1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận văn học.

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi sole_husband, 18/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là em hok bit Lauren tỉnh lại không (Chắc là có) và tỉnh lại như thí nèo. Và ông cảnh sát đã khám phá ra câu chuyện như thí nèo! Nhưng chắc Lauren sẽ tỉnh dậy lúc ông í kiên quyết bắt Athur đi. ka ka... em đoán thí!
    Em hok thik đọc những truyện mà đoán được kết thúc. Nó phải lắt léo một tí thì mới gây tò mò! Và đặc biệt là em rất không kiên nhẫn vì vậy đọc mấy truyện của Pháp hùi xưa ấy, thấy nó thật là khó khăn. Cí truyện "Thằng gù nhà thà Đức Bà" í, lay lắt mãi mới đọc xong tập 1. Đến lúc chuyển sang đọc tập 2 thì... hết kiên nhẫn, và cũng đánh mất mất tập 1. Hẹ hẹ... Thế là đến bi rờ vẫn chưa hoàn thành.
    Hik, nói ra thì xấu hít cả hổ, nhưng mờ có thời gian em đọc dở đến... 7 quyển truyện. Cứ đọc mỗi thứ 1 tí xong chán. Hị hị... Đang đọc quyển "Truyện bất ngờ" thì chuyển wa đọc "Sức mạnh tình yêu". Xong đọc được 2/3 thì lại đi đọc "Cuộc đời của Pi". Đọc được vài trang lại đi đọc "Nếu em không phải là một giấc mơ". Xong đọc "Cô đơn trên mạng", xong mỗi hôm lên lớp lại mượn chúng nó đọc 1 quyển. Đọc hết buổi vẫn chưa xong và chúng nó thì biết kỉu đọc của mình nên ứ thìm cho mượn về. Hị hị... Xong bẩu chúng nó mai mang đọc típ thì chúng nó đòi cạc xê. Ha ha ha... Túm lại là rất vớ vẩn.
    Thật ra là bởi vì em đọc chậm, nên đọc rất hay nản. Cố tập đọc nhanh một chút mờ hổng được. Có khi đọc nhanh đọc hết cả trang, rùi chả nhớ mình vừa đọc cí j, lại lũn cũn đi đọc lại. Mệt lém í! Hị hị.. Nên có chỗ nèo hùng hồn về văn hóa đọc thì em cứ.... lăng lặng mờ chuồn cho xa xa. Chứ cứ lon ton chạy lại thì có lẽ... bị nghe chửi không bít bao nhiu lần. Hị hị....
    Có lẽ là do từ nhỏ em đã không có thói quen đọc sách. Lớn lên mới bít là mình bị... thiếu hụt sách báo trầm trọng. Thì bố mẹ có bao rờ mua sách báo đâu. Càng lớn càng thấy sách báo nó quan trọng như thí nèo.
    Từ hùi lên đại học, thấy mình học đại mờ lại tiểu wa'''', nên mới ra quyết tâm nâng cao văn hóa đọc lên một tí. Ăc...ăc.... cơ mờ có những cái hổng lớn wa'''' đắp mãi hông được. Mệt!
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 30/12/2006
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Nhớ hồi trước đọc mấy cái "khảo cứu nông thôn", "khảo cứu thành thị" ...của Banzac mất kiên nhẫn kinh khủng! nhưng sau này lại tiếc , vì cũng giống như Victor Huygo đó không chỉ đơn thuần về văn học mà còn là những trang sử hết sức sống động.
    Bây giờ có tuổi, cầm đến quyển sách khoảng 500 trang cũng oải ghê cơ! Ngày xưa ơi.............................
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chắc tại gu của chị khác gu của em ,em mua về là đọc luôn,đọc hết luôn,mạch truyện ko bị đứt.Cái làng chị bẩu tên dài dài í là làng Carmel , còn kết thúc truyện là Laurent có tỉnh lại nhưng ko nhớ gì sất,truyện còn có phần 2 mang tên " Gặp lại" , Nhã Nam và NXB HNV vừa mới phát hành,em cũng mua luôn rồi nhưng phần 2 ko hay bằng phần 1,bức thư Lily viết cho Arthur hay thế
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Ùi ui.... tớ cũng phải đi tìm kết thúc đọc vậy! Hóa ra "nếu em không phải là một giấc mơ" là như thía ah!
  5. ac/dc

    ac/dc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hehe giờ mới thấy có người cảm nhận truyện Cuốn theo chiều gió giống như mình. Ngày trước cứ nghĩ đó chỉ là cái ganh tỵ của một thằng con trai trước một mẫu hình là cái thằng cu Reth được nhiều em mơ ước nhưng giờ lại thấy một nàng là bibianh lại nghĩ vậy, hoá ra cảm nhận của mình có lẽ là hơi bị đúng. Đọc cuốn theo chiều gió bạn sẽ thấy là ko có một câu nói là Reth thể hiện là yêu Scarlett mới thực sự. Hắn chỉ tỏ tình với một phong thái rất bề trên, cái kiểu này cô em anh thích cô em đấy, nhưng em gật hay ko thì anh cũng ko care lắm, cứ từ từ có khi anh khoái hơn, mỗi một câu tỏ tình kiểu hơi nhún một chút hắn đều thêm vào một câu trêu chọc hay nói kháy như để lấy lại địa vị cho mình. Cũng vì vậy mà cho đến suốt cả truyện cho đến trước lúc kết thúc Scarlet vẫn hoang mang ko hiểu là thực sự tình cảm của anh chàng kiêu ngạo này dành cho mình là như thế nào. Có lẽ tác giả truyện là phụ nữ nên thích phong cách theo tình tình chạy chạy tình tình theo này, mà đó cũng là logic bình thường của một người có tính cách đặc biệt như Reth. Nhưng tôi chỉ biết một điều chưa có lúc nào Reth đặt tình yêu với Scarlet lên trên cái tôi của hắn.
  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0

    He he.... cạch bác cái đồng quan điểm nèo! Em phải cái mùa đông cũng vưỡn thik uống bia bác ẹ! Nếu bác hông thik em mời bác wa quán rịu cạch típ. khì khì...
    Cí vụ vàng vàng fía trên thì không hẳn ạ. Có đoạn cuối, khi Scarlet đã nhận ra rằng người mình yêu là Ret, và hăm hở chạy xuyên tuyết về chỉ để nói với Ret cái điều kì diệu đó, thì cô nàng nhận được một gáo ước lạnh từ Ret. Rùi sau đó thì Ret nói toàn bộ tình yêu của anh ta đối với Scarlet. Đoạn này em đọc mà xúc động nghẹn ngào.
    Nhưng thực tế, những lời yêu đó lại được nói ra từ một con tim đã nguội lạnh, đã đóng băng vì đau khổ, và có thể nói là tình yêu trong đó đã chết. Khi yêu thì không nói, khi hết yêu mới nói, thật là biết cách làm người ta đau lòng!
  7. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Sao chỉ thấy mọi người đọc truyện nước ngoài vậy ta. Hôm trước em vừa đọc xong cuốn" ba người khác" của bác Tô Hoài. Cũng hay ghê. Một bức tranh xã hội Việt Nam thời kỳ cải cách ruộng đất hiện lên thật sinh động. Em không biết bình luận văn cho lắm nên không biết thể hiện bằng lời như thế nào. Chỉ biết cảm nhận thội. Mọi người đọc thử xem sao!
  8. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Tô Hoài tôi sướng nhất " Dế Mèn phiêu lưu ký " . Đọc đi đọc lại vẫn thích mà .
  9. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    "Ba người khác" cũng hay không kém đâu bác ạ. Đọc mới biết cuộc sống ngày xưa các cụ nhà ta như thế nào. Sướng cũng thật là sướng mà khổ cũng thật là khổ.
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    viết về thời kỳ CCRĐ ? liệu có thực sự trung thực không nhỉ? không khéo bị kiểm duyệt nhiều cũng nên

Chia sẻ trang này