1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình Luận về Đòn thế AIKIDO

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi hunganh_2000, 30/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Davidnguyen08

    Davidnguyen08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không biết anh Thoda bực tức gì trong khi đọc mục này. Vì đây là một nơn để anh em yêu thích Aikido trao đổi những hiểu biết về kỷ thuật. Trên internet tôi cũng thấy những diễn đàn như vậy và các đại sư, huấn luyện viên tham gia nhiệt tình và tôn trọng nhau.
    Nếu tôi nói có gì sai về kỷ thuật xin anh cứ mạnh dạn đóng góp để chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau. "Nhân vô thập tòan" mà.
    Sở dĩ tôi tham gia diễn đàn này vì theo tôi thấy kỹ thuật của Aikido VN hiện nay không giống như Aikikai. Tôi xin đơn cử về kỷ thuật vô đòan gián tiếp bộ shomen uchi, yokomen uchi đòn Ikkyo omote của Aikido VN hiện nay không thấy giống như trong các tài liệu mà tôi đang có (băng đĩa của các sensei Furuya, Kasanawa, Yamada, Tissier ...) vậy có bao giờ bạn đặt vấn đề đó với các thầy ở VN không?
    Bạn có bao giờ thử nắm thật chặt tay của thầy để thầy có thể ra đòn shihonage - bộ Katatehay bộ Ryote - chưa? Hay thầy nói sao bạn nghe vậy?
    Trước kia tôi cũng đã học như vậy và mất hết 10 năm luyện tập mà không tiến bộ. Chỉ cần một người tay khỏe nắm vào là đứng như Từ Hải. Tôi không muốn các bạn bị quên như tôi ; ).
    Tôi có học với các thầy Hòang Kim Cương ( Q 1), Thầy Lương (Q 10) được xem các thầy Thảo (Q 1), thầy Phượng (Q BT), chị Minh Thư, anh Nguyên, anh Mân trình bày kỉ thuật nhưng không thấy ai nói và giữ đường tâm trong kỷ thuật Aikido. Do vậy tôi muốn trình bày những hiểu biết của mình cho các bạn cũng như muốn kiểm chứng sự hiểu biết của mình đồng thời hy vọng đóng góp được chút cho Aikido VN.
    Thân
  2. watanabe

    watanabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Anh David ạ, chó cứ sủa, đoàn người cứ đi anh ạ.
    To những người thích phá đám: Học Aikido mà Tâm không tĩnh, đố kỵ như vậy thì có 3 đẳng hay 9 đẳng (dĩ nhiên Việt Nam đẳng) thì có thực đã hiểu được Aikido?
  3. Davidnguyen08

    Davidnguyen08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả các bạn đã ủng hộ. Dỉ nhiên David vẫn tiếp tục làm sẽ pót bài. Đây là một diễn đàn mà mình yêu thích.
    Thân
  4. Hungkid3

    Hungkid3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ anh em, tiếp tục pot bài, ai muốn làm gì thì mặc xác. Lâu rồi kg thấy anh forever tren diễn đàn, chac là anh ấy bận lắm. Sự hiểu biết của anh ấy giúp ích rất nhiều cho quá trình luyện tập của các môn sinh Aikido Việt Nam.
    Anh David tiếp tục đặt nhiều câu hỏi hay hay nhờ anh Forever trả lời nhé. Hihì, tập tành cũng lâu rồi, không ai kiểm chứng lại suy nghĩ cũng chán nhỉ ???
    To "Sandan": Nếu chú không thích thì đừng post bài nũa, ở Sudan người ta vẫn tập có thảm, nhưng mà chắc kg có người nhiều chuyện như chú đâu. Không phải tôi có ý chê bai tất cả Aikidoka tại Việt Nam, nhưng thật sự chất lượng tại Việt Nam rất kém nếu không chịu nghiên cứu, tìm tòi thêm. Giống như gần đây khi Sensei Kanazawa sang VN tập huấn, tôi đã thử với nhiều Sandan ở các CLB khác, hix. kết quả là chỉ mới nắm ở bộ Katatetori thôi mà đã đứng im như trời trồng rồi, huống hồ gì đến bộ Ryote Tori. Đừng nói chi đến Sandan, ngay cả 1 số thầy dạy tập huấn của các lớp Nidan hay Sandan, năm ngoái, khi một người sư đệ của tôi thi lên Sandan, lúc người thầy hướng dẫn bộ Ryote Tori, sư đệ tôi nắm tay của người thầy hướng dẫn lớp ấy đến nỗi không thể nhúc nhích được. Hic hic. Đó mới chính là hậu quả của việc xem trời bằng vung, không chịu đào sâu và nghiên cứu kỹ các đòn thế, các kỹ thuật trong Aikido đấy chú ạ.
  5. take

    take Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi góp ý cái này nhá:
    Kỹ thuật Aikido hiện nay tại Việt Nam quả là không giống Aikikai, một năm tập huấn 1 lần ==>> không cọ xát thường xuyên lấy gì mà giống được. Cái còn lại là xem băng đĩa, các tài liệu và nghiên cứu thêm. Nhưng những người làm được điều này thì chỉ có vài người thôi, đơn giản là vì thiếu thời gian, thiếu luyện tập, và thiếu cả sự chuyên tâm nữa, dù trong lòng vẫn đam mê lắm, muốn lắm.
    Vả lại chuyện chuyên môn thì mạnh ai nấy làm. cái này qủa là đáng nhức đầu đây ! Sự không đồng thuận, nói chính xác ra là không đồnglòng, không tôn trọng nhau đã dẫn Aikido VN đến tình trạng như ngày nay. Hôm thi dan vừa rồi ở Phú Thọ, nhìn các em ở các cấp thi mà tôi buồn quá, nhìn lên ban giám khảo cũng vậy. Không phải tôi không tin vào trình độ của họ, nhưng có cảm giác thiếu thiếu bề dày sao ấy !
    Sự cho lên ồ ạt, thiếu chuẩn mực và cả bế tắc trong chương trình huấn luyện chung cho sandan trở đi là điều mà aikido VN hiện nay đang phải trả giá, và đôi khi dẫn đến nhiều suy nghĩ bốc đồng và mang nặng cảm tính như có bạn đã phát biểu trong Thread này.
    Aikido Việt nam hiện nay như con người cứ lầm lũi đi, đụng gì biết đấy, đụng gì học đấy. Cũng tốt trong hòan cảnh hiện tại ! nhưng ít ra cũng thấy được điều hướng tới, và cũng cần sự dứt khóat và tự giác của từng người trong ban điều hành, nhưng sự ba phải và mackeno nhiều quá !
    Cũng như Davidnguyen, tôi từng học thầy Lương, thầy Phượng, thầy Thọ, thầy Lương, Cô Thư, Thầy Cương, Thầy Thảo, .... nói chung là đủ cả. Tất cả đều không đề cập đến vai trò của đường tâm, nhưng có một người, tôi nhớ là năm 1986, có người đã nói đến, đó là Thầy Siêu, em của cô Thư.
    Cái vấn đề là "bị nắm rồi đứng yên" ở Nidan, Sandan có thể tránh đuợc, làm được. Nhưng thậm chí các anh Yodan còn không nắm vững nữa là.
    để có thể khống chế đối thủ ở trình độ cao, chắc chắn phải biết Henka Waza, để biết Henka waza, phải biết đưa đối thủ và mình về cùng 1 đường tâm, tâm ấy phải là của mình, dĩ nhiên là phải có đối thủ ở trong đó. Điều này chỉ có được khi thiết lập một kết nối xuyên suốt đến đối thủ. Đó là nguyên tắc tập luyện theo tôi, đến lúc này là khả dĩ nhất.
    Nhưng tập Henkawaza không phải dễ, không chỉ nghĩ đến sự phản đòn đơn thuần, mà chính là sự uyển chuyển trong đòn thế, như mạch nước chảy, tắc chỗ này thì chuyển sang chỗ khác. Anh em nào có kinh nghiệm về chuyện này xin chỉ giáo hay đàm đạo thêm.
    Tôi hoan nghênh các ý kiến phản biện, nhưng trên tinh thần tôn trọng nhau. Mong các bạn trên diễn đàn này hiểu chúng ta cùng chung một điều chung: Cùng đam mê Aikido !
  6. VXDTA

    VXDTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    hihi, Aikido phức tạp quá nhỉ. Em tưởng nó nắm tay mình thì mình cho nó luôn cái tay đấy ???
  7. Hungkid3

    Hungkid3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thật tình thì tôi không giỏi về lý thuyết lắm, trên sân tập thì chỉ cố tập sao cho hợp lý nhất, đòn thế đánh nhẹ nhàng, cố gắng thả lỏng bản thân ra, hạn chế tối đa dùng sức mà thôi. Nên nhiều khi đánh sai chỗ nào thì mày mò đọc sách, xem băng hay nghiên cứu thêm với anh em để sửa chỗ sai ấy lại. Còn kêu tôi viết bài để trình bày thì .. bó cả hai tay lẫn 2 chân.
    Cho nên thấy các anh viết ra được thành lời như vậy tôi thực sự khâm phục lắm, Nhiều điều mình thực hiện đuợc, nhưng mà lại không diễn đạt ra được thành lời, cũng cảm thấy có gì không ổn. Xin chân thành cám ơn và hoan nghênh các anh.
    Còn về vấn đề đai đẳng, tôi cảm thấy hiện tại ở Việt Nam hiện nay giống như chú trọng về lượng chứ không trọng về chất. Ngay cả các kỳ thi sát hạch cũng rất dễ dãi trong việc chấm đậu cho các thí sinh, thậm chí ngay cả trong quá trình tập luyện Kyu tại đơn vị cũng thế. Võ sinh lên cấp độ vèo vèo, nhưng thực chất trình độ chưa xứng đáng với tầm cấp đai của mình.
    Vấn đề "nắm tay đứng im tại chỗ" tôi đề cập ở trên tôi không có ý định đề cập đến vấn đề Uke phá đòn, mà đơn thuần chỉ là nắm chắc bàn tay lại, (nhưng vẫn thả lỏng sức cánh tay), và chỉ thực hiện đòn đã nói trước (xin nhắc lại là Uke không hề phá đòn nhé). Nhưng như vậy thôi mà cũng thực hiện không được thì làm sao gọi là Aikido. Hic hic.
    Đúng là vấn đề đường trục, đường chính tâm tôi chưa từng nghe người nào nhắc đến cả, chẳng qua là đọc trong tài liệu rồi tự mày mò suy nghĩ, trao đổi thêm thôi. Cho nên tôi rất sợ những gì mình nghĩ , mình hiểu không biết có sự sai lệch so với ***** và các vị đại sư Aikido đề cập đến không nữa. Vì thế tôi rất cần những chuyên mục nghiên cứu thêm, trao đổi thêm với anh em để có thể xác nhận lại những suy nghĩ của mình mà thôi.
    Vài lời phát biểu chân tình của bản thân tôi, nếu có lỡ đụng chạm đến ai, xin vui lòng miễn trách nhé.
  8. chentaibk

    chentaibk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, dân Aikido đâu hết rồi. Vừa rồi có Festival Aikido tại đất Thái. Việt Nam có gởi đoàn Aikido tham dự, trưởng đoàn là thầy Bùi Hoàng Lân. Có Aikidoka nào biết thông tin chi tiết về vụ này không post lên cho anh em với.
  9. iahlh

    iahlh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Vậy hả! bạn nói thầy Lân post bài là tốt nhất, nếu không thì bạn interview thầy Lân rồi post lên cũng được...
  10. caimatkhongchoiduoc

    caimatkhongchoiduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Theo chỗi tui biết được thì cái festival này có ít nhất 2 đoàn đều từ Vietnam đi. Đó là đoàn của Aikido Tp. HCM và VJCC ở Hà Nội. Hai đoàn này cùng ra biểu diễn, nhưng đoàn của Tp. HCM do thầy Phát dẫn đầu thì trên vai áo có lá cờ Vietnam, còn VJCC thì không. Ngoài ra còn có thầy Cần tham dự, còn Bùi Hoàng Lân có hay không thì tui không rõ.
    Có vẻ hai đoàn trên cũng không mặn mà với nhau lắm, vì nghe nói có một số sự cố gì đó.
    Còn bác gì muốn tìm chỗ học Aikido ở Hà Nội thì surf vòng vòng trên diễn đàn này là quá đủ thông tin rồi. Chỉ còn mỗi việc xách đồ lên tập thôi....

Chia sẻ trang này