1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận trước và sau trận đấu CL: Arsenal - BM : 2h45 23/02/05 ESPN ! khó khăn.

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Arsenal_boy, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -anh nói sao ấy chứ, có nhiều trận ARS chỉ cần vài 3 lần chạm bóng thôi là bóng đã nằm gọn trong lưới đố phương rồi, với phong độ xuất xắc của tuyến tiền vệ hiện tại chẳng khó khăn gì cho ARS cầm bóng cả..
    -bây giờ Berg ít ghi bàn(ít chứ ko phải là ko ghi) nhưng khi cần thiết anh vẫn ghi bàn được, hơn nữa những đường chuyền của anh rất độc chiêu ở ARS ko có khái niệm cầu thủ nào sẽ ghi bàn, tất cả các cầu thủ đều có thể ghi bàn tốt.
    -một trận đấu khó khăn cho ARS... vì lịch thi đấu khá dày đặc, chúng ta cố gắng đừng để cầu thủ bị chấn thương dồn sức cho những trận đấu quan trọng hơn. trận này có nên cho các cầu thủ dự bị đá ko nhỉ?(Kanu, Ali, Bentley, Reyes,Cygan,Hoyte)
    -theo tôi nghĩ chưa chắc gì mu đã tấn công ngay từ ban đầu.
  2. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    hì hì .... anh có nói là chúng ta thiếu người ghi bàn đâu. cái chính là hướng tấn công bị lệch đi thôi. hy vọng Reyes sẽ ra sân trận này.
    cầm bóng nhiều rất quan trọng. MU sẽ cố gắng tấn công để đỡ cho phòng thủ. đá rát để hạn chế khả năng phối hợp. trong khi Arsenal giống như một cỗ máy vậy. p làm vài đường phối hợp cơ bản, mới nóng máy. dầu nhớt được bơm vào. lúc đó đá mới khiếp.
    trong trận gặp Chelsea chẳng hạn, các miếng phối hợp bị xé lẻ, k kết dính với nhau được. sức tấn công giảm hẳn.
  3. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    Fergie war cry
    ALEX FERGUSON has ordered his players to show Arsenal who is boss at Highbury tomorrow.
    The Manchester United manager wants to end the Gunners?T 29-game unbeaten run and prove his side are still a force to be reckoned with.
    Ferguson said: ?oWe have to go there and show our credentials. Arsenal understand that and will not underestimate us. We are running out of time now with just eight games left after Sunday.
    ?oBut maybe a victory for us will make Arsenal thoughtful.?
    Arsene Wenger?Ts team are nine points clear of Chelsea at the top of the Premiership ?" and a whopping 12 ahead of United.
    The Gunners have not lost in the league this season ?" yet Old Trafford striker Louis Saha believes a win for United will shatter Arsenal?Ts nerves.
    Saha said: ?oIt would put unbelievable pressure on Arsenal.?
    Ferguson admits he has been impressed by the Gunners this season.
    He said: ?oTheir record is phenomenal. It is very difficult to go through a season unbeaten.?
    But the United boss accused Arsenal of tarnishing football?Ts image with their behaviour at the end of the goalless draw at Old Trafford in September.
    There was a melee in which Ruud van Nistelrooy was pushed after missing a late penalty.
    Ferguson added: ?oThe whole world saw how Arsenal behaved. Scenes like that don?Tt do football any good.?
    United chief executive David Gill has rubbished talk of a decline at Old Trafford.
    He said: ?oArsenal have got a lot of positives but we have a habit of winning trophies and that is how we are all measured.
    ?oIt is crazy and premature to conclude that it is all crumbling.?
    And of the threat from Chelsea, he added: ?oNo matter what they do, Chelsea cannot get all the top talent.
    ?oWê?Tve had situations where players have talked to us and said, ?~I don?Tt want to go to Chelsea because I want to play more games?T.?
    anh huyha d
  4. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    hoá ra chú đi sưu tầm bài còn anh bây giờ thành người dịch à????? thôi thì vì đàn em tương lai vậy.....
    Ferguson ra lệnh cho cầu thủ cho thấy ai mới là boss (chữ này khỏi dịch nhá!!!) trong trận đấu ngày mai.
    "MU sẽ chấm dứt chuỗi trận bất bại và chứng tỏ mình vẫn là một lực lượng đáng gờm của giải"
    có việc bận. chút nữa dịch tiếp.
  5. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -mai cho nó đá với đội hình B của ARS.. khoảng cách sẽ là 15đ !
  6. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    M.U tìm kiếm danh dự tại Highbury
    11:07'' 27/03/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Khi mục tiêu phấn đấu bị tan vụn, chiến thắng trở nên mất giá trị. Ý nghĩa của nó chỉ là chút ít của danh dự mà kẻ bề trên dùng để bám víu nhằm che dấu đi nỗi đắng cay. Đêm mai, M.U đến Highbury hòng chặn đứng chuỗi bất bại của Arsenal cũng vì cái giá trị còn sót lại ấy.

    Hai thứ M.U đang để mất, đó là chức vô địch Premiership và tham vọng ở Champions League lại chính là tài sản mà Arsenal đang có khả năng nắm giữ trong mùa giải này. Với CLB bóng đá giàu có nhất thế giới, đó là điều đáng hổ thẹn, chạm sâu vào lòng tự ái. Ở bên kia của thành công của Arsenal, các cầu thủ M.U nóng lòng, dồn mọi trí lực cho cuộc đọ sức này. Không '''' ăn'''' được, đội bóng sân Old Trafford quyết làm kẻ phá bĩnh, dù đó chỉ là phá bĩnh của một kỷ lục (Arsenal bất bại sau 29 trận).
    Cả thầy (Ngài Alex Ferguson) lẫn trò đều nhăm nhăm cho toan tính mang ý nghĩa tối quan trọng kia, để chí ít vẫn có thể tuyên bố trước công luận đại loại như, ''''Tuy không bảo vệ được chức vô địch nhưng chúng tôi là đội duy nhất đánh bại được Arsenal'''' hay ''''Chúng tôi đã chứng tỏ được bản lĩnh của một đội bóng lớn. Tiếc là may mắn đã không đến với chúng tôi trong mùa giải năm nay''''... Hơn thế nữa, nếu buộc được Arsenal phải chịu thất bại đầu tiên ở Premier League còn thắp lên niềm tin cho M.U vớt vát chiếc cúp (Cúp FA) duy nhất còn lại. Bởi đúng 1 tuần sau đó, hai đội sẽ tái ngộ ở trận đấu bán kết. Suy nghĩ này làm các cầu thủ M.U đắc chí khi thêm một lý do nữa để họ mỉm cười, giấc mơ cú ăn ba của đối thủ Arsenal ít nhất bị họ... triệt tiêu một.
    Nhưng xét cho cùng, trên đây cũng chỉ là mong ước của M.U, kẻ đang sa cơ lỡ vận. Còn thực tế thì sao? M.U chưa hề biết đến mùi chiến thắng ở Highbury kể từ năm 1999. Mùa trước, họ có trận hòa 2-2 tại đây. Còn lượt đi ở giải năm nay, hai đội hòa không bàn thắng trong một đại tiệc nhốn nháo, sặc mùi bạo lực tại ''''Nhà hát những giấc mơ''''. Sau sự cố này, Arsenal bị FA trảm cả người lẫn tiền, M.U thoát hiểm. Tưởng sẽ là bi kịch cho ''''Các pháo thủ'''' nhưng họ vẫn tiếp tục đứng vững.
    Tuần qua, đội quân ông Wenger đi vào lịch sử bóng đá Anh khi trở thành CLB thứ 3 sau Leeds và Liverpool lập kỷ lục 29 trận không thua ở Premiership. Ba ngày sau đó, Arsenal tiếp tục xung trận trong cuộc ''''nội chiến nước Anh'''' ở đấu trường Champions League trong khuôn khổ lượt đi vòng tứ kết. Lần đụng độ thứ tư (ba lần trước Chelsea đều thua) trong mùa giải, Chelsea đã chơi tốt, vượt lên dẫn trước nhưng Arsenal vẫn kiếm được bàn gỡ hòa để làm vốn trong trận lượt lượt về. Người ta gọi đó là đẳng cấp và bản lĩnh Arsenal. HLV Alex Ferguson, hậu vệ Phil Neville, Ryan Giggs, Paul Scholes... thừa nhận: ''''Arsenal là đội bóng số 1 của bóng đá Anh hiện nay''''.

    Phil Neville lên giây cót: ''''Bất cứ cầu thủ M.U cũng muốn được tham gia vào trận đấu ở Highbury và bán kết Cúp FA 1 tuần sau đó. Đó là những trận đấu lớn. Chúng tôi có thể chặn đứng chuỗi bất bại của Arsenal. Lúc đó, bạn không thể biết điều gì sẽ xảy ra''''. Paul Scholes cũng tuyên bố: ''''Chúng tôi sẽ gây áp lực và hãy coi chừng, mơ ước cú ăn ba của Arsenal sẽ tiêu tan''''. Đúng là với ''''Các pháo thủ'''', đây là khoảng thời gian thử thách lòng quyến tâm và có ý nghĩa tối quan trọng. Hòa Chelsea 1-1, mới chỉ là 1 trong số 4 trận đấu chủ chốt. Hai lần đọ sức liên tiếp với M.U và gặp lại Chelsea. Phải căng sức đá ở cả 3 mặt trận, chắc chắn Arsenal sẽ có lúc chùng xuống vì dấu hiệu của mỏi mệt. Thông tin ới nhất cho biết ba trụ cột của Arsenal mới xuất hiện trong danh sách chấn thương gồm Pires, Campbell và Vieira trong khi hậu vệ trái Ashley Cole chắc chắn vắng mặt.
    Trái với sự tất bật của Arsenal, M.U rất thảnh thơi. Sau 1 tuần đen tối, M.U tìm được nụ cười bằng trận thắng 3-0 trước Tottenham - lần đầu tiên trong 10 trận, các học trò ông Ferguson giữ sạch mành lưới. Bên cạnh đó là tin vui, tiền đạo Louis Saha kịp bình phục chấn thương ''''gót chân Achiles'''', Gunnar Solskjaer cũng góp mặt trong khi Gary Neville trở lại sau án treo giò. Bị chỉ trích nhiều về phong độ, Ryan Giggs cũng cố gắng có một trận đấu để đời bởi trong quá khé, anh từng ghi bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử Cup FA vào lưới Arsenal. Tuy nhiên, Arsenal có mục tiêu để phấn đấu và họ tỉnh táo biết mình phải làm gì. Phớt lờ những tuyên bố, những ''''đe dọa'''' của đối phương, Arsenal âm thầm chuẩn bị lấy nốt cả chút danh dự còn sót lại của M.U.
    Đội hình dự kiến:
    Arsenal: Lehmann, Lauren, Campbell, Toure, Clichy, Gilberto, Edu, Vieira, Pires, Henry, Bergkamp
    Manchester United: Howard, G Neville, Brown, Silvestre, O''Shea, Scholes, Ronaldo, Keane, Giggs, Saha, van Nistelrooy.

  7. titi_2209

    titi_2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Cái trò mèo bỉ ổi này của Fugaca giờ chẳng có tác dụng gì nữa rồi . Có mỗi cái vở gây sức ép ấy, diễn đi diễn lại mãi mà ko thấy chán. Thật hèn mạt
    Mà kể ra thằng cha này cũng láu cá thật. Nói như nó thì nếu MU thắng Arsenal thì dù Arsenal có vô địch PL,CL thì vẫn thua nó !!! Cu Fugaca này trông mặt ngu ngu nhưng chắc là ngày bé học toán cũng khá ra phết
    Sống, chiến đấu và ... theo tiêu chuẩn ISO 9001
  8. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -titi đừng nóng, đâu có ai cấm được dog sủa bao giờ..
  9. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    điều thắc mắc lớn nhất hiện nay là đội hình ra sân ngày mai. để thêm phần hấp dẫn, và đau đầu các fan. báo chí có tin tức để nói. ngài wenger đã tuyên bố 4 trụ cột có khả năng k thi đấu được. cứ sắp có giao hữu là ... có cầu thủ chấn thương. nhưng chỉ vừa đủ để tuần tới ra sân một cách hết sức sung mãn. hihihi...
    và tôi k thể k nghĩ rằng đây là một ván bài có toan tính. vì thiếu cole có Clichy. Pires = Ljunberg. Viera = Silva (anh này nhất định k thể đấu trong FA. chơi một trận tưng bừng cũng chẳng sao). Reyes thay Ljub bên cánh phải. chính ra Henry cũng nên chấn thương!!!!
    tuy nhiên tính đến giờ chúng ta chưa có được một danh hiệu nào cho mùa bóng này. chiến thắng trong trận ngày mai vì vậy rất quan trọng. nó đảm bảo cho khoảng cách với Chelsea. chấm dứt giấc mộng phù du PL của MU còn gì ngọt ngào hơn.
    thêm nữa nếu thắng tinh thần cho trận FA sẽ cực kỳ tốt. vì vậy tôi mong đội sẽ ra quân với đội hình mạnh nhất có thể. đè bẹp đối phương. nâng kỷ lục lên mức chỉ có Arsenal đạt được.
  10. quydatinh

    quydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Premiership: Arsenal v Manchester United - Preview
    ---------------------------------------------------------------------------------------

    By Richard Clarke
    ?oWe go step by step,? said Arsène Wenger to the unusually large group of journalists that had gathered for Friday?Ts press conference. ?oSunday is a good opportunity to extend the gap between us and Manchester United and I have been long enough in England to know that this gap is never big enough.?
    The words, and indeed the number of people they were spoken to, suggest the same thing. Although Arsenal possess a healthy 12-point lead over Sir Alex Ferguson?Ts side with just nine games to go, Manchester United?Ts trip to Highbury this weekend is still one of the most important Premiership games of the season.
    Chelsea may have barged their way between the two sides in recent weeks but, in many ways, Manchester United are still the team to beat. And Wenger feels that his side deserve level pegging these days after more than a decade of dominance from Old Trafford.
    ?oIn the last few years we have been really competitive with Manchester United,? he said. ?oIn 1998 we won the championship surprisingly. In 1999, 2000 and 2001 Manchester United were still the better side as most of their players had reached their peak together.
    ?oBut I feel in 2002, 2003 and 2004 we have come back to a comparative level, at least. We won the title and the cup in 2002, in 2003 we were runners up and we won the cup. So I think we have reduced the difference that existed for two or three years.?
    Wenger believes this year?Ts title race has still three runners, though a home victory on Sunday would leave Ferguson?Ts side ?ocatching two teams?. Simply avoiding defeat would give Arsenal the League record for an unbeaten start.
    Ashley Cole (knee) is definitely out. Patrick Vieira (knee), Robert Pires (Achilles) and Sol Campbell (groin) all face late fitness tests.
    Of course these two teams do battle again next Saturday in the FA Cup Semi-Final. Wenger has no thoughts of shuffling his players. Those who were fit after Wednesday?Ts vital Champions League tie at Chelsea will play in Sunday?Ts vital Premiership game. Then, if they return unscathed from international duty, they will play in the vital FA Cup Semi-Final.
    ?oFrom now on, we go from massive game to massive game,? said Wenger. ?oEvery one is so big but the championship means a lot to us. We have put a lot of effort in so far this season.
    ?oFor me the turning point was at Manchester United [in September] with them missing the penalty in the last minute and us not losing. We responded well to that situation and we have improved a lot.?
    Manchester United have not fared so well. Adrift of the Premiership lead and knocked out or Europe, most would feel the FA Cup is their only chance of a trophy. However, Wenger remains wary.
    ?oFor me Manchester United are not out of the championship so this is a big game for both teams,? he said. ?oIf you look at the statistics, these games are always tight.
    ?oWe will want to kept our strength at Highbury because, with five games left at home and four away, we know that will be vital.?
    At the stage of the season, with eyes on three major trophies, everything will be exactly that way.

    Je ne sais plus comment t'aimer, comment te garder .........

Chia sẻ trang này