1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận trước và sau trận đấu CL: Arsenal - BM : 2h45 23/02/05 ESPN ! khó khăn.

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Arsenal_boy, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quydatinh

    quydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Sunday, April 11, 2004
    Newcastle 0-0 Arsenal: FT Report
    PA

    Newcastle turned in a magnificent defensive display to hold champions elect Arsenal to a goalless draw at the end of their troubled week.

    Jose Antonio Reyes skips over a sliding Jermaine Jenas tackle. (JohnWalton/Empics)

    The Magpies were rewarded for their efforts with a point from arguably their toughest home game of the season to go level on points with fourth-placed Liverpool and keep their hopes of Champions League qualification alive.
    But there was satisfaction too for Arsene Wenger''s side, who extended their unbeaten run in this season''s Barclaycard Premiership to 32 games despite resting Dennis Bergkamp and Robert Pires and fielding Thierry Henry amid his ongoing injury problems.
    It took a fine save from Jens Lehmann to deny Craig Bellamy a sixth-minute opener and opposite number Shay Given kept out a Jose Reyes header with 14 minutes remaining to claim just his second clean sheet in 17 outings and a deserved point in front of a crowd of 52,141.
    That shut-out was due on no small part to Jonathan Woodgate, who turned in a magnificent individual display to give England boss Sven-Goran Eriksson a further reminder of his quality, although the men around him were just as impressive.
    Arsenal headed south seven points clear at the top of the table at the end of a gruelling nine days, a welcome sight after their FA Cup and European exits and within touching distance of the prize they have craved all season.
    If victory would have brought a good end to a difficult week or so for the visitors, it would perhaps have been even more significant for Newcastle in their quest for Champions League qualification, and they set about their task with relish and determination.
    Wednesday night''s UEFA Cup draw with PSV Eindhoven in Holland had strengthened their belief, and they might have gone ahead with only six minutes gone when, in the midst of a promising start, they put together their most incisive move of the opening 45 minutes.
    Gary Speed found Alan Shearer in space down the right and he crossed low to the near post where Bellamy dragged the ball from behind him with an audacious back-heel. Lehmann had to get down superbly at the foot of his left post to deny the Welshman.
    The fact that Henry was even in the starting line-up as he struggled to shake off a persistent back injury was a measure of the importance Arsene Wenger had placed on the game and, although at times he went about his job gingerly, there were glimpses of just why he is currently being spoken of as the best striker in the world.
    It took a well-timed interception by Aaron Hughes to keep him out on 17 minutes, and seconds later, he went just inches wide from the edge of the penalty area after being set up by Reyes.
    Newcastle were giving as good as they got, although they rarely troubled Lehmann again with Speed''s 31st-minute effort from distance about as close as they came in the remainder of the half.
    But while the Gunners in general and Henry in particular stepped up a gear as the whistle approached, the excellence of Woodgate and Olivier Bernard, who got in a magnificent 35th-minute block to prevent Edu from capitalising on good work by Henry and Reyes, kept them out.
    However, the Magpies almost shot themselves in the foot on the stroke of half-time when Jermaine Jenas, the man who gave away the late penalty which saw them lose 3-2 at Highbury in the reverse fixture earlier this season, played a suicidal back-pass to Given and could only look on in relief as the ring-rusty Sylvain Wiltord, making his first start since December, dragged his shot wide.
    The high tempo continued after the restart with both sides showing plenty of enterprise but little cutting edge, although Bellamy was presented with a half-chance on 51 minutes after Speed and Jenas had mugged Patrick Vieira. However the Welshman miskicked as the ball fell to his left foot.
    Laurent Robert tested Lehmann with a long-range free-kick on 55 minutes, but the alarm bells were ringing at St James'' Park seconds later when Vieira burst past Hughes down the Arsenal left and crossed for Reyes, who slipped past Woodgate but was hustled out by Andy O''Brien and Bernard as Given came to claim.
    United continued to compete well, but they were almost caught by a sucker punch on 63 minutes when Henry, looking suspiciously offside, was allowed to home in on Given, who stood up long enough to force the striker wide, from where he could only shoot against the post with the angle narrowing by the second.
    There was no sign of the pace dropping as the game entered its final quarter with both teams intent on victory, and the Gunners should have gone in front with 15 minutes remaining when Henry''s cross from the right evaded O''Brien to present Reyes with a free header, but he limply sent the ball straight at a grateful Given.
    Defender Kolo Toure might have snatched victory at the death after meeting a Pires corner unmarked, but that would have been harsh on Newcastle, who were relieved to see his header fly wide.

    theo ESNP
  2. quydatinh

    quydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai, 12/4/2004, 00:14 GMT+7

    Newcastle làm chậm bước tiến của Arsenal

    Arsenal (đỏ) tạo được nhiều cơ hội hơn, nhưng hàng phòng ngự Newcastle chơi rất chắc chắn.
    Đêm chủ nhật, do đụng phải đối thủ cũng đang khát điểm để cạnh tranh vị trí thứ tư, Arsenal chỉ giành được trận hoà 0-0 khi viếng thăm sân St. James Park. Kết quả này vẫn đủ giúp CLB thành London vững vàng ở ngôi cao nhất, nhưng họ đã để tuột thời cơ tăng tốc trước Chelsea.
    Arsenal có một số thay đổi trong đội hình xuất phát. Wiltord trở lại bên phải hàng tiền vệ, tạo điều kiện cho Ljungberg được nghỉ ngơi. Gilberto Silva đá cặp tiền vệ trung tâm với Vieira, để Edu sang biên trái thế chỗ của Pires. Trên hàng công, Reyes đá cặp cùng Henry. Đội chủ nhà thiếu Dyer, nên Speed và Jenas đảm nhận nhiệm vụ ở trung tâm tuyến giữa. Bộ đôi tiền đạo của Newcastle vẫn là Shearer - Bellamy.
    Hiệp một diễn ra rất sôi động, cả hai đội đều có cơ hội nhưng không bên nào tận dụng được. Newcastle làm chủ ở những phút đầu. Nhưng Arsenal nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát, và buộc Newcastle phải chống đỡ vất vả ở nửa cuối hiệp. Newastle chơi tấn công với tốc độ cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ đá áp sát, tranh chấp quyết liệt khiến "những chàng pháo thủ" không thể triển khai thế trận theo ý mình. Newcastle chắc hẳn đã theo dõi rất kỹ cách Chelsea thắng Arsenal ở tứ kết lượt về Champions League. Ngay phút thứ ba, Bellamy bỏ lỡ cơ hội phá thế quân bình sau đường chọc khe của Speed. Phút thứ 6, lại Bellamy bất ngờ tung ra cú sút cận thành kỹ thuật ở góc hẹp, nhưng thủ thành Lehmann kịp khép góc.
    Nhưng Arsenal dần lấy lại thế trận, và áp đảo ở nửa cuối hiệp bằng những pha phối hợp nhịp nhàng, ăn ý. Mặc dù vậy, họ ít khi có cơ hội tiếp cận cầu môn đội chủ nhà, do vấp phải hàng phòng ngự chơi tập trung, đá áp sát và bẫy việt vị rất tốt. Phút 18, Reyes chuyền bóng ra vị trí thuận lợi ngay sát mép khu cấm địa, nhưng Henry đã đặt lòng chệch cột dọc. Henry, Reyes rồi Edu sau đó còn có nhiều dịp dứt điểm trong khu 16m50 của Newcastle, nhưng luôn đối mặt sự áp sát kịp thời của các hậu vệ đối phương. Phút 44, tiền vệ phòng ngự Jenas của Newcastle luống cuống đưa bóng về phía khung thành đội nhà. Wiltord lao theo, nhưng chỉ đủ sức sút bóng đi chệch cột dọc gang tấc.

    Woodgate (trái) bám chặt Henry.
    Hiệp hai bắt đầu với kịch bản tương tự, khi Newcastle cũng chủ động tấn công mạnh ngay sau giờ nghỉ giải lao. Phút 51, Bellamy phá bẫy việt vị thành công, nhưng cú sút ở góc hẹp của anh thiếu chính xác. Nhưng rồi, Arsenal không mất nhiều thời gian để lập lại thế trận cân bằng, và tổ chức được nhiều pha hãm thành nguy hiểm hơn. Phút 64, hàng phòng ngự Newcastle bắt việt vị hỏng. Henry thoải mái dẫn bóng tốc độ, nhập thành, lừa qua cả Given, nhưng lại sút trúng mép ngoài cột dọc từ sát đường biên ngang. Cuộc chạm trán về cuối vẫn rất sôi động. Phút 77, Henry câu bổng vào sát khu 5m50. Reyes bật cao đánh đầu, nhưng nhẹ và không hiểm, đưa bóng đúng vào vị trí của Shay Given. Thủ môn này giật mình, nhưng vẫn cản được bóng. Nhằm cải thiện khả năng tấn công, HLV Wenger tung liên tiếp Pires và Bergkamp vào thế chỗ của Wiltord và Reyes. Nhưng sự điều chỉnh này cũng không mang lại hiệu quả.
    Đội hình xuất phát:
    Newcastle: Shay Given, Hughes, O''Brien, Woodgate, Bernard, Ambrose, Speed, Jenas, Robert, Shearer, Bellamy
    Arsenal: Lehmann, Lauren, Campbell, Toure, Cole, Edu, Vieira, Silva, Wiltord, Henry, Reyes.

    Theo VnExpress.
  3. quydatinh

    quydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Arsenal bảo toàn tính mạng tại St James Park 00:56'' 12/04/2004 (GMT+7)

    Bellamy là ngòi nổ tấn công chủ yếu của Newcastle.
    (VietNamNet) - Arsenal khép lại 8 ngày khó nhọc của mình bằng trận hoà không bàn thắng trên sân St'' James Park của Newcastle và tiếp tục dẫn đầu giải Ngoại hạng với 7 điểm nhiều hơn so với Chelsea xếp nhì.
    Ưu thế về thể lực và sân nhà giúp Newcastle nhập cuộc đầy hứng khởi và họ nhanh chóng buộc Arsenal, chơi trận thứ 4 trong vòng 8 ngày, rơi vào thế chống đỡ khá vất vả. Tốc độ và khả năng hoạt động rất rộng của Craig Bellamy khiến cặp trung vệ Kolo Toure-Sol Campbell của Arsenal thường xuyên phải toát mồ hôi, và nếu dứt điểm hiểm hóc hơn, có thể Bellamy đã mở được tỷ số cho Newcastle ngay từ phút thứ 6 sau đường chuyền chính xác của Gary Speed, nhưng rất tiếc cầu thủ người xứ Wales lại sút bóng thẳng vào vị trí chọn sẵn của Jens Lehmann. Sau khoảng 15 phút đầu bị Newcastle chơi lấn lướt, Arsenal dần dần lấy lại thế trận và người giúp họ làm được điều này không ai khác ngoài Thierry Henry. Tiền đạo người Pháp tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng như trong trận thắng Liverpool 4-2 hôm thứ sáu vừa qua (9/4), nhưng cả Henry và các đồng đội của anh cùng không tận dụng thành công những cơ hội mà họ tạo ra trong hiệp một.
    Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 44 khi Sylvain Wiltord chặn được đường chuyền về bất cẩn của Jermain Jenas, nhưng cú sửa bóng của cầu thủ mới trở lại sân cỏ sau nhiều tháng nghỉ dưỡng thương này lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Có vẻ như Arsenal muốn sớm giải quyết Newcastle ngay trong hiệp 1 để tránh mất sức ở hiệp 2, nhưng với việc thể lực bị bào mòn sau hàng loạt trận cầu căng thẳng vừa qua, rất nhiều cầu thủ của đội bóng pháo thủ có dấu hiệu xuống sức rõ rệt và thường xuyên thua thiệt trong những pha tranh chấp tay đôi với đối phương. Chính vì vậy, dù tạo được không ít pha bóng có thể chuyển thành bàn thắng trong hiệp 1 nhưng cuối cùng Arsenal vẫn không sao tận dụng thành công vì thiếu sức rướn cần thiết.

    Henry dù đã vượt qua thủ môn Given nhưng vẫn không dứt điểm thành công.
    Newcastle tiếp tục khởi đầu hiệp 2 với cùng một kịch bản như 45 phút trước đó: tấn công ào ạt nhờ ưu thế thể lực, liên tục chơi bóng dài và giãn biên nhằm tận dụng tốc độ của Bellamy cũng như phá sức hàng thủ Arsenal, nhưng bản lĩnh và đẳng cấp của đội bóng đang dẫn đầu giải Ngoại hạng đã giúp các học trò của HLV Arsene Wenger trụ vững trước khó khăn. Newcastle dù chiếm nhiều bóng hơn nhưng hầu như không tạo được cơ hội nào thực sự rõ rệt, ngoại trừ pha sút trượt của Bellamy trong vòng cấm ở phút 51 và quả phạt trực tiếp của Laurent Robert ở phút 56. Trong khi đó, những pha lên bóng của Arsenal vẫn tỏ ra cực kỳ nguy hiểm, mặc dù trong nhiều tình huống chỉ có 2 hoặc 3 cầu thủ đội khách tham gia tấn công.
    Từ đường chuyền dài do Edu khởi xướng ở phút 63, Henry đã có cơ hội đối mặt với thủ môn Shay Given khi các hậu vệ Newcastle thực hiện không tốt bẫy việt vị, nhưng do đẩy bóng quá dài khi vượt qua Given nên cú xoài người dứt điểm ngay sau đó của Henry lại đưa bóng tìm trúng cột dọc bật ra. 13 phút sau, đến lượt Henry chuyền bóng dọn cỗ từ cánh phải cho Jose Reyes ở góc xa trong tư thế không người kèm, nhưng tiền đạo người Tây Ban Nha lại đánh đầu trúng người thủ môn Given lúc đó đã hoàn toàn bị lỡ trớn, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn hết sức thuận lợi của Arsenal.
    Trong những phút cuối, cả Newcastle và Arsenal cùng thể hiện quyết tâm chơi tấn công tới cùng khi cho thêm tiền vệ và tiền đạo vào sân (Lee Bowyer, Hugo Viana của Newcastle và Robert Pires, Dennis Bergkamp của Arsenal), nhưng tỷ số hoà 0-0 được duy trì cho tới khi trọng tài Paul Durkin thổi còi mãn cuộc. Sau vòng 32, Arsenal tiếp tục dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh với khoảng cách 7 điểm so với Chelsea xếp thứ nhì, còn Newcastle vẫn yên vị ở vị trí thứ 5, cùng được 49 điểm như Liverpool xếp thứ 4 nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng bại.
    H.L

    Theo VietNamNet.
  4. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -hôm qua ARS có cơ hội rõ hơn New nhiều.. đán gtiếc là chúng ta ko tận dụng được bỏ mất cơ hội gia tăng cách biệt với các đội phía dưới.. thật đáng tiếc..
    -ngày 16/04 này chúng ta sẽ đón Leeds ở sân nhà. Leeds đang khát điểm.. có lẽ chúng ta cũng sẽ gặp ko ít khó khăn... những sẽ chiến thắng.
  5. soncomhn

    soncomhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    2.246
    Đã được thích:
    0
    tiếc nhất là cơ hội của Reyres và Henry
  6. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -Hoà cũng tạm được rồi.. ko có Pires cánh trái yếu hẳn đi. hy vọng các trận sau Pires sẽ chơi với phong độ cao nhất.
  7. only_arsenal

    only_arsenal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    Trước đó đã xác định là chỉ cần hoà thôi cũng được vì thế nên chả có tẹo nào thất vọng cả.Mình chỉ tiếc cơ hội của Henry.Còn quả Reyes đánh đầu thì cũng đoán là không vào rồi.Arsenal làm rì có ai biết đánh đầu.
  8. superstarcraft

    superstarcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    trận này hòa là hợp lý.Sylvain Wiltord trận này đá thay ở cánh phải nhưng tôi thấy anh này luôn có thiên hướng đá tiền đạo.Ở các trận sau theo tôi Wenger nên để henry đá cánh trái ,pires cánh phải ,Wiltord và Reyes đá cặp tiền đạo
  9. ljungberg84

    ljungberg84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Bác bị sao thía???Anh nông dân Wiltor của chúng ta chỉ sút xa mới ghi bàn được thui,chứ càng gần thì bóng càng bay đi đâu đó.Trận hoà này là tốt lắm rùi,các đội mạnh nhất cuối cùng ta đều có điểm trong tay thì lo gi mấy trận cuối không giành được vô địch.
  10. superstarcraft

    superstarcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    thằng này sao thế nhỉ

Chia sẻ trang này