1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình Luận về CK Champions League

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi chieumotminhquapho84, 05/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chieumotminhquapho84

    chieumotminhquapho84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bình Luận về CK Champions League

    Sắc đẹp mong manh?

    1. Giữa Pari hoa lệ, tại một SVĐ có cái tên cũng rất hoa lệ (Công viên các hoàng tử), con thú hoang Barca gầm rú. Nó phô diễn tất cả những bản năng hung bạo nhất của nó, cái bản năng ẩn dưới hàng loạt đôi chân tài hoa của những Deco, Eto, và đặc biệt là Ronaldinho. Ở phía đối diện, thầy trò nhà Wenger cũng giương thẳng một khẩu thần công, ra sức bắn phá đối thủ bằng những viên đạn hình người. Những viên đại tiêu biểu cho sức tàn phá khủng khiếp được ẩn dưới một cái tên cực kỳ quyến rũ: T.Henry. Tấn công và tấn công. Ào ạt và ào ạt. Tàn phá và tàn phá...Đêm Champions Leauge nhiệm màu, lạy chúa! Đêm ấy sẽ là thời khắc tôn vinh bóng đá tấn công. Tôn vinh cái đẹp.

    Đấy là một viễn cảnh mà không ít fan hâm mộ, đặc biệt là những người yêu bóng đá đẹp đang nghĩ đến. Vậy thì thực tế có đúng vậy không? Có đúng là cả hai bên sẽ thi nhau tấn công, khiến triệu triệu những con mắt bóng đá trên khắp hành tinh có dịp được no nê?

    2. Đottoiexki, tác giả của cuốn "Chàng ngốc" nổi tiếng từng để lại một câu nói bất hủ: "Cái đẹp có khả năng cứu thế giới khỏi sụp đổ". Vâng, cuộc sống nếu không còn cái đẹp thì sẽ không còn là cuộc sống. Nếu không còn cái đẹp thì chúng ta cũng sẽ tồn tại như sự tồn tại của hàng loạt những sinh vật khác, sự tồn tại gắn liền với một chu trình sinh học bản năng: ăn - ngủ- rồi lao động. Bóng đá cũng vậy thôi, nếu không còn cái đẹp tôi tin rằng bóng đá sẽ chết. Hãy thử tưởng tượng xem: điều gì sẽ xảy ra nếu như cả thế giới đều chơi bóng theo kiểu bê tông của Italia hoặc theo kiểu Run anh Run của người Anh Quốc? Đã có lần tôi thầm cảm ơn thượng đế. Cảm ơn người vì trong cái thế giới bóng đá ngày càng thực dụng, nơi mà kết quả của một đội bóng luôn được coi trọng hơn cả cách chơi của một đội bóng, nơi mà Chelsea (một điển hình của lối bóng đá phòng thủ) đã lên ngôi bá chủ nước Anh, trong một thế giới bóng đá ngày một khô khan, ngày một toan tính như vậy may thay vẫn còn đó đôi chân diệu kỳ của Ronaldinho, khả năng tăng tốc cùng những bước nhún nhảy thần tiên của pháo thủ Henrry. Và tôi thầm nghĩ rằng, họ, những con người tài hoa ấy đã được thượng đế ban cho một nhiệm vụ: nhiệm vụ cứu rỗi cái đẹp trong một thế giới bóng đá đầy thực dụng.

    3. Chính vì ý nghĩ ấy, niềm tin ấy mà tôi (cũng như bạn) đang mơ về một trận chung kết Champions League đẹp một cách tuyệt đối. Một trận đâu mà cả hai sẽ chơi bóng như thể chưa bao giờ được chơi bóng. Nhưng rồi trộm nghĩ: Mơ ước ấy liệu thành hiện thực không?

    Xin hãy nhớ cho chính Barca (Vâng, Barca chứ chẳng phải ai khác), chính cái đội bóng mà lâu nay vốn tôn thờ bóng đá tấn công đã từng có tới hơn 30 phút chơi phòng thủ trong trận lượt về gặp AC Milan. 30 phút ây các học trò của F.Rijkarrd liên tục làm chậm nhịp độ trận đấu, từ bỏ sở trường tấn công của mình để chơi bóng kiểu cò cưa. Arsenal cũng chẳng hề kém cạnh, nếu không muốn nói là họ còn phòng thủ một cách tiêu cực hơn cả Barca. Những trận đấu trên sân Real hay Vilareala là những trận mà ông Wenger chặn trước khung thành Leman cả một cái xe bus, và trứoc cái xe bus ấy còn là hai phòng tuyến phòng thủ dày đặc. Vậy nên nhiều cây bút Anh Quốc mới nhận định rằng: Năm nay Arsenal chơi khôn hơn, quái hơn, tính toán hơn nên mới có thể vào sâu hơn.

    Vậy thì bạn ạ! Xin bạn đừng mơ mộng vào một trận chung kết nảy lửa, một chung kết đẹp như mơ với sự thi thố của hàng loạt những vũ công sân cỏ. Tôi với kinh nhiệm của mình tin rằng trận chung kết ấy cả Barca lẫn Asenal sẽ chơi cực kỳ thận trọng. Thận trọng hơn cả cái cách họ đã từng thận trọng ở vòng bán kết. Và cái đẹp (nếu có) trong trận đấu ấy sẽ chỉ là những khoảnh khắc tỏa sáng của một vài cá nhân mà thôi.

    4.Song thực ra cũng chẳng nên buồn vì điều đó. Nếu tôi là Wenger, nếu tôi là Rikjkarrd tôi cũng sẽ để các cầu thủ của mình chơi tính toán. Vì bóng đá hiện đại phải như thế, nó không có chỗ cho một cái đẹp tuyệt bích, tuyệt đỉnh.
    Ngẫm ra thì đấy cũng chính là một chân lý của cuộc sống: Cái đẹp bao giờ cũng rất mong manh. Cái đẹp bao giờ cũng phải đấu tranh với những cái xấu xa, thấp hèn để rồi chứng minh giá trị của mình.

    Người ta bảo Rô - đanh đã cố tình làm nên vẻ xù xì trên những pho tuyệt tác của mình, vì ông cho rằng chỉ có như thế thì cái đẹp trong những pho tượng của ông mới "đời", mới gần gũi. Bằng không đó chỉ là một cái đẹp tưởng tượng, chỉ có trên nước chúa. Trong bóng đá, xin bạn cũng hãy nghĩ, hãy chấp nhận một cái nhìn như vậy về cái đẹp.

    Đừng trách Barca, đừng ruồng bỏ Arsenanl nếu trận đấu giữa họ không đẹp và không "no nê mĩ học" như bạn nghĩ./

    Phan Đăng (phandang84@yahoo.com
  2. thachviendai

    thachviendai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    mình sẽ vẫn tin, vẫn tin đây là một trận túc cầu tuyệt vời..........Cả hai đội Barca và Arsenal sẽ cống hiến hết mình.... vì chiếc cup C1 danh giá

Chia sẻ trang này