1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận trước và sau trận đấu CL: Arsenal - BM : 2h45 23/02/05 ESPN ! khó khăn.

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Arsenal_boy, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -hiệp 1 kết thúc ARS đang tạm dẫn 2-0 hai bàn thắng đều do công của Henry ở phút 14 và 34.
  2. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    - 2-0 là tỉ số cuối cùng của trận đấu... ngày 12/03 chúng ta sẽ biết đối thủ ở tứ kết của chúng ta là ai.
  3. 2555family

    2555family Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Đúng như dự đoán Arsenal của chúng ta đã thắng nhẹ nhàng 2-0,xin chúc mừng
    "Phải cẩn trọng mới ngồi được thuyền Vạn Thọ"
    2555family
     
  4. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    ngài Wenger chắc có vào đây đọc mấy lời khuyên của chúng ta. đội chơi cực kỳ chậm rãi. thắng nhẹ nhàng. k thẻ phạt. k chấn thương. k thể nào tốt hơn.
    có điều đội nên tập đánh đầu nhiều hơn. Edu rồi Ljunberg. toàn những cơ hội 100% vậy mà đánh đầu k vào. nhớ trận với Chalton. Viera đánh một cú ngay vòng 5m50 mà ra ngoài. sợ thật. gặp các đội mạnh thì k dễ có cơ hội nhiều như vậy.
    tôi có cảm tưởng Arsenal năm nay muốn thể hiện mình. đội dư thừa khả năng tranh đấu ở CL. nhưng cứ mãi lận đận. vào đến tứ kết là tiêu. đa phần bị loại từ vòng bảng mới đau chứ. vậy nên cả đội năm nay quyết tập trung đến cùng. đi đến vị trí phản ánh chính xác thực lực của mình. một sự bù đắp cho những năm trước.
    và nếu (vừa đánh vừa làm phát) đội gặp may và k quá chủ quan (tránh thẻ phạt, chấn thương). chúng ta có quyền hy vọng vào vị trí cao nhất.
  5. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    Thierry Henry ghi cả 2 bàn giúp Arsenal giành thắng lợi 2-0 trước Celta Vigo để lần thứ hai trong lịch sử góp mặt trong vòng 8 đội mạnh nhất Champions League. Bàn đầu tiên (14'') từ đường chuyền thông minh của Bergkamp và bàn thứ hai là pha đệm lòng dễ dàng trước khung thành trống trải. Đây mới là những bàn thắng đầu tiên của Henry trên sân Highbury trong khuôn khổ Champions League sau 2 năm! Tuy nhiên thêm hai bàn thắng này, Henry đã vượt qua cây ghi bàn lừng danh Jean-Pierre Papin để trở thành cây ghi bàn người Pháp xuất sắc nhất tại các Cup châu Âu (39 bàn). Anh cũng mới gia nhập CLB những người ghi từ 30 bàn trở lên tại Champions League cùng Raul, Van Nistelrooy và Del Piero.
    -hehhehe.. trước một đội yếu như Celta.. chiến thắng cũng chẳng khó khăn gì.. chẳng biết đối thủ ở tứ kết của chúng ta là ai nhỉ??
    -trước tiên chúng ta phài thắng 3 trận ở PL + 1 ở FA Cup cái đã..
  6. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    điểm mặt 8 đội cuối cùng: Real, AC milan, Monaco, Dep, lyon, chelsea, PORTO (hi hi hi he he he...) và Arsenal. trong các đội bóng đó, k biết các u thấy chúng ta nên gặp ai và tránh ai?
    vào một ngày đẹp trời thì tất cả 7 đối thủ còn lại chỉ là cá trên đĩa cho Arsenal xơi. nhưng ngược lại nếu ngày đẹp trời đó ông trời (ở úc gọi là god!!!) lại dành cho đối thủ thì Arsenal cũng phơi xương!!!
    và với những đối thủ mạnh như Real, ACMilan. thì họ cũng chẳng cần nhiều đến cái ngày đẹp trời đó. đó là 2 đội tôi k muốn gặp nhất.
    còn lại thì 1. Dep, Chel 2. các đội còn lại.
    nhóm 1 tôi cũng k muốn gặp luôn. Dep thì k cần nói. còn với Chelsea thì dù chúng ta đã thắng họ cả 2 trận gần đây. đá ở London thì Berg có thể tham gia. đỡ p di chuyển. nhưng có thể nói họ hoàn toàn có thể đánh bại chúng ta.
    các đội còn lại thì nói chung là ok tuốt. gặp lại Porto cũng được. trả thù dùm em MU. hi hi (trích lời Pires).
    có thể thấy vì k có nhiều đội mạnh, khả năng vô địch của đội mạnh năm nay rất lớn. rõ ràng vào đến đây thì k có đội yếu. nhưng những tên tuổi như Lyon thì k thể sánh với Bayern, Valencia, Roma, Inter, Barca. cúp UFEA năm nay có vẻ còn sôm tụ hơn cả CL.
    vì vậy Arsenal hãy bình tĩnh giữ sức. đá cho te tua thằng MU. coi như chắc chắn đoạt 2 cúp nội địa. rồi có thể tập trng cho CL. chưa bao giờ may mắn và thời cơ lại đến nhiều đến thế cho Arsenal.
  7. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -một số hình ảnh trận đấu vừa rồi.
    http://www.ttvnol.com/f_223/273956/trang-5.ttvn
    -đội hình ra sân của hai đội:
    ARSENAL
    Jens Lehmann
    Lauren
    Kolo Toure
    Sol Campbell
    Ashley Cole
    Freddie Ljungberg
    Patrick Vieira
    Edu
    Gilberto 69
    Robert Pires
    Jose Reyes 69
    Dennis Bergkamp
    Kanu 76
    Thierry Henry
    SUBS
    Graham Stack
    Martin Keown
    Pascal Cygan
    Gael Clichy
    CELTA VIGO
    Pablo Cavallero
    Juan Velasco
    Sylvinho
    Pablo Contreras 21
    Fernando Caceres
    Alexander Mostovoi
    Gustavo Lopez
    Vagner 71
    Jose Ignacio
    Mauricio Pinilla
    Peter Luccin
    Jesuli 29
    Fernandez Sergio
    Borja Oubina
    SUBS
    Jose Pinto
    Savo Milosevic
    Sebastian Mendez
    Edu
    -tôi thích ARS gặp Porto nhất sau đó theo thứ tự hai đội của Pháp, Chel, AC, hai đội TBN.
    -để vô địch chúng ta phải thắng mọi đối thủ trên đường đi.
  8. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Nếu gặp phải 2 đối thủ TBN là củ chuối nhất, tiếp theo là AC Milan, còn đâu thì OK tuốt.

    TRAVUCU 
  9. quydatinh

    quydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Cũng không thể chủ quan quá được, hai đội của Pháp đá không xuất sắc, nhưng cũng không tệ đâu! Ai xem trận Monaco hôm qua thì rõ, Prso khong phải là người để cho người khác coi thường, nhưng may là nó bị 1 thẻ vàng rồi, làm thế nào cho nó bị một cai nữa là trận lượt về hết ti toe!
    Còn Chelsea thì dễ "ngượng quá hoá giận", không khéo nó chả cần thắng, lại chỉ đốn người với câu thẻ thì Ars cũng ốm đòn!
    Còn đâu thì em cũng đòng ý với các bác, không nên gặp 2 đội của TBN, cũng không nên gặp AC. Nếu gặp Porto là đẹp nhất!
    Je ne sais plus comment t'aimer, comment te garder .........
  10. 2555family

    2555family Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng sẽ ko phải gặp các đội bóng TBN,và tốt nhất là gặp Monaco hoặc Lyon
    "Phải cẩn trọng mới ngồi được thuyền Vạn Thọ"
    2555family
     

Chia sẻ trang này