1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận văn hoc_giúp mình với.

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi lamduechi, 08/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Bình luận văn hoc_giúp mình với.

    Bọn mình đang học đên Bình luận văn học.Có thể nói rằng đây là 1 thể loại khá khó.Mình có 4 đề muốn hỏi ý kiến các bạn,mỗi bạn hãy cho những ý kiến của riêng mình nhé,đề nào cũng được.Cảm ơn sự giiúp đỡ của các bạn
    Đề 1:Theo bạn trong 1 gia đình nên có 1 ngân quỹ tài chính chung ko ?Vì sao?
    Đề 2:Theo bạn hạnh phúc là gì?gia đình hạnh phúc cần phải như thế nào?
    Đề 3:"Tiền mua được tất cả,trừ hạnh phúc".Bạn hiểu thế nào về câu nói đó?
    Đề 4(dễ hơn)Bình luân câu tục ngữ"có công mài sắt có ngày nên kim"
  2. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Đợt trước trường tôi có tổ chức 1 buổi giao lưu với 1 nhà tâm lý và ông ta cũng đã dặt ra 1 câu hỏi tương tự như bạn vậy: Ông hỏi theo bạn thế nào là Hạnh phúc và thế nào là Thành đạt.
    Và tôi rất thích 1 câu trả lời rằng: hạn phúc đơn giản là khi ta cảm nhận rằng mình hạnh phúc & thành đạt là khi được mọi người coi là thành đạt.
    Còn bản thân tôi xin hỏi bạn 1 câu: bạn định nghĩa như thế nào là hạnh phúc. Nếu bạn trả lời được câu hỏi này thì chắc chắn bạn là người hạnh phúc.
    Đối với tôi hạnh phúc đơn giản chỉ là 1 cuộc sống bình thương & có thể giúp được những hoàn cảnh khó khăn là vui rồi. Chắc đây mới chỉ là 1 phần của khái niệm hạnh phúc nhưng để trả lời được 1 phần này cũng đã rất khó khăn rồi.
    - Hiện nay bạn có thấy 1 gia đình nào không có ngân quỹ không. Đơn giản ngân quỹ gia đình để đáp ứng cho nhu cầu chi tiêu của gia đình và 1 phần để đề phòng cho nhưng biến cố có thể xảy ra.
    - còn 2 câu hỏi cuối tôi chịu chẳng biết trả lời ra sao.
  3. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Mạo phép đưa ra ý kiến ạ, tớ không học sư phạm nhưng tâm hồn cũng cá cảnh lắm.
    Đề 3:
    Mở đầu nên nhấn mạnh giá trị của đồng tiền, xã hội càng phát triển thì đồng càng có giá trị. Nó như một phần không thể thiếu trong cuộc sống và nó đã chi phối mọi hoạt động sinh hoạt của chúng ta. Ai đã vì đồng tiền mà lao vào trường đời như những con thiêu thân, ai đã vì đồng tiền mà bán rẻ tình bạn, bán rẻ cuộc sống của mình.Từ trước tới nay bao nhiêu người đã vì đồng tiền mà nuốt đắng, nuốt cay.. đồng tiền có ma lực như nào.
    (Kiếm dẫn chứng lôi vào.........)
    SAU KHI TÂNG BỐC ĐỒNG TIỀN LÊN TA CHUYỂN SANG Ý KHÁC.
    Nhưng đồng tiền lại không mang lại hạnh phúc, không mua được hạnh phúc. Vậy hạnh phúc là gì. Nó là thứ tình cảm như nào.... CỨ THẾ CỨ THẾ...
    DẪN CHỨNG THÌ PHẢI ĐƯA THỨ GÌ NÓ THÙNG PHI MỘT TẸO MỚI CÓ SỨC LÔI CUỐN Ạ
    Đề4
    Tương tự, vẽ thêm ra....
    THẾ NHÉ
    Khái quát là thế ạ, hỏi mấy bạn học sư phạm ý..
  4. carotfan

    carotfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mác bảo "hạnh phúc là đấu tranh"

Chia sẻ trang này