1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình Luận Về Huế Đê!!!!!

Chủ đề trong 'Huế' bởi phuong_9a8, 19/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chilanvien

    chilanvien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Con người làm giàu không chỉ có buôn bán vũ khí và gây hấn với quốc gia khác, cũng không phải chỉ có nước Mỹ mới giàu, đó chỉ là một ví dụ thôi. Bảo rằng không ca ngợi ư, đáng chứ, nếu đứng ở góc độ của sự phát triển mà nói. Bạn lôi vấn đề chính trị vào đây làm gì. Ngày nay, chúng ta cần phải khách quan hơn , công bằng hơn trong cách đánh giá. Không phải người ta đánh mình rồi thì mình cứ ghét người ta mãi. Như thế là bảo thủ đấy, một đặc điểm nữa của người Huế đây. Có lẽ hơi lạc đề rồi, nhưng tóm lại là các bạn hãy để cho những người ở vùng đất khác được nghĩ và nói về Huế, như thế sẽ hay hơn cái việc tự tôn thái quá về mình và vùng đất của mình đang sống.
    Được hidetoshi sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 27/09/2004
  2. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    chậc,viết rùi mà thấy bài ông này nói ko nói đên chính trị nữa nên thui!
    tóm lại là càng hiện đại,càng rộng lớn thì càng nguy hiểm!
    Án mạng ở Huế ít hơn HCM,mà ở HCM lại ít hơn Hồng Kông,mà HỒng Kông lại ít hơn Mĩ!
    muốn làm ăn thì nên ở mấy thành phố lớn,còn sống nhẹ nhàng,thoải mái thì ở Huế hay hơn!
    Được KIENHSG sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 27/09/2004
  3. nhoccon054

    nhoccon054 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    chà chà lần đâùu tiên thấy một bài không có một chút gây sự của bác Kiên hoan nghênh hoan nghênh.
    Nếu các bác nói để dành cho những người xứ khác tới phát biểu ý kiến thế người huế có thể bình loạn chút xíu không ?????
  4. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Nếu để những người ngoài Huế bình luận thì chúngta có lẽ phải đưa ra những lý do để bác bỏ được mà!!! Đa số ai cũng nói Huế khó sống nhưng đối với tui Huế luôn là 1 thành phố yên bình, hông bon chen và tính toán vụ lợi như những nơi khác!!! Nếu để được làm việc thì có lẽ tui sẽ chọn SG (còn HN hoặc những nơi khác thì tui ít biết và cũng chẳng muốn biết ...) nhưng để sống thì tui sẽ chọn Huế vì dù sao đã wen với cuộc sống yên bình rùi, hông bon chen. Có lẽ tui hông thích sôi động nên mới như thế!!!
  5. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Tháng 8 vừa rồi, lần đầu tiên tớ được đến Huế, cảm giác rất lạ, mới đến đã thấy sao mà buồn thế, trời mưa lất phất, oi nồng của một buổi chiều hè. Sân bay Huế nghèo nàn, và nhỏ xíu
    Tớ ở một ks ngay tại cầu Tràng tiền, đi bộ sang một đoạn là chợ Đông Ba, lang thang đi trên cầu, nhìn xuống dòng nước trôi lững lờ bỗng cảm thấy luyến tiếc vì đã đến đây.
    May sao, buổi chiều gặp được các bạn cũ cũng đang ở Huế, thế là tụ tập lại thành một hội 6 người, cùng lang thang nhưng bằng Taxi Nên đỡ nóng bức và buồn.
    Đi ăn đồ ăn ở Huế thì thật là rẻ, cafe cũng thơm hơn nhưng về dịch vụ thì chưa phát triển chút nào
    Hôm sau đi thăm Thành Nội và các lăng tẩm thấy cũng là lạ...nhưng không quá đẹp như người ta vẫn ca ngợi
    Tớ chỉ ở Huế 2 ngày nhưng cũng thưởng thức qua các trò vui của xứ Huế, discotheque, karaoke, ăn uống kiểu vua chúa, nhạc cung đình....Không có gì đặc biệt cả Tớ có tự nhủ là sẽ không quay lại Huế nữa.
    Nhưng giờ đây ở cách xa Huế rất nhiều vậy mà lại có cảm giác nhớ thương đến nao lòng Mỗi khi tình cờ nghe bài hát Mưa trên phố Huế, thấy tim như ngừng đập, có một cái gì thu hút đến kỳ lạ mà chỉ khi mình ở xa mới cảm nhận được.
    Tớ sinh ra ở Hà Nội, có nhiều thời gian ở Sài gòn và bây giờ thì đang ở nước ngoài, cũng may mắn là được đi khá nhiều, nhưng cái cảm giác về thành phố Huế thật là lạ , nhưng nếu hỏi tớ có quay lại không thì tớ sẽ không quay lại khi không phải là đi công tác. Nhưng tớ vẫn nhớ và thương Huế vô cùng.
    Khác với Sài gòn, Nha Trang, Đà Nẵng...tớ nhất định sẽ quay lại nhưng không nhớ và thương nhiều như Huế.
  6. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm trước ông thầy dạy Thanh toán quốc tế trong buổi học có buổi nói chuyện ngoài bài giảng cũng khá hay.Ông mới hỏi ở Việt nam nơi nào để xe đạp ở công viên đi dạo mà không mất.Đứa nào cũng nhao nhao là quê hương mình "Quảng Ngãi,thầy ơi!","không,đích thị là An Giang"...Riêng tui thì ngồi im,ai dè ông kêu "sai hết,Huế.Ở Huế là an toàn nhất,yên bình nhất".Đến phải há hốc miệng vì ngạc nhiên,vì hồi trước chính mình cũng bị mất xe nhưng không phải lãng xẹt mất ở công viên mà mất ngay chỗ học thêm mới cú.
    Thế mới biết người ta đánh giá Huế cao như thế nào,cũng phải thôi vì Huế chỉ có ngành công nghiệp không khói là được chứ các ngành khác thì vẫn ì ạch phát triển.Có đi xa mới thấy Huế mình còn nghèo,mức sống của người dân không cao như những nơi khác nhưng được cái yên tâm là an toàn,ra đường khỏi phải ngó trước ngó sau xem có thằng hút chích nào lăm le mình không.Nếu làm công chức thì nên về Huế,còn nếu máu me kinh doanh thì Huế không phải là chốn dừng chân.Một điều tối kỵ là đừng bao giờ so sánh giữa Huế với thành phố HCM hay Hà Nội vì mỗi nơi có thế mạnh của riêng mình.Nếu muốn Huế phát triển ào ạt như vũ bão thì Huế chẳng còn ai đến du lịch hay tham quan nữa.Bởi thế cái khách sạn Hoàng đế gì đây xây lên bị xem như là phá vỡ quy hoạch thành phố.Mà cho dù thế nào đi nữa tui vẫn khoái về nhà hơn là ở cái thành phố ồn ào và nhiều bụi như thế này...Ui ui nhớ nhà quá!
  7. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    XỨ MƯA
    Mùa mưa ở Huế thật buồn. Những con đường đầy lá rụng và mư lê thê từ sớm đến khuya. Mùa này có lẽ là mùa "khổ sở'''' nhất của những công nhân vệ sinh môi trường đô thị. Họ dậy từ tờ mờ sáng để gom rác mùa đông. Nếu không nhanh tay thì chỉ cần một cơn gió vô tình thổi buốt sẽ làm cho hàng vạn lá trên cành rơi xuống. Và công nhân lại quét lại như lần đầu. Giữa đêm khuya ta về qua phố, đầu đội mưa đi trong hoài niệm. Chỉ một thoáng mình ta ướt đẫm. các nàng áo trắng Huế đôi khi bị " mưa hành" áo quần "ướt như chuột lội" thẹn thùng "núp bóng từ bi" trong mái hiên người tạm trú. Mưa càng lớn thì gió càng mạnh, rét lại về như ko hẹn. Trời buồn buồn. Đó là cố hữu mưa Huế.
    Người dân Huế sống lâu ở quê nhà đã quen xứ mưa mình nên ít than thở cùng ai. Mưa sáng thật mát, nhỏ hơn rồi tạnh. Mưa trưa hiếm hoi, nhưng ngoạn mục bởi được ngắm mưa pha sắc nắng vàng. Mưa chiều dài hơn, đó là thời điểm để mưa đi vào tâm thức. Mưa đêm càng nặng hạt, kèm theo nhạc gió lanh canh. Mưa khuya thì hắt hiu, làm lòng người liên tưởng về quá khứ. Những mái nhà lợp tôn, nằm nghe mưa dồn dập thét gào, ko sao ngủ được. Lòng " số ruột" sợ trời lụt. Kinh thành Huế có những con đường trắng hội tụ ở cả mưa trắng trời là thế!
    Âm thanh từ những chiếc áo mưa rơi vào vào gió tạo nên âm thanh buồn trên suốt những con đường Huế. Mưa có khi kéo dài đến cả hai ba tháng mới thôi. Mưa như mụ phù thuỷ đã thành tinh, biến hoá nhiều kiểu mưa thâm trầm, quá quắt đến nỗi bao người Huế bỏ xứ mà đi. Đi xa lại nhớ mưa... Mưa nhiều thế nên sông Hương không bao giờ cạn...
    Mưa trên nguồn làm cho sông đục, rồi lắng trong trả lại màu xanh hiền hoà muôn thủa. Hình như khung cảnh thơ mộng của Huế đã tạo cho mưa lãng mạn hơn. Mưa trên thành cổ lay phay, mơn man phong rêu tuế nguyệt. Mưa trên cầu Trường Tiền sao mà thân mật đậm đà. Mưa Thôn Vỹ đằm thắm. Mưa trên tóc em vuốt mặt khôn cùng. Mưa trên vai lành lạnh. Mưa trong ô cửa sổ nghe gần gũi. Muốn mưa phong kín lối về, để ai gần ta đôi lời tâm sự...
    Khi đèn đêm vừa lên, màn mưa lỗ chỗ trên sông Hương, gió từ Bạch Hổ thổi hạt mưa thành muôn nghìn sợi nước lung linh sương khói, từng nhánh rong phiêu bạt thủng thẳng trôi dật dờ đi xa... Có người hỏi: " Sao dòng sông đẹp thế mà người ko ở lại?" Lòng tôi day dứt từ ấy đến chừ...
  8. phuong_9a8

    phuong_9a8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Các bạn viết dài quá minh` ngại đọc quá trời..........................
  9. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    to nguyenthiquynhnga: bạn viết về mưa Huế hay wa ah!!! Thật sự đó!! Bạn chắc giỏi văn lắm nhỉ??
    to phuong...: viết ngắn như bạn là bị nói câu bài đó!!!
  10. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1
    Tôi không tin nhưng cuối cùng cũng phải tin là "
    " Huế mộng Huế mơ - Lơ ngơ là mất dép"
    Chuyện là tôi mới bước chân đến Huế và bị mất dép, thật là lơ ngơ.

Chia sẻ trang này