1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..::: Bình luận VCK Euro Portugal 2004 :::..

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi Beckhamania1983, 29/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, tiền đạo trẻ Wayne Rooney đóng góp hai bàn thắng, giúp "những chú sư tử Anh" đại thắng Thuỵ Sĩ với kết quả 3-0, trong lượt trận thứ hai của bảng B. Ở cuộc chiến không cân sức này, các học trò của HLV Eriksson thi đấu rất ấn tượng, trong đó Beckham, Rooney và Gerrard nổi bật nhất.


    Trắng tay sau trận ra quân, đội tuyển Anh buộc phải giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với Thuỵ Sĩ để tự định đoạt số phận của mình. Một tin vui cho những ai yêu mến những cầu thủ đến từ vương quốc sương mù là sự trở lại của trung vệ John Terry do đã bình phục chấn thương, thay thế tài năng trẻ Ledley King, cầu thủ thi đấu khá tốt ở trận đầu tiên. Và đây chính là sự thay đổi duy nhất của HLV Eriksson so với đội hình xuất phát trận ra quân, gặp Pháp. Tuy nhiên, cách bố trí đội hình của chiến lược gia người Thuỵ Điển này hơi khác so với trận đầu tiên. Tiền vệ Paul Scholes, mới bình phục chấn thương gân kheo, được đẩy sang đảm nhiệm những pha tấn công bên cánh trái, còn Steven Gerrard được trả về vị trí sở trường, chơi cặp tiền vệ trung tâm cùng Frank Lampard. Trong khi đó, HLV trưởng đội tuyển Thuỵ Sĩ, ông Koebi Kuhn, tung tiền vệ phòng ngự Fabio Celestini ra sân ngay từ đầu, thế chỗ của Johann Vogel, cầu thủ đang lĩnh án treo giò. Còn Alexander Frei, đã trải qua 396 chưa đưa được bóng vào lưới đối phương, vẫn được chơi cặp tiền đạo với lão tướng Stephane Chapuisat, tác giả của 21 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia và chưa ghi thêm bàn nào cho Thuỵ Sĩ trong suốt 16 trận vừa qua.
    Bảng B
    TT Đội Đ
    1- Pháp 4
    2- Anh 3
    3- Croatia 2
    4- Thụy Sĩ 1


    Trong ít phút đầu tiên, khi người hâm mộ kỳ vọng vào một thế trận vây hãm của đội tuyển Anh thì chính các cầu thủ Thuỵ Sĩ, những người bị đánh giá thấp hơn với lối chơi tử thủ, lại có nhiều đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn David James. Sự cơ động của bộ ba Benjamin Huggel, Stephane Chapuisat và Hakan Yakin ở 10 phút đầu tiên tạo cho Thuỵ Sĩ một thế trận có lợi. Và đã có ít nhất 3 tình huống khiến các CĐV đội tuyển Anh phải thót tim, sau những pha uy hiếp của các tiền đạo Thuỵ Sĩ. Đáng nói hơn, họ tấn công bằng chính những pha bóng bổng, một trong những ưu thế của đội tuyển Anh, một cách chủ động và tự tin.
    Nhưng đẳng cấp và khả năng điều chỉnh tốc độ trận đấu đã giúp đội tuyển Anh lấy lại ưu thế và thực hiện những đường tấn công về phía khung thành đối phương. Và ở phút 23, "những chú sư tử Anh" ghi bàn mở tỷ số. Từ đường chuyển cánh rất thoáng và chính xác của David Beckham, Michael Owen tận dụng lỗi vị trí của hậu vệ Bernt Haas rồi tung một đường chuyền vào khu cấm địa, để Wayne Rooney thoải mái đánh đầu hiểm hóc từ khoảng cách 6 m, làm tung lưới thủ môn Joerg Stiel, đưa đội tuyển Anh vượt lên dẫn trước. Với bàn thắng này, Wayne Rooney trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn ở một kỳ Euro, khi anh mới 18 tuổi, 7 tháng và 24 ngày. Kỷ lục cũ thuộc về Dragan Stojkovic, khi tiền đạo tuyển Nam Tư này ghi bàn trong trận gặp Pháp vào ngày 19/6/1984, lúc anh mới 19 tuổi, 3 tháng và 16 ngày. Bàn thắng mở tỷ số của tiền đạo Everton giúp các cầu thủ Anh cởi bỏ được tâm lý nặng nề, và thi đấu chủ động hơn trong những phút tiếp theo. Tuy nhiên, những pha tấn công của các cầu thủ Anh vẫn chưa đạt được độ chính xác cần thiết cũng như chưa đủ biến hoá để một lần nữa khoan thủng hàng phòng thủ đối phương. Trong khi đó, Thuỵ Sĩ dồn lên tấn công, bởi họ cần phải ghi được bàn thắng để tiếp tục cuộc phiêu lưu ở Bồ Đào Nha. Nhưng hàng thủ Anh, dưới sự chỉ huy của Sol Campbell, không cho đối phương cơ hội để thực hiện mục đích đó.

    [​IMG]
    Beckham và đồng đội có một trận đấu tuyệt vời.
    Sau giờ nghỉ, thế trận vẫn diễn ra như kịch bản của hiệp một, với sự khởi đầu tốt của Thuỵ Sĩ. Tuy nhiên, đội tuyển Anh, khi đã vào guồng, tỏ ra nguy hiểm hơn bao giờ hết. Các học trò của HLV Eriksson liên tục đẩy hàng thủ đối phương vào tình trạng chống đỡ một cách bị động, và buộc họ phải phạm lỗi. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 60, khi hậu vệ phải Bernt Haas của Thuỵ Sĩ bị truất quyền thi đấu, sau khi nhận tấm thẻ vàng thứ hai. Có lợi thế hơn người, HLV Eriksson quyết định tăng cường sức trẻ cho nỗ lực tấn công bằng việc tung Owen Hargreaves và Darius Vassell vào sân. Và sự thay đổi này ngay lập tức phát huy tác dụng. Những pha đi bóng đầy tốc độ của các tiền vệ đội tuyển Anh khiến hàng thủ Thuỵ Sĩ vất vả chống đỡ. Phút 75, Wayne Rooney nhân đôi cách biệt cho tuyển Anh, sau khi tận dụng thành công đường chuyền thông minh và chuẩn xác của Darius Vassell. Tiền đạo CLB Everton tung ra cú sút quyết đoán từ cánh trái, bóng đập trúng chân cột dọc sau đó bật vào lưng thủ thành Joerg Stiel rồi bay vào lưới. Và đây cũng là bàn thắng thứ hai của cá nhân Rooney.
    Chưa dừng lại ở đó, các học trò của HLV Eriksson thừa thắng xông lên, với quyết tâm nới rộng khoảng cách. Trong khi đó, đối thủ của họ có dấu hiệu vỡ trận. Hơn nữa, các cầu thủ Thuỵ Sĩ không còn duy trì được tinh thần thi đấu quyết liệt, đồng thời tâm lý buông xuôi bắt đầu xuất hiện ở một số cầu thủ. Bàn ấn định chiến thắng 3-0 của đội tuyển Anh, được thực hiện ở phút 82, đến như một hệ quả tất yếu. Beckham khởi xướng một đợt tấn công đơn giản bằng đường đẩy bóng chuẩn xác cho Gary Neville bên cánh phải. Hậu vệ MU dẫn bóng một vài nhịp vào sâu khu cấm địa, rồi tạt thuận lợi cho Steven Gerrard tung ra một pha dứt điểm ác hiểm, mang chiến thắng về cho đội tuyển Anh.
    Thắng trận thuyết phục với tỷ số 3-0, đội tuyển Anh đã khôi phục được niềm tin nơi người hâm mộ. Quan trọng hơn, cánh cửa vào tứ kết lại rộng mở với "những chú sư tử Anh". Ở trận cuối vòng bảng, họ sẽ đọ sức cùng Croatia.
    Đội hình xuất phát:
    Anh (4-4-2): thủ môn 1-David James; hậu vệ 2-Gary Neville, 5-John Terry, 6-Sol Campbell, 3-Ashley Cole; tiền vệ 7-David Beckham, 11-Frank Lampard, 4-Steven Gerrard, 8-Paul Scholes (18-Owen Hargreaves, 70''); 9-Wayne Rooney (20-Kieron Dyer, 83''), 10-Michael Owen (23-Darius Vassell, 72'').
    Thuỵ Sĩ (4-3-1-2): thủ môn 1-Joerg Stiel; hậu vệ 2-Bernt Haas, 20-Patrick Mueller, 5-Murat Yakin, 17-Christoph Spycher; tiền vệ 8-Raphael Wicky, 16-Fabio Celestini (7-Ricardo Cabanas, 54''), 18-Benjamin Huggel; hộ công 10-Hakan Yakin (22-Johann Vonlanthen, 84''); tiền đạo 11-Stephane Chapuisat (15-Daniel Gygax, 46''), 9-Alexander Frei.
  2. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Bình loạn nhờ vài câu:
    Những ấn tượng của tớ sau hơn 1 tuần Euro04 vừa qua: Bóng đá ngày càng hấp dẫn và đã ko còn tý hon đá với khổng lồ như trước đây nữa.Trận thắng đậm của Thuỵ Điển cũng ko cho thấy Bulgari kém cạnh họ chút nào.Italy của tớ chơi khá dở ở trận đầu nhưng trận thứ 2 họ đã chơi 1 thứ bóng đá khác hẳn,nhưng vì thiếu may mắn nên họ đã ko thể thắng Thuỵ Điển.Anh chàng Becks thì chưa lấy được phong độ tốt nhất nhưng ảnh hưởng của anh đến tuyển anh vẫn rất cao.Còn nữa,những cầu thủ của MU được ra sân đều thi đấu khá tốt: Scholes thi đấu trong chấn thương ở vị trí ko sở trường nhưng vẫn tạo dấu ấn ở hàng tiền vệ,Silvestre lại chơi khá hay ở trung tâm lẫn cánh trái tuyển Pháp,quả penalty mà trọng tài thổi là lỗi của chính trọng tài chứ ko phải của Silvestre,C.Ronaldo chưa được đá chính nhưng sau những lần vào sân từ ghế dự bị anh đã cho thấy tương lai của BĐN là ở anh,Ruud Van Nistelrooy thì đã cho thấy sự nguy hiểm của mình bằng 2 bàn thắng trong đó có 1 bàn rất kinh điển.Mới 1/3 chặng đường Euro đi qua nhưng đã có rất nhiều điều để nói nhưng....ko có thời gian,để khi khác tiếp tục nhé!
  3. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.218
    Đã được thích:
    5
    Như vậy đã có 3 đội chính thức vào TK là Bồ Đào Nha , CH Zséc và Hy Lạp , 3 đội chính thức chia tay là : Bulgaria , Nga và nỗi bất ngờ mang tên thất vọng Tây Ban Nha
  4. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay có thêm 2 đội đc ở lại là Anh và Pháp,2 đội phải đặt vé về quê là Croatia ,Thuỵ Sĩ không chừng lại có thêm Ý với Bul nữa!
  5. Mino_United

    Mino_United Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, đoàn quân kiêu hùng Azzurri của Trap đã thi đấu 1 thế trận tấn công khá ấn tượng mặc dù hầu như những cầu thủ chủ chốt ko thể ra sân: Totti tiếp tục chịu án treo giò, Cannavaro và Gattuso vắng mặt do thẻ phạt, Vieri ko xuất hiện trong đội hình ra quân do trấn thương và một phần do phong độ yếu kém,...
    Do tính chất quết định của trận đấu mà HLV Trapatoni đã từ bỏ sơ đồ 4-2-3-1 mà thay vào đó là "sức càn lướt" với chiến thuật 4-3-3: Ở hàng HV, Materrazi thay thế Đội trưởng Cannavaro chơi cạnh Nesta, 2 HV vẫn là Panucci và Zambrotta, khu trung tuyến đc giao cho bộ 3 Fiore, Pirlo và Perrotta. Hàng tấn công gồm Cassano, Corradi và Del Piero(đeo băng đội trưởng của Italy trận này)...
    Bị thủng lưới trước từ chấm 11m do Trung vệ của Inter phạm lỗi với TĐ đối phương trong khu cấm địa, nhưng quân đoàn Azzurri đã vùng lên lội ngược dòng với tỉ số trung cuộc 2-1 với 2 công thần Cassano và Perrotta.
    Nhưng tất cả đã là quá muộn bởi 1 tỉ số mà ko ai có thể tin lại xảy ra đúng như tính toán, Đan Mạch 2-2 Thuỵ Điển... Cho dù các học trò của Trap có làm thế nào đi chăng nữa thì cũng ko thể xoay chuyển đc gì, ngậm ngùi chứng kiến các đối thủ đi tiếp... Nhưng biết trách ai khi chính Italy gây khó dễ cho mình...
  6. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Rơi nước mắt - Italia Finitò
    Dưới trời mưa tầm tã,Cassano đã rơi nước mắt ngay sau khi ghi bàn thứ 2 giúp tuyển Ý thắng 2-1.Khi đó,các đồng đội của Cas cũng đã biết kết quả trận TĐ và **.Dù có ghi thêm 100 bàn nữa thì Azzurra cũng bị loại và họ cũng khóc cùng với ông trời.Các tifosi ở mọi nơi cũng ko cầm được nước mắt,tớ cũng buốn đến ko muốn xem Euro nữa.Ko biết 2 con lợn kia nó có bắt tay nhau để có tỷ số 2-2 loại Italia của tớ ko?Nhưng lỗi cũng 1 phần ở đội quân thiên thanh,sau trận đầu chơi khá dở,ở 2 trận sau Azzurra đã chơi cực hay với lối đá Pressing toàn sân.Vậy mà chỉ vì hàng công chỉ có Cassano là đạt được phong độ tốt nhất, cộng thêm Totti bị treo giò,Azzurra đã ko ghi bàn dễ dàng và nhất là thiếu may mắn.Ko biết bao giờ Azzurra mới lại là chính mình kể từ Espana 82'',nhưng họ vẫn luôn được yêu mến và kể cả sau lần bị loại này thì Italia cũng sẽ có nhiều Tifosi hơn,Đừng buồn nhé những anh chàng đẹp trai,hãy trở về với Serie A và sẽ phục hận ở World Cup 2006 ở Đức.
  7. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Bravo Thuỵ Điển và Đan Mạch,hoan hô Bồ Đào Nha và Anh,tuệt vời Séc và Hy Lạp,không tệ Pháp và có thể là Hà Lan.
    Ciao Italia ! Ciao Italia!

    Được redmonster07 sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 23/06/2004
  8. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.218
    Đã được thích:
    5
    È hèm tui có 1 yêu càu với tất cả các bài bình luận , các bạn viết bài bình luận là do ý thích vậy hãy tự mình viết cùng lắm là tham khaỏ thêm trên các báo , chứ không phải như chú Nam Red lên báo điện tử của người ta "đạo" luôn cả bài bình luận ngươpì ta về như thế ai mà chả làm được , nên nhớ tham khảo khác hoàn toàn với copy
  9. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Em định coppy mấy cái tin tức nhưng cop nhầm thông cảm.
  10. redmonster07

    redmonster07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi là Anh ! Becks ơi là Becks! Ronaldo ơi là Ronaldo! Bồ Đào Nha ơi là Bồ Đào Nha! Sao lại gặp nhau sớm thế,lẽ ra phải là ở trận chung kết chứ.

Chia sẻ trang này