1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận trước và sau trận đấu CL: Arsenal - BM : 2h45 23/02/05 ESPN ! khó khăn.

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Arsenal_boy, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -nhưng mà thằng cu gígg nó tữ ngã đó chứ ko bị thẻ vàng là may.. chiếu lại mấy lần thấy Campell đâu có đẩy nó mạnh dữ vậy.. vậy mà té bay xa một khúc luôn.. y như là phim ấy.
    -lần này nó sẽ biết tay ARS, trận này mình sẽ cho nó trắng tay mùa giải năm nay. à ko nó cũng có cái siêu cup hồi đầu mùa rồi..
  2. xa_thu

    xa_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Đá như Asenal bi giừo thì đố ai đuổi kịp đó heee
    Nothing_To_Lose
  3. Arsnales

    Arsnales Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Cũng chưa thể nói trước được điều gì đâu ! Mặc dù bây giờ hơn Chelsea tới 7 điểm nhưng chúng ta không thể không lo ! Vì chỉ một lần thất bại thôi là Chelsea lại có thêm động lực để đá còn chúng ta rất có thể tinh thần chiến đấu bị kém đi ! bài hoc của mùa giải năm ngoái vẫn còn đó ! Hi vọng là các cầu thủ của chúng ta sẽ ngày một chơi tốt hơn !
    Với hai trận vừa qua của ARSN không hiểu sao tự nhiên tôi lại thấy lo lo ! Thấy Chelsea cũng thật đáng ngại lắm chứ ?!!!
     
     IMPOSSIBLE IS NOTHING !
    BUT LOVE IS ...
  4. quydatinh

    quydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Ai nói là không lo thì tôi nghĩ là đang nói dối hoặc đang tự dối chính mình, nhưng tôi vẫn tin rằng Ars sẽ thắng, vì họ không chỉ ngồi lo xuông mà họ đang hành động, đang vững bước tiến, và cứ cái đà này thì đẩy lùi hay cản bước Ars gần như là không thể!!!!!
    Je ne sais plus comment t'aimer, comment te garder .........
  5. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -ko phải đâu bạn ơi... với một lịch thi đấu dày đặc như vậy chúng ta phải cố gắng chơi giữ chân.. nên thắng những trận nào cần thắng..
    -hãy xem trận gặp mu 3/4 và Chel 6/4 nhé..
  6. Neu_boy

    Neu_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Pires07 nói đúng lắm, mình cần phải giữ chân, giữ cẳng mà đá những trận quan trọng chứ, kể cả cúp FA năm nay, Ngài Wen cũng sẽ cho một số trụ cột nghỉ ngơi để còn tiếp Chel. Nhưng với những cầu thủ ra sân tôi vẫn tin là Ars sẽ thắng, có thể chỉ là tỷ số tối thiểu thôi, nhưng như vậy là cũng đủ rồi.
    Ở giải ngoại hạng thì gặp MU, ở FA cũng MU, ở cúp C1 là đối thủ cùng thành phố Chel. Ars chẳng khác gì một mình giữa bầy cọp dữ. Hi vọng chúng ta đủ bản lĩnh để đập chết những con cọp đó cho nó về trờiiiii.hìiiiiiiiii
  7. only_arsenal

    only_arsenal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Theo tin mới nhận được Van Nis đã bị chấn thương trong khi về cùng đội tuyển Hà Lan và không thể tham dự trận đấu gặp Arsenal tại cúp FA.Vậy MU sẽ đá với tiền đạo nào khi Saha không đủ tư cách tham gia.
  8. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -tụi nó còn thằng forlan gì đó nữa mà...
    -bởi thế ARS mới chơi đẹp, cho Henry nghỉ ko tham gia vào trận này.. mất công nó nói mình chơi cơ hội. ARS fairplay quá...
    -và quyết định cho Henry nghỉ cũng thật đúng đắn.
  9. only_arsenal

    only_arsenal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Forlan vừa trải qua một chuyến đi xa , làm rì có sức mà đá.Trận này có khi là cuộc chiến của những cầu thủ trẻ lại hay .
  10. johnsmith

    johnsmith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 này .... ngay từ đầu A đã xxông lên ... chiếm lĩnh hoàn toàn mặt sân .... khán giả ồ ồ cổ vũ cho các anh .... phút thứ 3 Pires tung 1 cú sút sấm sét ..... may mắn cho MÙ là tên thủ môn đã kịp thời đưa mặt cản bóng.... phút thứ 9 A được quả phạt , Sol cămbell lặng lẽ xông lên ...khéo léo bóp cổ Wet Brow ....uốn đầu đưa trái bóng gọn trong lưới .... 1-0 cho A . WEnger nở nụ cười thoả mãn ...sau 15 '' thi đấu , MÙ bất đầu chóng mặt trước lối chơi điện xẹt của A ..bất lực để A thoải mái tung hoành giữa sân .... Pháo thủ A bắn như mưa vào khung thành đối thủ ....Phút 27 Rêys đi bóng qua 5 cầu thủ , định tung cú sút chân trái hiểm hóc .... thằng ôn cá trê ngoặc chân thô bạo ... trọng tài giả mù .... 1 quả penati bỏ lỡ cho A ... Wen ger ra lệnh cho học trò ko thèm chấp .. Man trận này đá ko tiền đạo , chủ trưong ăn bẩn , đánh lén .... Gígg ko ai thèm kèm đã dốc bóng thần tốc lên đến được giữa sân .... Viẻa khệ nệ bước ra , khẽ ho.... tiền vệ Mù vội chuyền bóng cho anh.... ko thèm cám ơn .... V chíu 1 phát cho Lj đang lẻn xuống .... 1 trái nữa cho A.... đó là phút 37.....
    Hì , hết hứng siêu tưởng rồi .... nhưng A chắc chắn sẽ giã cho Man 1 trận ra trò ....
    Anh em Hà Nội cuối tuần đi xem trận này đê .....

Chia sẻ trang này