1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận trước và sau trận đấu CL: Arsenal - BM : 2h45 23/02/05 ESPN ! khó khăn.

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi Arsenal_boy, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1


    Đọc báo bóng đá thấy nó có vẻ ghét Arsenal thì phải, đá ở Highbury mà nó lại dự đoán hoà mới tức chứ. Vậy mà MU thì trận quái nào cũng đoán thắng cách biệt 2 bàn, rồi thì nào "đẳng cấp, kinh nghiệm vượt trội hoàn toàn"... , khen bọn MU hết lời. RÕ GHÉT..
  2. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng báo bóng đá là báo của fan mu roài điều này ko phải bàn cãi làm gì nhưng tụi no hơi bị ngu khi cho rằng mu có thể thắng Tottenham với cách biệt cao như thế. nếu hôm qua trọng tài công bằng và chính xác hơn thì mu đã nhận thêm một trận thua rồi.
    dù sao nó cũng đã đúng dự đoán trận ARS-ManC ! Chel đã gia tăng cách biệt lên 7 điểm một con số không nhiều cũng ko ít, hôm qua những pha dứt điểm của các cầu thủ ARS, đặc biệt là pha đánh đầu cận thành của Viera và pha sút phạt của Persie thật đáng tiếc !
    Arsenal 1 - 1 Man C
    Đón tiếp ManC trên sân nhà với nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình, Arsenal đã không thể tìm một chiến thắng như mọng đợi để tiếp tục duy trì sức ép lên Chelsea. Nhập cuộc không thật tốt dù ở trên sân nhà, các cầu thủ Arsenal thi đấu không tập trung và phút thứ 34 từ một sai lầm của đội trưởng Viera, tiền vệ đội khách W.Phillips đã tận dụng cướp được bóng và tung ra một cú dứt điểm đẳng cấp ở khoảng cách 20m ghi bàn mở tỉ số trận đấu.
    Sau bàn thua các cầu thủ Arsenal đẩy cao đội hình thi đấu nhằm kiếm bàn thắng san bằng tỉ số, liên tục các pha nguy hiểm được tạo ra trước khung thành thủ môn ManC D.James nhưng các cầu thủ Arsenal lại ko dứt điểm chính xác.
    Phải đến phút thứ 75 các cầu thủ Arsenal mớ có bàn gỡ hoà 1-1 do công của tiền vệ người Thụy Điển F.Ljungberg, anh đánh đầu nối sau pha chuyền tuyệt đẹp của tiền đạo T.Henry. Sau khi gỡ hoà các cầu thủ Arsenal tiếp tục tăng cường sức ép để kiếm một chiến trên sân nhà nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức uy hiếp khung thành đối phương ! đáng tiếc nhất là cú sút phạt của tiền đạo trẻ R.Persie đã đánh bại thủ thành D.James nhưng lại không thắng được xà ngang khung thành.
    Trận đấu kết thúc với kết quả cuối cùng 1-1 một kết quả làm vừa lòng HLV và cầu thủ ManC nhưng gây thất vọng cho các fan hâm mộ Arsenal cũng như chính các cầu thủ Arsenal và BHL.
    Với trận hoà này Arsenal tiếp tục bị Chelsea nâng cao cách biệt lên 7 điểm khi trận đấu cùng giờ Chelsea đã xuất xắc dành chiến thắng 2-0 trước một Boro rệu rã ko có tâm lý thi đấu. Một ứng cử viên cho cup vô địch khác ManU cũng may mắn khi thủ hoà thành công với Tottenham.
    Đội hình:
    Arsenal: Almunia, Hoyte, Toure, Senderos, Ashley Cole, Ljungberg, Fabregas (Pennant 65), Vieira, Pires, Henry, Van Persie
    Man City: James, Onuoha, Distin, Dunne, Thatcher, Shaun Wright-Phillips, Barton (Flood 77), Bosvelt, Sibierski, Macken (Bradley Wright-Phillips 90), Fowler
    http://arsenal.com.vn
  3. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    hoà mới cú chứ
    thế này 7 điểm quả là khó
  4. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    http://arsenal.com.vn
    Một trận đấu của các cầu thủ trẻ ! Theo như thông tin từ Arsenal thì ông Wenger sẽ cho hàng loạt cầu thủ nghỉ ngơi trong trận đấu này ngoài các cầu thủ bị chấn thương không thể thi đấu (Silva, Edu, Flamini, Bergkamp, Aliadiere, Cygan, Lauren, Campell, Cole) thì hai cầu thủ Henry và Ljungberg cũng được cho nghỉ trong trận đấu này.
    Trận đấu này sẽ chứng kiến sự trở lại của thủ môn người Đức J.Lehmann và sự ra mắt của hợp đồng đầu tiên trong cuộc chuyển nhượng mùa đông Emmanuel Eboue, anh sẽ chơi ở vị trí hậu vệ phải hoặc trung vệ.
    Đây sẽ làm một trận đấu hấp dẫn và quyết liệt, Stoke sẽ cố găng để có thể tạo nên bất ngờ trước đội hình Arsenal gồm nhiều cầu thủ trẻ. Tuy nhiên với những gì đã thể hiện tại Carling Cup(thắng ManC 2-1, thắng Everton 3-1) thì các cầu thủ trẻ của Arsenal sẽ chẳng lo ngại lắm khi đối thủ của họ là một đội bóng kém danh tiếng và đang chơi ở giải đấu thấp hơn, sẽ là một trận đấu cởi mở.
    Với lợi thế sân nhà các cầu thủ Arsenal sẽ chơi tấn công tưng bừng ngay từ đầu trận, những gương mặt đáng chú ý đó là tiền vệ trẻ Reyes với trận đầu tiên trở lại sau chấn thương, Lehmann với khát khao đòi lại vị trí số 1 trong khung thành của Arsenal. Một Eboue mốt có một sự ra mắt đáng nhớ trong lần đầu tiên khoác áo Arsenal và hàng loạt các cầu thủ trẻ khác đều muốn chứng tỏ sự trưởng thành của mình.
    Chơi trên hàng công của Arsenal trong trận đấu này rất có thể sẽ là cặp tiền đạo Lupoli-Persie với Persie chơi hơi lùi như một hộ công, Persie có lẽ khá quen thuộc với nhiều người hâm mộ, còn cái tên Lupoli vẫn còn lạ lẫm, đây là cơ hội để tiền đạo 17t người Italia, người được coi là thần đống của bóng đá Italia thể hiện tài năng của mình.
    Ở hàng tiền vệ hai cánh sẽ là hai cầu thũ trẻ Reyes và Pennant trong khi đó vị trí tiền vệ trung tâm ông A.Wenger vẫn chưa dứt khoát sẽ sử dụng cầu thủ nào, trong khi Flamini chấn thương, Feragas cần nghỉ ngơi thì có lẽ sẽ xuất hiện ít nhất là 1 gương mặt mới còn lạ lẫm với mọi người.Ở hàng phòng ngự cũng sẽ khó mà có gương mặt trụ cột nào quen thuộc với mọi người.
    Tuy ra sân với đội hình không phải mạnh nhất nhưng dự đoán Arsenal vẫn sẽ chiến thắng với cách biệt 2 bàn trong trận đấu này.
    Đội hình ra sân dự kiến của Arsenal: Lehmann, Eboue, Senderos, Hoyte, Clichy, Pennant, Flamini, Larsson, Reyes, Persie, Lupoli.
    Ông A.Wenger nó không hề có việc Arsenal kông coi trọng FA Cup năm nay, đã nhiều năm qua Arsenal luôn là một tượng đài tại FA Cup, thậm chí có lúc FA còn muốn trao cup FA vĩnh viễn cho Arsenal nhằm tôn vinh thành tích của Arsenal tại FA Cup cho nên sẽ không có chuyện Arsenal buông giải đấu này để tập chung vào các giải đấu cao hơn.
    Arsenal đã vượt qua chuỗi trận với lịch thi đấu dày đặc vào giáng sinh với kết quả không quá tệ, thắng 3 hoà 1 tuy nhiên họ phải trả giá bằng khá nhiều chấn thương và sữ quá tải của các cầu thủ trụ cột, họ cần phải nghỉ ngơi.
    Thông tin về các cuộc đối đầu giữa hai đội:
    Tại FA cup hai đội đã gặp nhau 8 lần trong 8 lần đó Arsenal bất bại với 6 trận thắng 2 trận hoà, Ghi được 17 bàn thắng để lọt lưới 8 bàn.
  5. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    Bước vào trận đấu với đội hình khá mạnh, không như mọi người dự đoán trước Arsenal vẫn có sự phục vụ của một số trụ cột như Viera, Pires, Feragas cộng với sự trở lại của Reyes hàng công của Arsenal tỏ ra rất mạnh mẽ. Ngay những phút đầu tiên của trận đấu các cầu thủ Arsenal đả dồn lên tấn công về phiá khung thành của Stoke City. Vô số các cơ hội được tạo ra bởi các cầu thủ Arsenal đặc biệt là những pha dứt điểm của tiền đạo V.Persie nhưng bàn thắng vẫn không được ghi cho đội chủ nhà.
    Trong trận đấu này Stoke đã chọn lối chơi phòng ngự phản công, các cầu thủ của Stoke có thể lực rất tốt họ đeo bám rất sát các tiền vệ và tiền đạo của Arsenal, và trong hiệp 1 họ khá thành công với đấu pháp này khi ngăn chặn không cho các cầu thủ Arsenal ghi bàn, và bất ngờ hơn Stoke lại là đội mở tỉ số trận đấu trước ngay vào phút cuối cùng của hiệp đấu thứ nhất Wayne Thomas đã bất ngờ ghi bàn cho Stoke, lẽ ra Stoke có bàn thắng sớm hơn khi ở phút thú 15 sau một pha phá bóng bất cẩn của trung vệ Senderos người chơi ở vị trí của Campbell bóng đã lọt qua phía sau và một cầu thủ Stoke đã tranh thủ dứt điểm ngay nhưng không thắng được thủ môn Lehmann.
    Bước vào hiệp thi đấu thứ hai, bàn thua ở cuối hiệp một càng làm các cầu thủ Arsenal chơi gắn kết với nhau hơn và bàn thắng cân bằng tỉ số ở phút 50 là điều tất yếu phải xảy ra. Reyes đã đánh dấu sự trở lại của mình bằng một bàn thắng khá đẹp mắt sau cú vôlê rất nhanh cận thành. Sau bàn thắng các cầu thủ Arsenal càng chơi càng hay và phút thứ 70 đến lượt tiền đạo người Hà Lan V.Persie lập công ấn định chiến thắng 2-1 cho Arsenal, sau đường chuyền thông minh của tiền vệ cánh phải Pennant.
    Chiến thắng với cách biệt tối thiểu trước một đội bóng được đánh giá thấp hơn nhiều cũng làm cho các khán giả hâm mộ Arsenal cảm thấy hài lòng bởi vì trong trận đấu này có khá nhiều các cầu thủ trẻ dự bị được thi đấu chính và quan trọng hơn là sự ra mắt của tân binh người Bờ Biển Ngà E.Eboue trong trận đấu này anh chơi khá thành công, có lẽ điểm nổi bật của anh là sức rướn và tốc độ rất tốt. Ngoài ra A.Reyes cũng thi đấu rất hay sau khi vắng mặt một thời gian vì chấn thương, với bàn thắng này anh sẽ có tâm lý và sự tự tin cần thiết để thi đấu tốt trong các trận đấu khác của Arsenal tại PL và CL.
    Tuy nhiên hàng phóng thủ của Arsenal vẫn tỏ ra quá lỏng lẻo, lẽ ra Stoke đã có nhiều hơn một bàn thắng nếu như họ may mắn hơn. Ông A.Wenger vẫn chưa tìm ra giải pháp để bịt kín các khoảng trống vào khung thành Arsenal, cần phải tỉnh taó và chắc chắn hơn nhiều Arsenal mới có thể thành công tại FA Cup cũng như các mặt trận khác.
    Đội hình ra sân hai đội:
    ARSENAL
    * Jens Lehmann
    * Emmanuel Eboue
    * Justin Hoyte 71
    * Kolo Toure
    * Philippe Senderos
    * Gael Clichy
    * Jermaine Pennant
    * Patrick Vieira
    * Cesc Fabregas
    * Robert Pires
    * Robin van Persie
    * Jose Reyes
    SUBS
    * Manuel Almunia
    * Pascal Cygan
    * Sebastian Larsson
    * Quincy Owusu Abeyie
    STOKE CITY
    * Steve Simonsen
    * Wayne Thomas
    * Gerry Taggart
    * Lewis Buxton
    * Marcus Hall
    * Darel Russell
    * Chris Greenacre
    * Carl Asaba 77
    * John Halls
    * Karl Henry 52
    * Clive Clarke
    * John Eustace 77
    * Ade Akinbiyi
    * Jason Jarrett
    SUBS
    * Ed De Goey
    * Gifton Noel-William
  6. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    http://arsenal.com.vn
    Một chiến thắng là điều rất khó khăn cho Arsenal khi đến làm khách của Bolton tại Reebok Stadium, một đội bóng đang chiến đấu vì danh dự. Trong chuỗi trận đấu gần đây, Bolton đã thua 6 trận liền nhau đó là một điều bất ngờ bởi Bolton cũng được đánh giá khá cao sau khi đã thủ hoà thành công với gần hết các đội bóng mạnh ở lượt đi. Ở trận lượt đi tại Highbury, Bolton cũng đã tạo nên bất ngờ khi cầm hoà Arsenal với tỉ số 2-2 sau hai lần bị dẫn trước.
    Tuy nhiên với Arsenal, họ cũng đang có tâm lý rất tốt và quyết tâm rất cao để dành chiến thắng để tiếp tục cuộc đua bảo vệ cup vô địch PL.Thêm vào đó một số trụ cột đã trở lại sau chấn thương(A.Reyes, Ljungberg, Campbell, Cole) khiến cho ông A.Wenger có nhiều lựa chọn hơn trong đội hình xuất phát.
    Sau chiến thắng trước Birmingham với tỉ số 2-1 ở vòng đấu trước Bolton tiếp tục có chiến thắng 3-1 trước Inpswich tại FA Cup cuối tuần vừa qua, có vẻ như họ đang dần dần lấy lại được phong độ của mình. Một điều khá lý thú là Bolton thường chơi rất hay khi đối đầu với các đội bóng được đánh giá cao hơn họ.
    Còn về phiá Arsenal với 5 trận thắng 2 trận hoà trong bảy trận đấu gần đây đã cho thấy rằng các cầu thủ Arsenal cũng đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất của mình, tuy danh sách các trụ cột chấn thương vẫn còn nhưng Arsenal vẫn có thể tự tin hơn khi ở hàng phòng ngự trung vệ Sol Campbell đã hoàn toàn bình phục và sẽ ra sân trong đội hình xuất phát. Có lẽ lâu rồi ông A.Wenger mới có thể suy nghĩ sẽ chọn ai là là người ra sân trong đội hình xuất phát ở hai cánh khi 4 cầu thủ chơi ở vị trí này đều có thể ra sân(Reyes, Pires, Ljungberg, Pennant). Vào thời điểm này có lẽ lo ngại nhất vẫn là vị trí tiền vệ trung tâm khi chỉ còn duy nhất hai cầu thủ có thể thi đấu đó là Viera và Feragas, các cầu thủ còn lại đều bị chấn thương chưa bình phục, trong khi đó tiền vệ dự bị S.Larsson thì chưa hề ra sân tại một giải đấu quan trọng nào của Arsenal ngoài trừ giải dành cho cầu thủ trẻ.
    Tuy nhiên nếu cần thiết ông A.Wenger vẫn có thể đẫy một trong hai cầu thủ Pires và Ljungberg vào đá ỡ vị trí trung tâm cùng với Viera hoặc Feragas. Việc hậu vệ phải Lauren chưa bình phục chấn thương sẽ mở cơ hội cho cầu thủ người Bờ Biển Ngà một hợp đồng mới của Arsenal vào kỳ chuyển nhượng mùa đông có trận đấu đầu tiên trong màu áo Arsenal tại PL.
    Tuy nhiên Arsenal vẫn hoàn toàn có thể chiến thắng trong trận đấu này, thậm chí là thắng với cách biệt hai bàn. với việc hai đối thủ Chelsea và ManU gặp khó khăn khi làm khách tại sân của Spurs và Liverpool thì đây sẽ là cơ hội cho Arsenal rút ngắn khoảng cách với Chelsea và gia tăng cách biệt với ManU nếu như hai đội này xảy chân ở vòng đấu này. Hãy tin vào sức mạnh và bản lĩnh của các "Pháo thủ" !.
    Dự đoán đội hình ra sân của Arsenal: Almunia, Eboue, Toure, Campbell, Cole, Ljungberg, Viera, Feragas, Reyes, Persie, Henry.
    Đánh giá cơ hội cho mỗi đội:
    Arsenal thắng: 55 %
    Hoà 25%
    Bolton thắng 20%
    Thông tin và các cuộc đối đầu giữa hai đội:
    Cả hai đội gặp nhau tổng cộng 113 trận
    + Arsenal thắng: 46 trận
    + Hoà: 33 trận
    + Bolton thắng: 34 trận.
    + Arsenal ghi được 198 bàn thắng.
    + Bolton ghi được 152 bàn thắng.
    + 10 trận đấu gần đây nhất giữa hai đội Arsenal bất bại với 6 trận thắng 4 trận hoà.
  7. monster_chip

    monster_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    1.198
    Đã được thích:
    0
    thua rồi đau thế chớ
    năm nay ko vô địch đuợc nữa rồi
    buồn nghê
  8. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    Vậy mới biết : "Đầu xuôi chưa chắc đuôi đã lọt.." Chia buồn với Arsenal vì hôm qua Liv cũng thua MU dễ ghét..
  9. streetstroller

    streetstroller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với cả hai chú Ars và Liver nhé....
  10. xuantruongit7k2

    xuantruongit7k2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ôi thật là buồn thế là chức vô địch đã quá xa với tầm tay của chúng ta rồi hy vọng lớn nhất của chúng ta vào lúc này là cái :Cl và FA

Chia sẻ trang này