1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình Luận Về Trận Mậu Thân Năm 68 Và Các Trận Đánh Ác Liệt Trước Năm 75!

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tu_thu, 05/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_thu

    tu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bình Luận Về Trận Mậu Thân Năm 68 Và Các Trận Đánh Ác Liệt Trước Năm 75!

    Trận Mậu Thân năm 68 của ta đã làm cho VNCH lao đao nhưng bên cạnh đó cũng không ít tổn thương cho quân ta,Ngày nay, ai có dịp được xuôi ngược trên những miền quê hương lửa khói xa xưa, từ cổng Nam của thị trấn Hố Nai đến Bầu Cá, Trảng Bom, Hưng Lộc, ngã ba Dầu Giây lên Cao nguyên, xuôi Miền Trung v.v... không hiểu họ có còn nhớ chăng những ngày diễn ra các trận đánh khốc liệt của đất nước vào tháng 01-68. Cũng chính tại đây, người Miền Nam VN trước sự lộng hành trơ trẽn, bất nhân, bất nghĩa, vô nhân đạo của VNCH, đã thực sự phẫn nộ nên đứng lên cùng họ tử chiến lần cuối cùng trong 12 ngày. Trong khi tại Hà Nội, Đảng ta ngồi đứng không yên, chờ tin thắng trận. Cùng thời gian đó, tại Sàigòn, hàng hàng lớp lớp lãnh đạo, cùng quân và dân miền Nam đứng dậy "dứt điểm" ngay trong năm 68, thì tại các mặt trận khắp tỉnh Long Khánh, người Việt trong 2 quân đội thù nghịch, ăn xương uống máu lẫn nhau. Họ từng phút từng giây tắm dưới bom đạn, lội trên máu thịt con người, dành nhau từng bức tường cháy, đống gạch vụn, mái nhà xiêu, đến các công thự phòng thủ để giữ mạng. Tội nghiệp và thê thảm nhất vẫn là dân chiến nạn Miền Nam. Chạy loạn từ các vùng bị lính VNCH chiếm như Đà Lạt, Di Linh, Định Quán, Kiệm Tân về, hoặc xa hơn là Phan Thiết, La Gi, Võ Đắt, Tánh Linh. Tất cả cùng với dân chúng Long Khánh chịu chung số phận của những con cá nằm giữa thớt, dao, bởi đạn bom vô tình từ trên trời rớt xuống, khiến cho chết không biết bao nhiêu mà kểCảnh rút chạy của lính VNCH trước những đòn tấn công mãnh liệt của quân ta tại Huế Mậu Thân.

    I_Love_Thanh_22A1
  2. tu_thu

    tu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ngày 11-N, sau 5 ngày thất bại, quân ta nhất quyết nhổ cái gai TĐ 36 bằng chiến thuật biển người đánh vào ba mặt: Bắc, Đông và Tây. Áp lực rất nặng, phòng tuyến hai bên chỉ cách nhau 30 thước. Đợt tấn công đầu, chúng ta lao vào như những con thú điên được chích thêm thuốc kích thích. Những ổ Đại liên, Trung liên ở tuyến đầu đã bị đánh tan tác.
    Áp lực địch trước mặt vẫn còn nặng, quân ta đưa ý kiến với Thiếu tá TĐT xin đều chỉnh cho pháo binh bắn yểm trợ để quân ta tiến sâu vào bốt địch. Đây là một mạo hiểm rợn nhất của quân ta. Cách nhau 30 thước, chệch một ly ông cụ là... cõng rắn cắn gà nhà. Giữa lúc đó, hơn 10 chiếc T54 của ta từ phía Đông chạy lại, 50 thước, 40 rồi 30... tiếng hỏa tiển M.72 của VNCH ở tuyến đầu nổ dội nhưng trật mục tiêu. Một cuộn khói cụm bốc lên cao làm hiện ra hình ảnh chiến hào của VNCH bị phá tan trước họng súng đại bác của T54 chúng ta.Đoàn T54 thừa thế xong lên càn quét phá tan các hàng rào vòng của địch. Chính nhờ điểm này chúng ta đã bắt sống toàn bộ lính VNCH ở mặt trận Huế năm 68. Bộ Binh và Thiết Kỵ của quân quân ta được phối hợp với nhau rát ăn ý,sau đó chúng ta đã chiếm giữ được Huế.Quân VNCH đang cố thủ tại thành nội Huế....chỉ còn đúng 2 tên...
    I_Love_Thanh_22A1
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    13
    Không hiểu bạn lấy tài liệu ở đâu. Năm 1968 chỉ có xe tăng T34 và PT76 tham chiến ở Khe Sanh, lấy đâu ra 10 chiếc T54 vào tận Huế. Ta làm chủ khu vực nội thành Huế là nhờ biệt động kết hợp bộ đội địa phương nhưng không dứt điểm được căn cứ Mang Cá, chính từ đây quân Mĩ ngụy đã mở các trận phản kích hòng chiếm lại Huế. Ta quyết giữ và đánh trên từng con đường, chỉ riêng đơn vị giữ thành nội Huế sau tuần đầu đã thương vong gần 300 cán bộ chiến sĩ. Ta cũng mở nhiều trận đánh vào Mang Cá, đưa công binh và cao xạ của 559 tăng cường, nhưng sau cùng cũng vãn phải rút. Dù sao cuộc chiến đấu ở Huế đã có tác dụng to lớn đối với tinh thần bộ đội ta, nhất là các đơn vị đánh địch trong các thị xã.
    KCVQNBHSCTQ
  4. MTH

    MTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, cái này hình như là ở trong quân sử của VNCH của P*** cơ mà sao lại thay áo mới thành ra như thế này
    Em ơi Hà Nội phố
    Ta còn em tà áo nhung huyết dụ
    Đất nghìn năm còn mãi dáng kiêu sa
    Phường cũ bên danh người đẹp lụa
    Ngõ phố nào in dấu gót hài hoa.
    MTH@
  5. tu_thu

    tu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Dù sao tui cũng thu thập tài liệu từ sách báo cũ nên có gì anh Hai cứ tìm đó mà hỏi.
    Có ai đó nói rằng: "Đừng bao giờ tin một kẻ đã từng nói láo, dù kẻ ấy thề thốt là mình đang nói láo". Ấy vậy mà trong bộ sách nói láo này lại có một chương mà chúng ta phải "tạm" tin là địch đã nói thật. Từ trang 729, bọn tay sai hiếu chiến của VNCH đã cay đắng thú nhận là chúng đã bị thất trận nặng nề trong 3 đợt tấn công bất ngờ vào năm Mậu Thân 1968 của quân ta, từ đó chúng càng thêm suy yếu vào những năm sau, khi mà Quân ta chủ động tấn công chúng vào năm 1970 (Cambốt), và quyết liệt phản công chúng vào năm 1972 tại Quảng Trị, Bình Định, kontum, Bình Long.
    Quân đich bị tấn công tại cầu Ông Lãnh
    Riêng năm 1968, bằng "3 mũi giáp công" là: "Tổng công kích - Tổng khởi nghĩa - Tổng nổi dậy" của quân ta do chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo QĐND đột kích 3 lần, cả 3 lần "vùng lên" đều gây những tổn thất nặng nề cho VNCH... . QĐND" phát động đợt 1 vào ngày 31-1-1968, đợt 2 vào ngày 5-5-1968 và đợt 3 vào ngày 17-8-1968 tại vùng ven đô, nhưng bên cạnh đó quân ta cũng bị tổn thất rất nhiều do chưa nắm được thực lực của địch lúc đó.
    I_Love_Thanh_22A1
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    13
    Bác shinano nói thế vô tình ca ngợi bọn ngụy rồi, khó có thể nói là Mậu Thân và 1972 đều thất bại, MT đã buộc bọn Mĩ phải ngồi vào bàn đàm phán, và 1972 (gồm cả ĐBP trên không)đã thúc đẩy chúng phải chấp nhận kí hiệp định sớm hơn. Không thể nói là sự hy sinh to lớn của ta năm 1968 và 1972 không mang lại sự chuyển biến của chiến tranh.
    Về xe tăng PT76 trong trận Làng Vây, hiện có 1 chiếc đang được trưng bày ở BT Tăng Thiết giáp đường Hoàng Quốc Việt ở HN. Bác nào ở Hn rỗi rãi có thể đến xem chơi, có đủ các loại kể cả chiến lợi phẩm, từ T34, T54, T55, PT76, K63, M41, M48, M113...
    KCVQNBHSCTQ
  7. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Hình như bạn nhầm?! Năm 68 đâu phải do Bác Hồ chỉ đạo?!
  8. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Các bác nói quá đúng! Năm 1968 tuy không giành được thắng lợi cuối cùng nhưng chúng ta cũng làm cho tụi mẽo phải ngán ngẩm chùn tay. Còn các chính khách Mỹ và thế giới thì biết được ai là người chủ động trên chiến trường.
    Tôi đặc biệt khâm phục các chiến sỹ biệt động thành SG năm 1968 đột kích đài phát thanh, nha cảnh sát...v.v đặc biệt là Sứ quán Mỹ. Họ là những người dũng cảm vô cùng. Tinh thần thép và khả năng chiến đấu độc lập của họ muôn đời sau vẫn phải khâm phục. Sau vụ này người Mỹ chắc thấy rõ là họ không hề có một chỗ trú chân an toàn ở VN.
  9. mebongda

    mebongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ cái hình đầu là cảnh hành quân ở Chợ Lớn mà bác lại nói là cảnh rút chạy ở Huế . Không biết ai đúng đây

    Một mai qua cơn mê
    Xa cuộc đời bềnh bồng
    Tôi lại về bên em
  10. tu_thu

    tu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ui,năm 68 quân ta tổng tiến công rất mãnh liệt vào các cơ sở hạ tầng của địch,đặc biệt ở Huế và Sài Gòn,tui còn cuốn phim tài liệu ở Huế năm 68....Nhìn thấy mà ghê luôn....sau khi quân ta chiếm được Nội Thành Huế,thì lính VNCH dưới sự yểm trợ của quân Mĩ chúng dùng xe tăng và cối hạng nặng phản công ta dữ dội quân ta nhưng nhiều chiến sĩ giải phóng của phe ta đã cố thủ trong đó và chiến đấu rất dũng mãnh với lính VNCH và Mĩ nhưng rùi cuối cùng do lực lượng địch lúc đó có sự chi viện,trong khi quân ta không có sự chi viện và vũ khí cạn kiệt cuối cùng mới chịu thất thủ....Mà tui thấy nhiều tên lính VNCH rất là hả hê sau chiến thắng này,chúng còn lục soát tất cả những đồ dùng cá nhân trên người quân ta khi họ đã hi sinh......tiếc là không có ảnh nên tui không post lên cho anh em coi được.
    I_Love_Thanh_22A1

Chia sẻ trang này