1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận trước và sau trận đấu CL: Arsenal - BM : 2h45 23/02/05 ESPN ! khó khăn.

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Arsenal_boy, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ljungberg84

    ljungberg84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay,thằng này ngu,so sánh bóng đá Ai cập với bóng đá Anh.Ngu quá trời
  2. ljungberg84

    ljungberg84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    mày nói ngu quá.Nếu nói thì tiếc là sao thằng ****** lại dại dột thò cái chân giữa vào ****** để giờ này có mày ở đây.Cút
  3. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Đúng là TROO fan của ASS ...mẹ thua thì nhận là thua đi lại còn gái đ* già mồm ,( mà cũng phải thôi chửi nhau với cả đánh nguội thì MU fan làm sao bằng ASS fan đc)...
  4. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0

    ko cãi nhau nữa, chúng ta đã thua thằng trọng tài chấm hết. lẽ ra hiệp một nó đuổi mịa nó thằng Rio vì đẩy Ljungberg từ phiá sau khi đáng dẫn bóng về khung thành đếch có thằng nào ngoài thủ môn. còn hai anh em thằng hậu vệ phạm lỗi với Reyes cũng nên bị thẻ ngay từ đầu. miạ thằng Rio còn phải công nhận trọng tài ưu ái và may mắn cho mu khi trả lời phỏng vấn.
    dù sao thua một trận cũng hay cho tụi nó bán dưa bở cho tụi nó sướng, ko thấy nó thắng ARS nhờ trọng tài mà tụi fan mừng còn hơn cả vô địch luôn hả.. cuối mùa năm nay cho nó 1 vé dự UEFA Cup cho tụi nó sướng. dù gì mình cũng vô địch.
    hi` hi` hi` thằng cu nào mang bóng đá Ai Cập ra so sánh vậy? ăn gì mà ngu thế?
    -----------------
    trận Carling Cup đêm qua chúng ta đã thắng ManC với tỉ số 2-1 toàn cầu thủ trẻ chỉ có Cygan thui.. hehhehe...
    cầu thủ trẻ ARS lợi hại thật.
  5. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chỉ có fan MU mới ngu như vậy thôi,mai mốt không khéo lỡ có đội nào ở PL được ca ngợi là vừa mới lên hạng là đoạt luôn chức vô địch,nó lại bảo "có con mẹ gì đâu thằng HAGL ở nước tao làm được vậy lâu rồi".
  6. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Bản lĩnh nhà vô địch ​
    Đừng ai nghĩ rằng, trận thua M.U sẽ mở màn cho giai đoạn tụt dốc của Arsenal. Chỉ ra quân với đội hình 2 sau trận thua đó 3 ngày, Arsenal vẫn đủ thắng ngọt ngào một Man City thi đấu trên sân nhà với đội hình 1.
    Arsenal vẫn là một đội bóng mạnh, rất mạnh, ít nhất là ở giải vô địch Anh. Đến làm khách trên sân Highbury, Southampton đang ở giai đoạn khủng hoảng tồi tệ nhất của họ từ nhiều năm nay. Thay Paul Sturrock, HLV Steve Wigley đâu có ngờ mình phải gánh chịu một kết quả thi đấu khốn khổ đến như thế: Trong 11 trận cầm quân, ông Wigley chỉ có 2 trận thắng ở Carling Cup trước 2 đội bóng hạng "ruồi" Northampton và Colchester, còn lại ở Premier League đội hoà 4 trận và thua 5 trận, chỉ ghi được 6 bàn. Thời ông Sturrock, chưa bao giờ Southampton có kết quả thi đấu như vậy. Nhưng biết làm sao được, bóng đá luôn đỏng đảnh như tính các vị Chủ tịch CLB, và thật khó lường bất cứ một giai đoạn khủng hoảng nào.
    Arsenal theo nhận định của nhà bình luận Mark Lawrenson thì trong trận này họ sẽ nghiền nát đội khách tới 3 bàn không gỡ. Có hơi quá chăng? Thật ra, một tỷ số như thế trong giai đoạn Arsenal đang bất bại và đang đầy hưng phấn thì không có chuyện gì để bàn cãi. Nhưng ngay vào thời điểm này, chưa biết họ đã "tiêu hoá" trận thua M.U xong chưa, thì nhận định này hơi lạc quan cho chủ nhà. Dĩ nhiên, Arsenal sẽ chơi một trận hết mình để chứng tỏ họ vẫn đứng vững, và vẫn tiếp tục dẫn đầu giải Ngoại hạng, nhưng không thể nói tâm lý của cầu thủ Arsenal là hoàn toàn tốt.
    Để những cầu thủ dự bị chơi trận gặp Man City ở Carling Cup là đúng, nhưng không thể dùng họ cho trận gặp Southampton. Các cầu thủ chính thức được nghỉ gần 1 tuần là quá đủ cho việc phục hồi thể lực, nhưng liệu việc phục hồi tâm lý có tiến triển tốt như thể lực? Như thế, kết quả trận đấu này hoàn toàn tuỳ thuộc vào trạng thái tâm lý của cầu thủ Arsenal, chứ không phụ thuộc vào phong độ của đội khách. Nếu thắng được chính mình, Arsenal lại là đội tiếp tục bất bại. Nếu coi trận thua M.U chỉ là một tai nạn, họ sẽ lại bình tĩnh chơi một thứ bóng đá tấn công áp đảo và đẹp mặt ngay trên sân nhà. Người hâm mộ Arsenal hy vọng đội bóng này với lực lượng cầu thủ đồng đều, với những cầu thủ dự bị sẵn sàng đáp ứng yêu cầu khi được vào sân và thi đấu không gãy nhịp với những cầu thủ chính thức, họ sẽ tiếp tục lập nên những kỳ tích.
    Có lẽ ở trận gặp Southampton, tỷ số dự đoán 3-0 là hơi quá, nhưng 3-1 hay 2-0 thì hoàn toàn có thể nghĩ đến. Chủ nhà sẽ thắng, tuy không thật dễ dàng. Southampton lại có một trận... thua nữa để bổ sung vào bộ "sưu tập" 9 trận thua trên sân Highbury.


    http://www.thethaovietnam.com.vn/News/News.asp?menuid=518&newsid=15614
  7. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    chúc các bác may mắn và lợi hại trong trận sắp tới , hehe
  8. Majestic229

    Majestic229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, đúng là Mu'' vừa thắng một trận mà bác langdang mấy ngày nay đã đi nhiều nơi nhỉ? Chả bù lúc thua thì chả thấy mặt đâu, . Ơ thế còn huynh đệ Redbull đâu roài, lâu lắm roài không gặp hắn.
  9. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Thằng cu mang bóng đá Ai cập ra đây nè,thế bóng đá Ai Cập có phải là bóng đá không,hay phải như ARS mới gọi là bóng đá,cái thứ bóng đá trong 8 năm nhận tới ~ 60 chục cái thẻ đỏ,còn ca ngợi là bóng đá đẹp,tui mang kỉ lục của Ai Cập ra chỉ để nói rằng ARS chưa là cái cục Sh**t gì đâu dừng có lôi cái kỉ lục ấy ra mà doạ,còn nếu cho Ai Cập không có bóng đá Chuyên nghiệp thì thông báo lại kỉ lục bi giờ là của AC Milan 58 trận bất bại(Hy vọng giải SA không quá tệ) chưa kể đến Celtic 61 trận.
    Còn các bác nào kêu là cái cú ăn 3 của MU là rùa,là quá khứ thì cũng đừng lôi 49 trận ra doạ,nghe sợ lắm.Khi nào ARS vào chung kết C1 roài hẵng gáy,"gà què ăn quẩn".

  10. ljungberg84

    ljungberg84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Ars đang thua 1-2,lạy chúa !!!

Chia sẻ trang này