1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình Luận Về Huế Đê!!!!!

Chủ đề trong 'Huế' bởi phuong_9a8, 19/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    To View..: u mất dép ở đường nào thế?nói đi rồi tui đi tìm lại cho.
    Bạn bè anh em tui, tất cả mọi người ai cũng ghét ghét mưa, nhưng tui thì lại khác,tui khoái mưa lắm các bác ạ.Thích đi dạo dưới trời mưa, thích được té nước tụi bạn , thích được ngồi uống cafê cùng bạn bè nghe nhạc Khánh Ly, Tuấn Ngọc,Trịnh Nam Sơn, Ngọc lan...và cùng ngắm mưa rơi.Có điều chỉ những lúc đó tui cảm thấy buồn kinh khủng, chỉ muốn ngồi mãi, ngồi mãi...chẳng muốn đi đâu nữa cả..hic...Mùa mưa nam nay lại sắp đến rồi, vậy mà tui chẳng có ai để chia sẻ cái thích thú này .Có phải tui lãng mạn quá chăng?Chắc tui phải từ bỏ nó thôi, bùn quá.
    Trời ở Huế mùa này đẹp lắm, nó ko có cái đẹp của mùa thu HN nhưng nó lại có cái đẹp riêng của Huế...Buổi sáng thì nắng êm dịu, buổi chiều thì mát thoảng nhẹ, còn buổi tối...vừa mát vừa se se lành lạnh==>Đi chơi thích cực kì.Tiếc là dạo này tui chẳng muốn đi đâu.
    Chúc bà con ở Huế chơi vui vẻ nhé.
  2. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Vào đây bình luận một chút về Huế với bà con.
    Tôi không phải là người Huế, nhưng vì có duyên nợ với Huế, với con người Huế nên đã vào Huế nhiều lần. Khi lần đầu tiên đặt chân đến xứ Thần Kinh, tôi có nhiều cảm xúc lắm, đã biết Huế nhiều qua những bài thơ, qua những câu hát, đã biết Huế có núi Ngự Bình, có dòng sông Hương Giang, có cầu Trường Tiền ... vậy rồi mà sao vẫn bồi hồi khát khao muốn tìm hiểu. Huế rất đẹp và nhẹ nhàng, tôi rất thích phong cảnh hai bên bờ sông Hương, thích được đi trên cầu Trường Tiền đêm thứ bảy...
    Tôi thấy con người Huế thật dản dị và chân tình, ngay ở nơi tôi dừng xe, không có cảnh xe ôm giành khách, níu kéo khách như ở Hà nội, đi chơi ở đâu, để xe mà không cần phải suy nghĩ, mắt trước mắt sau như ở nơi khác....
    Ẩm thực ở Huế thì thật là ngon, vào Huế đã nhiều mà tôi vẫn chưa thể thưởng thức hết những món ăn ngon, món ăn dân dã của Huế, món ăn ở Huế thì hơi cay so với món ăn miền Bắc.
    Cuộc sống ở Huế thật bình lặng,nhẹ nhàng, lần đầu tiên vào Huế, tôi thật sự ngạc nhiên khi buổi sáng, đàn ông thanh niên đều tập trung ở quán Cafe, sau này tôi mới được biết về thói quen đó của người Huế.
    Tôi mà đi xe máy ở Hà nội, phóng 50-60km/h vù vù vẫn thấy chậm hơn so với người ta , vậy nhưng đi trên đường ở Huế, chỉ hơn 40km/h đã thấy mình là người đi nhanh rồi .....
    Những suy nghĩ, ấn tượng về Huế trong tôi còn rất nhiều. Những ý kiến của tôi về Huế chỉ là chủ quan của riêng tôi, mong mọi người cho ý kiến, nhất là những người dân Huế như các bác.
  3. ladiekiller

    ladiekiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tui là 1 người Huế chính cống đây, thú thật là lúc đọc bài của Kinh-bac thú thật là rất hay, chính ngay bản thân mình đây lớn lên và vẩn còn sống ở Huế mà củng không cảm nhận được những cái thú vị đó nửa, có lẻ mình là người Huế nên đả quen với thiên nhiên và con người ở Huế rồi, có lẻ là vậy, nhưng bây giờ đây tôi tự cảm thấy rằng mình phải khám phá và tiếp tục đi sâu đi sát để tiếp tục tìm hiểu, cảm ơn nhé Kinh-bac
  4. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Càng lớn tôi càng cảm thấy Huế có những vẻ đẹp kì lạ , nhất là khi nghe những bài hát về Huế..hic...có cái gì đó làm tôi nao lòng khó tả ==>bây giờ yêu Huế chi lạ.
    Trong số các bạn có ai đã từng đi dạo quanh Đại Nội lúc 11h đêm chưa??Một không gian thanh bình,cộng với không khí trầm lắng...cảm giác đó ko sao tả được, cứ như chỉ có ta với đất trời ....
  5. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    ladiekiller à, đó cũng là những tình cảm, suy nghĩ của rất nhiều người giống như ladiekiller thôi, ladiekiller không thể có những cảm xúc, suy nghĩ về mảnh đất nơi ladiekiller sống như những người khác, như kinh-bac được. Có thể nhiều khi ta hơi vô tình, hoặc không quan tâm vì ngày nào cũng gặp, ngày nào cũng nhìn thấy...kinh-bac từ nơi khác đến nên dễ nhận biết những điều mà ladiekiller không để ý hơn. Vậy là từ giờ ladiekiller sẽ "đi sâu, đi sát " để tiếp tục tìm hiểu về nơi Huế à?, hi vọng ladiekiller sẽ tìm hiểu ra nhiều cái mới, và nhớ cho bà con biết với nha!.
  6. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chút bình luận về Huế!
    Huế là một thành phố du lịch, điều đó ai cùng biết, những con đường ở Huế không to rộng như Hà nội nhưng sạch sẽ, cây nhiều ...
    Đầu tháng 10 vừa rồi tôi vừa lại vào thăm Huế, tôi thật sự ngạc nhiên khi con đường dẫn vào thành phố Huế ( đoạn từ thị trấn Tứ Hạ tới Thành phố khoảng 6-7km) vẫn chưa làm xong. Trước Fetsival, tôi đã vào và thấy đường được đào tung cả lên, tôi cứ nghĩ rằng làm đường để chào đón Fetsival. Rồi Fetsival tôi cũng vào và thấy đoạn đường đó vẫn vậy. Đến giờ sau 5 tháng, đoạn đường đó cũng chẳng hơn gì. Tôi không hiểu là người Huế " mần ăn ra răng" mà nửa năm rồi đoạn đường vẫn chưa xong, mà đoạn đường quan trọng dẫn vào thành phố, nơi những khách du lịch muốn đến Huế phải đi qua. Đường vẫn đầy những ổ voi, ổ gà, bụi khi nắng và lầy lội khi mưa, khách du lịch đi qua đoạn này vẫn nhẩy " tưng tưng" trong xe.
    Giờ mới biết con người Huế chịu khổ giỏi thiệt!
  7. phuong_9a8

    phuong_9a8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    ]
    Đúng là Huế cái gì cũng đẹp cả nhỉ
  8. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có thể những người ở Huế từ nhỏ đến lúc lớn lên thì do wa wen với không khí của Huế này rùi nên chắc chắn sẽ ít nhận ra vẻ đẹp của Huế!!! Những người mới đến Huế thì mới nhận ra những vẻ đẹp của Huế!!! Ví dụ như: nếu chúng ta ở Huế thì sẽ có rất ít người thích đi thuyền rồng nhưng đối với những người ở nơi khác đến thì dạo chơi trên thuyền rồng là 1 thú vui của họ!!! Tui chỉ ví dụ đơn giản thế thui!!!!
    Có thể nói khoảng 10h đêm ở Huế thì không khí wa yên bình, đi dạo thấy "sướng" nhất. Đặc biệt là những đôi tình nhân nếu người con gái đó có thể đi được đến giờ đó nhưng wa "hiếm".
  9. phuong_9a8

    phuong_9a8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    haaa chắc huế bây giờ cũng buôn bán vũ khí à haa
  10. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    To kinh_bac:Bác thông cảm cho nhé, phong cách con người Huế lúc nào cũng " nước đến chân mới nhảy" mà.......vấn đè này dân Huế cũng đã nói đến nhiều nhưng ko có kết quả mấy ....cũng khổ lắm chứ..hic

Chia sẻ trang này