1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận trước và sau trận đấu CL: Arsenal - BM : 2h45 23/02/05 ESPN ! khó khăn.

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Arsenal_boy, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    rạng sáng ngày mốt ARS tiếp tục chiến với Blackburn nè... mong rằng trận này Bergkamp, Henry, Reyes sẽ tiếp tục ghi bàn và nếu có thể cu em Cesc cũng làm một bàn lấy tinh thần chứ nhể?
    hình như thằng đội trưởng Backburn bị cấm thi đấu trận này hay sao đó.
    chưa thấy Flamini + Persie + Clichy toả sáng nhỉ! hehehe... cố lên ARS chơi tốt đến hết mùa giải luôn, vòng 10, 15, 17 chúng ta sẽ gặp mu, Liver, Chel ! 3 trận đấu quan trọng nhất tại PL nếu thắng cả 3 trận này thì tuyệt quá.
  2. soncomhn

    soncomhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    2.246
    Đã được thích:
    0
    gặp 3 đội này mình sẽ thắng 6 trận
  3. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    chúng ta đã vượt qua kỷ lục 42 trận bất bại của Nottingham Forest bằng trận thắng 3-0 trước Blackburn, cầu thủ ghi bàn là Henry, Cesc và một cầu thủ đội bạn đá phản lưới. ở trận này Reyes và Ljungberg dự bị, Pires, Pennant chơi chính cùng cặp tiền vệ trung tâm Cesc-Silva nhưng tuyến tiền vệ của chúng ta chơi ko được tốt.
    với 3 điểm sau trận thắng này chúng ta đã trở lại ngôi đấu bảng bị mất cách đó khỏang 24h do Chel.. hehhehhe cùng số điểm nhưng hệ số của chúng ta là: 12-4 còn Chel 4-0, và PL chỉ còn hai đội tòan thắng sau 3 vòng đó cũng chính là ARS và Chel.
    hôm qua tiền đạo sở hữu của ARS cho Norwich mượn đã ghi bàn giúp Norwich cầm chân New với tỉ số 2-2.
    cự tiền đạo của ARS là F.Jeffers cũn gđã ghi 2 bàn giúp Charlton thắng Aston Villa với tỉ số 3-0.
    năm sau D.Bentley trở lại chúng ta sẽ có thêm lựa chọn trên hàng công.
  4. realgunner

    realgunner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, một trong những lần thức đêm hiếm hoi để xem giải ngoại hạng Anh và để mong chờ một kỷ lục mới của giải ngoại hạng Anh!
    Vào trận, đội bóng đỏ trắng thành Luân đôn ào lên tấn công như muốn ăn tươi nuốt sống đội bóng Blackburn. Trong vòng 5 phút đầu, hàng loạt đường bóng thông thoáng như vỉa hè sau khi chạy loạn công an, và hàng loạt cơ hội ngon ăn bị Henry bỏ lỡ, tiếc đứt ruột.
    Sau khi không trúng đòn phủ đầu, đối thủ chơi khá rắn, phạm lỗi từ xa, áp sát. Với lối chơi này, Arsenal tỏ ra bế tắc suốt thời gian còn lại của hiệp một, thậm chí đối thủ còn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm đến thót tim. Có cảm giác Lehmann chơi vẫn thiếu chắc chắn. Penent chơi thiếu sáng tạo, di chuyển tối nên dễ bị mất bóng và chuyền không tốt. Trước lối chơi rắn, Fabregas không làm được nhiều trong hiệp một và xem ra anh còn phải nỗ lực nhiều hơn để chứng tỏ tài năng mà nhiều cổ động viên đang kỳ vọng.Vắng Reyes trong hiệp một, người ta cảm giác Arsenal thiếu đi một sức trẻ, một trận cuồng phong, và cả một nụ cười ngây thơ chiến thắng.
    Vào hiệp hai, các pháo thủ bắt đầu y như hiệp một, trải đều sức tấn công lên khắp mặt sân. Bergkamp vấn chứng tỏ dù tuổi cao nhưng sức không yếu, thậm chí sức sáng tạo vẫn phơi phới như thuở nào. Anh vẫn dũng mãnh di chuyển và chuyền ngang như đặt để Henry kết thúc cháy mái lưới vào phút thứ 50. Đến đây thì cơn khát bàn thắng của cổ động viên đã biến mất và chỉ chờ đợi những bàn thắng tiếp theo. Nếu Pires không quá cầu toàn, anh có thể nâng kết quả trận đấu lên 4-0!
    Thế là đội bóng thân yêu đã vứt bỏ một kỷ lục đã duy trì hàng chục năm qua và kỷ lục đó còn có thể cao hơn nữa. Một chướng ngại vật mới mà Arsenal đã dựng lên để cho các đội khác của giải ngoại hạng phá bỏ. Nhưng có lẽ nó còn đứng đấy để thách thức những con quỷ đỏ đang rệu rã, lão nhà giàu vung tiền như rác nhưng lại keo kiệt bàn thắng.
    Sau đây là phát biểu của ông Wenger:
    Về đánh bại kỷ lục bất bại của Forest:
    Tôi chỉ nghĩ đó là cái gì đó rất đáng ngạc nhiên, nếu bạn nhìn vào số bàn thắng chúng tôi ghi được trong 43 trận đấu, số trận thắng và chất lượng của thứ bóng đã mà chúng tôi cống hiến. Trong bóng đá hiện đại với đầy thử thách và khắc nghiệt, đó là điều gây ngạc nhiên. Theo tôi, kỷ lục này cho thấy chúng tôi ngày càng tiến bộ từ mùa này sang mùa khác.
    Về chơi bóng
    Tất nhiên đêm nay chúng tôi cảm thấy hạnh phúc vì chúng tôi đã chứng tỏ sự kiên định phi thường. Theo tôi chúng tôi đã gặp khó khăn trong 30 phút. Blackburn đeo bám mọi đường bóng trong 30 phút và tôi phải nói rằng chúng tôi đã có chút may mắn vì họ có rất ít cơ hội ghi bàn.Trong hiệp hai, tất cả là của chúng tôi. Chúng tôi đã ghi những bàn thắng tuyệt vời với những đường di chuyển tuyệt vời.Bàn thắng đến từ mọi hướng.
    Về Fabregas
    Tôi thực sự hài lòng về chàng trai này vì đến giờ cậu ấy đã chơi 3 trận đấu. Có lúc bạn mói rằng một chàng trai ở tuổi ấy có thể có một hay hai trận đấu hay, nhưng sau trận đấu thứ ba, cậu ấy có thể chơi không tốt, nhưng không - cậu ấy vẫn tiếp tục duy trì phong độ bất ngờ ấy.Cậu ấy đã thi đấu rất nổi bật, và sự tận tuỵ của cậu cũng rất nổi bật và thật vui mừng khi xem cậu ấy thi đấu.
    Theo Arsenal.com
  5. Leonids

    Leonids Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    P07 làm sao thế? J.A.R. Calderon tức là Jose Antonio Reyes Calderon.
    Cũng như F.F. Soler tức là Francesc Fabregas Soler.
    May mà hôm qua đài truyền hình nó ghi là Fabregas nếu nó viết là Soler thì không khéo P07 lại bảo rằng hôm qua hai cầu thủ đội bạn đá phản lưới nhà!
    PS: Nếu là phản lưới nhà thì sẽ có ghi chú own goal (o.g) đằng sau. Ví dụ như: Brown 77'' (o.g)
  6. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    Hiệp 1: khó khăn cho chúng ta nếu không có tài năng của thủ môn Jens và hàng phòng ngự có lẽ chúng phải là người vào lưới nhặt bóng đến hai lần.Đội bạn chơi áp sát và không ngần ngại phạm lỗi làm tuyến tiền vệ rất khó khăn trong triển khai tấn công(suýt bị thua ngược).Nhưng có lẽ dự đoán trước đội bạn sẽ chơi đua thể lực nên ông thầy của chúng ta đã cho Pries và Pennant đá từ đầu trận(có thể lực đầy đủ do được nghỉ nhiều hơn).Và hiệp hai khi đội bạn lộ dấu hiệu xuống sức thì đến lúc chúng ta vùng lên.
    Hiêp 2:
    Phút thứ 50 ,Cess có pha dắt bóng ở trung lộ và chuyền bóng ra cánh phải cho Dennis ở sát góc vuông của khu 16m50 và anh đã có đường chuyền rất thông minh cho Henry chạy giữa hai hậu vệ đệm bóng bằng chân trái vào góc cao khung thành nâng tỉ số lên 1-0.
    Phút 58 ,Arsenal được hưởng quả phạt góc bên cánh trái ,Henry đá phạt Silva băng xuống đánh đầu rất căng ,bóng chạm chân Cess đứng sát vạch cầu môn vào lưới .Đúng ra bàn thắng là của Silva ,nhưng do chạm chân Cess trước nên Cess là người ghi bàn ,vậy là cậu bé vàng của chúng ta đã có bàn thắng đầu tiên ỏ giải ngoại hạng .
    Phút 79 ,Henry dắt bóng tốc độ xuống đối mặt với thủ môn ,anh làm một cú sửa vào góc gần bên phải khung thành ,nhưng thủ môn đỡ bật ra ngay chân anh ,anh giữ một nhịp và rất đồng đội ,chuyền ngược lên cho Reyse(mới và thay Ber và Henry được thay đeo băng đội trưởng0 băng xuống đệm chân trái vào lưới, 3-0.
    Cuối hiệp chúng ta còn hai cơ hội nhưng Pires đều bỏ lỡ chứ không là tỉ số là 5-0 rồi.
    Trận này Henry và Cess bị thẻ vàng ,và có hai tình huông của đội bạn khá vui là khi bị trọng tài biên thổi phạt có hai cầu thủ đã gân cổ lên chửi F Y,F Y... ,còn một lên thì khi bị cướp banh đã ngã xuống lay tay ôm banh để không cho Arsenal phản công nhanh và thẻ vàng.
    Trận thắng này thể hiện tài năng của ông Wenger dự báo trước trận đấu,một đóng góp quan trọng mà ít người biết ,còn Henry và Ryes đã có 3 bàn tạm thời dẫn đầu danh sách ghi bàn cùng với Okacha(3 bàn).
  7. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    hôm qua mình ko có xem chỉ bình luận lại thôi xin lỗi mọi người vì nhầm lẫn ở trên. đã post lại bài bình luận của một fan khác chính xác hơn.
  8. truongdaudat

    truongdaudat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cố lên các pháo thủ. Sắp san bằng thành tích ở PL với MU rồi. Còn CL ư, cứ đợi đấy. 50 năm nữa khắc vượt
    Nhưng công nhận Nồn đá ở PL hay thật đấy. Xem sướng con mắt !
  9. vostl

    vostl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    tức quá hôm qua không xem được hôm nay không biết nó có chiếu lại không?
  10. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    hi` hi` hi` ARS đá ko phải là để cân bằng kỷ lục với mu, CL hình như mu cũng chỉ có 1 cái năm 99 thôi, hồi còn tên là C1 thì hình như cũng có một cái nhưng cũng lâu lắm rồi.

    nếu nói cân bằng thành tích ờ CL thì chỉ cần có 2 cái là ăn đứt rồi. mà hình như thành tích của mu ở Euro cũng ngang Nottingham Forest và thua Liver một tí có gì nhiều đâu mà phải 50 năm?
    hehhehe chỉ cần coi ARS thi đấu sướng mắt là ok rồi ! cứ vô địch PL đi rồi tính sau. ko thấy hlv mu tuyên bố Pl là ưu tiên số 1 của mu mùa giải năm nay sao? cả hlv của Livẻ, Chel cũng đều muốn có cup PL nữa đó.

Chia sẻ trang này