1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận trước và sau trận đấu !!! MU_Everton ( 2 - 1, Nistelrooy đoạt danh hiệu vua phá lưới giải

Chủ đề trong 'MUFC Sài Gòn' bởi AlexFr, 22/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Bình luận trước và sau trận đấu !!! MU_Everton ( 2 - 1, Nistelrooy đoạt danh hiệu vua phá lưới giải bóng đá Ngoại Hạng Anh với 25 b

    Có hay không một cuộc lội ngược dòng?
    MU bước vào trận đấu sinh tử của vòng tứ kết trước Real với những bất lợi không nhỏ : Bắt buộc phải thắng cách biệt hai bàn thắng mà không để Real ghi bàn trên sân nhà, vắng tiền vệ tài hoa Paul chơi rất lên chân trong những trận gần đây, hậu vệ phải Garry chơi gắn bó với David tạo nên những đợt tấn công từ mạn sườn phải.
    Nhưng MU vẫn còn đó cơ hội trước mắt để bước vào vòng bán kết nếu họ tận dụng được. Đó là lịch sử đứng về phía họ, MU đã từ thắng Juve 3-2 trên sân khách khi bị dẫn trước 2-0 còn lần nay thì sao, có thể xảy ra lắm chứ bóng đá mà?
    Trong trận này MU cần dồn lên tấn công ngay từ đầu để đẩy Real vào trạng thái lúng túng chống đỡ, nhưng cái cần nhất là phải ghi được bàn thắng trong hiệp 1 càng sớm càng tốt nó sẽ là động lực thúc đẩy các cầu thủ MU chơi hưng phấn hơn, tự tin hơn nhất là Veron khi ấy sẽ thể hiện tính ngẫu hứng của bóng đá Nam Mỹ.
    Là một fan của MU như các bạn, tuy biết rằng cánh cửa vào vòng sau hơi hẹp nhưng Tôi tin rằng MU sẽ biết làm sao trước khó khăn , các cầu thủ MU có gì đểmất khi 67.000 cổ động viên trên khán đài ủng hộ, và còn nữa hàng triệu fan ngồi trước màn hình dõi theo từng pha bóng của MU. MU sẽ đi tiếp con đường với đoạn kết là giơ cao chiếc cup trên sân vận động " NHÀ HÁT CỦA NHỮNG GIẤC MƠ" OLD TRAFFORD


    ĐỜI MÌNH LÀ MỘT KHÚC QUÂN HÀNH CÙNG MU





    Được longqua sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 12/05/2003
  2. Tran_Viet_Khiem_new

    Tran_Viet_Khiem_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài bình loạn của Longqua bên MUFC, tôi trích dẫn qua để mọi người tham khảo.
    Rạng sáng thứ năm 24/4/2003, MU sẽ gặp lại Real tại thánh địa Old Trafford trong trận tứ kết lượt về Champions League.
    Sau khi thất bại trong trận lượt đi tại Bernabeu với tỷ số 3 - 1 ( Chi tiết tại http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-thao/2003/04/3B9C6AAC/ ) MU sẽ buộc phải thắng Real hơn hai bàn cách biệt nếu muốn đi tiếp vào vòng bán kết. Đây là điều rất khó khăn đối với MU vì Real hiện nay đang được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Champions League mùa giải năm nay.
    Tuần qua, trong khi MU thắng Blackburn 3 -1 ngay tại Old Trafford thì Real đã bị cầm hoà trước Barcelona ngay tại Bernabeu.
    Trong trận lượt về này, phía MU sẽ thiếu vắng hai cầu thủ Paul Scholes và Gary Neville ( Nhận hai thẻ vàng ). Đây là một mất mát rất lớn đối với MU vì hiện nay Paul Scholes đang có phong độ rất tốt ở những trận đấu gần đây ( Ghi 5 bàn trong 3 trận đấu gần đây của MU ).
    Hàng tiền đạo của Real rất mạnh nên có thể trận này hàng thủ MU sẽ được HLV Ferguson bố trí khoá chặt hai mũi nhọn của Real là Raul và Ronaldo trong khi đó hàng tiền vệ của MU sẽ phải có nhiệm vụ khoá chặt ngòi nổ Zidane và Figo.
    Phía MU, Nistelrooy vẫn tỏ ra là một chân sút nguy hiểm, tuy nhiên trong trận lượt đi, anh đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội có thể chuyển hoá thành bàn thắng. Hi vọng là trong trận lượt về này, Nistelrooy sẽ ghi bàn thắng giúp Mu lọt vào vòng bán kết.
    Tuy rất khó khăn đối với việc giành chiến thắng trong trận này nhưng Long tin rằng các cầu thủ MU sẽ thực hiện được việc thắng Real với cách biệt hai bàn trắng.
    MU! MY LOVER FOREVER
  3. BarBarossa_Berlin

    BarBarossa_Berlin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Khó lắm Mu khó có thể đảo cách biệt khi các mùa gần đây họ có vẻ đá ko tốt khi vào vòng tứ kết .Cả 2 cúp C1 gần đây Mu đều bị loại và ko vào được trận CK,đáng chú ý lạ họ cũng đã bị Real hạ đo ván khi dẫn Real dẫn trước ỏ lượt đi cũng với cách biệt 2 bàn......Trong khi Mu lại đang có dấu hiệu buông C1 để dành Premieship với Asr........Tôi dự đoán Mu sẽ thua 1-0.....
  4. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    2 - 0 cho MU ?
    Có thể lắm chứ, phải không các bác ! Hihi
    NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI TIM KẸO_MÚT
  5. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Nhưng các bác đừng quên là Real thường đá không tốt khi thi đấu trên sân khách trong cup C1 mùa giải năm nay, như họ chỉ thắng Loko 1-0 trong lượt trận cuối,...Nên MU cũng có rất nhiều hy vọng chứ ? Chỉ cần MU ghi bàn thắng trước thì chiều hướng trận đấu sẽ có lợi cho MU. Nhất là các tiền vệ cánh của Mu cần chơi hết khả năng của mình buộc hai tiền vệ của Real quay về trợ thủ. Và MU cần liên tục gia tăng áp lực lên hàng phòng ngự được xem là không mạnh lắm của Real để buộc họ mắc sai lầm và cần tận dụng tốt những cơ hội tạo ra.

    ĐỜI MÌNH LÀ MỘT KHÚC QUÂN HÀNH CÙNG MU
  6. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đá rồi , không biết Real có mất Raul thiệt không nếu thiệt thì cũng đỡ cho lão 30 triệu Bảng nhưng hy vọng những O'Shea và Brown ở hay cánh làm thịt được ZZ , Carlos , Figo . Còn tên Ruud làm ơn tận dụng cơ hội tốt vào , tên í mà không biết tận dụng cơ hội thì .... !!!
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  7. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    M.U chia tay Champions League trong danh dự


    Ronaldo ăn mừng hattrick.

    (VietNamNet) - Manchester United đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu khi ghi được những 4 bàn thắng vào lưới Real Madrid, nhưng đáng tiếc là trong khi đó hàng thủ của họ cũng lại để lọt lưới tới 3 bàn. Thế là một lần nữa Real Madrid trở thành kẻ làm tan vỡ giấc mộng vô địch Champions League của M.U, nhưng dẫu sao với thất bại chung cuộc 5-6, M.U cũng có thể ngẩng cao đầu chia tay đấu trường danh giá nhất châu Âu.
    Trong khi HLV M.U Alex Ferguson cho ra sân một đội hình đúng như dự đoán của giới chuyên môn, thì người đồng nhiệm bên phía Real Madrid lại gây bất ngờ với việc đưa Steve McManaman vào để chơi cặp cùng Claude Makelele ở trung tâm hàng tiền vệ, thế chỗ Flavio Conceicao. Với áp lực phải thắng hai bàn cách biệt trở lên mới mong có vé vào bán kết, các cầu thủ M.U tràn lên tấn công ngay sau khi trọng tài Pierluigi Collina thổi còi khai cuộc. Ngay ở phút thứ 4, khung thành của Real đã có dịp chao đảo khi Ruud Van Nistelrooy đi bóng lắt léo bên cánh phải rồi tung ra một cú dứt điểm đầy uy lực ở góc hẹp khiến thủ môn Iker Casillas phải đấm bóng cứu nguy.
    Tuy vậy, M.U cũng chỉ có thể chơi nhanh trong khoảng 10 phút đầu, bởi khả năng cầm bóng rất tốt của tuyến giữa Real đã khiến cho họ mau chóng lấy lại thế trận. Mỗi khi có bóng, đội khách luôn tìm cách chuyền đi chuyền lại nhùng nhằng hoặc rê dắt lòng vòng, cốt chỉ nhằm kéo dài thật lâu thời gian cầm bóng để làm giảm hưng phấn và gây ức chế về tâm lý với M.U đang nôn nóng kiếm tìm bàn thắng. Mải tấn công, M.U có phần lơ là trong phòng ngự và ngay lập tức họ đã bị Real trừng phạt đích đáng. Xuất phát từ một pha phản công nhanh ở phút 12, Guti chuyền đẹp cho Ronaldo thoát xuống sút chéo góc tung lưới Fabien Barthez, mở tỷ số trận đấu.
    Bàn thắng này của Real đã làm cục diện trận đấu chùng hẳn xuống và hơi có phần nghiêng về phía đội khách do tuyến giữa M.U chơi không thật tốt. Những cầu thủ M.U rất được kỳ vọng trong trận này như Juan Veron, Ryan Giggs đã thi đấu không thực sự sắc sảo ở hiệp một, họ ít khi tạo được những cơ hội thuận lợi cho Van Nistelrooy ở trên. Do bị ''bỏ đói'' nên tiền đạo người Hà Lan phải dạt sang hai biên hoặc lui về kiếm bóng và tự xoay sở, nhưng tiếc là một số đường chuyền thuận lợi của Van Nistelrooy lại không được các đồng đội tận dụng thành công. Trong những phút cuối hiệp một, M.U lại có dịp chơi tưng bừng như đầu trận do Real lùi về quá sâu để bảo toàn tỷ số, và họ đã có được bàn thắng san bằng tỷ số của Van Nistelrooy sau đường chuyền như đặt của Solskjaer bên cánh phải ở phút 43.
    Hiệp hai bắt đầu với hàng loạt pha hỏng ăn cực kỳ đáng tiếc của M.U, hàng thủ Real tiếp tục chơi sơ hở như mọi khi, nhưng các chân sút chủ nhà lại không sao cụ thể hoá cơ hội của mình thành bàn thắng. Trong khi đó, tuyến phòng ngự của M.U lại tiếp tục mắc phải những sai lầm chết người với việc thường xuyên tạo khoảng trống cho Real và không tổ chức bắt người chặt. Dĩ nhiên, một đội bóng luôn chơi thực dụng như Real không thể bỏ qua những cơ may như vậy, và vào phút 50, Ronaldo đã nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách sau một pha đệm bóng cận thành. Trước đó, hàng thủ M.U đã chôn chân đứng nhìn Carlos băng từ trên xuống, xâm nhập vòng cấm để đón đường chuyền của Zidane rồi căng ngang cho Ronaldo dứt điểm.
    Tuy nhiên, chỉ ba phút sau, M.U đã lại xoá thế dẫn bàn của Real nhờ pha đưa bóng về lưới nhà của trung vệ đội khách Ivan Helguera sau đường chuyền của Veron bên cánh trái. Suýt nữa M.U tiếp tục có bàn thắng thứ ba ở phút 56 khi Solskjaer có bóng đối mặt với Casillas trong vòng cấm nhưng lại không thắng được thủ môn Real. Dường như căn bệnh ''công làm thủ phá'' chưa khi nào được các cầu thủ M.U chữa trị hoàn toàn, bằng chứng là vào phút 59, các hậu vệ chủ nhà lại không tranh cướp bóng quyết liệt và che chắn cầu môn kỹ lưỡng, tạo điều kiện cho Ronaldo rảnh chân sút tung lưới Barthez từ cự ly khoảng gần 20m, hoàn tất cú hattrick của mình trong trận này. Rõ ràng M.U đã vui mừng hơi sớm khi biết tin Raul không thể tham dự trận này, bởi tuy không có Raul nhưng Real lại có sát thủ Ronaldo.
    Không còn gì để mất, vào phút 63, HLV Ferguson quyết định chơi canh bạc cuối cùng với việc cho David Beckham vào sân thay Veron, đồng thời chuyển John O'Shea từ cánh trái sang cánh phải, kéo Wes Brown dịch vào giữa chơi cặp trung vệ cùng Rio Ferdinand, trả lại vị trí hậu vệ trái cho Mickael Silvestre. Bằng biện pháp điều chỉnh này, M.U quyết dốc toàn lực tấn công từ hai cánh sau hơn một giờ đồng hồ đánh trung lộ không hiệu quả do tuyến tiền vệ Real cầm bóng quá chắc. Có những thời điểm, các cầu thủ đội khách chuyền bóng qua lại cho nhau tới gần 5 phút mà M.U không sao tranh cướp được, chính vì thế, HLV Ferguson hy vọng lối chơi tấn công biên sẽ buộc Real phải kéo giãn đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội ăn bàn.
    Công bằng mà nói, từ khi Beckham vào sân, M.U đã khởi sắc hơn rõ rệt do Real phải phân tán bớt lực lượng sang cánh phải, tạo điều kiện cho Giggs và Van Nistelrooy hoạt động thoải mái hơn ở trước vòng cấm đội khách. Thế nhưng, các chân sút M.U, nhất là Solskjaer, tỏ ra quá vô duyên trong khâu dứt điểm cuối cùng, dù những cơ hội đến với họ không phải là ít. Nếu như có mặt Paul Scholes trong trận này thì chưa chắc mọi chuyện với M.U lại khó khăn như vậy, bởi tiền vệ nhỏ con này thường chọn vị trí rất tốt và ít khi dứt điểm hỏng ăn. Thế nên, phải đợi tới khi Van Nistelrooy kiếm được một quả phạt trực tiếp ở phút 74 thì M.U mới có bàn thắng san bằng tỷ số 3-3. Cú sút phạt sở trường từ cự ly chừng 20m của Beckham đã không cho Casillas một cơ hội nào để cản phá.
    10 phút trước khi trọng tài thổi còi dứt trận, HLV Ferguson cho nốt Quinton Fortune vào sân thay đội trưởng Roy Keane, có lẽ là với hy vọng cầu thủ này sẽ mang lại may mắn cho đội nhà theo như ý nghĩa cái tên của mình. Không phụ lòng mong đợi của HLV Ferguson, M.U đã có bàn thắng thứ 4 của mình vào phút 84, nhưng người có công lớn nhất không phải là Fortune mà lại là trung vệ đội trưởng Real Fernando Hierro. Xuất phát từ một pha mất bóng ở giữa sân của Makelele, Van Nistelrooy phối hợp cùng Giggs, lần lượt vượt qua Hierro và Helguera, nhưng lại không thắng được Casillas trong pha đọ sức tay đôi. Quả bóng trôi ra đúng tầm băng về của Hierro, nhưng thay vì phá ra biên, trung vệ kỳ cựu này đã lúng túng đưa thẳng về lưới nhà, và dù bàn thắng được tính cho Beckham, nhưng công đầu chắc chắn phải thuộc về Hierro.
    Bàn thắng này lại thổi bùng hy vọng lật ngược thế cờ của M.U, giống như kịch bản trận chung kết Champions League mùa giải 1998-99 trên sân Nou Camp giữa M.U và Bayern Munich, và khiến cho Real hoảng sợ thật sự. HLV Vicente Del Bosque phải vội vã tung ngay hậu vệ Francis Pavon vào sân thay Luis Figo, còn các cầu thủ Real tìm mọi cách kéo dài thời gian bằng khả năng cầm bóng rất tốt của mình. Những phút cuối cùng của trận đấu trôi qua thật căng thẳng với kịch bản khá kỳ cục, Real tuy đang bị dẫn 3-4 nhưng vẫn cố gắng cố thủ thật chặt, còn M.U tuyệt vọng dồn cao đội hình tấn công. Thế nhưng, hy vọng về một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của M.U đã chấm dứt khi trọng tài Collina thổi còi mãn cuộc mà họ vẫn không ghi thêm được bàn thắng nào nữa. Thua chung cuộc 5-6, M.U ngậm ngùi chia tay với giải, nhưng dẫu sao họ còn vớt vát lại được bằng một trận thắng danh dự.
    Ở trận bán kết còn lại diễn ra trên sân San Siro, Ajax Amsterdam suýt nữa làm nên chuyện khi cầm chân AC Milan với tỷ số 2-2 cho tới phút 90 dù đã hai lần bị dẫn trước. Tuy nhiên, pha ghi bàn quyết định vào phút bù giờ thứ nhất của Jon Dahl Tomasson đã trao chiếc vé dự bán kết vào tay Milan một cách đầy may mắn. Với kết quả này, có thể nói, bóng đá Italia đã thắng lớn tại Champions League mùa giải năm nay khi có tới ba đại diện, Juventus, Inter và Milan, cùng hiện diện ở vòng bán kết, còn Tây Ban Nha suýt nữa đã trắng tay nếu như Real không đánh bại được M.U với cách biệt hai bàn ở lượt đi. Triển vọng về một trận chung kết Champions League toàn Italia đang dần trở thành hiện thực, bởi khác với M.U, lối chơi lạnh lùng không có cảm xúc của Juventus sẽ là khắc tinh với thứ bóng đá kỹ thuật mà Real đang phô diễn.



    ĐỜI MÌNH LÀ MỘT KHÚC QUÂN HÀNH CÙNG MU
  8. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Đúng như tôi đã dự đoán hàng thủ của Real buộpc phải bộc lộ sơ hở khi MU liên tục gia tăng sức ép nhưng hỡi ôi nó là không đủ để đưa MU vào vòng bán kết. Các cầu thủ MU vào trận với tâm lý không còn gì để mất nhưng đội đã bị tạt một gáo ước lạnh khi Ronaldo ghi bàn thắng từ phút thứ 12.
    Phải nói rằng hàng thủ MU khi gặp các đối thủ mạnh thì bộc lộ nhiều sơ hở. Rio không kèm được Ronaldo mặc dù anh này béo hơn Rio rất nhiều. Nhưng ta cũng nhìn nhận rằng qua những trận đấu như thế này thì các cầu thủ trẻ của MU có dịp trưởng thành hơn như O'Shea đã khoá chặt được Figo bên cánh phải,....
    Và chúng ta hãnh diện khi mình yêu thích đội bóng như MU. Họ bước vào trận bóng sinh tử với một lối chơi đẹp mắt đem hết tinh hoa của mình ra để so tài cùng đối thủ chứ không dùng thủ đoạn, lối chơi bẩn, dơ hòng đoạt kết quả. Đó là lý do tại sao MU là CLB có số lượng fan nhiều nhấ trên thế giới

    Ban huấn luyện còn nhiều việc phải làm trong kỳ nghỉ hè này để mang đến cho MU những thay đổi mới để hướng tới những kết quả như người hâm mộ mong đợi.

    ĐỜI MÌNH LÀ MỘT KHÚC QUÂN HÀNH CÙNG MU
  9. AlexFr

    AlexFr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Triển vọng thắng lợi của M.U trận này rất lớn khi đối thủ của họ ( Tottham ) đang sa sút ghê gớm trong những vòng đấu gần đây. Sau khi để thua Manchester City trên sân nhà, Tottenhamrất may mắn mới thắng được AWest Bromwich đã xuống hạng. Không thể coi thất bại trước Real Madrid tại tứ kết Champions League vừa qua sẽ tác động xấu đến tâmlý M.U bởi họ dường như đã chuẩn bị tinh thần cho kết quả này. Các vị trí của Mu vẫn hoàn hảo và họ đang tin vào một tháng tư đẹp đẽ tại Primier League. Hai lần gặp nhau gần đây M.U đều thắng Tottenham với những tỉ số đậm ( 4-0 và 5-3). Điều thú vị duy nhất của trận đấu này là liệu Sheringham có ghi bàn thắng vào lưới đội bóng cũ hay không?.

    Theo tôi trận này M.U của chúng ta không những thắng mà còn thắng với tỉ số cao nhằm tạo lợi thế trước Arsenal trong cuộc đua đến chức vô địch đầy kịch tính của mùa giải này.
    Dự đoán tỉ số đi nào 5-2

    ĐỜI MÌNH LÀ MỘT KHÚC QUÂN HÀNH CÙNG MU
  10. KIENTRUNGTK21

    KIENTRUNGTK21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    0
    4-1 cho MU!!!!!!
    Các chân sút của MU chỉ còn mỗi giải ngoại hạng để ghi bàn nữa thôi! Tottenham sẽ là cái bia để MU chút tất cả những nỗi bực tức sau khi bị Real loại khỏi cup C1!

Chia sẻ trang này