1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận trước và sau trận đấu CL: Arsenal - BM : 2h45 23/02/05 ESPN ! khó khăn.

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Arsenal_boy, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    Muốn ăn ba, Arsenal phải qua 4 ngọn núi!
    Arsenal đang rất phấn khích, điều này ai cũng biết. Đội bóng của HLV A. Wenger đang bất bại và chuẩn bị khép lại một mùa giải tuyệt vời nhất trong lịch sử 118 năm của mình với cú ăn ba ở Champions League (CL), giải ngoại hạng Anh (PL) và Cúp FA. Nhưng trước mắt, họ phải đối mặt với 4 thử thách trong vòng 2 tuần trước khi mơ đến điều đó.
    Đầu tiên sẽ là trận đấu tứ kết lượt đi CL tại sân của Chelsea, kế đến là đón tiếp M.U ở PL vào chủ nhật này. Sáu ngày sau, họ lại đối mặt với M.U ở bán kết Cúp FA trước khi Chelsea đến làm khách tại Highbury ở trận lượt về CL vào ngày 6-4.
    Bốn trận đấu lớn trong vòng 2 tuần, điều này chẳng có gì đáng nói nếu xen kẽ giữa chúng không phải là loạt trận giao hữu quốc tế, thời điểm HLV Wenger lo sợ hai trận giao hữu Pháp - Hà Lan và Anh - Thụy Điển sẽ bào mòn sức lực của các ngôi sao Arsenal. Điều này chẳng khác gì Arsenal phải vượt qua 4 ngọn núi lớn trước khi đạt được tham vọng của mình.
    Ông Wenger đang thận trọng, nhất là khi phải làm khách tại Stamford Bridge, nhưng HLV người Pháp này khẳng định đội bóng của ông sẽ tiếp tục gia tăng sức ép lên đồng nghiệp người Ý C. Ranieri vào rạng sáng 25-3. HLV của Chelsea đang trở thành tâm điểm bởi những nguồn tin cho rằng ông sẽ bị thay thế vào cuối mùa này bởi thành tích và lối chơi của Chelsea không được lòng ông chủ người Nga R. Abramovich.
    Arsenal đã 3 lần đánh bại Chelsea ở PL và Cúp FA mùa này, và mỗi lần đều chiến thắng một cách thuyết phục. Chelsea cũng chưa từng thắng được Arsenal trong 16 lần gặp nhau gần nhất.
    Chelsea chắc chắn sẽ quyết phá vỡ truyền thống không tốt đẹp này để tiến sâu vào CL, niềm hy vọng duy nhất của thầy trò ông Ranieri. Nhưng đối thủ của họ cũng khát khao không kém: Arsenal chưa bao giờ lọt vào bán kết CL hoặc Cúp C1 trước đây sau khi thua Valencia bởi luật bàn thắng trên sân đối phương ở lần xuất hiện tại tứ kết năm 2001.
    Một tin đáng ngại nữa cho Chelsea là HLV Wenger có thể sử dụng D. Bergkamp. Tiền đạo Hà Lan nổi tiếng với chứng sợ đi máy bay chắc chắn sẽ đá cặp với Henry sau khi thể hiện phong độ rất tốt trong những trận gần đây.
    Trong khi đó, HLV Ranieri đặt kỳ vọng vào tiền vệ Ireland D. Duff, người mà ông tin rằng sẽ mở được cánh cửa vào khung thành Arsenal bằng các pha đi bóng tốc độ ở 2 biên. Vừa trở lại sau thời gian dài bị chấn thương, Duff dần lấy lại phong độ và cuối tuần qua anh đã ghi bàn quyết định giúp Chelsea thắng Fulham 2-1 trên sân khách.
    Tuy nhiên, theo tỉ lệ của các công ty châu Á, Arsenal vẫn được đánh giá cao hơn. Nhưng với thể thức loại trực tiếp sau 2 lượt đi về, một trận hòa cũng đủ để cả hai đội hài lòng chờ trận tái đấu vào 2 tuần sau. Song HLV A. Wenger tuyên bố: ?oTôi muốn một trận thắng 2-1 nữa. Chúng tôi biết chúng tôi có thể thi đấu tốt tại Stamford Bridge và đã thắng ở trận gần nhất tại nơi đây?.
    VTV3 dự kiến truyền trực tiếp trận Chelsea - Arsenal lúc 2 giờ 45 ngày 25-3, phát lại trận Real Madrid - Monaco lúc 13 giờ cùng ngày
    Trần Đoàn
    Theo Người Lao động

  2. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    Ranieri tự tin trước trận Chelsea- Arsenal

    Trước trận đấu Chelsea tiếp Arsenal ở lượt đi vòng tứ kết Champions League vào sáng mai, HLV Ranieri tuyên bố: "Tôi không ngu xuẩn hay điên rồ. Tôi là một võ sĩ giác đấu, và tôi thích như thế trước Arsenal".
    Dù đã tuyên bố sẽ rời Chelsea cuối mùa bóng này do tự ái trước những tin đồn Chủ tịch Abramovich đang tìm HLV thay thế mình (?), nhưng không vì thế Ranieri sớm rũ trách nhiệm. Trái lại, HLV Ranieri muốn ra đi trong vinh quang.
    Ông nói: "Các cầu thủ là máu của tôi và là sức mạnh của tôi. Tôi đã nói với họ, những gì xảy ra với tôi không quan trọng, điều quan trọng là những gì đang xảy ra với Chelsea. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng họ chỉ có một điều duy nhất để quan tâm, đó là tập trung vào trận đấu với Arsenal. Arsenal là đội bóng rất, rất mạnh và họ xứng đáng dẫn đầu giải vô địch. Chelsea là đội bóng trẻ nhưng vẫn có đủ kinh nghiệm, và các cầu thủ sẽ đem tất cả sức lực và tinh thần vào trận đấu này. Chúng tôi đã thua Arsenal cả ba trận trong ba lần gặp nhau ở mùa này tại cúp FA và Premiership. Nhưng Champions League sẽ là một trận khác".
    Trung vệ John Terry của Chelsea nói: "Tất cả cầu thủ đều ủng hộ HLV Ranieri. Chúng tôi sẽ làm mọi điều để chiến thắng, và đó là món quà dành cho HLV Ranieri".
    HLV Arsenal, ông Arsene Wenger thận trọng đánh giá: "Tôi không tin lời phát biểu chia tay Chelsea sớm của HLV Ranieri sẽ khiến cho các cầu thủ Chelsea xao lãng. Ngược lại chúng tôi chờ đợi Chelsea sẽ thể hiện phong độ tốt nhất".
    Theo Tuổi Trẻ

  3. soncomhn

    soncomhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    2.246
    Đã được thích:
    0
    bắt vị các trận còn lại cúp C1
    Chelsea - Arsenal : 0 - 1
    Arsenal - Chelsea : 2 - 0
    ÂM NHẠC LÀ BẠN
    BIA KẾT NỐI FANS
  4. 2555family

    2555family Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới thấy anh bạn này,bắt vị ở đâu vậy?cho tôi bắt với?


     
    "Phải cẩn trọng mới ngồi được thuyền Vạn Thọ"
    2555family

     
    Hãy ủng hộ quỷ vì người nghèo!
  5. 2555family

    2555family Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hoà roài(1-1),nhưng đó cũng là 1 lợi thế nho nhỏ của chúng ta.
    Quan trọng hơn là trận nay cả hai đội chơi khá nhàn,do đó Arsenal của chúng ta vẫn giữ được sức cho trận gặp MU cuối tuần này!


     
    "Phải cẩn trọng mới ngồi được thuyền Vạn Thọ"
    2555family

     
    Hãy ủng hộ quỷ vì người nghèo!
  6. johnsmith

    johnsmith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    mẹ ..sai lầm của Lehman....quá tồi tệ ....
    Bàn thắng của Pires ....chưa thấy quả đánh đầu nào đẹp hơn..
  7. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    Arsenal lại cản bước Chelsea
    05:44'' 25/03/2004 (GMT+7)

    (VietNamNet) - Lần thứ 4 liên tiếp trong mùa giải năm nay, Chelsea bị Arsenal ngăn cản chiến thắng cho dù đội bóng chủ nhà sân Stamford Bridge đã mở được tỷ số ngay đầu hiệp 2.
    Chelsea vào trận với quyết tâm phục thù chuỗi 3 thất bại liên tiếp trước Arsenal ở mùa giải này, nhưng do tính chất quan trọng của trận đấu, cả 2 đội cùng chơi rất cẩn trọng và nghiêng về chủ trương giữ sạch lưới nhà nhiều hơn là tấn công về phía khung thành đối phương. Bởi vậy, phải tới phút 34, các khán giả trên sân Stamford Bridge mới được chứng kiến pha bóng nguy hiểm đầu tiên khi Dennis Bergkamp buộc thủ môn Marco Ambrosio phải trổ tài. 2 phút sau, Chelsea có câu trả lời từ tình huống phạt góc do Damien Duff thực hiện, Scott Parker chuyền bóng cho William Gallas ở tư thế khá thuận lợi nhưng cầu thủ người Pháp lại xử lý không thật tốt.
    Bước sang hiệp 2 mới được 8 phút, Chelsea bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số sau một sai lầm hiếm hoi của hàng thủ Arsenal. Thủ môn Jens Lehmann trong một pha xuất tướng khỏi vòng cấm để ngăn chặn đường chuyền dài từ sân nhà của Frank Lampard lại phá bóng trúng chân Eidur Gudjohnsen, và tiền đạo người Iceland đã nhanh chân xỉa bóng vào lưới trống trước khi các trung vệ Arsenal kịp can thiệp. Trước đó không lâu, Lampard đã có một cú sút từ ngoài vòng cấm rất nguy hiểm khi bóng chạm đầu hậu vệ Sol Campbell đổi hướng bay chệch cột trong gang tấc. Sau bàn thua có phần hơi bất ngờ này, các cầu thủ Arsenal hơi có dấu hiệu bối rối và liên tục bị Chelsea khuấy đảo khung thành. Tuy nhiên, những pha kết thúc và các đường chuyền cuối cùng của đội chủ nhà lại chưa đủ độ hóc hiểm cần thiết để hạ gục hàng phòng ngự Arsenal.

    Chắc hẳn Chelsea sẽ phải mãi nuối tiếc vì đã không tận dụng được quãng thời gian ngắn ngủi Arsenal chơi lúng túng để kết liễu số phận đối phương, vì ngay ở phút 59, nghĩa là 6 phút sau khi Gudjohnsen mở tỷ số, Robert Pires đã san bằng cách biệt cho đội khách bằng một cú đánh đầu điệu nghệ. Xuất phát từ sai lầm mất bóng của Claude Makelele bên cánh trái, bóng được triển khai sang cánh phải Chelsea, và pha chuyền vào chính xác của Ashley Cole đã được Pires tận dụng thành công. Đây là bàn thua đầu tiên của Chelsea ở Champions League mùa này sau 561 phút giữ sạch mành lưới. Trong hơn 30 phút còn lại, 2 đội chơi giằng co nhưng không bên nào ghi thêm bàn thắng. Chelsea dù rất quyết tâm nhưng lực bất tòng tâm, họ thua sút rõ rệt so với Arsenal về độ kết dính trong đội hình và sự biến hoá trong tấn công. Chelsea hầu như chỉ biết lên bóng ở cánh trái của Damien Duff, nhưng hàng thủ Arsenal lại ''''mua hết'''' những pha tạt bóng từ biên của đội chủ nhà. Số liệu thống kê trong cả trận cho thấy, Chelsea được hưởng tới 10 quả phạt góc so với 2 của Arsenal, nhưng không một lần đội bóng áo xanh chuyển hoá thành bàn thắng.
    Trong khi đó, Arsenal chơi rất thận trọng và không giấu giếm ý đồ thủ hoà trên sân đối phương nên họ cũng mạo hiểm không đẩy cao đội hình tấn công, ngay cả trong trường hợp Chelsea chỉ còn chơi với 10 người từ phút 83 sau khi trung vệ Marcel Desailly nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Tuy nhiên, tỷ số hoà 1-1 trên sân khách cũng có thể coi là một kết quả mỹ mãn với Arsenal bởi họ hiện có lợi thế lớn trước khi chơi trận lượt về tại Highbury. Riêng với Chelsea, đây đã là trận đấu thứ 17 họ không giành được chiến thắng trước đối thủ cùng thành phố Arsenal, và họ đang đứng trước nguy cơ phải giã từ Champions League mùa giải năm nay sau khi kết thúc vòng tứ kết.
    Phát biểu sau trận đấu, HLV Claudio Ranieri tỏ ra vẫn tin tưởng vào khả năng lấy vé vào bán kết Champions League của Chelsea khi nói: "Chelsea luôn chơi tốt trên sân khách và tôi tin rằng cuộc chơi vẫn chưa chấm dứt. Arsenal là ứng viên vô địch ở giải Ngoại hạng và có thể là cả Champions League, nhưng trước hết họ cần phải bước qua xác chúng tôi. Dù không thắng trận này nhưng tôi vẫn hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ Chelsea, hôm nay Arsenal cũng đã chơi tốt và bàn thắng của Pires rất đẹp mắt". Trong khi đó, HLV Arsene Wenger khẳng định Arsenal sẽ không chủ trương cầu hoà 0-0 ở trận lượt về. Ông nói: ''''Mục tiêu chính yếu của Arsenal là giành chiến thắng tại Highbury và chúng tôi biết mình có thể làm được điều đó. Hiện chúng tôi có lợi thế khá lớn và sẽ thật nguy hiểm nếu trông chờ vào tỷ số hoà 0-0. Việc san bằng tỷ số sau khi bị dẫn trước 1-0 là một kết quả tốt với chúng tôi".
    Ở trận tứ kết còn lại diễn ra cùng giờ, trên sân nhà Bernabeu, Real Madrid đã vượt qua Monaco với tỷ số 4-2 nhờ các bàn thắng của Ivan Helguera (51''), Zinedine Zidane (70''), Luis Figo (77'') và Ronaldo (81''). Monaco bất ngờ mở được tỷ số ở cuối hiệp 1 nhờ công của Sebastien Squillaci (43''), nhưng họ đã không bảo toàn được ưu thế dẫn trước khi Real ghi một loạt bàn thắng trong hiệp 2, và họ chỉ có thêm một bàn nữa với pha dứt điểm thành công của Fernando Morientes ở phút 83.
    Đội hình:
    Chelsea: 31-Marco Ambrosio, 13-William Gallas, 26-John Terry, 6-Marcel Desailly, 18-Wayne Bridge, 19-Scott Parker (10-Joe Cole 72''), 8-Frank Lampard, 4-Claude Makelele, 11-Damien Duff, 7-Adrian Mutu (21-Hernan Crespo 72''), 22-Eidur Gudjohnsen (15-Mario Melchiot 86'')
    Arsenal: 1-Jens Lehmann, 12-Lauren, 23-Sol Campbell, 28-Kolo Toure, 3-Ashley Cole, 8-Fredrik Ljungberg (9-Jose Reyes 78''), 4-Patrick Vieira, 17-Edu, 7-Robert Pires, 10-Dennis Bergkamp (19-Gilberto 72''), 14-Thierry Henry.
    H.L
    http://www.vnn.vn/thethao/quocte/2004/03/56387/
  8. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -trong trường hợp đó thủ môn ra cũng hợp lý đáng tiếc là lại phá banh trúng vào chân tiền đạo đối phương... thằng cu đó cũng nhanh nhẹn phết.. nó xỉa trái bóng đó xuýt ra ngoài..
    -hoà 1-1 là một kết quả ko tồi... nó có lợi thế rất nhiều cho lượt về..
    -thủ môn của Chel phản xạ khá nhanh nhưng bàn đánh đầu của Pires liếm cột dọc làm bó tay thủ môn.. tuyệt đẹp..
    -đã 3 lần Chel dẫn trước ARS và đều ko thắng được ARS.. hy vọng lượt về chơi sân nhà chúng ta sẽ là người mở tỉ số trước và giành chiến thắng.
  9. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    trận này có lẽ do muốn giữ sức và ý đồ là kiếm một trận hoà nên đội đá k hết sức cho lắm. tuy nhiên cánh phải đã có một ngày làm việc cật lực. Duff năng động, Bridge trẻ tuổi, thêm Lampard hỗ trợ. Chelsea đã gây rất nhiều khó khăn cho Arsenal.
    và dù có ý giữ sức nhưng các cầu thủ rõ ràng là mệt nhoài. cách bố trí Henry đá thẳng vào trung lộ k hiệu quả. nhiều đường tấn công k phát huy hết uy lực vì k thể chuyền cho Henry.
    tôi hơi thất vọng khi Arsenal k thi triển được lối chơi dàn bóng rộng khắp mặt sân. gây khó khăn lớn cho hàng thủ đối phương. đội hạn chế sử dụng phương pháp này, sợ bị cướp bóng phản công. chính Chelsea mới là đội áp dụng được cách chơi này. và hàng tiền vệ và hậu vệ đã có một ngày hết sức bận rộn.
    chelsea chơi hay hơn và có phần nắm được thế trận từ phút 25 trở đi. một phần lớn nhờ tiền đạo của họ cơ động hơn. Bridge cũng được phép lên tham gia tấn công. số lượng cầu thủ của họ áp đảo hẳn. L và P k thoải mái lo tấn công. mà chủ yếu lo phòng thủ.
    tổng hợp tất cả một trận hoà là thành công cho Arsenal.
    to Pires: anh chàng CĐV chelsea đấu khẩu với u là tên vừa điên vừa ngu. hắn cũng chẳng biết rõ gì về chính sách chuyển nhượng của chel. thế mà cũng lớn tiếng với u. u la cho nó thế là rất phải. hihihi....
  10. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    To Pires và Huyha: thú thực là phân bua với các đồng chí về vấn đề này mất thời gian quá.
    Các đồng chí cho rằng Ranieri là người chịu trách nhiệm tiêu tiền và mua cầu thủ về cho Chelsea phải ko? Có đúng thế ko?
    Nếu thế thì thật buồn, tôi cũng chẳng còn gì để nói cả. Vì có nói nữa cũng thế. Nghĩ cũng lạ, ở đời có những thằng đã ko hiểu rõ sự tình nhà người khác, lại cứ thích lấp liếm vài câu ra vẻ ta đây cũng hiểu sự đời. Mà thôi, đành vậy, mất thời gian quá!
    Sáng nay Chelsea đã thành công khi hạn chế tối đa khả năng áp đặt lối chơi của Arsenal. Nhưng phải công nhận Gunners quá tinh ranh và tỉnh táo khi ghi được một bàn thằng bằng pha phối hợp "lạ lẫm"; lúc đó hàng thủ Chelsea đã bị bất ngờ khi tất cả đang chỉ chăm chăm vào để chặn một quả chọc khe từ đối phương. Chúc mừng Arsenal với bàn thắng tại Stamford Bridge! :)
    Chel belong to the sea

Chia sẻ trang này