1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận trước và sau trận đấu CL: Arsenal - BM : 2h45 23/02/05 ESPN ! khó khăn.

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Arsenal_boy, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fw5

    fw5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Em thì quá thất vọng , em hi vọng ở một trận thắng trước MU cơ , dù có thua ai thì thua , chúng ta đang ở phong độ tốt , tại sao không sử dụng cơ hội này để thắng MU . toàn mùa giải , Ars dẫn đầu là điều tất yếu vì đội hình của chúng ta đã qua rất nhiều thất bại mới có được và MU đang ở thế thấp hơn chúng ta về mọi mặt.
    trước khi trận đấu diễn ra em không nghĩ là Ars sẽ dành sức và giữ quân đâu , tung đội hình mạnh nhất ra để đè bẹp MU dù cho trận gặp Chease có khó khăn một chút cũng không hổ thẹn gì mà.Thật thất vọng khi đã bỏ qua một cơ hội tốt như thế.
    Chúng ta sẽ vẫn tiến lên , nhưng hi vọng Ban Huấn Luyện Gunner sẽ có những quyết định hay hơn.
    .............
    Ngạo với nhân gian một nụ cười
    .............
  2. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -một trận thua đáng tiếc.. nếu chúng ta may mắn hơn trong pha dứt điểm của Edu, Pires, Viera... trọng tài ko bỏ qua hai tình huống cầu thủ của mu lúng túng để bóng chạm tay trong vòng cấm thì có lẽ cục diện trận đấu đã khác.
    -đáng tiếc nhất là việc hai cầu thủ Reyes và ljungberg bị chấn thương... các cầu thủ mu đã chơi rất quyết liệt ko ngại truy cản từ xa.. và họ đã thành công với đấu pháp đó.
    -các cầu thủ chúng ta hôm đó đã chơi ko đúng sức mình nhất là Edu, anh có vẻ như ko tập trung lắm... hy vọng các trận đấu sau các cầu thủ chúng ta sẽ chơi tốt hơn. trong cải rủi có cái may.. trong cái may có cái rủi phải ko các bạn !!!
  3. Neu_boy

    Neu_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Lực lượng của chúng ta mỏng, lại phải đá trên nhiều mặt trận, nên chúng ta cũng cần phải biết hi sinh một cái gì đó, và ngài Wen đã chọn cúp FA. Chúng ta cũng không quá buồn làm gì, với những gì chúng ta làm được đến thời điểm này cũng đáng đủ để chúng ta tự hào rồi. Nếu năm nay mà lấy được 3 cúp thì chưa chắc đã là điều hay đâu, bởi như vậy còn gì động lực mà phấn đấu nữa. với lượng lực hiện nay với nhiều cầu thủ trẻ chúng ta tin chắc rằng những mùa giải sau chúng ta luôn có được thành tích tốt. Trận đấu này chúng ta hơi bị đen đủi một chút, nhưng thôi không sao vì đó là bóng đá mà, trận tiếp theo may mắn chắc chắn sẽ thuộc về Ars, chúng ta hãy chờ xem.
  4. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -hôm qua đọc một bài báo viết và phân tích về trận thua của ARS.. thật buồn cười.. hihihii.. trước đây tụi nó nói thành công của ARS là nhờ lực lượng dự bị ko thua kém so với các cầu thủ đội hình chính... vậy mà bây giờ lại nói thua do lực lượng thay thế trình độ chênh lệch...
    -thắng thì ca ngợi đến mây xanh.. thua thì chê bai đủ điều.. vui nhỉ...
    -theo tôi thì qua trận đấu vừa rồi chúng ta sẽ có thêm được kinh nghiệm.. chúng ta phải tìm cách xuyên thủng hàng hậu vệ số đông ko ngại phạm lỗi và sự thiên vị của trọng tài đối với đối thủ... nếu làm được điều này chúng ta sẽ còn tiến xa hơn nữa..
  5. quydatinh

    quydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Từ giờ trở đi đừng đọc mấy cái báo đó nữa anh Pires ơi, bọn bình loạn viên bóng đá VN bây giờ có đến 90% là fan của MU, khi MU thua thì chúng nó cúp đuôi lại, đến lúc thắng một phát thì lại nhe nanh ra!!! Chả hiểu là cái giống gì ????
    Ars trận vừa rồi thua là xứng đáng, họ đã không thể hiện được đẳng cấp của mình, đã không làm được những gì mà họ vẫn thường làm từ đầu giải! Cũng có thể nói đây là chiến thuật của ông Wenger nhưng mà dù sao thì các fan vẫn thích nhìn thấy chiến thắng hơn là thất bại!!!!
    Je ne sais plus comment t'aimer, comment te garder .........
  6. Arsenal_boy

    Arsenal_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Chẹp , trong pha bóng dẫn đến bàn thua có 1 phần lỗi của Clichy khi bỏ lỏng Giggs, ai xem lại pha quay chậm có thể thấy rõ Clichy di chuyển ra biên khi mà Giggs vẫn đang đứng ở khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ, hic cái này thuộc về kinh nghiệm đây, phải chi có Cole thì đâu đến nỗi.
  7. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -lo gì..đâu còn đó mà.. hy vọng năm sau Clichy sẽ tiến bộ hơn .. được thi đấu nhiều trận quan trọng như thế đưới sức ép lớn mắc sai lầm cũng là chuyện bình thường thôi.. Clichy còn quá trẻ mà.
    -bây giờ kết thúc FA cup ở đây là vừa rồi.
  8. titi_2209

    titi_2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Sao anh em vẫn còn vấn vương cái vụ FA này thế nhỉ. Bỏ qua đi.
    He he nhìn tụi MU nghẹn ngào sung sướng đến phát khóc mà cũng thấy tội cho tụi nó. Nếu là một fan chân chính của MU thì chắc sẽ cảm thấy rất tủi thân, một MU kiêu hùng giờ còn đâu
    Năm nay mục tiêu quan trong nhất của Arsenal là CL và PL. Còn vụ treble để mùa sau tính đi
    Đêm nay tại Highbury các pháo thủ sẽ tiếp đón tận tình đoàn quân của Ranieri. Hoả ngục Highbury đang chờ đón The Blues
  9. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -thử đảo qua vài báo xem họ bình luận như thế nào cái nhé...
    -báo thểthaoviệtnam:
    > Trước lượt về vòng tứ kết Champions League đêm nay:
    Highbury, 1h45 ngày 7-4, Arsenal - Chelsea: Áp lực lại đè lên chủ nhà

    Nói thẳng thì tiền của ông Abramovich bỏ ra tuy nhiều nhưng cũng chưa phải là cái gì quá ghê gớm. Nhiều CLB châu Âu từng bỏ ra số tiền không kém nhưng không phải vì thế họ đã lập tức trở nên những đội bóng hàng đầu châu Âu. Vậy mà giờ đây với Chelsea, ông chủ Abramovich đang đứng trước cơ hội lớn trong một mùa bóng.
    Nói rằng Chelsea sẽ vượt qua Arsenal trong trận đấu quyết định trên sân Highbury là hơi sớm, nhưng ông Wenger cũng không thể dựa vào kết quả hòa 1-1 trên sân Stamford Bridge để tự trấn an mình. Sau trận thua M.U ở bán kết FA Cup, Arsenal bắt đầu lộ ra một vài điều có thể khiến họ gặp bất lợi trên hai mặt trận còn lại. Nếu ở FA Cup, họ đã không vượt qua được rào cản M.U, thì ở Champions League, đội bóng có khả năng khiến bữa tiệc bóng đá của họ đầy vị chát đắng lại là một đội vốn thường thua họ suốt nhiều năm nay: Chelsea. Bởi vì cùng thời điểm này, khi Arsenal đã bộc lộ vài dấu hiệu của sự mỏi mệt, cùng những chấn thương của một số vị trí khá quan trọng: Ashley Cole, Reyes, Ljungberg, Gilberto Silva đều bị chấn thương, mức độ nặng nhẹ có khác nhau nhưng sẽ khó xuất hiện trong trận gặp Chelsea. Còn Pires hay cả Henry đều có dấu hiệu quá tải. Khi ông Wenger cho Henry và Reyer ngồi ngoài suốt hiệp một trận gặp M.U, chắc ông đã tính đến việc dồn sức cho trận gặp Chelsea. Nhưng Reyer đã bị Scholes "đốn" khi vào sân, còn Henry thì không vì được nghỉ một hiệp mà tinh thần và thể lực được duy trì tốt.
    Lẽ ra, ông Wenger nên đưa Henry đá ngay từ đầu trận, và nếu vượt qua được kình địch này ở Cup FA, Henry và Arsenal sẽ được "doping" tinh thần rất nhiều, và họ sẽ rất tự tin khi gặp Chelsea. Bây giờ thì ông Ranieri, người thường im lặng trong những lúc cần đấu khẩu, tiếp tục im lặng trước trận đấu quyết định này. Nhưng tinh thần của ông và của Chelsea lại đang rất hưng phấn, sau một loạt 5 trận toàn thắng của Chelsea ở Premier League. Và khi đang bối rối vì khả năng ghi bàn của hàng tiền đạo, sự trở lại phong độ cao một cách đột ngột của Hasselbaink là liều thần dược giúp ông Ranieri giữ được sự bình tĩnh, tự tin: Chelsea sẽ ghi bàn vào lưới Arsenal trong trận này. Chỉ cần thế, hàng phòng ngự mạnh mẽ của Chelsea sẽ làm tất cả để ngăn chặn Arsenal ghi bàn đáp trả, và lúc bấy giờ, phong độ thực trong lúc này của Henry sẽ được thử thách đến tận cùng.
    Ghi 4 bàn trong hai trận gần đây, Hasselbaink lại trở thành mũi nhọn nguy hiểm của Chelsea. Phần còn lại, Chelsea không có gì đáng lo. Họ có vẻ đang sung sức. Hàng tiền vệ của họ chơi ngày càng ăn ý, nhất là Damien Duff, tỏ ra rất nguy hiểm khi chơi bên cánh phải. Ambrrosio, từ chỗ là một giải pháp tình thế, anh đã trở thành thủ môn cạnh tranh mạnh mẽ với chính Cudicini, và trở thành tấm lá chắn an toàn phía sau hàng hậu vệ Chelsea.
    Chơi phòng ngự phản công khoảng nửa đầu hiệp một, nếu Chelsea bẻ gẫy được các đợt tấn công ào ạt trên sân nhà của Arsenal, họ sẽ khiến Arsenal bị hẫng hụt. Và từ đó, sẽ bắt đầu những đợt phản công theo đúng kiểu Chelsea. Bây giờ người ta mới thấy, Ranieri là HLV kiên nhẫn chứ không phải chậm lụt, và ông "thợ hàn" này quả biết "hàn gắn" những mối nối còn hở của cả ba tuyến trong đội hình Chelsea. Và có thể ở trận đấu lịch sử này của đội bóng mình, ông sẽ "hàn" nốt những cái mồm hay lu loa về vị trí của ông ở Chelsea. Bình thản, Ranieri chờ những gì có thể đáng kinh ngạc nhất sẽ diễn ra trên sân Highbury.
    Dự kiến đội hình:
    Arsenal: 1-Lehmann, 12-Lauren, 23-Campbell, 28-Toure, 3-Cole, 19-Gilberto, 4-Vieira, 17-Edu, 7-Pires, 10-Bergkamp, 14- Henry.
    Chelsea: 31-Ambrosio, 2-Johnson, 13-Gallas, 26-Terry, 18- Bridge, 30-Gronkjaer, 4-Makelele, 8-Lampard, 11-Duff, 22-Gudjohnsen, 21-Hernan Crespo. Trọng tài: Markus Merk (Đức)


  10. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    báo tuổi trẻ:
    Lượt về Tứ kết Champions League:
    Khó lường tại sân Highbury

    Đêm nay 6-4, Arsenal sẽ tiếp Chelsea trên sân nhà Highbury trong trận lượt về tứ kết Champions League. Arsenal có cơ hội lớn hơn khi có ưu thế sân nhà cộng với một bàn thắng trong trận lượt đi trên sân khách (hòa 1-1). Nhưng một loạt trận thành công gần đây của Chelsea khiến những người mê Arsenal không thể chủ quan!
    Đã vậy, trận thua Manchester United 0-1 ở bán kết Cúp FA cuối tuần qua cho thấy đội bóng của HLV người Pháp Arsène Wenger đã có dấu hiệu mệt mỏi ở chặng đường cuối mùa. Thêm vào đó, Arsenal sẽ mất hai cầu thủ rất quan trọng vì chấn thương là tiền vệ Jose Antonio Reyes và hậu vệ cánh trái Ashley Cole.
    Cả tiền vệ cánh phải người Thụy Điển Freddie Ljungberg cũng có thể vắng mặt vì bị gãy xương bàn tay. Trái lại, Chelsea sẽ xuất hiện với đội hình mạnh nhất ngoài sự vắng mặt duy nhất của trung vệ Desailly vì bị thẻ đỏ trận lượt đi.
    Theo chúng tôi, trận đấu này sẽ được quyết định bởi hai chân sút đang có phong độ tốt nhất ở Giải ngoại hạng Anh là Thierry Henry và Jimmy Floyd Hasselbaink. Hiện tại Henry đã có dấu hiệu mệt mỏi cuối mùa khi phải căng sức thi đấu trên nhiều đấu trường. Trái lại, Hasselbaink vẫn duy trì được thể lực khá tốt nhờ không xuất hiện thường xuyên trong đội hình chính của Chelsea. Anh đã ghi bốn bàn trong hai trận gần nhất ở giải ngoại hạng Anh, trong đó có hattrick vào lưới đội Wolves ở vòng 30.
    Về tâm lý, Henry chắc chắn tốt hơn Hasselbaink nhờ được sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Thêm vào đó, Henry với kinh nghiệm nhiều năm thi đấu ở Champions League cũng sẽ tự tin hơn khi nhập cuộc. Trong khi đó ở các trận đấu tại Champions League mùa này, HLV Ranieri không thường sử dụng Hasselbaink.
    Ở khía cạnh hỗ trợ của đồng đội, Henry chơi rất tốt bên cạnh Dennis Bergkamp. Không ít trận đấu của Arsenal mùa này Bergkamp đã thực hiện những đường chuyền quyết định để Henry ghi bàn. Anh cũng nhận được sự hỗ trợ rất tốt từ các tiền vệ Robert Pires, Edu và Patrick Vieira. Trong khi đó, người đá cặp ăn ý nhất với Hasselbaink thời điểm hiện tại là Gudjohnsen. Tuy nhiên, Gudjohnsen hiếm khi chơi tốt trong suốt 90 phút. Còn phối hợp với các tiền vệ, Hasselbaink cũng không kém gì Henry.
    Theo Tuổi Trẻ

Chia sẻ trang này