1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận văn học.

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi sole_husband, 18/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Chị công nhận là tập 2 này đọc cuốn hút kh.....đầy bất ngờ..chả hiểu bọn nó cứ khen cái quyển 1..hic.hay cái quái gì..đọc cứ ảo ảo á
  2. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thèm đọc ghê gớm, mà đọc toàn muốn đọc cho hết. Nhưng mà lại sợ thức đêm rùi hôm sau không dậy đi làm được. Hứt! Có thể đang tiến tới giai đoạn tiền mãn... già. Vì thấy người già thì hay thik ngồi đọc, bất kì cái j có chữ.
    Hôm wa nhà hết cái đọc, vớ đại quyển truyện kinh dị "Kỳ án dưới ánh trăng" đọc, mặc dù ban đầu đã không thèm đọc nó vì nghĩ đọc xong sẽ sợ. Đọc vào đúng là mất ngủ. Chui vào vai con bạn mà cứ nghĩ linh không ngủ nổi. Hức, bị nó chửi cho đã sợ lại còn thik đọc truyện ma. Cơ mà... đâm ra lại thik đọc truyện kinh dị. Có lẽ đọc nhiều mới đỡ sợ ma! ka ka...
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Truyện "Những cái hố", truyện trẻ con, đọc thích ơi là thích
  4. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có chuyện j hay không nhỉ?

Chia sẻ trang này