1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận về "Tam Quốc Diễn Nghĩa" đang phát sóng trên VTC1

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi TMG_TTVNOL, 03/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RockMetal

    RockMetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ở đâu ra mấy chú rỗi việc đăng ký toàn nick mới vào đây tung hứng nịnh bợ ông Nguyễn Lưu, loãng hết cả mạch diễn đàn, đã thấy bực mình rồi, bây h lại còn nhảy sang chuyện bên ngoài, mà càng nói càng ***, ếch thể chịu được em nghĩ bác mod xoá hết cái đống ấy đi, xoá luôn của bài của em nữa, em cảm ơn ạ.
  2. edogawan80

    edogawan80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Gọi cụ Xuân Sách bằng thằng cha, hóa ra cũng có tử tế gì đâu. Thơ chân dung của cụ Xuân Sách là quá chuẩn rồi, có ông nào dám cãi... Đội thiếu niên du kích Đình Bảng năm xưa làm nức lòng các cháu thiếu niên nhi đồng, đố cái hạng bồi bút không đi ngược lòng dân viết nổi
  3. tietcanhga

    tietcanhga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Ấy ấy đừng giận, tôi nói thằng cha là nói vui chứ không có ý gì chê bai tác giả Xuân Sách đâu. Ông viết "Đường chúng ta đi rất hay" , nói đây là kể về cái sự chọc ngoáy nhau thôi mà. Chớ hiểu lầm nhé.
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    các bác cứ vẽ vời đọc Tam Quốc này nọ, rồi chuyện chẳng đâu vào đâu cũng lôi ra cãi nhau loạn xị ngậu.
    Thà cứ buông màn vỗ đùi : tiên sư anh Tào Tháo!
    có khi lại thú hơn ấy chứ!
  5. hangkhay08

    hangkhay08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Cứ vui đi bạn, có ai đánh thuế đâu mà lo! Yêu ghét chuyện thường, các bác kể chuyện khác đi càng hay, em đang rỗi hơi ở công ty đây...
  6. laubaba

    laubaba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Tôi ưa Tam Quốc lâu lắm rồi, vậy mà mỗi người bạn tôi lại ưa một kiểu và đều đáng suy nghĩ.
    Anh A bảo Lưu Bị hiền lành, tử tế mà không được thiên hạ, rõ tiếc quá!
    Anh B bảo "Lưu Bị thịt", chỉ có Tào Tháo là số một dù y có lắm tội. Của đáng tội, giờ có vị quan nào không gái, rượu và tàn ác?
    Bác C nói Tư Mã Ý có công dựng nên nhà Tấn, mưu lược giỏi không kém gì Gia Cát...
    Cứ tán đi, thế là hay lắm và còn phải học tập thêm cho nó hay hơn!
  7. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Ha ha ha... Cẩn thận ngôn từ, Cẩn thận ngôn từ. Lần trước tớ khen ông Mabun bình về Triệu Vân quá hay. Cuối bài khen Mabun, tớ mượn cụm từ cửa bác Hoàng: "Giỏi giỏi thật, tiên sư anh Tào Tháo", chỉ thay chữ Tào Tháo bằng chữ Mabun thế là bị khóa nick với lý do: Chửi bạn Mabun. Đau hết cả người. Cẩn thận lại bị khóa với lý do chửi bạn Tào Tháo đấy he he he.
  8. cacuong08

    cacuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Hôm nọ, khi góp ý cho mấy vị bình luận, tôi có lỡ lời chê 2 vị chỉ cố khoe trí nhớ, nghĩ lại thấy mình nói không phải. Gần đây, do thường xuyên xem đài Tàu và thấy người ta bình sách hay là bình phim mới thấy rất cần trí nhớ, chẳng hạn hôm nọ bình về bà Lã Hậu mà người ta nhớ từng li từng tí. Hai vị nhà mình đều nhớ dai, rất đáng khen, song tôi chấp nhận kiến thức tổng hợp ở ông nhà báo già vì có kiến thức toàn diện, nhất là Hán ngữ vì nếu bạn hiểu tiếng Hán, xem và bình mới có thêm chiều sâu.
    Chúc các vị an khang.
  9. edogawan80

    edogawan80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em lại thấy các cụ già ở khu nhà em chẳng may có thích xem Tam Quốc VTC thì cứ hết phim là tắt TV đi ngủ. Hỏi tại sao thì bảo là nghe nói lăng nhăng phí điện. Các cụ ấy còn bảo là cái gì mà "đã... thì đừng nói chữ" ý. Toàn thứ các tiền bối nói rồi, VTC chả hiểu sao lại mang cái cassette hỏng lên phát lại...
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Có anh chị em nào có topic của anh mabun cho em xin với, em search forum mà không thấy, em cảm ơn rất nhiều ạ.
    Em sinh sau đẻ muộn nên chưa có dịp đọc ạ
    Cá nhân em thích: Tào Tháo, Lưu Bị, Khổng Minh, Quan Công.
    Bác nào chê Lục Tốn oan thế:
    Bác ấy đề ra Long Trung sách, là người kiên trì nhất, thật lòng nhất trong việc tìm cách để giữ vững liên minh Thục-Ngô, về cái này, em còn thích và coi trọng bác ấy hơn Khổng Minh nữa.
    Chê Lưu Bị cũng oan nữa.
    Tào Tháo phải cho "Anh hùng trong thiên hạ chỉ có sứ quân và Tháo mà thôi", mà bác này cũng là kẻ kiêu ngạo, thì Lưu Bị sao là hàng bị thịt được.
    À, còn diễn viên trong phim thì anh Bào Quốc An (Tào Tháo) và anh Đường Quốc Cường (Khổng Minh) là em nhớ nhất (nhưng em ko xem đủ phim đó nên ko chắc có phải 2 anh diễn hay nhất ko).
    Hồi xưa, trong phim hay kịch, Tào Tháo thường hay tô mặt trắng bệch, hay nhợt nhạt, râu ngắn, tất cả chỉ để nhằm khắc họa một kẻ xảo quyệt, nham hiểm.
    Trong phim này, thì ko thế, râu bác Bào cũng chả dài, nhưng quả là ko đến mức lơ thơ hay cụt ngủn, mặt bác thì cũng dạn dày sương gió lắm.
    Bởi vì phim này là phim đầu tiên mà nhìn nhận khác về Tháo khác, đánh giá coi trọng cả phần tài năng của Tháo, xây dựng Tháo đúng là "gian hùng thời loạn", dù có gian, nhưng đúng là hùng. Ít nhất là đôi mắt của bác Bào, ẩn sâu, nhưng lại lấp lánh và có thần.
    Còn anh Đường thì ngoại hình quá ổn.
    Cốt cách đúng là như tiên vậy, mắt phượng, mày (hổng hẳn là) ngài, môi đỏ thắm, vừa thoát tục mà lại vẫn có vẻ hơi phong lưu tiêu sái . Phong cách diễn cũng ổn, khi debate bọn mưu sĩ Đông Ngô thì sắc sảo, hùng biện mà vẫn ung dung, còn khi nói với Tôn Quyền thì vừa đùa đùa khích đểu, lại vừa có cái vẻ chân tình, nghiêm túc, giàu nhiệt huyết của một người có tâm, và cũng còn đang trẻ.
    Quả thật đáng ngưỡng mộ. Thời nay chỉ biết gọi anh này là Cool

Chia sẻ trang này