằng Real sợ gặp ta.
  5. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    hi Titi, dù lão ấy rất chi là đáng ghét nhưng ta p công nhận lão ta có tài. những thay đổi người chiến thuật, chiến tranh tâm lý, tỏ ra là bậc thầy. tiếc là chẳng dùng được cho thời đại mới rồi. tôi gọi là ngài. thật ra là gọi châm biếm chứ có thật sự tôn trọng đâu. nhưng quan trọng là ta có cái để chỉnh tụi MU. khi chúng gọi đội ta là Arse, rồi thằng cha (k nói tên ra đây).
    năm ngoái MU thắng một mạch 13 trận. nói họ đoạt chức vô địch thì đúng hơn là Arsenal đánh mất. nhưng cũng p công nhận Arsenal hơi khờ với lối đá ép sân quá mức cần thiết. cộng thêm nhịp độ và tốc độ kinh người nhưng chẳng mang lại kết quả nào ngoài sự mệt mỏi, căng thẳng và chấn thương.
  6. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    chả biết liemdn gì đó làm gì mà được là thành viên rất tích cực. tôi đây mỗi ngày viết cũng k ít thế mà chỉ được có "tích cực" thôi. đời ai cũng muốn hơn ... dù là cái danh hiệu he he he
    trở lại với trận đấu, Poth là một đối thủ rất xương. có anh bạn tiền đạo yoko gì đó. đúng là một mẫu cầu thủ mà Arsenal e ngại. họ chơi rắn. cái thiếu về kỹ thuật họ bù lại bằng quyết tâm. một trận cầu xương xẩu đang đợi Arsenal.
    Henry như thường lệ chắc sẽ được nghỉ. Reyes sẽ ra sân đá cặp với Berkhamp. nhưng chúng ta cũng sắp p đấu CL chỉ 3 ngày sau. hơi khó nhỉ. tôi thì muốn cho Berkhamp thi đấu hiệp một thôi. ta cần anh cho CL. Ali vào từ hiệp hai.
    cho Pires nghỉ luôn nếu có thể. để Ljungberg đá cánh trái. cho Silva đá cánh p. tôi rất ưa chuộng anh cho vị trí này. vì anh sẽ hỗ trợ tốt cho Lauren. bịt kín điểm yếu ở hành lang phải.
    Toure và Campbell có dấu hiệu mệt mỏi. có thể cho Cygan thay Toure. Keown thay Campbell.
    vậy là ta có một đội hình hoàn chỉnh. nhưng để xem. với đội hình đó. ta khó mà thắng được!!! replay là điều tôi ghét nhất. thôi cho đội hình một ra sân hết. thế đỡ p tính toán.
  7. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0

    hihihihi... đã bảo nhiều lần rồi... gặp ai thì cũng vậy thôi.. đã vào đây thì chẳng có ai yếu cả.. ;-)
    chúng ta cứ chơi đúng phong độ, đúng chiến thuật là sẽ thắng hết !! báo chí nói những gì.. chúng ta chỉ đọc cho vui thôi.. chứ có điên mới nghe theo báo chí.
    còn việc đứng đầu hay đứng cuối bảng xếp hạng.. cũng chả nói lên được điều gì.. cũng giống như Wolve đứng cuối bảng xếp hạng mà thắng mu lúc đó đang xếp đầu bảng vậy... Leeds cuối bảng xếp hạng vẫn chơi ngang ngửa Liver đó thôi..
    quan trọng là chúng ta đã chiến thắng một cách xứng đáng..
  8. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -gặp đội mạnh chưa chắc gì họ sẽ thắng chúng ta !!!
    to huyha: lúc nào online vào yahoo chat nha.. tôi có chuyện muốn trao đổi với u
    -gặp thằng Portsmouth 30'' đầu làm 4 trái xong rồi vừa đá vừa chơi... để giữ sức !!
  9. johnsmith

    johnsmith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Anh huyha hay sửa lưng đồng đội quá . Em là fan , cần quái gì tỉnh
  10. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tớ đến với A vì cái lối đá tấn công như vũ bão ngày nào, vẫn thấy khoái nhưng càng về sau tớ cảm thẩy A đá như vậy đúng là tự giết mình, năm nay xem công nhận sướng thật
    Có thể nói trận Chaltorn vừa rồi là các cầu thủ A bị buộc phải đá thế để tạo sức ép ( sau bàn rút ngắn tỷ số của Jensen ) chứ chẳng bao giờ trong mùa này các cầu thủ A đá như vậy).
    Còn về phần reyes, tớ vẫn cảm tưởng anh ta chưa chứng tỏ được khả năng tăng tốc của anh, nếu để ý thấy anh có cái chân trai rất dẻo đấy chứ nhưng hình như chưa có lực lắm, nếu có thêm một tiền vệ cánh phải cỡ pries bên cánh trái thì hàng công của Arsenal thật đồng đều
    Nhưng để chinh chiến cả 3 cup ông wen chắc phải suy nghĩ nhiều về thể lực của các cầu thủ tránh tình trạng năm ngoái chẳng đâu đến đâu cả ... hì hì năm nay chắc chắn Arsenal sẽ có ít nhất 2 cái cup

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...

Chia sẻ trang này