1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận trước và sau trận đấu CL: Arsenal - BM : 2h45 23/02/05 ESPN ! khó khăn.

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Arsenal_boy, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. johnsmith

    johnsmith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Pha đó Lehmann chỉ cần khảy chân đá ra biên .... việc gì phải băm bổ như thế ... định đá vỡ mặt thằng ku Gudjonhsen à ..
    xem đến là buồn ngủ ... ko ngờ bọn Chel ko có chút tự trọng nào chơi ruồi bu ở sân nhà ...Thất vọng về Henry luôn ... Reyes nữa ....
    Lượt về bầm dập nó 5 trái nhé
  2. van_thitcho

    van_thitcho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    tôi thì thấy TOURE đá ngày càng khá hơn....trận vừa rùi thì vỗ tay hoan hô EDU và đội trưởng Vieira..chơi cực hay và khống chế được giữa sân...(bọn khốn nó kêu là trâu bò ở giữa sân mới tức chứ)
    tinh huống của lehman, chẳng sao cả, chăng may thôi, thì cũng phải dằn mặt chúng nó chứ, ai ngờ đen đủi đập lại đâu..hi`..lượt vệ chắc chắn là cách biệt 2 bàn...
  3. quydatinh

    quydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Công bằng mà nói, trận vừa rồi Viera chơi kinh thật, phạm lỗi không bít bao nhiu mà đếm, nhưng mà không có Viera như thế thì không ai có thể đoán được điều gì đã có thể đến với Ars.
    Nhưng dù sao thì anh cũng không bị thẻ, chả bù cho anh Desailly bị đuổi, đấy cũng là một chuyện hay cho Ars trong trận lượt về!
    Je ne sais plus comment t'aimer, comment te garder .........
  4. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -tuy Viera hay phạm lỗi.. nhưng anh cũng là người bị phạm lỗi nhiều nhất. Edu và Viera chơi bây giờ chắc chắn ghê.. sướng.!! vừa mạnh mẽ vừa kỹ thuật ko ngại va chạm..có nhiều tình huống Edu và Viera lấy bóng nhìn cứ như P.Maldini thời còn đỉnh cao ấy...
    -thằng Déailly ko hiểu có vấn đề gì về thần kinh ko nữa.. thẻ vàng đầu tiên lãng xẹt..
    -hy vọng lượt về chúng ta sẽ chiến thắng với cách biệt 2 bàn.. từ đầu mùa tới bây giờ toàn thắng với cách biệt 1 bàn à.. nhưng chúng ta phải thắng hai trận gặp mu trước khi diễn ra lượt về..
  5. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc có hậu

    London và Madrid, hai thủ đô, hai trung tâm văn hoá lớn. Đêm qua, 2 địa danh nổi tiếng này lại càng được châu Âu và thế giới ?otìm đến? nhiều hơn với 2 trận thư hùng ở tứ kết Champions League. Dù thế trận và kết quả mỗi nơi một khác nhưng dư âm của nó vẫn còn vang mãi...
    Cuộc chiến chưa kết thúc!
    Đó là tuyên bố của HLV Ranieri trên trang web chính thức của Chelsea. Phóng viên John Cross (tờ The Mirror - Anh) cũng đánh giá tương tự: ?oMàn trình diễn của Tom và Jerry diễn ra ác liệt và bất phân thắng bại không chỉ trên sân mà còn tiếp tục cả trong phòng họp báo. Mỗi bên một bàn thắng tức là Đông London (Arsenal) đang nắm lợi thế (bàn thắng trên sân khách) trước Tây London nhưng cuộc chiến thực sự chưa kết thúc. Chưa biết mèo khoẻ hơn hay chuột khôn hơn. Chelsea lại mở tỷ số ở trận lượt về? Có thể. Arsenal cực mạnh ở Highbury nhưng nên nhớ Chelsea cũng cực kỳ ấn tượng trên sân khách?.
    Đã 5 năm qua, Blues (Chelsea) chưa một lần thắng được Gunners (Arsenal) nên sự kiện thần công có dấu hiệu xịt lần này(chỉ nổ được 1 phát) là đề tài cho báo chí Anh tha hồ khai thác. London Evening Standard thì viết ?oChelsea vừa biết vây thành (khiến Lehmann lúng túng và phạm sai lầm) lại vừa biết cố thủ khi đã mất quân (Desailly dính thẻ đỏ)?. Nhưng Patrick Vieira vẫn rất tự tin: ?oSức công phá của thần công vẫn còn rất khủng khiếp và tiềm ẩn. Chúng tôi sẽ nhả đạn ở lượt về!? (The Scotsman). Nhà cái William Hill lại ?obênh? Gunners và la tướng lên để câu khách đặt cửa Arsenal: ?oChampions League sẽ còn vang tiếng súng!?
    trích: báobóngđá
  6. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    Arsenal là Brazil của châu Âu

    Một trận hòa đầy mưu mô với FC Chelsea hôm qua là bước đệm đầu tiên lên đỉnh vinh quang của FC Arsenal mùa bóng này. Hiện tất cả 3 danh hiệu đều ở trong tầm với của ?oKhẩu thần công? thành London: Chức VĐ Premire League, FA-Cup và ngai vàng Champions League. Tiền vệ Brazil Gilberto Silva, người về đầu quân ở Arsenal từ năm 2002 phân tích về những thế mạnh của Arsenal trên tờ Kicker.
    Hiện nay, không ít người hâm mộ quá lạc quan đặt nhiều kỳ vọng vào khả năng tranh đua trên cả 3 đấu trường của FC Arsenal 2004. Tất nhiên, chúng tôi có cơ hội để chiến đấu, để đọ sức. Nhưng giành một cú ăn ba thực sự chẳng đơn giản chút nào. Như tôi biết thì chiến lược hiện nay chỉ là tập trung hết sức cho trận đấu trước mắt mà thôi. Chúng tôi sẽ chơi như thể không còn cơ hội tiếp theo nữa. Đúng là nghe như vậy có vẻ hơi bi quan, nhưng nói đúng hơn là chúng tôi thận trọng. Tất nhiên Arsenal luôn tự tin sẽ giành chiến thắng ở bất cứ giải đấu nào. Ngược lại chúng tôi cũng có thể thua tất cả và kết thúc mùa bóng trắng tay. Tôi nói thế này nhé cho khách quan: Lối chơi đoàn kết, gắn bó của chúng tôi hiện nay khiến đối thủ nào cũng sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Kể từ năm 2002, khi tôi đầu quân cho Arsenal, thì điều làm cho tôi luôn tin tưởng rằng chúng tôi sẽ chiến thắng chính là kỹ thuật đồng đều của các cầu thủ, và lối chơi tấn công không mệt mỏi được ?onhồi? vào đầu chúng tôi như kiểu chơi bóng đơn giản nhất để đi đến thành công. Với phương châm đó, Arsenal luôn được ông A.Wenger giáo huấn phải lao về phía trước, thông qua những đường bóng trực diện, đánh thẳng vào khung thành tương tự như ở Brazil.
    Thật đúng như lối chơi mà tôi được luyện tập từ nhỏ. Hấp dẫn người xem đến tận phút cuối cùng. Tôi cũng không biết nếu mà có trận đội tuyển Brazil gặp Arsenal thì ai sẽ thắng? Chẳng quan trọng, nhưng chắc chắn nó sẽ thật tuyệt vời và chí ít cũng ?ođể đời? như trận Brazil gặp đội tuyển Pháp thời có Zico, Socrates vậy. Một bữa tiệc bóng đá ngoạn mục đi vào lịch sử nhân loại. Không biết nếu tôi mạo muội gọi Arsenal là Brazil của châu Âu thì có quá đáng không? Tôi thấy thật là xứng đáng. Chúng tôi chơi một thứ bóng đá vị bóng đá và đang được tận hưởng vị ngọt của thành công.
    Arsenal sung sức ở mọi vị trí và tấm đệm khá an toàn 9 điểm ở Premiere League, cho phép chúng tôi tập trung lực lượng chính để thi thố ở Champions League. FC Chelsea không phải là một đối thủ đơn giản. Chúng tôi đã giành 3 chiến thắng trong khuôn khổ các giải đấu nước Anh, và dù Arsenal được xem là ?okhắc tinh? của Chelsea, nhưng chúng tôi đều phải bắt đầu từ con số không mỗi khi đấu với một CLB ở Champions League. Trận hòa này là một khởi đầu rất tốt đẹp và đầy may mắn. Trên giấy tờ, chúng tôi được xem là có ưu thế hơn, nhưng nên nhớ rằng bóng đá hấp dẫn ở chính những sự bất ngờ vô cùng khó đoán. Arsenal cũng không phải là bất khả chiến bại. Nhưng chúng tôi sẽ không gục đầu sau một thất bại mà lao ngay vào trận đấu tiếp theo. Mà ở Premiere League, chúng tôi chưa bại trận nào đâu nhé.
    Minh Quý
  7. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0

    Nóng bỏng sân Highbury
    ĐKVĐ MU tạm coi như đã giã từ tham vọng bảo vệ ngôi vị khi tụt lại sau Arsenal tới 12 điểm và đang chơi khá sa sút. Trên lý thuyết, đội bóng của HLV Alex Ferguson vẫn còn cơ hội để hy vọng nếu thắng tất cả các trận còn lại và Arsenal xuống sức. Vòng 30 này là cơ hội để MU bắt tay vào nhiệm vụ khó khăn ấy khi phải so tài với đối thủ trực tiếp Arsenal trên sân Highbury. Thắng trận này, MU mới có thể tiếp tục hy vọng vào một điều thần kỳ. Tuy nhiên, Arsenal lại đang chơi rất ấn tượng trong thời gian gần đây. Trong khi đội bóng của HLV Alex Ferguson đang chật vật và vất vả thì Arsenal lại đang tỏ ra rất hưng phấn và mạnh mẽ. Sự nhuần nhuyễn, sắc sảo và một lối đá hết sức tự tin, đàn anh là những gì mà đội bóng của HLV Wenger đã và đang thể hiện ở mùa giải này. Với những Henry, Pires, Bergkamp hay Vieira đang có phong độ cao, việc ngăn cản được đội bóng này giành chiến thắng là điều rất khó. MU liệu có thể là đội chấm dứt mạch 29 trận bất bại của Arsenal, một điều có thể coi là bất khả thi. Hãy nhớ lại những lần đối đầu gần đây giữa 2 đối thủ này, trong vòng 10 năm trở lại đây, tỉ số thắng bại giữa MU và Arsenal đang là 8-8, còn trong lịch sử, Quỷ đỏ là đội có nhiều trận thắng hơn. Nhưng phải đến làm khách trên sân Highbury là điều chẳng hề dễ chịu chút nào, MU mới chỉ thắng được có 2 trận kể từ mùa bóng 1994-1995 đến nay. Tương quan lực lượng cũng chẳng đỡ hơn cho đội bóng thành Manchester. Những cầu thủ của họ đang không có được phong độ tốt, và buồn thay điểm yếu nhất của họ lại bắt nguồn từ hai đầu chiến tuyến: tiền đạo và hậu vệ. Cùng chơi sa sút và cùng khiến người ta phải thất vọng đó là những gì có thể nói về 2 tuyến này trong thời gian gần đây. Đó chính là điều mà Arsenal có thể khai thác để tìm kiếm trận thắng thứ 23 ở mùa giải này. Liệu MU có thể làm nên điều thần kỳ?
    trích: báobóngđá
  8. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -trận đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, ARS có lợi thế sân nhà nhưng bù lại mu có thời gian nghỉ ngơi lâu hơn nhờ ko chơi tại CL ...
    -có lẽ lần này mu sẽ chơi phòng thủ phản công.. còn ARS với hàng tiền vệ xuất xắc của mình sẽ chiếm trung tuyến áp đặt lối chơi lên mu.
    -nếu chiến thắng chúng ta sẽ chấm dứt hy vọng của mu trong cuộc chạy đua đến chứ vô địch(trong lý thuyết thôi còn thực tế đã chấm dứt rồi).
    -khó có cơ hội cho mu tạo bất ngờ mặc dù họ đã có trận đấu khá ấn tượng tuần trước với tottenham.
  9. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    > Các Giải vô địch quốc gia châu Âu trước loạt trận cuối tuần:
    ?oHỏa ngục? Highbury

    Có lẽ, chưa bao giờ những CĐV của Arsenal lại được sống trong nhiều niềm vui đến thế, khi đội bóng thân yêu của họ đang rất gần với một cú ăn ba lịch sử. Trước mắt, để tiến gần hơn nữa với mục tiêu kể trên, Arsenal sẽ phải vượt qua Chelsea tại vòng tứ kết Champions League và cuối tuần này, các chàng ?opháo thủ? sẽ tiếp nhà ĐKVĐ Man Utd trên sân nhà Highbury, với hy vọng sẽ củng cố hơn nữa khả năng trở thành nhà cựu vô địch của đội bóng áo đỏ.
    Thắng 8 trận liên tiếp trong 8 vòng đấu gần đây, Arsenal đang chơi một thứ bóng đá không chỉ đẹp mà còn chắc chắn, chính xác và hiệu quả đến mức mà đã có người đã từng ví đó là thứ bóng đá đã được lập trình sẵn để thắng với một lối chơi quyến rũ đẹp mắt và hiệu quả, ngay cả những người khó tính nhất cũng phải khen ngợi lối chơi của Arsenal. Đang hơn đối thủ của mình tới 12 điểm, Arsenal sẽ vào trận đấu này với không chỉ lợi thế sân nhà, mà còn có... tất cả những gì cần thiết để giành chiến thắng. Trong khi đó, Man Utd chỉ có được một trận thắng trong 5 vòng đấu gần đây, trong đó có trận thua đáng xấu hổ với tỷ số 1-4 trước đối thủ cùng thành phố Man City. Đang không còn là chính mình, giờ đây ?oQuỷ đỏ? đã chẳng còn là quyền lực duy nhất của Premiership, họ chỉ còn đủ sức để cùng Arsenal khiến...các tờ báo thể thao bán chạy hơn thường lệ. Có thể, Arsenal mạnh hơn, nhưng cũng không thể phủ nhận. ?ođế chế? Ferguson đang đến hồi ?omạt vận?.
    Chiếm ưu thế với 4 trận thắng trong 9 lần đối đầu gần đây nhất, đội bóng thành London đang có cơ hội lớn để Man Utd phải ?otâm phục khẩu phục?. Có thể, với khoảng cách 12 điểm, Arsenal không cần phải mang quá nhiều quyết tâm vào trận đấu này, nhưng với những gì hiện có, liệu Man Utd sẽ làm được những gì để chứng tỏ: ?oCó thể chúng tôi không vô địch năm nay, nhưng đó chỉ là sự sa sút tạm thời và chúng tôi sẽ trở lại vào mùa giải năm sau?. Khó đấy!
    trích: http://thethaovietnam.com.vn/News/News.asp?menuid=518&newsid=11168
  10. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    trận này MU có mặt đầy đủ anh tài. trừ Rio. họ sẽ có đủ lực để thi đấu sòng phẳng với Arsenal. và công bằng mà nói. hàng công với RVN và Saha. có sức công phá và tạo đột biến tốt hơn bên Arsenal.
    Henry vẫn chưa có người chơi cặp ăn ý và ngang hàng về đẳng cấp với anh. Berk nếu chơi từ đầu coi như đã hạn chế mất một hướng tấn công. vì anh có thiên hướng chuyền bóng. k p ghi bàn.
    điều then chốt nhất là Arsenal p có bóng nhiều. thông thường khi 2 đội gặp nhau MU sẽ cố gắng phá lối chơi phối hợp, cầm bóng nhiều. và rõ ràng gây khó khăn cho Arsenal. k có bóng thì k thi triển lối đá được.
    cái hay là Arsenal lần này ra quân. k cần p thắng. nếu đội k vội vàng, khả năng chiến thắng rất cao. vì MU sẽ tấn công ngay từ đầu.

Chia sẻ trang này