1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..::: Bình luận VCK Euro Portugal 2004 :::..

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi Beckhamania1983, 29/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Nội dung bình loạn tiếp theoTheo mọi người thì đội tuyển Anh ở VCK này sẽ như thế nào?
    Ý kiến của tớ:Đội Anh cũng được rất nhiều HLB và BLV nổi tiếng đánh giá có cơ hội cao.Nhưng theo tớ thì tuyển Anh vẫn chưa được thuyết phục lắm.Họ chơi vẫn chưa khớp và ở tuyến 2 thì còn đang lủng củng.Ví dụ như Becks đang bị chấn thương nhẹ nhưng khá nghiêm trọng đấy,Gerrard thì ko quen đá cánh trái rồi,chú Lampard lại ko quen chơi ở vị trí tiền vệ thấp nhất,chỉ có mỗi chú Scholes là còn an tâm 1 tý thôi.Hai thằng tiền đạo thì sao?Owen chơi như thằng mất vài tỷ,Rooney còn khá hơn,vậy mà họ lại là cặp chính.Có lẽ tớ dự đoán hơi khá 1 tý cho ĐT Anh là họ sẽ vào được Bán kết là rất thành công rồi.
  2. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    úi chà Anh và Ý 2 lối đá trái ngược nhau có thể sẽ là 1 đêm CK tuyệt vời , nhưng bà con nên nhớ thời gian gần đây đội tuyển Ý đang chơi 1 lối chơi rất giống với AC Milan , và có thể ngay trong trận đầu tiên sẽ có 1 bộ 3 nguyên tử của Ý , Totti ...Vieri và AlexDel .............người Ý vẫn có cơ hội làm nên điều gì đó mới mẻ và bất ngờ
  3. Mino_United

    Mino_United Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    0
    Cậu nhầm rồi Trí ơi, Azzurri hiện nay ko hề chơi giống 1 chút nào với lối đá của đương kim vô địch Italy AC Milan. Tuyến giữa của họ luôn đc Trap tin tưởng với bộ đôi Perrotta-Zanetti: họ luôn làm tốt nhiệm vụ của mình, tuy nhiên ko có sức phát động tấn công tốt bằng Pirlo - cầu thủ quyết định trong lối chơi của Milan. Với sơ đồ hiện nay Trap đang dùng, Totti sẽ ko thể chơi tự do thoải mái tấn công như Kaka hay Rui Costa ở Milan đc mà anh sẽ phải lùi sâu hơn... Tóm lại, với Milan-tấn công là quyết định, nhưng Trap lại chọn lối đá chắc chắn hơn cho người Ý.
  4. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Anh em ơi có đoạn phim quảng cáo của Adidas về Euro xem tạm nhá.http://www.adidas.com/campaigns/roadtolisbon/content/teaser/container.asp?lang=uk
    Hãng đồ dùng thể thao Adidas vừa tung ra một chiến dịch quảng cáo rầm rộ dành riêng cho VCK EURO 2004 có tên ''''Đường tới Lisbon'''' với sự tham gia của 13 ngôi sao hàng đầu sẽ toả sáng tại Bồ Đào Nha vào mùa hè này.

    Các siêu sao quảng cáo cho Adidas ...
    Phần chủ chốt trong chiến dịch này là một đoạn phim quảng cáo dài chừng 2 phút cho hai hãng Adidas và Vespa. David Beckham, Zidane cùng các ngôi sao khác như Patrick Viera, Asley Cole, Frank Lampard hay Raul cưỡi những chiếc xe Vespa trên hành trình từ Paris tới Lisbon.
    Đoạn phim bắt đầu với hình ảnh Zidane biểu diễn kĩ thuật tâng bóng ngay trên đường phố Paris, sau đó có Beckham, Kahn... nhập hội. Họ chơi bóng ở bất kì đâu có thể trên hành trình, phô diễn những kĩ thuật quanh những gốc cây trong rừng, trên những sân bóng toàn cát. Cuối cùng họ tới một thị trấn của Bồ Đào Nha trước khi tiến vào quảng trường trung tâm Rossio ở Lisbon.
    [​IMG]
    Được biết, đoạn phim được thực hiện trong vòng 6 tháng ở 4 địa điểm là Paris, Madrid, Seville và Lisbon với chi phí lên tới 3 triệu USD. Các ngôi sao mặc những chiếc áo khoác, đội mũ bảo hiểm theo kiểu thập kỷ 70 và khi chơi bóng, họ mặc trang phục của các đội tuyển quốc gia Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha...

    ... và Vespa.
    Khẩu hiệu của chiến dịch quảng cáo này là ''''Không có gì là không thể'''', thể hiện tinh thần vượt khó và yêu bóng đá của các cầu thủ, hướng tới VCK EURO đang nóng dần. Đoạn phim được thực hiện trên nền bài hát ''''It?Ts Caper Time'''' của Quincy Jones trong bộ phim rất ăn khách năm 1969 ''''The Italian Job''''.
    [​IMG]
    Ông Walter Bruppacher, giám đốc marketing Adidas cho biết: ''''Chiến dịch quảng cáo này thể hiện tinh thần bất diệt của Adidas là luôn hướng tới thể thao, đặc biệt là bóng đá. Euro 2004 là một sự kiện thể thao tầm cỡ và Adidas, cùng với các fan hâm mộ đang đếm ngược từng ngày tới giờ khởi tranh''''.
  5. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Tổng kết lượt trận thứ nhất của vòng bảng
    Bảng A :
    Bồ Đào nha - Hy Lạp 1- 2
    Đây là trận đấu khai mạc và cũng là bất ngờ đầu tiên và lớn nhất cho đến thời điểm này của VCK Euro , ứng cử viên cho chức vô địch bầt ngờ vì sự bế tắc của Figo , Rui Costa và kinh nghiệm non nớt của C.Ronaldo
    Tây Ban Nha - Nga 1 - 0
    Trận đấu có chất lượng chuyên môn kém 2 đội trình diễn 1 thứ bóng đá khó nuốt Nga chậm chạp tấn công còn Tây Ban Nha lại quá vội vàng . Tây Ban Nha thắng xứng đáng với những gì thể hiện nhưng ko xứng với tầm cỡ của mình trên TG .
    Bảng B :
    Croatia - Thuỵ sĩ 0 - 0
    Thế trận 1 chiều giống như trận Nga chỉ có điều Thuỵ sĩ may mắn hơn Nga và Croatia tấn công kém Tây Ban Nha , về mặt chất lượng trận này bằng trân Nga
    Pháp - Anh 2-1
    trận đấu được trông đợi nhất tại vòng bảng đây ko pải là lần đầu tiên 2 đại gia đụng nhau tại 1 VCK , sau tiếng còi khai cuộc cả 2 cùng trình diễn 1 lối chơi đẹp mắt và nhanh , khán giả no cả mắt bình luận viên mỏi cả mồm và trái bóng reitor thì lăn liên tục trên khắp mặt sân . Phút 38 trận đấu ngoặt sang người Anh khi Beckham chuyền bóng cho Lampard thoái mái đánh đầu mở tỉ số , phút 61 Beck bỏ lỡ 1 cơ hội ngàn vàng khi để TM Bazter đẩy được quả penanti . Phút 90 trận đấu được người Pháp ngoặt về phía mình khi Zidane sút phạt hiểm hóc hạ D.James và cú sú Penanti đẳng cấp được chàng "hói" thực hiện phút 92 làm chúng ta nhớ đến Mu - Bayer M , người Pháp chiến thắng trong ngẹt thở , người Anh tiếc nuối .
    Bảng C :
    Đan Mạch - Italia 0 - 0
    Trận đấu diễn ra với những pha ăn miếng trả miếng và Ý "ăn được nhiều miếng'''' hơn , trấn hấp dẫn hơn với tài năng của thủ môn 2 bên với nhiều lần cản phá thành công các cú sút , đánh đầu , vô lê , đặt lòng .................... 90 phút kết thúc TT nổi còi mà dường như ai cũng muốn trận đấu tiếp tục cả các cầu thủ tỉ số 0-0 đánh bóng thêm tài năng của Gianluigi Buffon và Thomas Sorensen
    Thụy Điển - Bulgaria 5-0
    Bất ngờ và vỡ trận là 2 từ để chỉ trận đấu này , 2 đối tấn công về phía nhau liên tục nhưng Thụy điển đã hiệu qua hơn khi ghi bàn , và sau 2 lần như vậy Bul đã vỡ trận , các cầu thủ buông súng ,thất bại 5-0 và các chân sút kếm hiểu quả cảu Bul khiến người ta nhớ tới Stoichekos
    Bảng D :
    Ch Séc - Latvia 2-1
    Séc gây thất vọng và Latvia từ hào khi mở tỉ số trước sau 1 pha phản công mỗ mực , nhưng vẫn phải nói Latvia đã chơi 1 thế trận phòng ngự còn hơn cả tacơnacio (wên mất) của Ý , và sau bàn mở tỉ số nó làm cho đội hình Latvia đá thấp hơn nữa , nhưng những con ong chăm chỉ Séc đã cho thấy kết quả tỉ lệ thuận với công sức bỏ ra và Milan Baros trở thành con ong chăm chỉ nhất khi ghi bàn gỡ hoà và chuyền bóng để Heinz nâng tỉ số lên 2-1 cho Séc , tháng trận xứng đáng , nhưng Latvia cũng đã cố gắng hết mình để cùng Séc tạo nên 1 trận đấu hay và hấp dẫn .
    Hà Lan - Đức 1-1
    Trận đấu diễn ra trong tư thế dằng co , nhưng pha đi bóng lắt léo nhưng cú chuyền như đặt , tạo nên 1 kết cấu dày đặc trên khắp mặt sân và với lỗi đá như vậy cảu 2 đội bàn thắng đến bất cứ lúc nào , phút 30 nó đã đến từ pha treo bóng của Prings bóng bay thẳng về phía khung thành ko chạm ai cả và vào lưới , TM van der sar đã mắc sai lầm 1-0 cho Đức , cục diện trấn đấu thay đổi chút ít khi Đức có phần co về phòng ngự nhưng luôn đợi để tung ra những pha phản công sắc bén , phút 81'' Nistelrooy lập công đem vè cho Hà Lan 1 điểm quý giá và đem về cho giời hâm mộ Việt Nam nửa tiền gốc .
  6. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Bồ Đào Nha buộc Nga phải sớm về nước
    Nga đã trở thành đội bóng đầu tiên phải chia tay Euro 2004, sau khi chịu thất bại với kết quả 0-2 trước đội chủ nhà, đêm qua. Còn Bồ Đào Nha vẫn buộc phải thắng trong cuộc tử chiến với đội láng giềng Tây Ban Nha, ở trận cuối cùng vòng bảng, mới có vé vào tứ kết.
    [​IMG]
    So với trận ra quân thua Hy Lạp, Bồ Đào Nha thay đổi tới 4 vị trí trong đội hình xuất phát, tập trung cải thiện sức phòng thủ và tăng sự sáng tạo cho tuyến giữa. Hậu vệ phải xuất sắc của Porto là Paulo Ferreira, vì một sai lầm dẫn đến bàn thua ở trận mở màn, đã phải nhường chỗ cho Miguel. Ricardo Carvalho - trung vệ của Porto - chiếm vị trí của lão tướng đội trưởng Couto. Rui Jorge cũng buộc phải ngồi dự bị, tạo điều kiện cho Nuno Valente thể hiện tài năng ở biên trái hàng thủ. Nhạc trưởng Rui Costa - một cầu thủ thuộc lứa thế hệ vàng của bóng đá Bồ Đào Nha - cũng phải nhường suất đá chính cho Deco. Với cách sắp xếp này, đội hình ra quân của Bồ Đào Nha trong trận gặp Nga được coi như một Porto thu nhỏ, bởi có tới 5 tuyển thủ là thành viên của CLB vừa đoạt chức vô địch Champions League.
    XẾP HẠNG
    Bảng A (sau 2 lượt)
    TT Đội Đ
    1- Hy Lạp 4
    2- Tây Ban Nha 4
    3- Bồ Đa?o Nha 3
    4- Nga 0


    HLV Georgi Yartsev của đội tuyển Nga cũng buộc phải có một số thay đổi. Sau khi thiếu cặp trung vệ số một Viktor Onopko - Sergei Ignashevitch vì chấn thương trước giải, đến lượt cầu thủ thay thế là Roman Sharonov cũng phải ngồi ngoài do nhận thẻ đỏ ở trận gặp Tây Ban Nha. Tiền vệ Aleksei Smertin vì thế lại phải lùi sâu và cùng cầu thủ có rất ít kinh nghiệm quốc tế Aleksei Bugayev hình thành bộ đôi trấn giữa hàng phòng ngự. Tệ hơn, hàng tiền vệ của họ thiếu Aleksandr Mostovoi (bị đuổi vì chỉ trích HLV trưởng). Tiền đạo Dmitri Bulykin thi đấu yếu kém ở trận trước và bị đau nhẹ, nên phải nhường vị trí trung phong cắm cho Aleksandr Kerzhakov.

    Deco (số 20) giúp hàng tiền vệ Bồ Đào Nha mạnh hơn rất nhiều.
    Cả hai đều cố gắng làm mới mình, nhưng chỉ Bồ Đào Nha chứng tỏ sự hiệu quả. Đội quân của HLV Scolari ép sân ngay khi nhập cuộc, với sự cơ động của Figo, Deco, Simao. Trong khi đó, Nga hoàn toàn lép vế ở 45 phút đầu tiên. Bồ Đào Nha vận hành sơ đồ 4-5-1 khá uyển chuyển, và tạo ra sự biến hoá trong các đợt lên bóng trong hiệp một - điều họ không làm được ở trận mở màn. Các tiền vệ của đội chủ nhà thường xuyên hoán đổi vị trí cho nhau, đặc biệt là Figo, Simao Sabrosa, Deco. Đầu trận, họ tập trung đánh vào cánh phải của Nga, bằng việc kéo cả Figo lẫn Deco sang hành lang trái. Hậu vệ biên Nuno Valente cũng thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công. Ngay ở phút thứ 5, Deco chuyền sệt chính xác vào giữa khu cấm thành, từ bên hành lang phải. Tiền vệ Maniche đè mặt trung vệ của Nga, nhận bóng, rồi xoay nghiêng người kết thúc chìm chính xác, phá thế quân bình của trận đấu. Sau bàn mở tỷ số, Bồ Đào Nha bắt đầu có nhiều pha tấn công hơn bên cánh phải, khiến toàn bộ hàng thủ đội khách phải hoạt động vất vả và dàn mỏng. Tuyến phòng ngự của Bồ Đào Nha cũng thi đấu tốt, lên xuống nhịp nhàng.
    Phút 40, Nga rơi vào tình thế vô cùng khó khăn. Một cầu thủ đội khách chuyền bóng về bất cẩn. Tiền đạo cắm Pauleta lập tức đuổi theo bóng rất nhanh. Thủ thành Ovchinnikov buộc phải băng ra khỏi khu cấm thành, dùng chân cản phá như một hậu vệ. Bóng bật chân Pauleta, rồi chạm nhẹ vào tay Ovchinnikov. Lập tức trọng tài người Nauy rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu thủ môn đội khách, vì cho rằng anh đã dùng tay chơi bóng. Một quyết định quá nặng, khiến Nga phải hy sinh Yevgeny để thủ môn dự bị Malafeyev vào sân làm nhiệm vụ.
    Nga vùng dậy ở hiệp hai nhưng bất lực
    Hiệp hai vừa bắt đầu, Bồ Đào Nha đã "ra đòn", khi Valente sút xa cực căng buộc Malafeyev phải bay người đấm bóng. Nhưng Nga thi đấu đầy quyết tâm sau giờ nghỉ giải lao, dù phải thi đấu thiếu người. Phút 55, Karyaka báo hiệu một hiệp đấu đầy khó khăn với Bồ Đào Nha, khi anh sút bóng chạm mép trên xà ngang. Không lâu sau, thủ thành Ricardo của Bồ Đào Nha lại phải vất vả đẩy bóng sau cú sút chéo góc từ ngoài khu 16m50. Tuyến giữa của Bồ Đào Nha tỏ ra lúng túng trước sự thay đổi đột ngột của đối thủ. Họ thường xuyên để mất bóng, phối hợp với nhau rời rạc. Trên khán đài, nhiều CĐV có biểu hiện lo âu khi chứng kiến các cầu thủ Nga nhằm cầu môn của Ricardo bắn phá. HLV Scolari cũng không thể kiên nhẫn hơn, và buộc phải thay hàng loạt trụ cột. Đầu tiên, tiền đạo Nuno Gomes được đưa vào thế chỗ Pauleta. Rui Costa cũng rời băng ghế dự bị và buộc Simao Sabrosa phải nhường suất ở hàng tiền vệ.
    Sau hàng loạt thay đổi, Bồ Đào Nha dần giành lại quyền chủ động. Phút 68, Nga mải mê dâng cao hãm thành Bồ Đào Nha và dính đòn phản công. Sau pha phối hợp bộ ba với Nuno Gomes và Deco, Figo sút chéo góc. Bóng đi căng, bật khỏi tay thủ môn Malafeyev, rồi đập chân cột dọc nảy ra. Deco lao vào rất nhanh để kết thúc bồi, nhưng cũng không thành công. Phút 75, Deco có cú dứt điểm từ xa như trái phá, nhưng thủ môn Malafeyev vẫn là người chiến thắng. Phút 78, đến lượt siêu sao Figo phải ra nghỉ, tạo điều kiện cho tài năng trẻ C. Ronaldo chứng tỏ mình. Phút 84, Nuno Gomes cũng có thời cơ gia tăng cách biệt, tuy nhiên dứt điểm không thành công trong pha đối mặt thủ thành đội khách.
    Phút 80, Nga tăng cường lực lượng cho hàng tiền đạo bằng cách đưa Dmitry Bulykin vào sân. Nhưng chỉ khoảng 10 phút sau, mọi nỗ lực cuối cùng của đội bóng xứ tuyết trở thành vô nghĩa. C. Ronaldo đi bóng xuống sát biên ngang, vẩy má ngoài chân phải rất kỹ thuật. Bóng bay vào giữa khu 5m50 mà không gặp bất cứ sự cản phá nào. Rui Costa áp sát kịp thời, chỉ việc đệm bóng nhẹ nhàng vào lưới trống, ấn định thắng lợi 2-0 cho Bồ Đào Nha. Đây là trận thứ 9 liên tiếp Nga không biết mùi chiến thắng ở vòng chung kết Euro - một kỷ lục buồn.
    Bồ Đào Nha chỉ còn cửa thắng
    Cuộc phiêu lưu của "những chú gấu Nga" sớm chấm dứt, sau hai thất bại liên tiếp. Còn Bồ Đào Nha thì sẽ phải dốc toàn lực để thắng ở trận cuối của vòng bảng, gặp Tây Ban Nha, mới giành vé vào tứ kết. Hiện tại, Hy Lạp và Tây Ban Nha cùng dẫn đầu bảng xếp hạng (bảng A), với 4 điểm sau hai lượt đấu. Bồ Đào Nha đứng thứ ba với chỉ 3 điểm. Ở ngày thi đấu quyết định suất có mặt ở tứ kết, Hy Lạp và Tây Ban Nha chỉ cần có thêm 1 điểm là đương nhiên giành quyền đi tiếp. Riêng Hy Lạp thậm chí thua vẫn vượt qua vòng bảng, nếu Bồ Đào Nha không thể thắng Tây Ban Nha. Nếu cả Hy Lạp và Bồ Đào Nha cùng có 4 điểm, đội chủ nhà sẽ bị loại bởi đã thua chính Hy Lạp ở trận đối đầu.
    Đội hình:
    Nga (4-4-1-1): thủ môn 1-Sergei Ovchinnikov; hậu vệ 16-Vadim Yevseyev, 4-Alexei Smertin, 21-Alexei Bugayev, 17-Dmitry Sennikov; tiền vệ 5-Andrei Karyaka (9-Dmitry Bulykin 79), 22-Yevgeny Aldonin (12-Vyacheslav Malafeyev 45+2), 15-Dmitry Alenichev, 20-Dmitry Loskov; 7-Marat Izmailov (19-Vladimir Bystrov 72); tiền đạo 11-Alexander Kerzhakov.
    Bồ Đào Nha (4-5-1): thủ môn 1-Ricardo; hậu vệ 13-Miguel, 4-Jorge Andrade, 16-Ricardo Carvalho, 14-Nuno Valente; tiền vệ 6-Costinha, 18-Maniche, 7-Luis Figo (17-Cristiano Ronaldo 78), 10-Deco, 11-Simao (10-Rui Costa 63); tiền đạo 9-Pauleta (21-Nuno Gomes 57).
    Trọng tài: Terje Hauge (Nauy)
    Trợ lý: Steinar Holvik (Nauy), Ole Hermann Borgan (Nauy)
  7. Mino_United

    Mino_United Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Anh đá quái ra phết, vờn cho đối thủ mệt rồi phệt những 3 trái, vỡ kèo rồi... Thằng Rooney công nhận nhạy phết, Owen xuống phong độ rồi. hec, công nhận là chú Becks tạt vẫn quá sầu, nhưng sao thằng Gerrard đá lởm thế nhỉ??? Chạy lung tung, hôm nay còn có quả đâm sầm vào Becks nữa.
    Hà hà, đang xem trận Croatia - France hay phết, 1 thằng thì đá hì hục, 1 thằng thì chủ quan, má, đáng nhẽ Croatia thắng mới đúng... cho vòng cuối cùng nó thêm gay cấn. Bọn Golois toàn ăn quả rùa như kiểu gà mái rặn ra trứng vàng ý...
  8. thisicodon

    thisicodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    hay phết
    nhưng mà NAM ơi cái thằng đi xw máy rùi làm quả lộn mèo là thằng nào đấy
    sao ko nhìn rõ mặt nhỉ
  9. Mino_United

    Mino_United Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    0
    "Thằng" lộn mèo hả??? Chính hiệu Azzurri, Alexandro Del Piero đấy... Ơ nhưng chú Nam kêu là down load về đc mà, chứ xem live kiểu đấy thì bên này nó chiếu trên TV suốt. Bọn nike cũng có quảng cáo mới hay lắm, xem thằng Henry nó ngoáy ngó ghê...
  10. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Ý-Thuỵ Điển:Thật đáng tiếc cho azzuri(may cho mình).
    Ý vào trận với 3 sự thay đổi :Cassano thay cho Totti,Gattuso và Pirlo thay cho Zanetti,Camoranesi.Con Thuỵ Điển chỉ có một sự thay đổi duy nhất :Nillson thay cho Lucic bị chấn thương.
    Chính sự thay đổi này đã làm nên một đội Ý hoàn toàn khác so với trận gặp Đan Mạch .Họ nhanh chóng kiểm soát thế trận,áp đặt lối chơi của mình ,hàng tiền vệ Ý chiếm ưu thế hoàn toàn với sự xuất sắc của Pirlo,Gattuso...Với nhưng pha tấn công đa dạng từ biên của Zambrotta và Panucci ,từ trung lộ của Del Piero và những pha dâng cao của Pirlo đã làm cho hàng phòng thủ của TĐ phải lam việc hết sức vất vả.Đầu tiên là pha dứt điểm của Vieri ở phút thứ 8,sau đó là một loạt các cơ hội dành cho tiền đạo này nhưng anh vẫn chưa 1 lần thành công,phút thứ 20 tỉ số suýt là 1:0 khi Del Piero đệm lòng sát cột dọc.
    TĐ hoàn toàn bị áp đảo ,cặp tiền đạo Larson-Ibrahimovic bị chia cắt khỏi tuyến tiền vệ,luôn ở trong tình trạng đói bóng.Cơ hội duy nhất của TĐ là tình huống nguy hiểm ở phút 15 khi mà pha đánh gót rất điệu nghệ của Ljungberg đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ibrahimovic dứt điểm?vọt xà từ cự ly có 5 mét.
    Với sự tấn công dồn dập như vậy chuyện Ý ghi bàn là đương nhiên.Phút 38,Panucci lừa bóng kỹ thuật, loại bỏ một hậu vệ đối phương, rót bóng vào cho Cassano phá bẫy việt vị băng xuống,và với 1 cú chạm tinh tế tỉ số đã là 1:0 cho Italia.
    Kết thúc hiệp một tỉ số là 1:0.
    Sang hiệp 2, Italia vẫn hoàn toàn kiểm soát thế trận với những pha phối hợp kỹ thuật ở cự ly trung bình và ngắn. Phút 48, từ một pha sút phạt của Pirlo, Panucci chuyền bóng rất đẹp cho Vieri nhưng 1 lần nữa Vieri lại hỏng ăn.Với lối chơi rời rạc của mình dường như kô còn hy vọng cho TĐ.Cho tới khi Gattuso bị thay ra ở phút 75. Sau đó, hai HLV Soderberg và Lagerback tung tiền đạo Allback vào thay hậu vệ trái Edman rồi Jonhson. Với khả năng càn lướt và sự xông xáo của chàng cầu thủ Brondby ,lập tức, Thụy Điển có pha tấn công trung lộ đầu tiên. Trong một pha loé sáng hiếm hoi, Larsson dốc bóng từ giữa sân, đẩy sang phải cho Jonson băng lên đá chéo góc. Chỉ có tài năng của Buffon mới tránh cho Italy không bị thủng lưới sau cú sút trái phá nói trên. Ngay sau đó, lại vẫn Jonson có cơ hội đánh đầu ngay trong vòng cấm địa, bóng đi vọt xà. Các khoảng trống phía sau lưng hàng tiền vệ Italy đang bị khai thác triệt để.Và cái giá phải trả cho sự chủ quan của người Ý là bàn thắng san bằng tỉ số của Ibrahimovic.Phút 85, từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, cú ta lông bất ngờ và có phần may mắn của Ibrahimovic đã mang về cho đội bóng Bắc Au 1 điểm quý giá.
    Trận đấu này đã ghi đậm dấu ấn của Cassano,anh đã chứng tỏ mình là người xứng đáng thay thế Totti,ngược lại Vieri đã chơi 1 trận dưới phong độ,góp phần vào trận hoà đáng tiếc của Itali.

Chia sẻ trang này