1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình Luận Về Huế Đê!!!!!

Chủ đề trong 'Huế' bởi phuong_9a8, 19/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuong_9a8

    phuong_9a8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bình Luận Về Huế Đê!!!!!

    Vừa nghe câu hát đẵ thấy được sự mộng mơ của Huế rồi nhưng mà ai chưa đến huế thì tiếc thật !!----//---!! nếu đẵ đến huế rồi thì cảm giác chắc khác lắm nhỉ.......................có AI đến huế rồi hãy cho tui biết Huế như thé nào nhé !!!! Trời ơi thèm được 1 lần đến Huế wá trời.........................
  2. tnl

    tnl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    mia huế có cái quái gì đâu mà bình loạn . đừng bào giờ về huế mà hối hận
  3. chilanvien

    chilanvien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Huế để đến, để nhớ rồi để đi chứ khó mà gắn bó lâu dài được. Đất Huế khó sống và khó tiến lên được.
  4. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Có mà hối hận khi chưa được đến lần thứ 2 ấy....ở Huế có nhnững cái đẹp mà bạn chưa nhận ra đấy thôi...
    To chilanvien: Bạn bảo đất Huế khó tiến lên thì ko sai chút nào , còn khó sống thì cũng chẳng đúng...có môi trường sống nào mà lý tưởng hơn ở Huế ko?con người luc nào cũng thấy thoải mái, nhẹ nhàng chứ ko bon chen, xô bồ như các thành phố lớn khác.
  5. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    có lẽ bạn còn trẻ nên chưa đi nhiêu chưa biế nhiều nên mới bảo là không thể gắn bó lâu dài được,hoặc có thể bạn nhìn những người nhận huế là quê hương thứ 2 với con mắt khác nên không cảm nhận được cái khiến mình phải gắn bó lâu dài với huế. Không phải là bênh vực gì cả nha nhưng bạn đúng khi bảo là ở huế không tiến lên được nhưng mà nếu huế phát triển như tphcm chẳng hạn ( chỉ là thí dụ thôi) thì bạn nghĩ là huế có còn là một thành phố du lịch như hiện nay không ?
    cái thứ 2 là bạn bảo huế khó sống cũng đúng mà cũng không đúng .khó với ai cảm thấy huế sao chán chẳng có gì cả chẳng như ở những thành phố lớn , nhưng mà lại cảm thấy rất thoải mái vì chẳng phải lo sợ theo kiểu" 1m vuông có 5 thằng ăn trộm" ( không tính dân nghiện như ở tphcm ) đó đó ......còn nữa nhưng mà nói nhiều lại sợ mọi người bảo tui là nói thế thôi chứ chẵng biết quái gì ( mà cũng đúng )
  6. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hơ, nhóc con nói đúng quá, chị vote cho em 1 phiếu ha, được ko?
    NÓi thật ngày trước tui cũng ghet Huế lắm, chán ơi là chán....nhưng bi giờ thì khác rồi....lớn rồi..đã hiểu biết chút ít rồi...nên mới thấy chẳng ở đâu sống thoải mái hơn huế cả....yêu Huế lắm cơ( giọng đểu thật...)hahhahha
  7. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, ở huế mà khó sống, đi đâu người ta cũng nói giá thành ở Huế rẻ nè, con người vui vẻ không bon chen nè, người thì lịch sự, không biết lịch sự hay là trầm tính hhehe, nhưng mà nói chúng Huế là niềm đất tôi yêu quý nhất
  8. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Ư? công nhận ơ? Huế được cái cuộc sống â?m thực thi? kho?i pha?i chê luôn
    Nhưng ma? nói vê? cái khoa?n thơ?i tiết thi? chán kô chịu được.Mu?a he? thi? nóng daf man,mu?a đông thi? mưa với bafo lụt rất đê?u đặn.
    Tạm thế đaf

  9. chilanvien

    chilanvien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Năm nay mình cũng đã 21 tuổi rồi, chưa gọi là am hiểu về cuộc đời này, nhưng ít ra cũng đi suốt một chặng đường từ Huế đổ vào miền Nam, hiểu ít nhiều về cuộc sống ở một số miền, vậy mà có bạn còn cho mình là trẻ người kìa . Thật nực cười chưa ! Mình công nhận là cuộc sống ở Huế hiền hoà hơn những nơi khác, nhưng các bạn à " Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên hết ".Đại học Huế được coi là không có hiện tượng ma túy nhưng vừa rồi cũng đã phát hiện ra hai trường hợp rồi đấy. Nói thế để chúng ta luôn trong tư thế chuẩn bị và luôn chuyễn động, đừng ngủ yên và thỏa mãn với sự bình yên ấy . Mỗi vùng đất có mỗi thế mạnh riêng về kinh tế ,văn hoá.... Mình nói "Huế để đến và để đi " là ở góc độ tình cảm tự trong mỗi con người chúng ta . Đã có lời hát " Tạm biệt nhau mà trong lòng còn Huế " đó sao . Còn chuyện khó sống hả, đơn giản thôi các bạn ạ, kinh tế so với các vùng khác thì sao ? Hãy giải thích vì sao ở những tỉnh khác có một bộ phận rất lớn những người Huế đến để sinh sống. Khi cuộc sống trong tư thế tất bật của sự cạnh tranh để tiến lên thì Huế còn quá hiền hoà. Một bề dày văn hoá, con sông Hương thơ mộng , giọng oanh vàng thủ thỉ.... liệu chúng ta có sống cả đời chỉ với những điều ấy được không nhỉ , khi mà con người luôn và cần thay đổi trong cách sống, nghĩ suy và hành động , khi mà người ta đã bay lên sau Hoả mà chúng ta vẫn thoả mãn với những gì gọi là ''bình yên" ???
    Cuộc sống bon chen sẽ làm chúng ta mệt mỏi, điều đó đúng , nhưng người Mỹ sẽ chẳng bao giờ đứng nhất thế giới với những con người và mảnh đất hiền hoà đâu nhỉ !
    Dù sao đây cũng chỉ là ý kiến của riêng mình, ý kiến của một người khác vùng đất Huế, nhưng mình nghĩ mình không nói sai đâu. Và cũng đừng nghĩ là mình miệt thị các bạn nhé ! 40% trong con người mình cũng là Huế đấy.
  10. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ topic này nên dành cho những người khác đến Huế bình luận thì hay hơn khách quan hơn.
    Nhưng mà cái cuộc sống ở những thành phố lớn như thế thể nào cũng sẽ làm cho con người trở thành rôbốt hết cả thôi.Tôi ở Tokyo đây tui mới thấy điều đó.Rất tiếc tui chưa đến Kyoto lần nào,nhưng khi có điều kiện sẽ đi để biết cái thành phố giống Huế này.Nói thế để chú em biết là 1 nước giàu thứ 2 thế giới cũng có những thành phố "bình yên" như Huế
    Chúng giàu lên nhờ buôn bán vũ khí với đi gây chiến tranh đấyHay ho gì đó mà ca ngợi

Chia sẻ trang này