1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận về "Tam Quốc Diễn Nghĩa" đang phát sóng trên VTC1

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi TMG_TTVNOL, 03/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. edogawan80

    edogawan80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Trò mà du côn thế thì cô giáo chắc cũng không phải tay vừa đâu nhỉ. Ôi em sợ quá... Không biết cô giáo dậy môn gì mà lại cho cả học trò xem mình cãi nhau trên mạng thế này nữa. Không thủ đạo hay Thái cực đạo vậy? Thế trò đòi thịt thì cô đã đồng ý chưa vậy? Chắc là gật rồi. Khiếp. Tay to thế cơ mà... Chưa gì đã lộ bản chất hàng thịt hàng cá ra nhanh thế hả phốc?
    Được Edogawan80 sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 27/10/2008
  2. cacuong08

    cacuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Thì ra cái anh này tỏ ra kém nhân cách quá đi mất, cứ ăn nói thế thì trẻ em và phái nữ nó khinh cho là phải! Ngừng lại đi.
  3. beyengiang

    beyengiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0

    Bác gì ơi, những thằng tâm địa đen tối dễ nghĩ ra những trò đều giả mà cả đời chúng chỉ chăm chú làm, phải không bác? Nó trộm cắp đến 80 lần, thậm chí 200 lần, nên nghĩ người khác cũng hèn mọn như nó!
  4. rongxanhckd

    rongxanhckd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.232
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ hơ
    em đọc mấy trang hình như các bác đang đi lạc chủ đề
    toàn xỉa xói nhau à
    mỗi người nhịn nhau đi ko mod lại lock topic này h
  5. tietcanhde

    tietcanhde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Kể cũng buồn cười. Người xưa nói "ám tiễn nan phòng", ở đây có những tay nấp trong bóng tối để tung hoả mù bôi xấu các cá nhân khác, có thể là giỏi hơn mình, nổi tiếng hay cừ hơn vài người thân của mình, thế là tung bom bẩn.
    Tất nhiên, loại ấy chẳng bao giờ khiến người ta quan tâm và không thể làm rụng một sợi lông chân, "hồng quân cứ tiến" mà, nhưng như thế thì chán lắm, sao họ chẳng ra chỗ sáng mà trao đổi với nhau chân tình?
  6. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá! Cái topic này lạc hết cả đề. Ngôn ngữ thì toàn chợ búa cả. Mà chỉ bắt đầu từ khi tớ vui chuyện chê đồng chí Nguyễn Lưu một cái. Mà có đáng gì đâu để các mem phang nhau thế đâu. Ngay cả tớ có chê bác Lưu thật nhưng phải nói thật là tớ cũng chả quan tâm tới bác này lắm. Chỉ là tình cờ đọc và xem bác trên báo và TV thôi. Còn rất nhiều thứ đáng quan tâm khác. Quan tâm đến bác Lưu và bài viết của bác làm gì.
    Hãy trở lại với Tam Quốc đi chứ. Đừng để chủ topic phí công tạo chủ đề.
  7. Taydoc7

    Taydoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ngu. Đơn giản chỉ có thế.
  8. tietcanhga

    tietcanhga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Hay a, hễ người tài ắt là ít nhiều liền bị ganh ghet đố kị, nhất là những anh tham gia lắm trò.
    Trước, thằng cha XS bị đám văn nhân đánh vì viết sách bêu riếu nhau, gần đây 2 cha Dương Kì Anh và Đỗ Trung Quân bị cả mấy trang web đố kịm và bây giờ nữa, kể cũng vui và cũng hèn thật!
  9. curuagia

    curuagia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Xin một lời cuối nhé: nhà văn hoá, nhà nhạc gì gì đi nữa mà đi ngược lại nguyện vọng của nhân dân thì cũng vứt. Thế thôi, còn cái sự đùa vui tếu táo cũng nên chừng mực chớ có quá đà.
  10. hangkhay08

    hangkhay08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Cứ tán phét "chửi nhau" đi cho vui. Diễn đàn mà chẳng ai nỡ giận nhau lâu đâu vì mỗi người một ý. Người của công chúng ở đâu mà chả bị phán xét, lắm anh cũng khối tật xấu nên người ta bới chuyện cho vui là thường thôi. Miễn là đừng độc miêng quá, khi trước mấy tờ báo trong thành Hà Nội, các vị chửi bới om xòm rất vui, chứ như bây giờ, cấm đoán ghê quá!

Chia sẻ trang này