1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận về các chiêu thức võ công trong kiếm hiệp Kim Dung.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi LHX_NDD, 16/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Híc, ngu mỗ định giải hoà cơ mà thấy không cứu nổi, còn dạy cả thằng bé 4 tuổi đấm xéo vào bụng hoặc chém vào con chó hoang cho đúng vô chiêu thì quả thật là Bình Nhất Chỉ cũng phải tự sát thôi. Hơi bùn. hic..... Lại say roài. Sao dạo này mình uống kém thế không biết.... híc. oẹ....
  2. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay lắm lắm, vote 5* luôn. Bác LHX_NDD, bochet cô nương làm ơn phân tích cho tại thượng hiểu thế nào là vô chiêu, thế nào là hữu chiêu cái, then kiu!
  3. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Huynh đệ này chẳng hiểu gì về cấu tạo của sinh vật trong tự nhiên.Hễ đến lớp bò sát trở lên thì mọi con vật đều có tứ chi, chỉ có điều lớp chim thì hai chi trước đã tiến hoá thành đôi cánh mà thôi, nhưng đó vẫn là hai chi của nó và nó vẫn có bốn chi.Các hạ không hiểu khái niệm chi là gì à?Các hạ nghĩ rằng khái niệm cánh hoàn toàn không có liên quan gì đến khái niệm chi à?Các hạ không chú trọng vào nội dung của bài post mà chỉ chú trọng để bắt bẻ người khác mà thôi, mà bắt bẻ có đúng đắn, khoa học đâu chứ!!!
    Còn về lực ly tâm, thì các hạ nói thử xem tại hạ đã nói sai chỗ nào?Lực ly tâm là một lực chỉ xuất hiện trong hệ quy chiếu phi quán tính và tỉ lệ với bình phương vận tốc góc(vận tốc góc này là vận tốc góc đo được khi ở trong một hệ quy chiếu quán tính chứ tất nhiên không phải đo được khi đang ở trong chính hệ quy chiếu đang quay)Các hạ nói tại hạ nói sai mà không dám chỉ ra tại hạ nói sai chỗ nào, chẳng lẽ các hạ sợ rằng khi chỉ ra chỗ sai rồi thì bị bắt bẻ ngược lại?Mà tất nhiên khi tại hạ đã nói thì trước đó tất yếu phải suy nghĩ kỹ về nó rồi.Và nói cho các hạ biết là tại hạ đang học tại một trường Đại học tại Việt Nam, chứ không phải đang học cấp 2 gì gì đó như các hạ nói.
    Chân tạ các hạ đã đọc.
    Được LHX_NDD sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 07/08/2004
  4. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, những tưởng các hạ vinhattieu có kiến thức gì ghê gớm uyên thâm lắm, hai câu thơ như vậy mà lại nói là của Đỗ Phủ, ha ha ha ha...tức cười thật.
    Nói thật cho các hạ biết, hai câu thơ ấy không phải của Đỗ Phủ mà là hai câu thơ mà Nhậm Doanh Doanh đọc cho Lệnh Hồ Xung nghe trong phim Tiếu Ngạo Giang Hồ gần đây do Trung Quốc sản xuất.Ha ha ha, tức cười thật, lần sau đừng có ra vẻ ta đây có kiến thức hơn người nhé, huynh đệ.
    Cũng có thể khi làm phim này, đạo diễn cho ***g vào khúc đó hai câu thơ của Đỗ Phủ, nhưng chuyện này là vô lý, bởi vì đây là tiểu thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ, có liên quan gì đến thơ của Đỗ Phủ?Mà chẳng lẽ đạo diễn lại hồ đồ, vô ý như vậy?Do đó chỉ có thể là các hạ không biết hay lầm lẫn chăng?
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng khâm phục bạn lờ hờ xờ nờ dờ dờ.
  6. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá, cún con đã dốt còn thích nói chữ!!! Đã bảo Đỗ Phủ tức là Đỗ Phủ, không biết nhưng mà cứ hay cãi bướng...
    .句漫^^九->
    Oo^已破?o^?
    漸??~f?>z
    Z?身-"窮"Y?o?T杯
    Tuyệt cú mạn hứng, cửu thủ chi tứ
    Nhị nguyệt dĩ phá tam nguyệt lai
    Tiệm lão phùng xuân năng kỷ hồi
    Mạc tư thân ngoại vô cùng sự
    Thả tận sinh tiền hữu hạn bôi
    Kim Dung viết truyện Anh hùng xạ điêu đời Tống, cho Hoàng Dung đọc bài Sơn pha dương - Đồng Quan hoài cổ của Trương Dưỡng Hạo đời Nguyên còn được, đạo diễn Tiếu ngạo cho em Doanh Doanh đọc mấy câu Đỗ Phủ lại không được à?
    Cưng ạ, có muốn khệnh khạng lên mặt thì cũng phải tự biết mình chứ, cưng chọn nhầm đối tượng rồi...
    Hôm trước nói chuyện bên box Chinese, anh có nói rằng trong mười người nói thơ Đường - Tống trên mạng, có đến một nửa là những thằng đếch thích và đếch hiểu nó cho nên hồn, nhưng cũng bập bẹ để tỏ vẻ sành điệu một cách hoài cổ, cưng xem ra cũng đủ tư cách đứng vào hàng ngũ ấy đấy.
    Have fun!!!
    Ai còn thắc mắc, vào đọc ở đây:
    http://www.millionbook.net/gd/d/dufu/dfsj/001.htm
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 07/08/2004
  7. vejita

    vejita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    Anh bảo thật, nếu chú tán về võ công trong truyện của KD thì chú có tán ngu đến đâu mọi người vẫn còn châm chước được. Chứ chú lại còn đem cả thơ ca nhạc hoạ ra mà tán thì bệnh ngu của chú nặng quá cỡ rồi. Mà chú cắn ai còn đỡ, chứ chú lại cắn phải sư đệ họ Vi nhà anh thì đúng là hết thuốc chữa.
    Qua mấy bài mà chú viết trong topic về võ thuật- mà thú thật là anh đã phải gắng lắm mới đọc được hết- thì anh đã biết là chú học rất ngu môn vật lý và sinh học. Qua lần post này của chú, còn thấy chú đần cả các môn xã hội
  8. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Phamdao bằng hữu từng khuyên tại hạ : " Lên giường đắp chăn vắt chân lên trán mà suy ngẫm về một câu thơ, một câu nói của một danh nhân nào đó. Khoảng nửa tiếng sẽ ngủ ngon lành." ( Tại hạ đang bị bệnh mất ngủ ). Tại hạ vội hí hửng thực hành, kiếm ngay một cuốn bí kíp chứa đầy lời hay ý đẹp đặt ở đầu giường, định mỗi hôm tụng một câu rồi... đi ngủ. Nhưng ...thật tréo ngoe, tại hạ lấy một câu ngẫm, ngẫm một lúc ngộ ra cái hay, mà đã thấy được cái hay lại càng muốn ngẫm, mà càng ngẫm lại càng tỉnh. Kết quả là tiếp tục thức trắng đêm.
    Sau mấy tuần, tình hình càng xấu đi, mặt tại hạ trắng bệch chả khác mấy cái xác ướp mới được khai quật trên ti vi. Tình hình đã rất tình hình. Chả lẽ mình phải bỏ xác tại đây sao ? - tại hạ quả thật ko cam tâm. Nhưng... có lẽ trời còn thương tại hạ, trong một đêm mắt nhắm mắt mở ( thế mà ko ngủ được mới cú chứ ) tại hạ lỡ tay click nhầm vào topic của LHX_NDD bằng hữu ( Cơ khổ, tại hạ muốn xem cái topic bên trên cơ ). Net ở VN thì chậm, tính tại hạ thì lười, đã nhầm thì nhầm cho trót vậy. Tại hạ đành bỏ một chút thời gian đọc bài của LHX_NDD bằng hữu. Chao ôi, đêm đấy tại hạ ngủ ngon thật các bằng hữu ạ. Sướng cứ như có thuốc tiên vào người ấy.
    Từ hồi đó, tại hạ có thói quen lên mạng... tụng bài của LHX_NDD trước khi đi ngủ.
    Mà thật, nói ra cũng ngượng với các bằng hữu. Tại hạ đã cố gắng sức lắm mà vẫn ko thể ngộ được cái chân lí cao thâm, sâu sắc trong những bài viết ấy. Mỗi lần bật máy lên, cho dù lòng quyết tâm cao đến mấy thì cũng bị rơi vào trận pháp của vô chiêu mí lị hữu chiêu. Vô chiêu là gốc, hữu chiêu là ngọn, hữu chiêu là ngọn, vô chiêu là gốc, gốc, ngọn, ngọn, gốc,... loạn hết hết cả xới. Thế là từ từ đầu óc nó mụ mị dần dần, tại hạ an vị luôn trên bàn phím. ( Trộm nghĩ cũng hơi giống trò đếm cừu ) . Tại hạ giận mình kinh khủng, giận rằng mình bất tài, thật phí công LHX_NDD bằng hữu bỏ công truyền thụ. Nhưng lại chợt nhớ năm xưa, Trúc Kiếm và Mai Kiếm ko tự lượng sức mình, luyện công phu thượng thừa Tiêu Dao phái mà nội lực chưa đủ, luyện công đi vào đường rẽ khiến suýt thì tẩu ma nhập ma, thổ huyết mà chết. Nghĩ thật lạnh gáy. Có lẽ trường hợp của tại hạ cũng vậy, căn cơ chưa đủ nên chưa lãnh ngộ được, thật đau lòng lắm thay. Thiên Sơn Đồng Mỗ từng hứa 20 năm sau sẽ đưa Mai Kiếm và Trúc Kiếm, khi mà nội lực đã dồi dào, vào động cùng mình luyện công. Thôi được rồi, đành đợi 20 năm nữa, à ko... trình tại hạ kém, các bằng hữu cứ cho tại hạ 30 năm đi, tại hạ thề sẽ lãnh ngộ được chân tài tuyệt học này. Một lời thề nặng tựa chín đỉnh, lời đao chém đá, quyết ko thể quên. 30 năm sau...
    Mà thôi, muộn rồi, tại hạ phải đi luyện công đây ( lại của bằng hữu LHX_NDD í mà ) . Chúc các bằng hữu ngủ ngon.
    Oáp. Mới nói đến luyện công mà đã díp cả mắt rồi.
  9. vejita

    vejita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    843
    Đã được thích:
    0
    Chú này phát biểu giống ông cháu Đổng Bá Hùng gớm
  10. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    này huynh đệ vejita, cái nothing is what... của huynh đệ có phải là lấy từ trong phim recruitment ko vậy? câu này nghe rất triết lý nhỉ?

Chia sẻ trang này