1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận trước và sau trận đấu CL: Arsenal - BM : 2h45 23/02/05 ESPN ! khó khăn.

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Arsenal_boy, 30/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    tâm lý và mong ước của con người thay đổi đến chóng mặt. hồi đầu mùa chúng ta sau 3 mùa liên tiếp mất chức vô địch vào tay MU. vô địch rồi lại mất vô địch. mất đau đớn.
    hè đến trong khi các đối thủ trước sau rộn ràng mua bán. nhất là người lán giềng. đối thủ sừng sỏ nhất ở London. Arsenal mất tăm trên thị trường chuyển nhượng. chỉ mua đúng một thủ môn thay thế Seaman già nua. k thể nào chơi được nữa (cảm ơn chúa!!!)
    lỗ hổng nơi hàng phòng ngự Keown để lại, thế là k biết ai sẽ vá vào. Vieira và Pires chưa chắc đã ký hợp đồng mới. Real ngỏ ý mua Henry và dĩ nhiên là cả người thầy Wenger. Chelsea thậm chí còn đặt lên bàn một con số k tưởng 70tr bảng!!!
    ngày khởi công sân vận động mới cứ lùi dần. ngài Wenger thậm chí đã p tính đến phương án sẽ chẳng bao giờ rời khỏi Highbury chật chội. Arsenal tưởng chừng như tan rã đến nơi. k một nhà cá cược nào đánh giá Arsenal là ứng cử viên vô địch. MU đứng trên một khoảng xa.
    và chúng ta những người hâm mộ chỉ mong sao Arsenal sẽ k rơi vào suy thoái, tan rã. đồng thời p im lặng lắng nghe những lời .... bông đùa, chêu chọc của fan MU. giả câm giả điếc. cứ như sử tử trong chuồng sở thú. khi bị trêu chọc.
    sự việc càng tồi tệ hơn sau sự cố Old traford. 5 cầu thủ chính bị phạt tổng cộng hơn 20 trận. phạt tiền nặng nề.
    thế mà bây giờ chúng ta đang có khả năng rất lớn để đoạt chức vô địch với ít nhất 10 điểm nhiều hơn đội thứ 2 (chưa chắc đã là MU). thành tích bất bại cả mùa bóng (một điều sẽ rất lâu nữa mới có, nhưng cũng chính vì vậy cũng rất khó thực hiện). sân vận động bắt đầu xây dựng.
    đi kèm ngay sau đó là việc tuyển mộ một tài năg xuất chúng với số tiền chưa từng có. hàng loạt các cầu thủ trẻ đã và đang chứng tỏ bản lĩnh và trình độ của mình. tất cả các trụ cột đều ký hợp đồng mới.
    chưa bao giờ tương lai của Arsenal lại tươi sáng hơn. chính vì thế theo tôi đây là mùa bóng thành công nhất, thành công ngoài sự mong đợi của tất cả mọi người. và xin được cùng các bạn nâng cốc.
  2. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    leeds tuy rằng đầu mùa thua 4-1 và cùng tỉ số đó khi gặp ở FA. nhưng đội này lại thắng Arsenal hai trận gần đây nhất trên sân nhà của Arsenal. vì vậy p cẩn thận khi ... nhai con cá lắm xương này.
    xem Leeds đá chính ra rất khoái. vì đội này thiên về kỹ thuật. k trâu bò như Bolton, Everton hay Blackburn. Arsenal đá chậm và rắn một chút là okie.
    ngài Wenger tiếp tục gây tranh cãi dữ dội khi để Pennant thi đấu. Jeffer ở Everton đã lấy mất của đội 2 điểm khi gặp đồng đội cũ. cái này gọi là đã khó còn làm khó thêm. ông này nhiều lúc k thể hiểu nổi. xin nói thêm là đây là trường hợp duy nhất ở giải ngoại hạng cho phép cầu thủ cho mượn thi đấu với đội mẹ (chả biết viết sao hahaha).
  3. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    vào trận chưa được 5 phút, lưới của Leeds đá rung lên. Berkhamp chuyền cho Pires kết thúc.
    L đá tấn công ngay từ đầu, đá áp sát, gây khó khăn cho việc chuyền bóng và phối hợp. tuy nhiên hàng phòng ngự thì ôi thôi, quá là í ẹ. mỗi lần Arsenal tấn công chả thấy ông nào cả.
    Henry phá bẫy việt vị. ghi tiếp một bàn. rồi Berkhamp đột phá. bóng chạm tay Radebe (anh này dùng tay cản bóng khá rõ). Henry tiến lên làm quả nữa.
    ghi bàn xong anh chạy ra đường biên chia vui cũng Reyes. rõ ràng thông tin Henry ghen tị với Reyes, k muốn có người thứ 2 chia sẻ hào quang với mình là điều có cơ sở. cái màn ôm hôn này dễ bị ... phân tích lắm.
    Wiltord đúng là chả nên đá nữa mà làm gì. lúc cần phòng thủ thì chạy lên. lúc tấn công thì chạy về. k được pha nào ra hồn cả.
    Silva có một đường lên bóng. đối diện với thủ môn nhưng anh lại chuyền ra cánh cho Pires. trật lất. tiền vệ Arsenal quá chuyên nghiệp thì p. k biết ghi bàn!!! Vieira cũng có một quả đánh đầu khá hay. tiếc là k trúng đích. bao giờ chả thế!!!
    hiệp hai hy vọng Henry làm thêm vài trái nữa. hard trick là tối thiểu. mất chiếc giày vàng mùa trước vào tên RVN. giờ vẫn còn tức!!!!
  4. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    chán thật. sau khi có bàn thứ 4 và hard trick cho Henry. anh k muốn ghi bàn nữa. lùi sâu về kiến thiết cho đồng đội. và cũng k được luôn.
  5. Neu_boy

    Neu_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, sao ghi nhiều bàn thế, chẳng thương cổ động viên của họ gì cả. có ái nói giùm với Henry là thôi nhá, để họ còn sống với chứ. Định lấy luôn giầy vàng châu Âu ngay ngày hôm nay hay sao đấy.
  6. huyha123

    huyha123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    anh ghi tiếp bàn thứ 4. khi mà người ta nghĩ anh đã dừng lại. tiền đạo là p thế chứ. có cơ hội là ăn ngay.
    ngài wenger trước trận đấu khẳng định Pennant sẽ chơi cho Arsenal mùa bóng sau. nên hôm nay anh sa sút phong độ thấy rõ!!!
    còn Reyes sau khi vào thay Berk thì đá tệ quá chừng. anh này có khi nguy to. vì khả năng ghi bàn coi bộ còn tệ hơn cả Berk. dù rằng có tốc độ và kỹ thuật. chỉ được khoản chuyền bóng. pha cuối trận vượt qua thủ môn thì okie. nhưng kết thúc chậm quá. và chả hiểm tí nào. sút thế thì thủ môn nó chặn được ngay.
    keown hâm nóng ngoài đường biên. chắc là cũng p cho Leeds một bàn danh dự.
    thật đáng tiếc nếu như L p xuống hạng mùa này. họ có một số cầu thủ trẻ thật hay. tiếc là thiếu hẳn một người kiến thiết có thể dẫn dắt thế trận. Smith chỉ làm được một phần vai trò này. dù gì anh cũng là tiền đạo.
    nhìn cách bắt tay cuối trận giữa Henry và Smith thì tôi chả lạ gì nếu anh đến Arsenal mùa tới. ồ mà ai chả muốn đến Arsenal nhỉ?!
  7. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Arsenal - Leed: 5 - 0 chiếc giày vàng cho Henry?
    Một trận đấu tưng bừng và một chiều nghiêng về Arsenal, đã không tốn sức và có được nhiều bàn thắng, Arsenal tiếp tục kéo dài chuỗi thành tích bất bại tại PL mùa này
    Leed vào trận khá sôi sục bằng cách chọn lấy phương thức tấn công ồ ạt nhưng dường như hàng tiền vệ của Ars quá mạnh. Khổ thây Leed lại thua quá sớm sau một kha chọc khe thông minh của đồng đội để Pries cứa lòng vào góc xa sở trường ghi bàn thắng đầu tiên cho Ars. Thế trận vẫn tiếp tục diễn ra đều đều với các đợt lên bóng ngoài vòng cấm địa của các cầu thủ Leed. Và qui luật cứ tự khắc đến khi Henry ghi liền một mạch 4 bàn thắng ( trừ quả penaty) một cách hoàn hảo
    Chẳng còn gì để nói ngoại trừ sự cố gắng không thành công của Reyes và sự vô duyên của Wiltord, hy vọng mùa sau Reyes sẽ chứng tỏ được khả năng của mình và mong Ars sẽ lời lãi ra chút ít sau khi bán đi Wiltord
    Trận đấu kết thúc với khuôn mặt chán nản của những kẻ đi cửa dưới
    Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 04:24 ngày 17/04/2004
  8. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -tuyệt vời.. bây giờ Henry đã ghi được 29 bàn tại PL rồi.. bỏ xa các đối thủ còn lại tới 8 bàn. 5 trận còn lại cố gắng ghi ít nhất 3 bàn là chả sợ thằng nào lấy chiếc giày vàng cả.
  9. ManTV

    ManTV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    The Gunner đã nã đạn bắn tan xác Leed, không cho Leed lấy một cơ hội. Tôi yêu cái cách mà Arsenal chiến thắng. Không cần phải căng đầu ra như ACMilan, không cần phải đá hùng hục như M.U. cũng không cần phải căn-ke như Bayer Munich. Arsenal thắng bởi lối chơi kỹ thuật và cống hiến làm nức lòng người.
    The gunner is going to become champion!
  10. silver_gun

    silver_gun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Không còn gì để nói ... Nhìn kết quả trận đấu mà cứ phát run cả lên ... Ku Henry lại còn ghi tận 4 bàn nữa chứ ... Thôi thì cứ gọi là ...

Chia sẻ trang này