1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận về phong độ MU sau những vòng đấu đầu tiên mùa giải này !

Chủ đề trong 'MUFC Hải Phòng' bởi so7MU, 07/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. so7MU

    so7MU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Bình luận về phong độ MU sau những vòng đấu đầu tiên mùa giải này !

    Vậy là cuối cùng MU cũng đã giành chiến thắng, thứ 7 vừa rồi, trên "thánh địa của những giấc mơ", và trước đối thủ Southampton, tỉ số 2-1 đã làm nức lòng hàng triệu cổ động viên của "những con quỷ đỏ" Manchester United... Chiến thắng đầu tiên sau 1 loạt 2 trận hoà liên tiếp tại Premiership và 1 trận thua thảm bại 3-0 trước M.Haifa của... Israel dường như tô hồng lên giấc mơ của những người hâm mộ, khiến cho họ quên đi rằng MU đã chiến thắng như thế nào, và phong độ của họ kể từ đầu giải là ra sao... Thất vọng, chán nản và lo lắng, đó là tất cả những cảm xúc mà các CĐV Man đã có khi xem trận đấu này... Trận đấu mà MU chỉ may mắn giành được 3 điểm ở những phút cuối cùng nhờ một chân phút vốn nổi tiếng vô duyên là... Diego Forlan.
    Có vẻ như cũng giống Liverpool, sau một thập kỷ dài thành công rực rỡ, thời hoàng kim của Mancherter đang dần dần trôi qua. Sau khi đã đoạt đến 7 chức Vô Địch Premiership trong vòng 10 năm, cộng thêm vô số các danh hiệu khác, đến mùa giải này, MU hình như đang kiệt sức. Không còn nữa lối chơi mạnh mẽ và hừng hực khí thế của "những con quỷ đỏ", MU giờ đây tuy chưa thể nói là yếu ớt và hoảng loạn, nhưng vụng về và nóng nảy thì ko thể chối cãi. Còn đâu nữa những tháng ngày tươi đẹp, khi màu đỏ của MU tràn ngập khắp châu Âu, thắng lợi tiếp nối thắng lợi, các đối thủ giật mình khi nghe đến cái tên Manchester, còn các CĐV thì hởi lòng hởi dạ với những thành công liên tiếp của đội bóng.... Giờ đây, MU chơi quá ư là chậm chạp, yếu ớt trong tấn công và sơ hở trong phòng ngự... tất cả những ưu điểm làm nên chiến thắng trước đây của họ đã đều tan vỡ, và như vậy thì thất bại là tất nhiên.
    Hãy thử nhìn lại những mùa thành công trước kia, mà đỉnh cao là cú Treble - ăn ba năm 1999... MU của thời điểm đó quả là "mơ ước".... Trước hết là ở lối chơi, sau khi vừa bị Arsenal lấy mất chức vô địch ở mùa giải 1998, các cầu thủ MU dường như bị tổn thương, họ thi đấu miệt mài, hăng say với tất cả tình yêu bóng đá và niềm tin đồng đội. Họ chơi một thứ bóng đá tổng lực quyến rũ đến mê người... Hàng phòng ngự thép kiên cố như bê tông là nền tảng cho hàng công an tâm áp đặt lối chơi lên mọi đối thủ... với một hàng tiền vệ cực mạnh và hiểu ý nhau, với những pha đan bóng nhanh với tốc độ chóng mặt cùng với sự tỏa sáng đúng lúc của những cá nhân siêu đẳng, những chiếc bóng áo đỏ luôn tràn ngập bên phần sân của tất cả những kẻ đối đầu, đẩy chúng vào hoảng loạn trước khi tô điểm cho trận đấu bằng hàng lô các bàn thắng. Vào thời điểm đó, dường như MU cứ thi đấu là chiến thắng... chiến đấu để chiến thắng và trước mỗi trận đấu, các CĐV của họ lại chuẩn bị ăn mừng, chuẩn bị tính xem đội bóng con cưng của mình sẽ thắng với tỷ số bao nhiêu... và "thất bại" là từ duy nhất không có trong từ điển của đội bóng thành Manchester...

    Thế mà giờ đây, mọi sự đã hoàn toàn khác... Manchester thi đấu yếu ớt và cả đội hình dễ dàng bị đánh tan thậm chí chỉ bởi những đội bóng mà trước đây thường được coi là "vật lót đường". Vậy nguyên nhân là do đâu. Trước hết, đó là do những thay đổi về mặt nhân sự. Sự ra đi của Jaap Stam ở 2 mùa giải trước là mất mát quá lớn... Dường như Sir Alex Ferguson đã sai lầm khi bán đi cầu thủ mà sự có mặt của anh ở MU được chính ông coi là "thành công lớn nhất trong cuộc đời HLV của mình". Mất Jaap Stam, hàng hậu vệ MU mất đi người thủ lĩnh tài ba và là lá chắn quan trọng nhất chống đỡ cho khung thành của thủ môn Barthez. Người thay thế Laurent Blanc có thể là đủ trước những đối thủ nhỏ, nhưng là quá già nua và chậm chạp để có thể giúp MU vươn tới những tầm cao... sự có mặt gần đây của Rio Ferdinand cũng chưa hoàn toàn thuyết phục và không làm người ta quên đi được hình ảnh của một Jaap Stam vững chãi và "bất khả chiến bại" của mùa giải 99-2000. Ở hàng công, sau khi đoạt cú ăn ba, MU đã không bao giờ tìm lại được lối tấn công sát thủ của chính mình, lối tấn công mà khi đã tung ra thì đối phương chắc chắn sẽ thất bại. Một phần vì sự sa sút phong độ rồi ra đi của cặp tiền đạo Yorke-Cole, và người thay thế họ Nistelrooy có lối chơi hoàn toàn khác, một phần khác là Beckham, người khơi mào cho những cuộc tấn công của MU năm xưa đã hoàn toàn thay đổi... nếu như trước đây, Beckham chơi bám biên, với những quả tạt chính xác đến từng milimet cho đồng đội thì giờ đây, sau những lần được tung hô ở đội tuyển Anh, anh dường như lại thích được chơi lui vào giữa, nơi không hề hợp với những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân ko phải là tốt như anh, hơn thế nữa ở đó anh lại giẫm lên chân những cầu thủ tiền vệ trung tâm như Veron, P. Scholes hay Roy Keane. Chính vì thế chất lượng các quả tạt trong 2 mùa giải gần đây của Beckham là rất kém, và lẽ dĩ nhiên MU cũng tấn công kém đi.... Giggs thì vẫn vậy, với lối đi bóng dựa nhiều vào tốc độ và sẽ bị bắt bài khá dễ dàng nếu gặp phải một hậu vệ cánh phải tinh quái. Chỉ có Roy Keane và Paul Scholes là phần nào vẫn giữ được sự ổn định, tuy nhiên hai anh này thì chủ yếu "lấy cần cù bù thông minh", rất ít khi tạo nên được đột biến, ko làm được gì nhiều cho lối chơi của MU.
    Những bản hợp đồng đắt giá mới của MU thì hầu hết chưa chứng tỏ được giá trị của mình. Đặc biệt là người được kỳ vọng nhiều nhất: Veron. Với kỹ thuật cá nhân thần kỳ, tầm bao quát sân và khả năng dẫn dắt trận đấu siêu đẳng đã thể hiện ở Lazio, anh dường như được coi là sự thay thế hoàn hảo cho King Eric huyền thoại của Manchester United, nhưng thực tế lại chứng minh hoàn toàn ngược lại. Dường như chân lý "các cầu thủ Argentina ko thể chơi tốt ở Premier League" lại một lần nữa đúng với Veron, khi mà anh chơi sa sút một cách thảm hại ở mùa giải trước. Có khá hơn ở những vòng đấu gần đây của mùa giải này, tuy nhiên Veron mới chỉ chứng tỏ được kỹ thuật cá nhân của mình, màu mè hoa lá cành được 1 chút chứ chưa đóng góp được gì nhiều cho lối chơi của đội bóng. Rất may là MU còn có Nistelrooy, món hàng hiếm hoi không mua hớ của Sir Alex Ferguson kể từ sau năm 1999. Tuy nhiên, anh lại quá ư đơn độc, và chính vì thế đã quá tải khi bị dồn quá nhiều trách nhiệm lên vai.
    Một điều đáng lo nữa của MU chính là đội ngũ dự bị. Ở mùa giải 99, các cầu thủ dự bị mà tiêu biểu là Wes Brown và Blomqvist đã chơi xuất thần, hay không kém những cầu thủ chính thức... và đóng góp phần lớn công lao cho thành công của đội bóng ở mùa giải đó... Thế còn giờ đây thì sao... chẳng cần thiết phải nói nhiều, trận thua 0-3 trước Maccabi Haifa đã nói lên tất cả... một đội ngũ ko thể chống nổi trước một đội bóng của Israel thì có lẽ cũng chả hơn nền bóng đá của V.League là bao . Và hy vọng thành công với một đội ngũ gồm các cầu thủ như vậy là không có cơ sở.

    Với tất cả những điều trên đây, tôi chỉ muốn nói rằng dường như MU đang gặp phải những vấn đề rất nan giải. Tuy nhiên, nếu như Liverpool đã phải giã từ vinh quang sau hơn 1 thập kỷ ngự trị trên ngôi cao nhất của bóng đá Anh thì MU của chúng ta hoàn toàn có thể tránh được điều đó, ít nhất là trong vài năm tới... Bởi vì lứa cầu thủ "vàng" của họ, những tài năng trưởng thành ngay từ lò đào tạo của MU như Beckham, Giggs, Scholes, Neville anh và em đang ở lứa tuổi sung sức nhất. Veron đang tìm kiếm lại chính mình, còn Ferdinand thì đang tự khẳng định... Và nếu như trong những trận đấu gần đây, hàng tiền vệ của MU có dấu hiệu hoảng loạn, mất phương hướng thì sự trở lại sắp tới của đội trưởng Roy Keane sẽ xoá đi tất cả... MU vẫn có trong tay một đội hình toàn những ngôi sao lớn bậc nhất của bóng đá thế giới... Hiện nay, những ngôi sao này chưa thể ăn nhịp cùng với nhau, nhưng bất cứ khi nào mà dàn đồng ca màu đỏ tìm được nốt nhạc chung, thì họ sẽ lập tức trở lại thành cơn bão cuốn bay đi mọi đối thủ trên con đường tiến tới vinh quang thuở trước. Điều cần làm nhất đối với MU hiện nay là kiếm tìm một tiền đạo săn bàn thượng hạng để xẻ chia trách nhiệm với Nistelrooy, 1 tiền vệ trái sáng tạo và tinh quái để thay thế Giggs những khi phong độ không tốt, và tìm được một vị trí thích hợp để Veron có thể phô diễn hết khả năng của mình... Có được những điều đó, ngày trở lại của MU với chiếc ngai vàng châu Âu sẽ ko xa... còn nếu ko, có lẽ phải lâu lắm nữa, các CĐV MU mới lại được ăn mừng chiến thắng của đội nhà... nhất là khi các đối thủ như Arsenal, Liverpool đang ngày càng mạnh, ngày càng hoàn thiện.....


    I hate myself for loving you !

    Tùng Tùng Chẹp
    Tùng Tùng Chẹp
    We will We will rock you
    We will We will rock you
    Tùng Tùng Chẹp
    Tùng Tùng Chẹp
  2. boydatcang

    boydatcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Ko bít ông anh suy nghĩ trong bao lâu để có thể cho ra lò bài viết này vậy ta.Công nhận là MU dạo này wá yếu hàng phòng ngự,còn hàng tiền vệ thì chuối wé.Có lẽ anh em fan chúng ta phải đợi đến khoảng thời gian từ cuối tháng 11 đến giữa tháng 1 xem sao.Thời gian đó là thời gian bứt phá tốp của các ông nhớn và cũng là lúc kì chuyển nhượng cầu thủ ở châu âu mở cửa trở lại. Có thể đến lúc đó chúng ta sẽ 1 phần nào đó khẳng định dc xem MU năm nay có thể vô địch dc trên mặt trận nào ko

    Hồng nào mà chẳng có gai
    Trai nào mà chẳng có 2 mối tình
  3. phucthu

    phucthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Cũng không đến mức nghiêm trọng vậy đâu . Mu đá vẫn hay đó chứ . Công nhậ là trong thời điểm hiện tại còn nhiều điiều đáng phàn nàn nhưngchúng ta hãy tin là MU sẽ lấy lại được phong độncủa thời hoàng kim để vươn lên bục cao nhất của bóng đá thế giới.
    "Làm sao sống trong cuộc đời thiếu vắng em "

Chia sẻ trang này