1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận văn học.

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi sole_husband, 18/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc xong mà chẳng cảm thấy thêm yêu cuộc sống j cả. Thực tế đọc cuốn này để biết chữ cũng không thấy nó hay lắm. Không hay bằng quyền "Phải lấy người như anh".
  2. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    A Vũ làm sao....Phải lấy người như anh...đọc nhạt vãi lúa ra...
    Trong chuyện nếu e kh phải con đĩ ...kết nhất câu Hạ Âu bảo ....Bân Bân...chính a là người mua dâm e đầu tiên và cuối cùng.....Những người kia Hạ Ậu hoàn toàn là bị cưỡng bức..
  3. can1niemtin02dn

    can1niemtin02dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mọi sự so sánh đều là khập khiễng!!!
  4. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Cưỡng bức đâu là cưỡng bức. Anh thấy cô gái ấy vẫn tự nguyện đăy chứ. Nếu là cưỡng bức tại sao lại không nói với Hạ Âu, mà dù Hạ Âu có biết thì cô ấy vẫn đi. Đều là tự nguyện, chẳng biết có khác nhau về cảm giác không?. Theo như miêu tả của Hạ Âu khi... thì Bân Bân không có cảm xúc. Như thế vói Hạ Âu hay với người khác thì đều là cho và không nhận, đều chẳng thích thú gì.
    Người ta có thể tha thứ được khi đó là quá khứ, đằng này vẫn diễn ra thì tình yêu nhiều như thế nào chăng nữa cũng không không thể chấp nhận được.
  5. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Những người đàn ông mà Hạ Âu quan hệ trc đó điều lấy mẹ Hạ Âu ra để răn đe....nên HA cam tâm.
    Còn người đàn sau này mà Hạ Âu giết chính là tổng giám đốc nơi BB làm...và a hiểu tại sao BB leo lên đc vị trí như ngày nay là do đâu...hoàn toàn kh có sự tự nguyện...Hạ Âu lúc đầu hi sinh vì mẹ mình...sau này là với người mình yêu...
  6. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước anh nhầm vị trí 2 nhân vật. Nếu trước khi gặp Bân thì Âu làm thế cũng không sao. Nhưng đã yêu Bân mà Âu làm thế thì là không thèm quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của Bân ntn cả. Tình yêu là cả 2 cùng hướng về 1 phía. Bân có thể đạt được vị trí mong muốn bằng nhiều cách chứ đâu cần Âu phải bán mình.
  7. can1niemtin02dn

    can1niemtin02dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Vũ chưa đọc kỹ truyện này!
    "Tôi chỉ có bốn năm ngắn ngủi từ một tổ trưởng thăng tiến đến ngày nay, tôi vẫn từng kiêu hãnh vì năng lực của mình. Không nghĩ đến, một người con gái, đã dùng cả sinh mệnh và ô nhục để đổi lấy nó." - trích lời của Bân
    Không thể nói "Bân có thể đạt được vị trí mong muốn bằng nhiều cách chứ đâu cần Âu phải bán mình"
    Chính vì tình yêu và sự yếu đuối của Hạ Âu quá lớn nên cô rơi vào bi kịch.
    Nhưng yêu không bao giờ là có tội. Giá như Bân là một chỗ dựa vững chắc hơn, một bờ vai rộng lớn và bao dung hơn...thì có lẽ Tình yêu của Hạ Âu đã được thăng hoa...và sự yếu đuối không thể giết chết cô như thế...
    Nhưng, xin lỗi, nàng chỉ là một con đĩ.
    Định kiến xã hội đã lấy đi tất cả, những gì có thể đã trở thành không thể đối với Hạ Âu.
  8. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Vậy nếu cậu trong hoàn cảnh của Hạ Âu thì sẽ hành động ntn? Còn trong hoàn cảnh của Bân thì ntn? Tớ thì chịu không như Bân được. Không thể chấp nhận như thế. Hì
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bác nhà mình chê cái quyển "Gặp lại" - Phần 2 của "Nếu em không phải là một giấc mơ" nên em không thèm mua. Hum nọ thằng em quả quyết là đọc rất hay, nó thik thứ hai sau "Bố già" thế là em tò mò mua đọc thử. Kể ra thì cũng hay đấy chứ ạ. Lời thoại tưng tửng vui phết, nó cũng thuộc dạng hiếm những quyển mà em đọc muốn đọc liền tù tì cho đến hết, chứ không phải cứ đọc vài trang xong quẳng đó đi đâu về mới lôi ra đọc tiếp.
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Đọc cuốn "Hẹn em ngày đó" (Hok nhớ tên tác giả), hay dã man cả nhà ạ!

Chia sẻ trang này