1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận về "Tam Quốc Diễn Nghĩa" đang phát sóng trên VTC1

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi TMG_TTVNOL, 03/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luugu68

    luugu68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Bạn hơi bị nhầm đấy, lão Lưu già không hết thời đâu, kiếm được tay nhà báo như vậy hơi khó đấy. Vụ lão phang tên Việt gian Phạm Duy rất có lý đó, chỉ một chi tiết lão cố tình viết khác đi mà sau này đã được nói lại (đổi tên câu nói phàn động cho Nguyễn Văn Vĩnh, vì Phạm Quỳnh là cha NS Phạm Tuyên, thày giáo của lão Lưu), nếu không có bài viết ấy, chắc tên Việt gian này còn hành quân ra tận Hà Nội. Tớ đã được xem cả những ý kiến phản đối và sự nổi giận rất đáng nể của các NS tên tuổi như Nguyễn Đức Toàn, Trọng Bằng, kể cả các nhà văn lớn... ở Việt Nam, họ ủng hộ việc không nên ca ngợi và tung hô thái quá tên giặc già kia rồi. Tất nhiên việc ấy đã mất cơ hội làm ăn của kẻ khác và bọn kia đã thuê người viết bài chửi lại, vậy mà năm kia, lão nhà báo vẫn được giải thưởng của Hội NSVN về những bài phê bình âm nhạc như thế.
    Lão Lưu hay nói mạnh, lắm kẻ ghen ghét cũng chuyện bình thường. Cứ xem diễn đàn này khắc thấy, song người hâm mộ lão là nhiều, lại ở chỗ đông người và trên mặt báo chứ không có lối đánh lén.
  2. curuagia

    curuagia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Người tài hay có cá tính. Cho qua.
  3. curuagia

    curuagia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Tôi nhớ lại rồi. Vụ lão Lưu phang Phạm Duy có cái cần nói lại.
    1. Viết báo thì phải chuẩn xác, không thừa không thiếu, nhất là những cái nhạy cảm. Viết tên 2 bài hát cùng đề tài của 2 NS thì phải rõ "Trương Chi", ''Khối tình Trương Chi" và "Thiên thai" và "Tiếng sáo thiên thai", tôi không nghĩ là ông Lưu không thuộc cả 2 bài nhưng không thể viết ẩu như thế được. Trách là đúng.
    2. Cái bài thơ về mùa thu chết của tác giả Pháp thì ai mà khg biết, có điều thuở ấy, khi Nam-Bắc còn chia cắt, quả là mụ Thái Thanh theo giặc ở trong thành Hà Nội đã biến mùa thu ấy thành mùa thu Tháng Tám, cho nên bài phê phán của nhà báo ấy là trúng, có tính phát hiện.
    3. Câu nói của Phạm Quỳnh "Truyện Kiều còn, tíêng ta còn, tiếng ta còn, nước ta còn" mà đến nay vẫn có những người non nớt không hiểu đó là câu nói kém cỏi nhất đời của nhà văn hoá này. Cụ Đặng Thái Mai, cha vợ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tỏ rõ quan điểm trong "Hợp tuyển văn hoá Việt Nam", NXB Văn hoá 1967, theo cụ Đặng, câu nói ấy ********* về cả chính trị và về triết học.
    Vì, nếu không có đất, sao có cây và không có cây, sao có quả. Nếu không có đất nước VN thì làm sao có tiếng Việt, không có tiếng Việt sao có những Nguyễn Du, Hồ Chí Minh...cho nên nói như Phạm Quỳnh là nói ngược, hoàn toàn sai lầm về khoa học.
    Hai, quan trọng hơn, khi nói điều này, cụ Thượng là Thượng thư triều đình Huế tay sai giặc Pháp, ý nói Pháp vẫn cho xuất bản Truyện Kiều, chúng ta chớ nên chống lại Pháp. Về chỗ này, cụ Đặn Thai Mai viết "Vì thế mà Phạm Quỳnh nói câu ấy thì mọi người yêu nước Việt nam có thể vả vào mặt ông ta được"...
    Khi bài phang Phạm Duy làm mất lòng một số người nên đã bị phản ứng nhưng nhiều người đâu có hiểu cho đầy đủ vấn đề. Mới hay, làm người hiểu biết và xử sự đúng với luân thường đạo lý thật chẳng dễ dàng gì.
  4. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Thú thực nhạc sĩ tên tuổi theo đánh giá của ku là Trọng Bằng đã có tác phẩm nào gọi hay?
    Nguyễn Đức Toàn thì có vài ba tác phẩm nhưng so với Phạm Duy thì đúng là loại ánh đom đóm so với ánh trăng rằm, ke ke.
    Với tài năng ở dạng thiểu năng như thế thì lấy tư cách gì để chê tác phẩm của Trịnh Công Sơn và Phạm Duy?
  5. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Nguyễn Đức Toàn à? Đây nè!
    Có một lần, nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn trả lời báo chí, ông khẳng định, không bao giờ đánh giá một nhạc sĩ dám dâng hiến tuổi trẻ trong đội ngũ những người chiến sĩ, ngang bằng một tác giả không dám lâm trận và chỉ ngồi trong lòng địch để than thân trách phận, hay ngợi ca một hạ trắng, thu vàng, chứ đừng nói đến một tác giả đã nhảy vào lòng địch để chống Cộng, rồi sau này, khi hết "đát" lại nói lời xí xóa. Tôi cam đoan không một nhạc sĩ cách mạng Việt Nam nào không vui mừng trước nghĩa cử đầy nhân ái của đất nước, song tất cả họ đều chung một suy nghĩ, rằng người trở về đâu phải ai cũng như ai. Lời nói ấy của người nhạc sĩ - chiến sĩ, đã giúp tôi có thêm nghị lực, để nghĩ, để nói và để thể hiện chính kiến, để không bị hòa tan trong những đợt sóng vàng vọt đâu đây.

  6. edogawan80

    edogawan80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bác cho em hỏi bà Thái Thanh biến mùa thu chết của Pháp thành mùa thu cách mạng thế nào ạ? Hay là đang hát phải dừng lại mở ngoặc (thu này là thu cách mạng nhé)... Cái câu "có tính phát hiện" không hiểu sao em cứ thấy nặng mùi thế nào ý nhỉ... Đấy là chưa kể bài Mùa thu chết sáng tác năm 1965, bà Thái Thanh thì vào SG từ năm 1951, em cũng không hiểu bà "theo giặc ở trong thành HN" thì hát Mùa thu chết của ai sáng tác nữa. Tóm lại là có mấy đứa dốt tung hô nhau...
    Câu của cụ Phạm Quỳnh thì... nếu cả nước VN mà nói tiếng Pháp thì liệu có còn nước VN không ạ? Năm 1967 đang là giai đoạn căng thẳng, nhân văn giai phẩm, đến cả Xuân Diệu, Nguyễn Tuân, Phan Khôi, Văn Cao, Trần Dần, Hoàng Cầm... còn bị nện tơi tả, nữa là cụ Phạm Quỳnh...
    Ngày xưa người yêu nước cũng đòi vả vào mặt Phan Thanh Giản, Lâm Duy Hiệp, cũng coi Nguyễn Ánh và triều Nguyễn là giặc đấy. Bây giờ xét lại hết cả... Với cụ Phạm Quỳnh cũng khác gì đâu, ke ke... Lôi lập luận từ năm 1967 ra có vẻ lạc hậu quá.
    Với lại em thấy ở Tây không có ai tài ba như ông bồi bút NL này cả. He he. Đại khái là chưa có nhà báo nào làm ở báo Đầu tư lại chuyên viết thể thao, xong rồi quay sang phê bình âm nhạc, bình luận cả phim Tàu, thứ gì cũng thạo... Giỏi quá... Nông quá...
    Được edogawan80 sửa chữa / chuyển vào 12:35 ngày 26/10/2008
    Được edogawan80 sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 26/10/2008
  7. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Bác cho em hỏi bà Thái Thanh biến mùa thu chết của Pháp thành mùa thu cách mạng thế nào ạ? Hay là đang hát phải dừng lại mở ngoặc (thu này là thu cách mạng nhé)... Cái câu "có tính phát hiện" không hiểu sao em cứ thấy nặng mùi thế nào ý nhỉ... Đấy là chưa kể bài Mùa thu chết sáng tác năm 1965, bà Thái Thanh thì vào SG từ năm 1951, em cũng không hiểu bà "theo giặc ở trong thành HN" thì hát Mùa thu chết của ai sáng tác nữa. Tóm lại là có mấy đứa dốt tung hô nhau...
    Câu của cụ Phạm Quỳnh thì... nếu cả nước VN mà nói tiếng Pháp thì liệu có còn nước VN không ạ? Năm 1967 đang là giai đoạn căng thẳng, nhân văn giai phẩm, đến cả Xuân Diệu, Nguyễn Tuân, Phan Khôi, Văn Cao, Trần Dần, Hoàng Cầm... còn bị nện tơi tả, nữa là cụ Phạm Quỳnh...
    Ngày xưa người yêu nước cũng đòi vả vào mặt Phan Thanh Giản, Lâm Duy Hiệp, cũng coi Nguyễn Ánh và triều Nguyễn là giặc đấy. Bây giờ xét lại hết cả... Với cụ Phạm Quỳnh cũng khác gì đâu, ke ke... Lôi lập luận từ năm 1967 ra có vẻ lạc hậu quá.
    Với lại em thấy ở Tây không có ai tài ba như ông bồi bút NL này cả. He he. Đại khái là chưa có nhà báo nào làm ở báo Đầu tư lại chuyên viết thể thao, xong rồi quay sang phê bình âm nhạc, bình luận cả phim Tàu, thứ gì cũng thạo... Giỏi quá... Nông quá...
    [/quote]
    Rất nhiều người toàn năng, có thành tựu từ nhiều lĩnh vực. Tuy vậy tôi không tin bác Lưu thuộc nhóm ấy. Vì tôi có xem bác này một số chương trình, đọc một ít báo của bác viết thì thấy khá nhạt, không có gì gọi là phát hiện mới mẻ, kể ả cách diễn đạt.
    Cái chán nhất là giọng bác cứ ậm à ậm oẹ, phí cả kênh.
  8. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Ngu. Đơn giản chỉ có thế.
  9. curuagia

    curuagia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Tôi là fan của nhiều người, trong đó có bác Lưu đấy. Tham gia diễn đàn này, là mong được trao đổi chính kiến, nhưng nên có văn hoá và không nên bới móc kiểu ấy nghe nó hèn lắm bạn ạ. Trên đời, những người làm được nhiều việc khác nhau cũng là chuyện bình thường, và họ bị ghen ghét cũng càng là chuyện thường, tôi tin bác Lưu không thèm chấp những lời thị phi thấp kém đâu bạn ạ.
    Về chuyện tài năng âm nhạc thì tôi thấy thế này, Phạm Duy rất tài tình trong sáng tác tình ca, rất hay, nhưng chỉ thế thôi, vả lại khi đất nước bị xâm lăng thì người nhạc sỹ không thể ngồi yên mà hát tình yêu, chính vì thế, các nhạc sỹ cách mạng tự hào là họ đã góp tiếng nói cho cuộc chiến. Riêng Phạm Duy đã bỏ hàng ngũ và theo giặc, 3 lần quay lưng lại nhân dân, không cần phải nói nhiều nữa, y chẳng đáng được tung hô và nhân cách ấy, làm sao so sánh với những người khác?
    Các nhạc sỹ kia được trao giải thưởng lớn, còn với NS Phạm Duy, ông ta được phép trở về quê sống bình thường như mọi người thế là tốt phải không bạn? Tôi nhớ là mụ Thái Thanh hát bài hát kia có ngưng lại, đọc và đay nghiến câu "chết thật rồi... cái mùa thu ấy" và cách chống cộng của đài Tự do quả là "siêu".
    Nhưng có lẽ ta cũng ngưng tranh luận đề tài này thì hay hơn.
  10. edogawan80

    edogawan80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em hiểu rồi. Cùng là nhạc sĩ nhưng một số người nhận giải thưởng lớn vì cống hiến và nhạc của họ không ai biết tới. Người kia thì "chỉ" được biết đến bởi hàng triệu người vì cả trăm, cả ngàn ca khúc quá xá là hay ho, không chỉ tình ca, mà còn trường ca, nhạc quê hương... và khả năng đặt lời Việt cho rất nhiều ca khúc nước ngoài hấp dẫn khác. Một người có tâm, 1 kẻ có tài, rốt cuộc kẻ có tài lại nổi tiếng hơn. Xã hội này hay quá. Nhưng rất tiếc đó lại là số đông, và số đông lại có lòng khoan dung chứ không ghen tị vớ vẩn như số ít kia, bác nhỉ.

Chia sẻ trang này