1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận trước và sau trận đấu CL: Arsenal - BM : 2h45 23/02/05 ESPN ! khó khăn.

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Arsenal_boy, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    hi hi ,,,, chú này thuộc dạng yêu chọn lọc. chỉ thích cầu thủ k thích đội bóng. hơi bị quái chiêu.
    mà đã thế lại còn post bài khiêu khích nữa. đổi tên cho nó rồi!!! tôi ủng hộ ý kiến này.
  2. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -thằng này mất căn bản chẳng biết có vấn đề gì về thần kinh ko nữa !! chả biế nó noí gì nữa, cho hỏi VĐ mới cả champion có khác gì ko vậy?
    -nó cứ cho là mình may mắn mới thắng Chel... vậy thôi mình cố may mắn thêm chút nữa.. thắng nó hai lần nữa vậy.. cho nó trọn vẹn cuộc tình
    -mịa đã thích Chel còn yêu Henry.. chẳng biết xấu hổ.. Henry là người ghi bàn thắng vào lưới Chel nhiều nhất trong các cầu thủ của ARS đó.. chắc nó mến mộ Henry ở chỗ đó.
  3. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    Ở nhánh còn lại, Arsenal muốn qua Chelsea không phải dễ, nhất là khi trận lượt về diễn ra chỉ vài ngày sau trận bán kết Cúp FA với M.U. Nhưng ưu thế tâm lý đang nghiêng về Arsenal, dù Gronkjaer cứ một mực cãi "chúng tôi không thể thua Arsenal đến 5 lần trong một mùa bóng" mà không hề viện dẫn được một dữ liệu nào thuyết phục.
    Hơn nữa, ông Ranieri đang có nguy cơ bị cười vào mũi vì tật tiêu tiền thiếu suy nghĩ. Nếu Cudicini không kịp bình phục thì có bỏ ra tiền tỉ, Chelsea vẫn không có được thủ môn ưng ý, bởi người bắt dự bị là Neil Sullivan lại không đủ tư cách dự Champions League.
    Đối thủ chính của Arsenal trên đường đến chung kết chắc chắn sẽ là Real Madrid bởi Monaco không phải là đối thủ xứng tầm của đội bóng Tây Ban Nha. Thực tế, năm nay sức ghi bàn ở hàng công Real đôi khi không đủ bù đắp cho số lần Casillas vào lưới nhặt bóng. Điều này quá nguy hiểm trước một đối thủ giỏi quấy nhiễu như Arsenal mà Thierry Henry là biểu tượng.
    "Chỉ có Arsenal mới là đối thủ xứng tầm của Milan" - không chỉ hãng Reuters bênh vực "đội nhà" mà cả Hamington cũng nhận định. Đó sẽ là cuộc đối đầu của hai đội bóng có lối chơi ổn định và tiến bộ nhất trong năm qua.
    Lê Huỳnh Lê
    Báo Thanh Niên
  4. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Ngu xuẩn, đó là từ dành cho Pires07 nếu cậu viết ra được những dòng này. Lại càng ngu xuẩn hơn cho đồng chí nào viết và đăng được những dòng thế kia lên báo. Ranieri chẳng có quyền gì trong việc tiêu tiền của Chelsea cả, hiểu chưa? Mọi bản hợp đồng mà Roman mang về chỉ gọi là thăm dò qua ý kiến của Ranieri, hoặc dựa trên những cầu thủ mà Ranieri cần thôi, chứ từ việc định giá cho đến việc mua bao nhiêu người là quyền của Roman kia.
    Cudicini chấn thương, Sullivan cũng chấn thương nốt chứ ko phải ko đủ tư cách tham gia Champions League. Bắt cho Chelsea trong những trận tới là Marco Ambrosio.
    Đúng là nghe những những thằng ko biết gì còn thích to mồm nói về Chelsea mà thấy buồn quá! :)
    Fans Arsenal chưa có ai nói nổi những lời thuyết phục và có chiều sâu được một chút, toàn những lời nhạt thếch!
    Chel belong to the sea
  5. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0

    -hihihi.. u còn ngu hơn nhiều.. ko biết danh sách các cầu thủ cần mua ai đưa ra nhi? Roman chỉ là một thương gia.. chả biết gì về bóng đá cả.. thật nực cười khi cho rằng ông ấy tự mình lựa chọn và mua cầu thủ.. nếu Ranieri ko đồng ý chẳng lẽ ông ta vẫn cứ mua..??
    -u cho là Fan ARS ko nói được những lời thuyết phục.. vậy fan Chel đã nói được những gì thuyết phục nào? có hơn gì người ta ko mà chê bai vậy??
    -thêm nữa.. cái bài đó là trích trong báo SGGP đó.. chẳng phải fan ARS viết đâu.. mà chắc u cũng chẳng biết đọc báo chí là gì đâu nhỉ nói với u cũng bằng thừa...
    -mà Chel có gì để nói nhỉ? ngoài một ông chủ giàu có.. và Chel chỉ biết thua khi gặp ARS.
    -mình đang đợi một bài viết có chiều sâu của u nè... một bài viết ko nhạt thếch như các bài viết trên báo.. u cho mình mở rộng kiến thức một chút nhá.. trước giờ toàn đọc những bài chẳng có chiều sâu là gì cả..rõ chán.. chắc mấy bài đó lại là: Chel ko may mắn, tâm lý ko tốt.. cầu thủ chưa quen với lối chơi...
  6. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đó nghe có vẻ vô lý nhưng ở Chelsea, nó lại đang xảy ra, điển hình nhất là trường hợp của Smertin và Robben vừa rồi. Ranieri ko muốn mùa thêm nữa vì ông cho rằng Chelsea cần một đội hình ổn định, nhưng tham vọng thâu tóm tất cả những ngôi sao lớn của Roman đã đi ngược lại điều đó.
    Tôi rất ít khi chửi ai, nhưng một khi đã chửi là vì tôi thấy đối tượng ngu thật sự. Đã ko biết gì thì ngậm miệng đi.
    Để tôi nói cho cậu biết điều này nhé, nếu cậu tôn thờ báo chí như thế thì nên hàng ngày mua và đặt lên bàn thờ đi. Cùng một vấn đề nhưng báo chí cũng có tờ nói xuôi, tờ nói ngược, có bài viết đi theo hướng này, có bài theo hướng khác, cũng có cả những bài do những thằng ko biết gì viết để lấp vào khoảng trống trên báo, hiểu chưa? Lúc nào cũng tự mãn rằng ta đây đọc nhiều báo, báo là đúng... thì cậu đúng là một thằng ba phải, không hơn!
    Hờ, để viết một bài chất lượng thực sự đâu phải dễ, nếu muốn nhanh thì chép đại vài ba câu trên báo như cậu cũng xong chứ gì, mặn mà chẳng kém ai! :)
    Chel belong to the sea
  7. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -lại còn vậy nữa? chắc thằng cha Ranier nói với cậu là hắn ko thích mua thêm cầu thủ nữa hả? để đội hình ổn định hơn hả? chắc cậu chơi thân với nó lắm nhỉ? u lấy gì chứng minh là hắn ko thích mua hai thằng cầu thủ đó??
    -chẳng có gì là tôn thờ cả báo chí đọc để biết thôi.. thấy nó đăng thì post lên cho mọi người cùng đọc thôi.. tất cả những bài nào có liên quan đến ARS chúng tôi đều cố găng sưu tầm để mọi người cùng đọc.. báo chí cũng có rất nhiều tin tức trái ngược nhau.. nhưng điều đó chẳng có gì là lạ cả. quan trọng là chúng ta đọc và hiểu như thế nào thôi. tất cả những tin tức tôi biết đều qua báo chí cả(các tin tức trên mạng cũng là 1 loại báo điện tử đó)
    -nói như u chắc chẳng có ai đọc báo đâu nhỉ? u nói ai ngu? tôi ngu hay người viết báo ngu? chắc gì u hơn tôi và những người viết báo đó ko chừng u còn ngu hơn nhiều đó... căn cứ vào đâu để so sánh hả? tôi nghĩ người lên ngậm miệng là u đó...
    -tôi cũng chưa từng nói là báo chí đúng hòan toàn bao giờ cả. u chỉ tôi xem một bài theo u là có chất lượng đi.. khi nào u có bài nào chất lượng thì hẵng chê bai người khác nhé. chỉ nói ko như vậy thì ai nói chả được tôi chẳng ưa gì những thằng như vậy. chẳng biết mình là ai cả!
  8. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    Henry - Crespo: Ai là số 1?

    Với 21 bàn thắng ghi được cho Arsenal, Henry đang dẫn đầu danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại Premiership. Để có được 21 bàn thắng đó, Henry đã chơi tổng cộng 2430 phút trong đội hình Arsenal. Như thế hiệu suất ghi bàn của tiền đạo này là 0,778 bàn/trận. Một con số khá ấn tượng.
    Tuy nhiên, hiệu suất này của Henry chưa là gì nếu so với Hernan Crespo của Chelsea. Cho đến nay tiền đạo người Argentina này mới chỉ có 8 bàn thắng trong màu áo The Blues tại Premiership, thế nhưng số thời gian thi đấu của anh chỉ là 801 phút, trung bình 0,889 bàn/trận, cao nhất tại giải Ngoại Hạng.
    21 bàn thắng mà Henry ghi được tập trung trong 16 trận (tất cả những trận đó Henry đều có mặt trong đội hình xuất phát). đáng nói là 16 trận Henry lập công, Arsenal thắng 14, hoà 2. Với Crespo, có điều đặc biệt là 5/8 bàn thắng mà anh ghi được khi vào sân từ băng ghế dự bị. Điều đó cho thấy khả năng thích ứng với hoàn cảnh và gây đột biến của Crespo rất cao. 8 bàn thắng của Crespo được tập trung trong 7 trận, Chelsea thắng 5, thua 2. Tuy nhiên, dù có hiệu suất làm bàn tốt nhất ở Premiership, nhưng trên đấu trường châu Âu Crespo lại không mấy duyên. Anh đã chơi tổng cộng 437 phút tại Champions League mùa bóng này nhưng mới chỉ có 1 bàn thắng và một đường chuyền khiến hậu vệ Stuttgart đá phản lưới nhà. Trong khi đó Henry chơi tổng cộng 719 phút, ghi được 5 bàn thắng.
    Lối chơi của Henry tinh tế, kỹ thuật, tốc độ, rất chịu khó di chuyển và luôn sẵn sàng bùng nổ, nhưng anh có một nhược điểm lớn là khả năng chơi đầu rất kém. Crespo thì khác, anh thuộc mẫu tiền đạo hiện đại, chơi đơn giản (dù kỹ thuật của anh rất tốt), giỏi chớp thời cơ, sút tốt cả 2 chân, không chiến rất hiệu quả. Cả trận đấu Crespo có thể vật vờ như một chiếc bóng, nhưng rồi đột ngột loé sáng trong một khoảng khắc quyết định trận đấu. Henry lại thuộc mẫu cầu thủ luôn là tâm điểm của trận đấu và luôn nhận được sự chăm sóc đặc biệt của các hậu vệ. Thế nhưng, để kèm chết tiền đạo này là một công việc vô cùng khó khăn?
    Henry-Crespo, mỗi người một phong cách riêng, họ nằm trong số những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Ai hơn ai tuỳ theo đánh giá, cảm nhận của mỗi người. Nhưng chắc chắn là phong độ của 2 cầu thủ này sẽ đóng vai trò quyết định đến kết quả trận đấu đêm nay. Hãy chờ xem Henry-Crespo, ai nổi bật hơn ai!
    Anh Kiên
  9. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    02h45 ngày 25/03, Chelsea - Arsenal: Thế chân tường!

    Chelsea đụng độ Arsenal, trận derby thành London này chưa bao giờ có khái niệm tình thân. 24 giờ trước khi tiếng còi khai cuộc tại Stamford Bridge cất lên, giá vé chợ đen đã lên tới mức kỷ lục: 700 bảng cho một chiếc vé hạng A! Đêm nay, trong không khí đặc quánh với 41 ngàn con người, Stamford Bridge sẽ là cái ?ochảo lửa? sẵn sàng nấu chín những kẻ yếu bóng vía...
    Tôi nghĩ Arsenal có thể đánh bại mọi đội bóng và họ sẽ chiến thắng ở Champions League năm nay, tôi luôn theo dõi các trận đấu của Arsenal thời gian gần đây và thực sự ngây ngất trước phong cách chơi bóng của họ?, Cruyff, huyền thoại bóng đá Hà Lan, đã nói về Arsenal như thế. Cuối tuần qua, ?onhững khẩu thần công? thành London đã đạt tới cột mốc 29 trận bất bại liên tiếp tại giải VĐ Anh, và đêm nay CLB này đang đứng trước ngưỡng cửa vòng bán kết giải đấu danh giá nhất châu Âu, niềm ao ước suốt lịch sử tồn tại của Arsenal.
    ?oHọ có nhiều cầu thủ rất tuyệt vời, những người có thể một mình làm đảo lộn cục diện trận đấu. Rất khó mà cản được Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Robert Pires hay Jose Reyes?, Cruyff thán phục. Với những cá nhân kiệt xuất như thế, Arsenal đang trên đường hướng tới cú ăn ba vĩ đại (VĐQG, Champions League và Cúp FA) bằng một phong độ cực kỳ ấn tượng.
    Rời Arsenal đến với phía Tây thành London, trên sân tập của CLB Chelsea, các cầu thủ đang thư giãn với cuộc đấu bóng ném. Xa xa ở một góc sân, HLV Ranieri đang trầm ngâm nhìn vào nơi vô định. Người đàn ông Italia này đang đứng trước ?ocanh bạc cuộc đời?, nếu Chelsea chiến thắng và sau đó đi đăng quang trọng trận CK, tên tuổi ông sẽ được khắc đậm trong lịch sử của đội bóng The Blues. Nhưng nếu Chelsea thất bại trong trận đấu đêm nay, có lẽ Ranieri sẽ phải cuốn gói rời Stamford Bridge ngay tức khắc. Hơn 200 triệu đô la mà tỉ phú Abramovich đổ ra cho việc mua sắm cầu thủ không chỉ để đổi lấy một chiếc vé dự Champions League mùa bóng sau. Ngay từ lúc này, các tờ báo thể thao Anh, các hãng cá cược đã nêu ra những cái tên sẽ thay thế Ranieri để ngồi vào chiếc ghế nóng bỏng tại Chelsea. Tờ Evening Standard dự báo Goran Eriksson và Ottmar Hitzfeld là hai ứng cử viên hàng đầu với tỉ lệ 7/4 (đặt 4 ăn 7)?
    Với cả 2 đội, đây là trận đấu của mùa bóng. Sự sa sút của MU, cùng với việc Arsenal và Chelsea vươn lên mạnh mẽ, nhiều chuyên gia bóng đá đều thống nhất một điểm: Trung tâm bóng đá Anh đã chuyển về thủ đô London. Nhưng một nước không thể có 2 Vua, cả Arsenal và Chelsea đều rất khao khát khẳng định vị trí số 1. Hơn thế, trong phòng truyền thống của cả 2 CLB đều chưa có chiếc Cúp danh giá nhất châu Âu, đây sẽ là động lực để tất cả các cầu thủ dồn hết tâm sức vào cuộc đấu này. Ở trong hoàn cảnh như thế, người ta sẽ không thể đem truyền thống, lịch sử, phong độ hay lực lượng để cân đo, đong đếm khả năng thắng cuộc của Arsenal hay Chelsea. Dù cho đội quân của HLV Wenger có chiến thắng trong cả 3 lần đụng độ kể từ đầu mùa bóng, và trong 16 lần gặp nhau trong 5 năm trở lại đây Chelsea không thắng được lấy một trận, thì ai dám bảo đảm là Arsenal không thể thua trong trận đấu này?
    Sự hưng phấn của các cầu thủ, hay đơn giản chỉ là một chút may mắn cũng có thể sẽ là những yếu tố quyết định trận đấu? ?oĐây là một trận đấu lớn và không dễ cho cả hai, phần thắng sẽ thuộc về đội biết tập trung cao hơn?, HLV Wenger phát biểu trên website của CLB Arsenal.
    Đến Stamford Bridge đêm nay, ?ocác pháo thủ? sẽ đem theo đội hình mạnh nhất của mình, tiền đạo sợ đi máy bay Dennis Bergkamp cũng góp mặt, nhưng nhiều khả năng anh sẽ chỉ vào sân từ băng ghế dự bị. Trong khi đó bên phía đội chủ nhà, thủ thành Carlo Cudicini, người đã 502 phút giữ sạch mành lưới tại Champions League, không thể thi đấu do chấn thương. Thủ thành số 2 Neil Sullivan cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự, như thế thủ môn số 3 Marco Ambrosio sẽ đóng vai chính trong trận đấu này?
    Arsenal mang trong mình khát khao chinh phục, Chelsea đang ở thế chân tường, họ không thể lùi thêm được nữa?
    Kiên Anh
    -ARS sẽ thắng !!!
  10. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    Chelsea thách thức tham vọng của Arsenal
    Arsenal là một ứng viên nặng ký cho chức vô địch châu Âu mùa này, gần như chắc chắn sẽ vô địch giải Ngoại hạng và đoạt Cup FA. Nhưng chiến dịch đoạt cú ăn ba của họ sẽ thực sự gặp khó khăn từ đêm nay, khi làm khách Chelsea ở tứ kết lượt đi Champions League - trận derby máu lửa thành London.
    Sau cuộc "nội chiến" đêm nay tại sân Stamford Bridge, Arsenal sẽ trở lại đấu trường nội địa với những trận đấu khốc liệt không kém. Họ sẽ phải đón tiếp MU vào cuối tuần này ở vòng 30 giải Ngoại hạng, và gặp lại chính MU trong trận bán kết Cup FA cuối tuần tới. Sau đó chỉ 3 ngày, Arsenal bước vào trận cầu quyết tử với Chelsea ở tứ kết Champions League lượt về. Tiếp đó, Arsenal phải giao chiến với Liverpool rồi Newcastle ở giải Ngoại hạng. Liệu Arsenal đang rất hùng mạnh ở thời điểm này có đủ sức chiến đấu với 100 phong độ ở cả ba mặt trận? "Những chàng pháo thủ" có thừa quyết tâm và tham vọng. Dàn cầu thủ của họ đồng đều và có trình độ chuyên môn cao. Nhưng MU cũng như Chelsea sẽ dồn toàn lực, và có thể đá với hơn 100% phong độ hiện có, để có thể cứu vãn một mùa giải trắng tay. Vì vậy, Arsenal chắc chắn sẽ không dễ hoàn thành mục tiêu đoạt cả ba danh hiệu cao quý trong mùa hè năm nay.
    Khó, nhưng với Arsenal hiện nay thì mọi chuyện đều có thể thực hiện được. Họ vừa san bằng kỷ lục không thua 29 trận liên tiếp trong một mùa giải vô địch Anh, cho dù đầu mùa bóng nhiều người dự đoán Arsenal khó có thể cùng lúc chơi tốt ở mọi mặt trận - điểm yếu của đội bóng này ở những mùa bóng trước đây. Dự đoán này càng trở nên có cơ sở khi tại Champions League hồi tháng 9/2003, Arsenal đã thảm bại 0-3 ngay tại Highbury trước Inter, rồi chỉ kiếm nổi 1 điểm trong ba trận đầu tiên của vòng bảng. Nhưng họ đã vùng dậy một cách mạnh mẽ, phục hận Inter ngay tại San Siro với chiến thắng 5-1, và giành quyền vào vòng 16 đội với tư cách đội nhất bảng B, trên Lokomotiv. Cùng trong giai đoạn đó ở giải Ngoại hạng, họ phải trải qua lịch thi đấu khủng khiếp có thể vắt kiệt sức bất cứ CLB nào: gặp MU, Newcastle, Liverpool và Chelsea. Mặc dù vậy, Arsenal đã vượt qua tất cả những chướng ngại vật đáng sợ nhất và vững chắc trên đỉnh bảng xếp hạng hiện nay. Arsenal giờ đã trở thành đối thủ đáng ngại đối với bất cứ đội bóng nào, dù đó là Real hay AC Milan. Họ rất khó bị đánh bại, và có thể phá tan bất cứ hàng phòng ngự nào nhờ những pha phối hợp tấn công nhuần nhuyễn trên khắp mặt sân. Cuối tuần qua, ở giải Ngoại hạng, Arsenal chủ quan và suýt bị Bolton trừng phạt. Đội bóng thành London dễ dàng dẫn 2-0 với thế trận hoàn toàn áp đảo, nhưng đột ngột hạ nhịp, chơi thiếu lửa và phải vất vả mới bảo toàn được thắng lợi 2-1. Nhưng Champions League giai đoạn này không có chỗ cho những sai lầm. Các cầu thủ Arsenal thừa hiểu điều đó nên không có chuyện họ sẽ thả lỏng khi giao chiến với Chelsea. Đội quân của HLV Wenger đang hướng tới trận bán kết Champions League đầu tiên trong lịch sử CLB, gặp đội thắng trong cặp Real Madrid - Monaco.
    Đêm nay, Chelsea có lợi thế sân Stamford Bridge. Các khán đài sẽ rực một màu xanh tươi mát - màu áo của các CĐV Chelsea, nhưng sẽ dần nóng lên theo từng phút của trận đấu. Chính HLV Wenger đã cảm thấy tính chất dữ dội của cuộc chiến ngay từ khi nó chưa chưa diễn ra. Ông phát biểu: "Hai đội đã quá hiểu nhau qua những trận đấu ở mặt trận nội địa, nên cuộc giáp mặt lần này hứa hẹn sẽ rất quyết liệt. Chelsea cần phải ghi được bàn thắng, và chúng tôi cũng muốn vậy để giành lợi thế trước ngày tái ngộ ở Highbury". Nhà cầm quân người Pháp đã dành cho đối thủ sự tôn trọng. Chứ thật ra, thành tích của Arsenal trước Chelsea rất tuyệt vời. Arsenal chưa hề thua đối thủ phía tây thành London trong 16 trận gần đây (từ 11/1998). Riêng trong mùa bóng này, họ đã thắng trong cả ba lần giáp mặt với cùng tỷ số 2-1 (2 tại Premiership, một tại Cup FA). Để có thể cản bước được Arsenal, Chelsea không những phải chủ động nhịp độ, tránh bị cuốn theo lối đá nhanh và đậm chất kỹ thuật của đối thủ mà còn phải hạn chế được mối liên lạc giữa pháo thủ Henry và những cầu thủ tiếp đạn cho anh. Chelsea có thể chủ động chơi chậm chắc, nhưng họ lại cần tấn công để ghi bàn trên sân nhà. Điều này rất dễ tạo ra sơ hở để Arsenal ra đòn "hồi mã thương". Cô lập Henry cũng khó, bởi tuyển thủ Pháp di chuyển rất khôn khéo, và những cầu thủ thường xuyên tiếp đạn cho anh là đội trưởng Vieira cùng Pires đang có phong độ rất cao.
    Hơn thế, sức tấn công của Chelsea gần đây cũng không tốt. Tại vòng 16 đội, Chelsea thắng chung cuộc Stuttgart 1-0 là nhờ bàn đá phản lưới nhà của chính đội bóng Đức ở lượt đi, còn ngay tại Stamford Bridge thì họ chỉ đủ sức giữ cho đối phương không ghi bàn. Ở giải Ngoại hạng cũng vậy, Chelsea chỉ ghi được 11 bàn trong 9 trận gần đây, trong đó cặp tiền đạo trị giá 32 triệu bảng Mutu - Crespo chỉ góp tổng cộng hai bàn. Ông Ranieri đến giờ hình như vẫn chưa thể hình dung đâu là đội hình lý tưởng nhất của Chelsea mùa này, khi vẫn áp dụng chính sách luân phiên cầu thủ suốt từ đầu mùa với mục đích tìm ra những gương mặt thích hợp nhất cho chiến thuật của đội. Cách làm này của ông chưa mang lại hiệu quả rõ ràng, có lẽ chỉ thể hiện một điều: Chelsea vẫn thất thường. HLV Ranieri đang đứng trước nguy cơ bị sa thải vì đã không thể giúp Chelsea chứng tỏ được sức mạnh xứng với những đồng tiền mà tỷ phú Abramovich bỏ ra đầu tư vào việc tăng cường đội hình. Họ sớm bị loại khỏi Cup FA, đang thất thế ở giải Ngoại hạng. Nhưng nhà cầm quân người Italy sẽ đi vào lịch sử CLB nếu giúp Chelsea lần đầu tiên vào tới bán kết Champions League. Trớ trêu thay, ngay ở trận lượt đi đã có một tờ báo Anh giật tít: "Derby thành London - Chelsea không thể thắng, Arsenal sẽ không thua"
    Báo chí Anh, hầu hết các nhà chuyên môn đều đánh giá Arsenal cao hơn hẳn. Các nhà cái châu Âu cũng đánh giá Arsenal nhỉnh hơn ở lượt đi: chọn Chelsea ăn theo tỷ lệ 1x2,60, so với 1x2,50 của Arsenal. Nhưng các cầu thủ Chelsea không tin rằng họ không thể đánh bại đối thủ phía bắc thành London trong lần đầu đọ sức ở đấu trường châu lục. Trung vệ John Terry - thành viên đội tuyển Anh - tuyên bố: "Arsenal có Henry. Anh ấy là tiền đạo hàng đầu thế giới, rất nhanh, kết thúc tuyệt vời, đặc biệt là trong những pha bóng một chạm, tốc độ và khả năng di chuyển hoàn hảo. Nhưng ai cũng có thể bị đánh bại, và Henry cũng như Arsenal không phải là một ngoại lệ. Chúng ta hãy ngừng lo ngại về họ. Hãy vào trận và đánh bại Arsenal".
    Arsenal không gặp khó khăn nào về lực lượng, có thể tung ra sân đội hình mạnh nhất với dàn cầu thủ đồng đều và mạnh ở cả ba tuyến. Riêng Dennis Bergkamp có thể tham dự trận đấu trên sân khách tại Champions League lần này mà không gặp trở ngại gì. Trước đó, tiền đạo người Hà Lan thường xuyên không thể góp mặt trong những chuyến du đấu xa nhà của Arsenal do chứng sợ đi máy bay. Nhưng ông Wenger có thể sẽ chọn Reyes đá cặp với Henry trong thành phần xuất phát. Trái lại, Chelsea tiếp tục thiếu thủ thành số một là Cudicini. Đây là một tổn thất không nhỏ, và ảnh hưởng đến sức phòng ngự của đội quân HLV Ranieri, dù họ đang sở hữu cặp trung vệ có phong độ tốt là Terry - Gallas. Chelsea nhiều khả năng sẽ xuất phát với bộ đôi tấn công là Crespo - Gudjohnsen bởi vì Hasselbaink vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Bộ tứ tiền vệ có thể sẽ gồm Lampard, Duff, Gronkjaer, Parker.
    Đội hình xuất phát dự kiến:
    Arsenal: thủ môn 1-Jens Lehmann; hậu vệ 12-Lauren, 28-Kolo Toure, 23-Sol Campbell, 3-Ashley Cole; tiền vệ 8-Fredrik Ljungberg, 4-Patrick Vieira, 17-Edu, 7-Robert Pires; tiền đạo 9-Jose Antonio Reyes, 14-Thierry Henry
    Chelsea: thủ môn 31-Marco Ambrosio; hậu vệ 13-William Gallas, 6-Marcel Desailly (29-Robert Huth), 26-John Terry, 18-Wayne Bridge; tiền vệ 14-Geremi, 4-Claude Makelele, 8-Frank Lampard, 11-Damien Duff; tiền đạo 7-Adrian Mutu, 21-Hernan Crespo
    Những điểm nóng hứa hẹn đêm nay (Chelsea - Arsenal):
    Trung vệ Terry - Tiền đạo Henry
    Tiền đạo Crespo - Trung vệ Campbell
    Tiền vệ trung tâm Makelele - Tiền vệ trung tâm Vieira
    Thành tích đối đầu giữa Chelsea và Arsenal trong 10 trận gần đây (những trận không có chú thích là ở giải vô địch Anh):
    21/02/2004 Chelsea - Arsenal: 1-2
    15/02/2004 Arsenal - Chelsea: 2-1 (FA Cup)
    18/10/2003 Arsenal - Chelsea: 2-1
    25/03/2003 Chelsea - Arsenal: 1-3 (FA Cup)
    08/03/2003 Arsenal - Chelsea: 2-2 (FA Cup)
    01/01/2003 Arsenal - Chelsea: 3-2
    01/09/2002 Chelsea - Arsenal: 1-1
    04/05/2002 Arsenal - Chelsea: 2-0 (FA Cup)
    26/12/2001 Arsenal - Chelsea: 2-1
    08/09/2001 Chelsea - Arsenal: 1-1
    Thành tích đối đầu giữa Chelsea và Arsenal trong lịch sử:
    Tổng số trận đã đấu: 156
    Arsenal thắng: 67
    Chelsea thắng: 43
    Hoà: 46
    Arsenal đã ghi 235 bàn
    Chelsea đã ghi 194 bàn
    Chiến thắng lớn nhất của Arsenal: 5-1 (29/11/1930)
    Chiến thắng lớn nhất của Chelsea: 5-0 (League Cup, 11/11/1998
    Xuân Toản

Chia sẻ trang này