1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình Luận Về Trận Mậu Thân Năm 68 Và Các Trận Đánh Ác Liệt Trước Năm 75!

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tu_thu, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Ông tử thù hay tử thủ gì đấy như định dùng bài ?ophản tuyên truyền? thì phải.
    Đúng là phản tuyên truyền rồI ông tu thu ạ.
    Có ai yeu phù thuỷ như tôi không nhi?
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    E hèm, theo tôi không nên chỉ nhìn vào tổn thất lực lượng mà nói rằng ta thất bại. Trận ĐBP ta thiệt hại hơn Pháp nhiều nhưng không ai, kể cả người Pháp bảo là ta thất bại.
    Tôi đồng ý rằng năm 1968, 1972 ta phải chịu thiệt hại rất nặng nề, có thể là còn nặng hơn địch nữa. Nhưng các bác thử đặt câu hỏi xem : Năm 1968, 1972 có giúp chúng ta kết thúc cuộc chiến không ? Trong cuộc KC của ta, mục tiêu hàng đầu là GP miền Nam, thống nhất ĐN, để đạt được điều đó thì dù hi sinh 1 triệu chứ 10 triệu cũng phải làm.
    Năm 1968 là năm có số quân Mĩ max ở miền Nam, giả sử nếu không có MT liệu chúng có chịu rút không, hay là tiếp tục đổ quân vào, và thay vì 10 vạn bộ đội hi sinh năm 1968 rất có thể sẽ có 20, 30 vạn bộ đội hi sinh trong 5, 10 năm tiếp đó.
    Tôi cho rằng việc tiến hành tiến công năm 1968, 1972 là ĐÚNG, chỉ có điều trong quá trình ta có phạm phải một số sai lầm về chiến thuật (điều này đã được các tướng lĩnh ta thừa nhận) nên kết quả có bị hạn chế và ta bị tổn thất. Đó là điều thường tình của chiến tranh.
    Cũng xin nói thêm, gần đây có vẻ người ta hay có cái nhìn bi lụy về năm 1968, 1972 hay cho rằng ta nướng quân vô ích. Điều đó có nên không ? Nếu ta cứ chỉ đánh theo lối trước 1968 là đánh vài căn cứ, chiếm vài huyện thì chắc cứ dai dẳng mãi mà chẳng bao giờ kết thúc được. Nếu ta không đánh như 1972 thì hội nghị Pari sẽ tiếp tục giậm chân tại chỗ mãi. Đừng phán xét những người đã chỉ huy cuộc chiến đó vì ở địa vị họ chưa chắc ta đã hành động khá hơn.
    KCVQNBHSCTQ
  3. tu_thu

    tu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy cuộc tấn công gây cho địch nhiều thiệt hại là ở chiến trường Khe Sanh,nơi quân Mĩ đóng quân tại đây để chặn đường tiếp tế từ Bắc zô nhưng trong năm 68 quân ta đã mở những đợt tấn công mãnh liệt vào căn cứ này.Quân ta đã gia tăng áp lực tại phòng tuyến Khe Sanh bằng các đợt pháo kích liên tục vào các vị trí trọng điểm. Ngoài ra để có thể tiến sâu vào căn cứ, quân ta đã cho đào sâu giao thông hào vào sát vòng đai phòng ngự của quân trú phòng địch. Các trung đội, phân đội tiền sát của địch ở các vị trí tiền đồn đã phát hiện thêm các địa đạo chạy ngoằn ngoèo như con rắn hướng về các chiến hào của lực lượng phòng thủ nhưng điều đó vẫn không làm quân ta lo lắng mà các chiến hào đó vẫn tiếp tục dài thêm ra gần như tiến sát zìa phía đối phương.
    Đầu tháng 3/1968, quân ta mở cuộc tấn công mới vào phòng tuyến của tiểu đoàn 37 Biệt Động Quân. Trong cuộc tấn kích này, quân ta đã sử dụng tối đa hỏa lực pháo binh bắn tới tấp vào các vị trí của Biệt Động Quân và sau đó là bộ binh của quân ta đồng loạt xung phong.Đầu ngày 6 tháng 3/1968, quân ta mở những đợt pháo kích cấp tập vào phi đạo, một vận tải cơ của Không lực Hoa Kỳ bị bắn rơi ở phía đông phi đạo, 43 quân VNCH TQLC, 4 quân VNCH phi hành đoàn và 1 quân nhân thuộc quân chủng Hải quân của Hoa Kỳ đi trong chuyến bay đã bị tử thương.Để giải tỏa áp lực quân ta, và để chủ động chiến trường, ngày 8 tháng 3/1968, tiểu đoàn 37 BĐQ của VNCH đã mở một cuộc hành quân ở ngoài vòng đai phi đạo ,quân ta đã "quần" với địch suốt 48 tiếng đồng hồ,cả 2 bên đều bị thương vong rất cao,về phía ta có 260 chiến sĩ bị tử trận tại ngay phía đông sân bay của địch,còn về phía địch thì mất 2 trực thăng cứu thương và 119 quân VNCH và gần 50 binh sĩ Mĩ chết.
    Ngày 23 tháng 3/1968, quân ta lại mở nhiều đợt hỏa kích bằng pháo vào căn cứ với 2000 quả pháo bắn vào các vị trí trung tâm. Một ngày sau đó, 24/3/1968, tiểu đoàn 1/9 Không lực Hoa Kỳ tuần tiễu đã giết chết 31 chiến sĩ đặc công thuộc 1 đơn vị chính quy từ Bắc vào. Ngày 25 tháng 3/1968, tiểu đoàn này mở một cuộc hành quân quanh căn cứ để giải tỏa áp lực của quân ta nhưng hoàn toàn bị bế tắc trước áp lực của quân ta.
    I_Love_Thanh_22A1
  4. tu_thu

    tu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ngày 30 tháng 3/1968, đại đội B tiểu đoàn 1/26 của VNCH đã đụng độ với 1 đơn vị chính quy của quân ta với sự hỗ trợ của pháo binh, đại đội của VNCH đã loại ra vòng chiến của quân ta 115 chiến sĩ. Chiến dịch Pegasus giải tỏa áp lực của quân ta tại Khe Sanh .Trước khi trận chiến Khe Sanh bùng nổ vào ngày 21/1/1968, bộ Tư lệnh Hoa Kỳ đã cho mở chiến dịch Scotland với lực lượng chính là các đơn vị thuộc lực lượng 3 Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ cùng với sự phối hợp hỏa lực của Không quân và Pháo binh Hoa Kỳ. Mục đích của chiến dịch này là nhằm ngăn chận và hạn chế tầm hoạt động của quân ta tại khu vực biên giới Việt Lào và quanh căn cứ Khe Sanh. Chiến dịch này được khai diễn vào ngày 1/11/1967.
    Đến ngày 31/3/1968, bộ tư lịnh Quân đội Mỹ tại VN công bố kết thúc chiến dịch Scotland với thống kê chiến trận như sau: về phía quân ta có 1609 chiến sĩ bị tử thương trong các cuộc giao tranh, phía TQLC Hoa Kỳ có 505 quân nhân tử trận. Ngày 1/4/1968, Liên quân Việt Mỹ cho khai diễn chiến dịch Pegasus nhằm giải tỏa Khe Sanh. Hai ngày sau khi chiến dịch Pegasus khai diễn, ngày 3/4/1968, lữ đoàn 2 thuộc Sư đoàn 1 Không Lực Hoa Kỳ được điều động để mở tấn công lực lượng quân ta đang bố phòng gần bãi đáp Tom và Wharton nằm quanh Khe Sanh. Sự xuất trận của lữ đoàn này bắt đầu cho các cuộc tấn công kế tiếp của Liên quân Việt - Mỹ tại mặt trận Khe Sanh.Các trận đánh diễn ra rất là khốc liệt,thương vong cho cả 2 bên là 50-50 nhưng về phía quân Mĩ có B52 và các trực thăng chiến đấu yểm trợ nên có phần thắng thề và gây áp lực cho phe ta rất lớn.Nhưng B52 của Mĩ không dám oanh kích dữ dội vì sợ bom rớt nhầm phe địch cho nên thế "áp lực" của địch không giữ được bao lâu.Ngày 4/4/1968, Thiết đoàn 1/5 Thiết giáp Hoa Kỳ đã kịch chiến với 1 trung đoàn của quân ta gần căn cứ. Quân ta bị tổn thất khá nặng vì địch có xe tăng và xe Thiết giáp hỗ trợ. Ngày 5/4/1968, quân ta mở đợt tấn công vào vị trí phòng thủ của tiểu đoàn 1/9 Không Lực Hoa Kỳ nhưng đã bị đẩy lùi, 122 Chiến sĩ bị nằm lại ngay tại trận địa của địch. Cùng ngày đó, Lữ đoàn 1 đổ bộ vào một vị trí gần phòng tuyến Khe Sanh và tổ chức hành quân giải tỏa áp lực của quân ta ở khu vực này. Ngày 6/4/1968, bộ Chỉ huy Liên quân Việt Mỹ tại căn cứ Khe Sanh đã điều động 3 tiểu đoàn gồm: tiểu đoàn 1/9 Không Lực, tiểu đoàn 2 và 3 trung đoàn 26 TQLC tổ chức hành quân đẩy lùi quân ta ra khỏi trận địanhưng đã bị quân ta đập tan cuộc hành quân này và rút lui về vị trí cũ.
    Theo phân nhiệm, tiểu đoàn 1/9 bắt đầu tấn công lên lên đồi 689. Tiểu đoàn 2 và 3/26 hành quân ngược lên hướng Bắc căn cứ để truy quét và tấn kích quân ta. Trong cuộc hành quân này, riêng đại đội Hawk tiểu đoàn 2 trung đoàn 2/26 đã làm tử trận 48 chiến sĩ của ta và sĩ quan thuộc 1 đơn vị chính qui của quân ta,địch thì 28 tên và 3 cố vấn Mĩ bị chết.
    I_Love_Thanh_22A1
  5. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bác lấy tài liệu của VNCH nhưng chỗ nào nó nói là "VC" thì bác sửa thành "quân ta" đúng không. Đề nghị bác cứ gõ nguyên văn tài liệu của nó lên đi thì còn biết mà xem xét, viết như bác kiểu như là công nhận hết những điều nó nói là đúng. Đọc bực mình lắm.
    Ở Khe Sanh ta không cắt được đường 9 nên không cô lập được hoàn toàn Tà Cơn với hậu cứ của Mĩ, nếu không rất có thể sẽ tái diễn 1 ĐBP thứ 2 mà Mĩ đã từng lo ngại.
    KCVQNBHSCTQ
  6. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Ông tuthu à nếu ông có ý định viết baì thì viết mà đăng lại báo của chế độ VNCH thì đăng chứ đừng có kiểu giở giăng giở dèn thế này . Nói chung là ai cũng biết ông định nói gì rồi nhưng ko nói ra mà thui. Cuộc chiến năm 68 là một cuộc chiến đẫm máu , nồi da xáo thịt mà kẻ gây ra nó là bọn Mỹ vẫn chưa có bồi hoàn chiến tranh lại cho chúng ta .Nhưng nếu không có năm 68 đó thì chẳng ai có thể đoan chắc là những năm sau này ta sẽ đánh như thế nào .Xương máu cha anh ta đã đổ ra để đất nước không còn bóng quân xâm lược ,đó là điều mà ta phải luôn ghi nhớ.

    Little Princess
  7. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Tui nghe nói trận Khe Sanh là một trận chiến ác liệt làm lính mỹ kinh hoàng nhưng chẳng có tài liệu dể đọc, hay hình ảnh để xem. Ai có tư liệu hay hình ảnh gì thì post lên cho tui tham khảo với.
  8. Heliot_85

    Heliot_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    em nghe nói trận Khe Sanh tụi Mỹ nó vẫn hay sánh với trận Điện Biên Phủ, có điều chênh lệch về thương vong giữa ta và địch gần 1/10 gì đấy, có điều đọc mấy bài trên có vẻ là 50-50 nhỉ?
  9. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Vào đây tham khảo thêm nè:
    [topic]136675[/topic]
  10. claymore

    claymore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    1
    Này bác Tu Thu !!!?
    bác không nên bốc phét quá bác cứ làm như là lịch sử chỉ mình bác biết
    còn rất nhiều người đọc và tham gia diễn đàn này họ là người dân, hay có người thân sống ở miền Nam ,miền trung,Huế .....
    bác nên nhớ họ là nhân chứng
    và bác nên bỏ giọng điệu tuyên truyền 1 cách thái quá ấy đi
    xưa rồi bác ạ những từ ngữ mà bác dùng trong bài viết chỉ dùng để tuyên truyền thôi không thích hợp cho 1 diễn đàn " Lịch sử - Văn Hoá" cởi mở và dân chủ
    xin mượn lời bác chiangshan :
    Không hiểu bạn lấy tài liệu ở đâu. Năm 1968 chỉ có xe tăng T34 và PT76 tham chiến ở Khe Sanh, lấy đâu ra 10 chiếc T54 vào tận Huế. Ta làm chủ khu vực nội thành Huế là nhờ biệt động kết hợp bộ đội địa phương nhưng không dứt điểm được căn cứ Mang Cá, chính từ đây quân Mĩ ngụy đã mở các trận phản kích hòng chiếm lại Huế. Ta quyết giữ và đánh trên từng con đường, chỉ riêng đơn vị giữ thành nội Huế sau tuần đầu đã thương vong gần 300 cán bộ chiến sĩ. Ta cũng mở nhiều trận đánh vào Mang Cá, đưa công binh và cao xạ của 559 tăng cường, nhưng sau cùng cũng vãn phải rút. Dù sao cuộc chiến đấu ở Huế đã có tác dụng to lớn đối với tinh thần bộ đội ta, nhất là các đơn vị đánh địch trong các thị xã.
    và xin bổ sung thêm là ngay cả sân bay Phú Bài ,căn cứ Dạ Lê gần đấy vẫn không bị tấn công mạnh ,chỉ bị pháo kích (hình như là từ Đĩnh Bạch Mã và các núi gần đấy

    dú sao đi nữa bác nên nhớ cuộc chiến tranh trước 1975 cũng là : "Nồi da xáo thịt " ,ứ cho là các bác " phe ta" giết được bao nhiêu Mĩ thì mất mát lớn nhất vẫn là người Việt Nam cả thôi

Chia sẻ trang này