1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận trước và sau trận đấu CL: Arsenal - BM : 2h45 23/02/05 ESPN ! khó khăn.

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Arsenal_boy, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    báo bóng đá : thằng cu quang huy nó nói Chel sẽ vào vòng trong...

    01h45 ngày 07/04, Arsenal - Chelsea: Chúng tôi là Arsenal

    Từ tham vọng giành cú ăn ba, Arsenal đang đứng trước nguy cơ mất tất cả. Trên các tờ báo thể thao hàng đầu nước Anh đều cảnh báo đoàn quân của A.Wenger về ?onỗi ám ảnh Leverkusen?, đội bóng Đức từng ở vào hoàn cảnh gần giống như Arsenal...
    Mùa bóng 2001/2002, Leverkusen tràn trề cơ hội có cú ăn ba, nhưng rồi sau đó thất bại trong trận CK Champions League trước Real, bị Bayern Munich thu ngắn khoảng cách và vượt lên ở những vòng đấu cuối Bundesliga, và rồi mất tinh thần thua nốt Schalke 04 tại CK Cúp Đức. Thất bại đau đớn này đã đánh quỵ Leverkusen và họ bắt đầu chu kỳ đi xuống kể từ đó. Lúc này, Arsenal đã bị loại khỏi Cúp FA sau thất bại trước M.U tại bán kết, cùng lúc bị Chelsea thu ngắn khoảng cách chỉ còn 4 điểm trong bảng xếp hạng Premier League. Đêm nay, các ?opháo thủ? lại phải cùng The Blues giành giật tấm giấy thông hành đến đỉnh cao của đấu trường danh giá nhất châu Âu.
    Sau quãng đường bằng phẳng, giờ đây, ở chặng cuối khi mà sức lực không còn dồi dào thì Arsenal lại phải leo núi. Đụng độ 3 ?okhổng lồ? của bóng đá Anh là M.U, Chelsea, Liverpool trong vòng 6 ngày, nếu không tập trung được ý chí và bản lĩnh, rất có thể Arsenal sẽ lâm vào hoàn cảnh ?oKiếm củi 3 năm đốt một giờ?. Lửa đã bắt đầu cháy lên sau bàn thắng của Paul Scholes trong trận bán kết FA, để dập tắt nó các ?oPháo thủ? cần một cái đầu lạnh và trái tim nóng?
    Những ngày qua trên nhiều tờ báo lá cải Anh liên tục xuất hiện thông tin về những lục đục, rạn nứt trong nội bộ Arsenal, điều xưa nay hiếm. Từ chuyện Henry cãi lộn và suýt tẩn nhau với Lauren, trên đường vào phòng thay quần áo sau trận hoà 1-1 trước M.U tại Premier League. Kế đó là thái độ không bằng lòng của Pires khi bị thay ra giữa chừng trong trận bán kết Cúp FA. Sau tất cả, liệu các cầu thủ Arsenal có còn nắm tay nhau cùng nhìn về một hướng? ?oChúng tôi là Arsenal, chúng tôi là một gia đình. Không có bất cứ mâu thuẫn nội bộ hay điều gì đó thái quá trong đội bóng. Những phản ứng của các cầu thủ có chăng cũng vì muốn mọi thứ tốt hơn lên?, HLV Wenger giãi bày.
    Những ngày khốn khổ dường như đã ở lại phía sau Chelsea và ông HLV người Italia Ranieri, The Blues đang trở lại mạnh mẽ và đầy tự tin. Ranieri cũng bịt miệng những kẻ chỉ trích với danh hiệu HLV xuất sắc nhất trong tháng 3 của LĐBĐ Anh. Dù chưa từng thắng Arsenal trong 17 trận liên tiếp, nhưng các CĐV The Blues vẫn tràn đầy niềm tin vào một kết quả tốt đẹp của đội bóng con cưng tại Highbury. Cần biết rằng, trên đấu trường châu Âu mùa bóng này Chelsea thắng cả 5 trận trên sân khách, đặc biệt nhất là nhấn chìm Lazio tới 4-0 ngay tại Rome. Thứ Bảy vừa qua, Chelsea cũng vừa có chiến thắng 1-0 trên sân của Tottenham tại vòng 31 Premier League. Kể từ đầu mùa bóng đến nay, Chelsea cũng chỉ mới 2 lần thất bại trong những lần rời xa sân nhà, thành tích đó đủ để The Blues ngẩng cao đầu đến Highbury.
    Hành quân đến phía Đông thành London, Chelsea sẽ không thể mang theo 2 trụ cột là Marcel Desailly (treo giò) và Cudicini (chấn thương). Tuy nhiên, phong độ cao của thủ thành dự bị Ambrosio trong những trận đấu gần đây hoàn toàn có thể làm người ta quên đi Cudicini, trung vệ Gallas cũng sẵn sàng lấp đầy chỗ trống do Desailly để lại. Đang trở lại đỉnh cao phong độ khi ghi 4 bàn trong 2 trận đấu gần đây, rất có thể Hasselbaink sẽ chiếm một vị trí trên hàng công cùng Gudjohnsen, tiền đạo rất có duyên trên đấu trường châu Âu. Tất cả đã sẵn sàng cho một cuộc lật đổ!
    Trước giờ G, những tin vui liên tiếp đến với đội bóng ?oPháo thủ?: 4 cầu thủ quan trọng là Ashley Cole, G.Silva, Jose Reyes, Ljungberg đều đã khỏi những chấn thương và hồi phục sức khoẻ sẵn sàng cho trận đấu này. Chỉ phải chơi tổng cộng 90 phút trong trận bán kết Cúp FA, cặp bài trùng Henry (33?T) và Pires (57?T) đã lấy lại được sự thăng bằng cần thiết. Cần biết rằng 2 cầu thủ này đã ghi tổng cộng tới 48 bàn thắng cho Arsenal trên các mặt trận kể từ đầu mùa bóng. Nếu Chelsea không có phương án kìm toả bộ đôi ?ohắc bạch song sát?, chắc chắn họ sẽ phải giã từ tham vọng tại Cúp châu Âu.
    Bên phía Chelsea, mọi hy vọng cũng được dồn vào cặp ?ohắc bạch? Gudjohnsen-Hasselbaink, ghi được 32 bàn thắng cho Chelsea trên các mặt trận mùa bóng này. Sức càn lướt của Hasselbaink, sự tinh quái của Gudjohnsen sẽ gây ra nhiều rắc rối cho hàng thủ đang có dấu hiệu bất ổn của Arsenal trong những trận đấu gần đây.
    Dù đang bất lợi bởi trận hoà có bàn thắng trên sân nhà ở lượt đi, nhưng có lẽ Chelsea sẽ không mạo hiểm ồ ạt tất công kiếm tìm bàn thắng. Arsenal cũng vậy, cho dù họ có lợi thế sân nhà, đã quá hiểu nhau cả hai sẽ không chấp nhận sự mạo hiểm. Bài học từ thất bại ở giai đoạn quyết định mùa bóng trước đã giúp các cầu thủ Arsenal trưởng thành và tinh quái hơn, họ sẽ không chịu để mất lợi thế đã có ở lượt đi. Có lẽ chúng ta sẽ được thấy một bộ mặt rất khác của Arsenal trong trận đấu này: Thế trận chắc chắn như lượt đi sẽ được thiết lập, một trận hoà không bàn thắng và đội quân của A.Wenger đặt chỗ ở bán kết?
    Thông tin xung quanh
    + Trong lịch sử từng có 17 lần hai đội bóng Anh đụng độ tại đấu trường châu Âu.
    + Trước Chelsea và Arsenal, lần gần đây nhất 2 CLB Anh đụng độ nhau tại đấu trường danh giá nhất châu Âu (Cúp C1 trước kia) là vào năm 1979, khi đó Nottingham Forest loại Liverpool ở vòng 1.
    + Trận Derby thành London giữa Arsenal và Chelsea mới chỉ là lần thứ 4 hai đội bóng cùng thành phố đụng độ tại Cúp châu Âu, 3 lần trước là các CLB của thành phố Madrid, Barcelona và Milan.
    + Chelsea từng một lần giành chiến thắng trước một CLB Anh (Manchester City) tại bán kết Cúp C2 mùa bóng 1970/1971. Chelsea sau đó giành Cúp khi đánh bại Real Madrid trong trận CK.
    + Arsenal và Chelsea từng đụng độ 157 lần trong lịch sử. Arsenal thắng 67, Chelsea thắng 43, hai đội hoà nhau 47 trận.
    + Kể từ khi Arsene Wenger trở thành HLV của Arsenal, đội bóng này chỉ 2 lần thất bại trong tổng số 24 lần gặp gỡ Chelsea.
    + Arsenal đã không thua Chelsea trong 17 trận liên tiếp. Chiến thắng đậm nhất của họ trước The Blues có tỉ số 5-0, tại Worthington Cup, tháng 11/1998.
    + Thành tích tốt nhất gần đây của Chelsea tại Champions League là bị Barcelona loại ở vòng tứ kết mùa bóng 1998-1999.
    + Chelsea từng 2 lần giành Cup C2, đó là vào các mùa bóng 1970/1971 và 1997/1998.
    + Thành tích tốt nhất gần đây của Arsenal tại Champions League là bị loại sau vòng đấu bảng thứ hai mùa bóng năm ngoái.
    + Arsenal từng 2 lần giành Cúp châu Âu; Cúp C3 năm 1970 và Cúp C2 năm 1994.
    + Thành tích tốt nhất của Arsenal tại Champions League là vào tứ kết mùa bóng 2000/2001 và mùa bóng này.
    + Adrian Mutu, Claude Makelele, Carlo Cudicini của Chelsea sẽ bị treo giò trận tới nếu phải nhận thêm thẻ vàng trong trận đấu này.
    + Bên phía Arsenal, Edu cũng sẽ bị treo giò nếu nhận thêm thẻ vàng.
    + Bên phía Chelsea đã có 10 cầu thủ ghi được bàn thắng tại Champions League mùa bóng này, trong đó Gudjohnsen là người lập công nhiều nhất 3 bàn.
    + Hai cầu thủ Chelsea chơi nhiều phút nhất tại Champions League mùa bóng này là Gallas và Makelele, 810 phút.
    + Bên phía Arsenal, hai cầu thủ Toure và Jens Lehmann không vắng mặt một phút nào trong các trận đấu tại Champions League.
    + Chelsea đang có 5 trận thắng liên tiếp và không để lọt lưới bàn nào tại Champions League trên sân khách mùa bóng này, một kỷ lục ở Anh.
    + Kỷ lục giữ sạch lưới trên sân khách tại Champions League là 7 trận liên tiếp của Ajax từ tháng 11/1995 tới tháng 12/1996.
    + Arsenal đã 3 trận liên tiếp không để lọt lưới trên sân nhà tại Champions League, một kỷ lục ở Anh.
    + Kỷ lục giữ sạch lưới trên sân nhà là mạch 10 trận liên tiếp của Juventus từ tháng 3/1996 tới tháng 12/1997
  2. superstarcraft

    superstarcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Sau trận thua Mu vừa rồi tôi cũng bắt đầu thấy lo cho Arsenal rồi
     
     
    --------------------------------------------
          mãi mãi là người đến sau
    --------------------------------------------
     
     
  3. johnsmith

    johnsmith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ ông bà ....báo Việt Nam mà đã nhặng xị thế này chắc bên Anh đang khủng bố tinh thần Arsenal dữ lắm đây ... tiếc là ko ở London để khích lệ tinh thần các anh .... nhưng ko sao... A là thứ dữ mà .... đêm nay sẽ chôn vùi tuổi xuân các ku Chel .... hehe...
    Mà mấy ku Man phải ngửi khói Chelsea mà ko thấy nhục à ?
  4. A_ZIZOU

    A_ZIZOU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    1
    phút bù giờ duy nhất của hiệp 1 trận đấu , những khẩu thần công vẫn đang miệt mài nhả đạn ...... Pires đang có bóng bên phía cánh trái .. ahn vượt qua một cầu thủ CH , anh làm gì đây , ... ahn chuyền một đường chuyền dài sang bên cánh phải, ... không biết cho ai đây , có lẽ huống phí một pha bóng đẹp ... Nhưng không cái gì thế này ... Đó là lauren anh đã đột ngột tăng tốc rất nhanh để đón đường chuyền của pires, ... anh ngay lập tức thực hiện một cú tạt bóng điêu luyện mà hình như từ trước đến giờ chưa thể hiện ...... một đường bóng rất đẹp đưọc đưa vào khu vực cầu môn , loại hoàn toàn cá đối thủ .... bóng đến đầu của Henry .. Henry anh sẽ thực hiện một pha đánh đầu hoàn hảo chứ , nhưng không anh chuyền vào cho đồng đội , phía trong là ai , lungberg , cầu thủ nhỏ con này đang chờ sẵn , .... Òh thật là đáng tiếc thưa các bạn , lungberg đã lỡ chớn , NHưng ... liệu có kịp không , .... rất may cho ARs , .. Goal Goal Goal Goal Goal . Đó chính là Rayes , niềm kiêu hãnh mới của ARS đã rất kịp thời băng rất nhanh và tung cú sút đi xuyên qua giữa 2 chân của Tery và vụt qua thủ môn CH như một tia chớp ............................. 1 -0 cho ARS ..
    phút thứ 46 của trận đấu .... ( HÌ xuống nhà xem đã ) ....
    ***********************
    A_ZIZOU@ttvn.com
    http://kientrucvn.org
    YM : sonlam1981
    Tel : 0913533604
  5. superstarcraft

    superstarcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Arsenal-Chelsea:1-2
     
     
    --------------------------------------------
          mãi mãi là người đến sau
    --------------------------------------------
     
     
  6. 2555family

    2555family Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Biết nói sao đây hichic buồn quá chúng ta đã thua --->bị loại!
    Thôi thì đành đợi Web AFFC VN hoàn thành thì hãy đọat Champions League cũng được hichic


     
    "Phải cẩn trọng mới ngồi được thuyền Vạn Thọ"
    2555family

     
    Hãy ủng hộ quỷ vì người nghèo!
  7. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    Khẩu hiệu bây giờ là:
    Hãy quên Champion League đi, mục tiêu của chúng ta bây giờ là giải Ngoại Hạng.
    Sang đến tuần sau thì khẩu hiệu lại là:
    Hãy quên tất cả đi, mục tiêu của chúng là bây giờ là mùa giải tới.
    Arsenal luôn gieo những hy vọng tốt đẹp rồi lại dập tắt nó.Nhưng trót thích mất rồi, giờ ko thể thích một đội nào khác được nữa.Một lần nữa lại thất vọng.
    Nếu nắm đấu yếu,bạn chỉ có thể dùng tay để lau nước mắt...
  8. kehayphadam

    kehayphadam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    1
    Xem ảnh này các bạn có thấy gì 0 ?????
    Cũng hay ho đấy chứ nhỉ ????
    Dap phat chet luon
  9. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -các bạn ko có gì phải buồn hết... chúng ta luôn hy vọng những gì tốt đẹp nhất sẽ đến nhưng đồng thời cũng chuẩn bị để đón nhận tất cả.
    -thi đấu ở 3 mặt trận quả là quá sức với cầu thủ của chúng ta. bây giờ chúng ta tập chung vào PL. (đúng là lực lượng đông như Chel sướng ghê. ko sợ hụt hơi vào các giai đoạn quyết định.)
    -còn CL thì hãy đợi đó.. sau khi có sân vận động mới chúng ta sẽ có tiền củng cố lực lượng để đủ sức trải đều ở 3 mặt trận.
    -xem trận đấu hôm qua đúng là chán thật các pha tấn công của chúng ta thường bị vô hiệu hoá từ xa.. chẳng còn sắc bén như đầu mùa nữa.
    -tạm biệt CL !!!
  10. Tomagoki_GhostofRock

    Tomagoki_GhostofRock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng rồi lại thất vọng.Năm nay lại trắng tay rồi,số kiếp sao mà bọt bèo thế.Chán như con gián

    Con gái đẹp là con gái trong mơ,con gái ngoan là con gái trong nhà tre..
     

Chia sẻ trang này