1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận viên của VTV đang giết WorldCup

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi soneros, 30/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một fan bóng đá thuần tuý nên không hề thiên vị cho đài nào.
    Từ đầu WC đến giờ tôi chưa bao giờ xem tường thuật 1 trận WC nào trên VTV chỉ toàn là VTC. Không phải là VTC quá xuất sắc mà do đội ngũ BLV của VTV cực kỳ thiếu chuyên nghiệp cả về kỹ năng bình và khả năng lượm thông tin, phân phát thông tin cho khán giả.
    Tôi không thường xuyên xem đài trong Nam nên không có nhận xét gì về BLV trong đó. Nhưng theo tôi hiện nay Anh Ngọc, Thành Lương và Hồ Hiệp là những người tôi cho là đáng để xem hơn cả. Quang Huy hiện nay chỉ đá tròn vai. Trình độ bình của Quang Tùng (tốt nhất VTV hiện giờ chỉ ngang với BLV Hải Hà của VTC mà thôi).
    Cách BL của Anh Ngọc cực kỳ cuốn hút và sôi sục làm cho trận đấu không có lửa cũng phải có lửa lại thêm cái nồng nàn, tha thiết, lãng mạn khi gọi tên các cầu thủ mà anh này yêu mến (đội Ý). Cách cung cấp thông tin thì toàn là của độc, rất nhiều tin chưa bao giờ được khai thác trên các báo, đài.
    BLV Hồ Hiệp thì tươi mới, trẻ trung, trận đấu nhanh, hấp dẫn, những thông tin ngoài luồng cung cấp cho khán giả (như nói về tay đua F.Alonso khi bình về trận có Tây Ban Nha đá), hay kết quả các giải quần vợt đang diễn ra cùng thời điểm với thời gian diễn ra WC khá vui và thú vị.
    Thành Lương thì bình theo kiểu bác học bóng đá đậm chất chiến thuật, theo sát các tình huống trận đấu, ngoài ra những câu bình dân giã ( ex: chuyền bóng cho cầu thủ A, B đi)
    Tôi rất khoái kiểu bình luận như người ta đang tự do nói, tự do bay theo trái bóng, tự do chơi bóng, hồn nhiên, vô tư, không khuôn mẫu, không áp đặt, làm cho trận đấu không quá căng thẳng nhưng lại lôi cuốn, sôi sục.
    Còn thể thao VTV ư? Hầu như tôi không xem một chương trình nào. Cảm giác chung là chán, thất vọng, lâu rồi thì không muốn bật kênh đó vào những giờ phát thể thao nữa.
    Phan Ngọc Tiến làm phụ trách về thể thao? VTV thiếu nhân tài hay sao? Thể THao VTV cần thay máu cả về con người và phong cách làm việc mà việc cần làm nhất là đuổi cổ đồng chí Phan Ngọc Tiến xuống làm 1 BTV tổng hợp tin.
    Còn nghe cha này BL ư? Tôi chạy mất dép!
    Được nguoikinhbacyeumuathu sửa chữa / chuyển vào 11:48 ngày 04/07/2006
  2. nhulong

    nhulong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.420
    Đã được thích:
    0
    ối dồi ôi, em bức xúc vô cùng từ đầu giải đến h. Bị mấy thằng BLV lợn VTV3 nó đầu độc, khổ thân thằng bé vừa xem vừa chửi , tắt tiếng đi để xem ! Suốt ngày chúng nó lải nhải câu "có vẻ như là" điên hết cả tiết ! Bình luận thì chả có tý kiến thức. Ngoài ông Tùng Quýnh ra còn có kiến thức, nhưng dạo này bình nhiều nên cũng thấy phốt nhiều lắm. Tóm lại là 1 lũ lợn, nói chỉ thêm bực mình. Chuyển kênh vậy hehe ! DCM!
  3. nhulong

    nhulong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.420
    Đã được thích:
    0
    Ah đây rồi! Anh Bờ Lờ Vờ Tạ Ben Cu ơng!
    [​IMG]
  4. katsuya

    katsuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn chưa được coi cu nay` BL lần nào. Tình hình là bị đuổi cổ chưa các bác
  5. nhulong

    nhulong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2001
    Bài viết:
    2.420
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bạn, có vẻ như là thằng này chưa bị treo. Theo tôi thì rằng là phải tống cổ thằng này đi thôi !
    *****, ko hiểu sao chúng nó thích dùng mấy câu nửa vời kiểu "Có vẻ như là", "thì rằng là" .... Chán hết biết !
  6. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì không xem nhiều trận nên không được nghe những lời bình luận trên nhưng quả thật tớ thấy bây giờ nhà đài có điều kiện, suốt ngày trực tiếp. Tớ ghét nhất phần bình luận giữa hiệp đấu, cả bình luận viên và khách mời tha hồ bốc phét, tung hứng này nọ, toàn phát biểu 1 cách chủ quan, chẳng cần biết khán giả có nghe được hay không. Nói chung tớ ghét nghe mấy ông đó bình luận.
  7. secresun

    secresun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ có VTV mà tất cả các bình luận viên truyền hình chuyên và không chuyên của nước ta đều có chung những bịnh tật khi bình luận bóng đá, nhất là world cup lần này :
    1. Bịnh khoe khoang kiến thức bóng đá. Người ta hỏi một câu, trước khi trả lời, chú phát cho một bài diễn văn để khoe mẽ trước đã. Trận banh đang cuốn hút thế kia, chú lại nói lao nhao chuyện đời xưa, đến khi bóng bay trước cầu môn, chú không sao thoát ra được câu chuyện đang nói để trở lại diễn tiến trận đấu. Mà phải chi kiến thức bóng đá của chú toàn đúng cũng đỡ. Đằng này sai bét nhè. Thật đáng thương hại.
    2. Bịnh chê bai. Mười câu bình luận chú phát ra, hết chín câu chê. Nào chê tuyển thủ kém rồi đến huấn luyện viên trưởng, rồi đến cả chính phủ và dân tộc người ta. Có những từ chê bai hoặc mỉa mai nặng nề không chịu được. Khi thì chú vào vai coach để mắng thằng cầu thủ ngôi sao béo phì chỉ đi lững thững trong sân. Khi thì chú vào vai bộ trưởng thể thao để mắng té tát thằng coach mắc phải sai lầm nghiêm trọng khi thay người hoặc bố trí đội hình.
    Chú đường hoàng chỉ đạo thằng cha coach phải làm thế này, nên làm thế nọ thì mới chiến thắng. Tương tự như vậy, chú chỉ đạo cả thằng coach đối phương của thằng coach chú mới vừa phê bình. Chú say sưa chỉ đạo hai thằng coach suốt trận đấu. Nhưng chú lại không giấu được sự thiên vị hoặc mong ước đặt kèo của cá nhân chú vào một trong hai đội bóng ấy. Có chú còn mặc cả chiếc áo cầu thủ của đội bóng con cưng của chú. Chẳng may trận đó nó đá thua nên chiếc áo ấy giống như cái bàn cào đặt ngay miệng chú khi chú bình luận trận đấu.
    3. Bịnh động viên. Các chú bình luận khen ngợi cũng kỳ cục. Các chú khen ngợi đội bóng, tuyển thủ, huấn luyện viên trưởng và cả quốc gia ấy theo kiểu cấp trên, cha chú động viên cấp dưới hay trẻ con. Các chú lựa chọn từ ngữ khen ngợi vừa phải, rồi động viên kiểu cố lên, phải xứng đáng với truyền thống của quốc gia, của thành tích quá khứ. Các chú bị bịnh hoang tưởng đang là nguyên thủ của quốc gia đang đá banh ấy.
    Nếu bọn tây mà hiểu được tất cả bình luận viên world cup Việt Nam nói gì chắc bọn họ sẽ lè lưỡi kinh ngạc. Còn nhân dân trong nước thì vặn nhỏ để bớt nghe thấy những lời oang oang của bình luận viên hoặc chuyển sang đài sport nước ngoài. Nghe nó xí xô xí xào nhưng chất lượng hình đẹp hơn, nhiều thông số kỹ thuật hơn và không phải xem quảng cáo lung tung giữa giờ.
    Một khán giả xem world cup chắc lưỡi bình luận các chú bình luận: "má ơi, đá banh không bằng ai mà sao bọn chúng khoái dạy đời người ta đến thế".
  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Há há, tác phẩm nhiếp ảnh này là của em đấy các bác ạ.
  9. polizia

    polizia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồ rằng anh Tạ Ben Cu này có lên mạng lang thang vào các diễn đàn đọc bài thì phải, thấy mình bị chửi ghê qúa nên anh ý cóng, dạo này ít nói hơn nhưng cứ mở mồm nói là vấp và sai ( chắc cà cuống quá ).
    Đêm qua lúc Ý ghi bàn 1-0 vào lưới Đức anh Ý nói: Grosso ghi bàn bằng chân phải, đúng lúc đoạn quay chậm phát lại thì anh ý chữa ngượng bằng câu: không, chính xác hơn là cái chân trái...
    may mà không nói nhầm thành chân giữa
  10. lutmyla

    lutmyla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    em ức chế nhất là ông Quang Tùng, từ hồi mới bình luận em đã thấy ông này ko có năng lực trong việc BL bóng đá. Ông nói thao thao bất tuyệt, ấp úng, ko trôi chảy, và thỉng thoảng có những câu rất ngô nghê, nực cười.
    Hầu như trận nào có ông Quang Tùng, em đều phải chuyển kênh.

Chia sẻ trang này