1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận trước và sau trận đấu - tuần 7 : Sampdoria vs. Milan

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi prehistory, 25/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Bình luận trước và sau trận đấu - tuần 7 : Sampdoria vs. Milan

    Sau trận thua đáng xấu hổ trước Brugge, từ ban huấn luyện cho tới các cầu thủ Milan trở thành mục tiêu bị ?osoi? của báo giới cũng như các cổ động viên. Trận đấu cuối tuần trên sân Sampdoria trở thành bài sát hạch quan trọng với toàn thể đội bóng.

    Sampdoria, cái tên chẳng xa lạ gì ở đấu trường Serie A khắc nghiệt. Họ cũng đã từng có một quá khứ huy hoàng, từng được coi như đối thủ cạnh tranh khó chịu với Milan. Nhưng quá khứ và hiện tại lại không gặp nhau tại một nơi, giờ đội bóng thành Genoa đã không còn giữ được hình ảnh của kẻ thách thức kiêu hùng năm nào. Một đội bóng ô hợp, được dẫn dắt bởi một HLV vừa non kinh nghiệm vừa hời hợt trong cách bố trí đội hình và sắp xếp nhân sự, đó là tất cả những gì mà Sampdoria lưu lại trong con mắt giới hâm mộ. Lối chơi của đội bóng này thoạt nhìn qua có thể là sự dung hoà giữa tấn công biên và trung lộ, nhưng thực chất vấn đề là họ không thể chuyên sâu vào bất cứ phương án nào, do sự hạn chế về nhân sự. Ở hai bên cánh, chỉ duy nhất Diana là có đôi chút tên tuổi, nhưng anh chàng này phong độ trồi sụt thất thường và phụ thuộc quá nhiều vào trạng thái tâm lý, cộng thêm yếu điểm trong tranh chấp tay đôi. Hồi đầu mùa giải, hậu vệ trái từng nằm trong biên chế của Milan là Domizzi cũng tạo cho cánh trái của đội bóng áo xanh một chút tốc độ, nhưng khả năng phòng thủ yếu kém đã buộc HLV phải gạt anh ta ra ngoài. Trong khi đó, ở trung lộ, Doni chưa hoà nhập được với các đồng đội mới, và thực tế anh cũng chưa bao giờ là một chuyên gia kiến tạo xuất sắc. Khả năng tranh chấp khu vực giữa sân của Sampdoria đang bị đặt dấu hỏi, khi họ chỉ trông chờ vào Palombo trong lĩnh vực này. Đội trưởng Volpi gặp bất lợi lớn trong các tình huống tay đôi do hạn chế thể hình, và cũng như đội bóng thân yêu, lối chơi của anh là sự lấp lửng giữa biên với trung lộ, giữa tấn công và phòng ngự - mà chẳng có cái gì thật sự nổi bật. Khoảng cách quá lớn giữa các cầu thủ - dẫn đến sự dàn trải - khiến cho tuyến tiền vệ của Sampdoria thường tỏ ra rời rạc, và để lộ quá nhiều khoảng trống cho đối phương khai thác. Chính sự thiếu chắc chắn ở khu trung tuyến rất có thể sẽ phơi bày tử huyệt của hàng phòng ngự, vốn đã tỏ ra khá yếu kém trong giai đoạn đầu mùa giải. Các trung vệ của đội chủ nhà tỏ ra chậm chạp và rối loạn khi bị đối phương gia tăng sức ép, trong khi ở hai nách các hậu vệ biên hình như không biết đứng thế nào cho đúng vị trí. Dù đã có một số điều chỉnh về nhân sự với mục đích tăng sự an toàn, nhưng các cổ động viên của đội bóng này có lẽ chỉ biết trông chờ vào những tình huống sút xa và khả năng không chiến của các tiền đạo.

    Về phía Milan, họ bước vào trận đấu này với khá nhiều thuận lợi cũng như sức ép. Thuận lợi đến từ chính đối thủ, nhưng sức ép sẽ đến từ nhiều phía. Báo giới, các cổ động viên đang đòi hỏi đội bóng phải có một trận thắng thuyết phục, để chứng tỏ trận thua mới đây tại Champions League chẳng qua chỉ là một tai nạn không đáng có. Bản lĩnh của Ancelotti lại vừa được mang ra mổ xẻ, và người ta đang ước lượng nó lớn ngần nào. Rất có thể, sức ép phải có một sự điều chỉnh sau thất bại sẽ buộc ngài Carlo béo bệu của chúng ta lựa chọn giải pháp sử dụng lại Rui Costa thay cho Kaka. Khó khăn dành cho Kaka trong những thế trận bế tắc như lần gặp Brugge là điều đã được tiên đoán trước. Và có lẽ sau cú ngã điếng người vừa rồi, cả ban lãnh đạo cũng như giới hâm mộ đội bóng đã đứng xuống mặt đất để bình tĩnh đánh giá lại một cách đúng đắn về việc sử dụng tài năng này sao cho hiệu quả - giúp anh ta nhanh trưởng thành nhưng cũng không được đặt lên vai anh gánh nặng quá lớn của sự kỳ vọng. Việc tái sử dụng Rui Costa có thể sẽ giúp cầu thủ người BĐN lấy lại sự tự tin, đồng thời cũng tạo điều kiện cho Kaka có thời gian nghỉ ngơi và ổn định lại trạng thái tâm lý.

    May mắn cho Milan là trong trận đấu này, đối thủ lại có quá nhiều vấn đề như trên đã nói. Sự dàn trải ở khu trung tuyến của Sampdoria sẽ tạo ra nhiều khoảng trống cho các tiền vệ đội bóng Đỏ - Đen phát huy phẩm chất kỹ thuật và triển khai các phương án phối hợp nhóm. Đặc biệt nếu Milan đẩy cao tốc độ trận đấu thì sẽ có rất nhiều cơ may làm sụp đổ tuyến giữa của đối phương, và từ đó đánh thẳng vào hàng phòng ngự ?olỗ chỗ? của họ. Với việc Domizzi bị gạt ra khỏi đội hình Sampdoria trong những tuần gần đây, Milan sẽ bớt được một mối lo bên phía cánh phải, và chỉ phải tập trung đối phó với Diana ở cánh bên kia. Như vậy là số các pha tạt bóng nguy hiểm vào cho Bazzini sẽ không nhiều, và cặp trung vệ Nesta ?" Maldini càng thảnh thơi hơn trong trường hợp Marazzina không thể kịp bình phục chấn thương. Có đôi chút khó khăn khi phải đề phòng các cú sút xa từ phía Doni hay Diana, nhất là khi tiền vệ đứng ngay trước hàng phòng ngự là Pirlo thường lấp vị trí không tốt, nhưng xác suất thua trận từ những tình huống như vậy là tương đối nhỏ.

    Trận đấu tưởng như rất bình thường này đột nhiên lại mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với Milan. Nếu thắng trận, Milan có thể gạt bỏ trận thua Brugge qua một bên và tiếp tục đà chiến thắng trong mấy tuấn qua mà không gặp phải bất cứ khúc mắc gì về tâm lý nữa. Nhưng ngược lại, thất bại sẽ là một đòn giáng mạnh vào tinh thần đội bóng, khủng hoảng sẽ bắt đầu từ đây, và theo phản ứng dây chuyền có thể dẫn đến sự sụp đổ cả mùa bóng chỉ trong nháy mắt. Còn một trận hoà thì sao ? Không phải kết quả quá tệ, nhưng nó càng khẳng định Milan là một đội bóng nhờ nhờ, thiếu bản lĩnh. Vì vậy giành chiến thắng gần như là nhiệm vụ bắt buộc. Với tương quan sức mạnh của hai đội, đó không phải là điều gì quá khó khăn cho Milan. Vấn đề là họ có vượt qua được chính mình hay không mà thôi.

    Đội hình dự kiến :

    Sampdoria: Antonioli; Sacchetti, Carrozzieri, Falcone, Bettarini; Diana, Palombo, Volpi, Doni; Flachi, Bazzani

    Milan: Dida; Cafu, Nesta, Maldini, Pancaro; Gattuso, Pirlo, Seedorf; Rui Costa ( hoặc Kaka ); Shevchenko, Inzaghi


    P.H.T
  2. qtmm1818

    qtmm1818 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2001
    Bài viết:
    1.394
    Đã được thích:
    0
    biệt phái sang đây cũng chẳng sung sướng gì nhưng đều là nhiệm vụ chung cả, anh cố lên nhé :-D
    Our love is eternal !!!
  3. T_rossoneri

    T_rossoneri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    3-0 !!!! tuyệt vời Milan ! Chứng tỏ trận thua trước Bruger chỉ là small accident thôi,Milan vẫn là Milan ! Nhưng trước mắt vẫn là một con đường dài lắm.Mà thử thách sắp tới sẽ là Juve Fc.Hãy hi vọng và cổ vũ cho Milan chiến thắnng !
    ... I TURNED TO TRUE SHADOW...
  4. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Không biết nói gì ngoài từ "sướng " AC cứ đá như thế này có phải fê không nhờ
  5. witch_lover

    witch_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Thật tuyệt vời, Nhìn AC đá fê luông, Áp đảo Sampdoria hoàn toàn, Chỉ có mấy quả chuyền ngớ ngẩn của Serginho ở hiệp một làm fans của AC thót tim một chút, Nhưng sang hiệp 2 anh đã chơi tốt hơn và có quả căng ngang cho Sheva cắt mặt dứt điểm. Kaka vào sân thay cho Seedorf, Anh đã có quả lật rất dẻo sau cú sút của Tomason bị thủ môn Sampdoria đẩy ra. Bóng bay thẳng đập vào mặt Sheva vào lưới, Sheva tức tối: "Kaka mày thù tao hay sao mà đá bóng vào mặt tao, hỏng hết cả khuôn mặt đẹp trai"
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,
    Đời mất vui khi anh có em rồi !!!
  6. friendship_nz

    friendship_nz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    bàn thắng thứ 2 tuyệt..serginho..tomasson phối hợp một chạm bên cánh trái hơi bị hay..và pha kết thúc của sheva cũng tuyệt...... em thức mãi gần 2 giờ sáng mới xem được... vừa xem vừa ngáp.... thế mà lai thắng đến 3 bàn.... cái bàn cuối cùng sheva ghi cũng hay hình như là bàn thắng thứ 75 của sheva tai series a thì phải......tất cả những gì milan thể hiện đêm qua điều tuyệt vời...
    FORZA AC MILAN
    FORZA AC MILAN...FORZA LONDON 3..... CHÚNG TÔI LUÔN CỔ VŨ CHO BẠN, CHO ACM.VN ,CHO NHỮNG AI YÊU AC MILAN...
  7. Nice_to_meet_you

    Nice_to_meet_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Êu ! Làm ơn cho tôi hỏi một câu, sao Inzaghi lại không đá trận này nhỉ?
    Song phai biet vi tha do luong
    Biet yeu thuong va tan nhan khi can
  8. T_rossoneri

    T_rossoneri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Inzaghi không đá trận này hình như là do bị trấn thương đùi !Nhưng Milan vẫn chiến thắng ! Ngay cả khi Inzaghi ko đá ! "siêu dự bị" Tomasson vẫn đảm nhiệm nhiệm vụ ghi bàn ! và anh đã thành công !
    ... I TURNED TO TRUE SHADOW...
  9. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Samp bước vào trận đấu với Milan với một quyết tâm cao độ, họ muốn noi gương Brugge, những người đã quật ngã Milan tại Champion League. Sân Marassi như muốn nuốt chửng các Rossoneri với khói pháo mù mịt. Sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà như tiếp sức cho các cầu thủ Samp, trong nửa đầu của hiệp 1 Samp chơi rất tự tin. Các tiền vệ chủ động cầm bóng và tranh cướp tay đôi rất ?orát? khiến những cầu thủ ?ocông tử? của Milan như Rui Costa và Pirlo đều chùn chân. Tuy nhiên, với trình độ kém hơn và sự phối hợp chưa tốt, Samp cũng không gây được pha bóng nguy hiểm đáng kể nào ngoài pha sút bóng của Flachi.
    Milan dần lấy lại thế trận khi Rui Costa chịu di chuyển và bộ đôi Sheva-Tomasson phối hợp nhịp nhàng hơn. Sheva và Tomasson luôn thay phiên nhau đột nhập trung lộ-dạt biên khiến hàng thủ Samp mất phương hướng trong nhiệm vụ kèm người.
    Khi Milan tăng tốc, Samp bắt đầu lúng túng và trong một pha chần chừ của hậu vệ Samp và thủ môn Antonioli ra ?olố?, Simic đã nỗ lực tạt bóng để Tomasson dễ dàng đệm bóng ghi bàn mở tỷ số cho Milan. Các cầu thủ Milan càng chơi càng hứng khởi, những đường đan bóng nhanh và kỹ thuật của họ khiến Samp ?~lóa? cả mắt. Tuy nhiên, trong một ngày tồi tệ Seedorf đã thi đấu dưới sức, anh thường xuyên chuyền hỏng hoặc ?ochen? vào đường chuyền của Rui dành cho Tomasson và Sheva. Ngược lại, Rui Costa đã thể hiện một phong độ xuất sắc, anh đã có 3 cú sút nguy hiểm trong hiệp 1 và những pha đi bóng, chuyền bóng của anh làm náo loạn hàng thủ của Samp. Pirlo cũng đã có một ngày thi đấu tương đối thành công khi tung ra không dưới một đường chuyền sắc sảo.
    Trong hiệp 2, tình hình còn tồi tệ hơn cho Samp, trước sức ép ngày càng tăng của các cầu thủ khách, họ chỉ biết lùi về chống trả, nhưng cũng không thể trụ vững trước những ?ođợt sóng?T Đỏ-Đen. Phút 59, sau một pha đan bóng đẹp mắt của các đồng đội, Sheva đã có bàn thắng thứ 7 tại Serie A, một bàn thắng của lối di chuyển khôn ngoan của Sheva, anh ?olẻn? qua lưng của hậu vệ đối phương rồi bất ngờ lao lên sút bóng. Nhìn Sheva và Serginho cười hạnh phúc, các Milanista có thể yên tâm về sự phối hợp không thể ăn ý hơn giữa các hảo thủ của mình.
    Ngày đen tối của Samp vẫn chưa kết thúc, họ còn hứng chịu thêm một bàn thắng nữa khi đồng hồ đã điểm phút thứ 90. Năm phút sau khi vào sân, ?ođầu bếp? Kaka đã mời Sheva ?omón tráng miệng? ngon lành bằng một đường chuyền như đặt.
    Chiến thắng này thật đẹp và rất quan trọng, góp phần ổn định tinh thần cho các Rossoneri trước trận thư hùng với Juventus vào tuần tới, cũng như trận ?orửa hận? trước Brugge trên đất Bỉ. Với chiến thắng này, Milan khẳng định họ đã sẵn sàng cho mọi cuộc đấu!
    Bài viết của Nguyễn Thị Minh Thịnh - from www.acmilanvn.com
    P.H.T
  10. hiphoper

    hiphoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    tại vì xí chai wá đấy mà...hehe
    Người khổng lồ be' nhỏ
    1 người đẹp trai đến mức vô lý , nói chuyện có zuyên đến mức khó tin ... học toán được, học văn khá, đá bóng tốt, đá cầu hay, chơi guitar ổn, 1 chút drums & keyboard... chỉ 1 tật xấu nho nhỏ : hay bốc fet'..kaka
    em xin hết ạ

Chia sẻ trang này