1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận WC đây!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi whisper, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Bình luận WC đây!

    Hi, đây là chỗ anh em LFC chúng ta vào đây bình luận WC, rất chờ đợi các cây bút sắc sảo như phongtran, nonhon, amore, v.v....


    whisper@
  2. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Hi, tớ bắt đầu vậy, xin đừng chê nhe!
    Đội bóng Senegal đã thi đấu một trận tưng bừng với đội tuyển Pháp, họ đã tạo ra được vài cơ hội, một trong số đó chuyển thành bàn thắng và một thì chạm xà ngang. Đội Pháp thì có một tá cơ hội, trong đó một cú bật cột dọc của Trezeguet, một chạm xà ngang của Henry, một cú lên trời của Henry, 2,3 cú cách cột dọc cả thước. Thêm nữa sự xuất thần của thủ môn Sylva đội Senegal khi chụp dính khoảng 4,5 cú ăn chắc của các tiền đạo đội Pháp làm cho các cầu thủ này xuống tinh thần và không thể chơi đúng phong độ được. Đấu pháp càn quét, hai người dập một người lót của đội Senegal làm cho các cầu thủ đội Pháp chùn chân và mất bóng liên tục. Thêm nữa là do các cầu thủ đội Pháp đã luống tuổi, xoay trở chậm chạp, lại mất Zidane trong khi các cầu thủ Senegal toàn là trẻ, nhất là tiền đạo số 11 của đội Senegal, mới 21 tuổi, sung quá nên toàn là việt vị, khoảng 7,8 lần gì đó. Đội Pháp giữ bóng nhiều hơn, 65%-35%, tấn công nhiều hơn phạt góc 9-0 nhưng không thể chọc thủng được lưới đối phương nên đành chịu thất bại.
    Các chú gà trống Goloa đã để lộ sơ hở, không biết các đội khác có tận dụng được sơ hở này để cho Pháp về nước sớm được không nhỉ?
    Bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu : Thủ môn Sylva của đội Senegal 9,5 điễm.
    whisper@
  3. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Tỉ số: 1-0 đã gây bất ngờ cho tất cả mọi người.
    Vui quá.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  4. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Pháp thua em sướng quá.Vì hôm qua em lấy Senegal mà.Em nghĩ đến cảnh Pháp bị loại từ vòng 1 thì cứ gọi là vui vui.Cho hết tinh vi sờ ti con thạch thùng đi!!
  5. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    hi sướng quá ,em ghét nhất đội Pháp.
    Người đi,.một nửa hồn tôi mất.
    Một nửa hồn kia bỗng dại khờ.
  6. slap

    slap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Thông thường những trận mở màn bao giờ cũng rất tẻ nhạt nhưng trận đấu giữa Pháp và Senegal diễn ra khá sôi động nhất là sau bàn thắng của Diop . Một kết quả hoà có lẽ là hợp lý hơn.

    Nothing lasts forever
  7. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    hi hi vui quá ko ngờ cả box liv đều cổ vũ cho Senegal.công nhận xem trận hôm qua sướng thật đấy.hôm qua em để ý mãi chú Deao thành ciên mới của liv mà chả thấy chú ấy suất hiện nhiều lần .hình như chú này là hậu vệ hay sao ấy.trận thua trước Senegal làm Pháp bẽ mặt trước toàn thế giới .rõ ràng chúng ta đã nghi ngờ khả năng vô địch của họ.chiến thắng của se hoàn toàn chính đáng cho những nỗ lực phi thường của họ.theo em Pháp vẫn sẽ lọt vào vóng sau thậm chí là đứng đầu bảng bởi những đoói thủ còn lại đều ko thật sự mạnh cho lắm .tuy nhiên pháp gặp rất nhiều khó khăn trong vòng sau.
    trận Ailen gặp Camarun vừa rồi có 1 hiệp hai tuyệt hay.em cổ vũ nhiệt tình cho ailen vì đây là đội có tất cả các cầu thủ đang trơi ở PL.tỉ số 1-1 làm em ko hài lòng cho lắm vì ailen chơi rất hay trong hiệp hai và có nhiều cơ hôi hơn.nhưng có lẽ thì tỉ số đó hoàn toàn sứng đáng cho hai đội.em hi vọng ai len sẽ lọt vào vòng hai
    tiếp theo trận đanmạch gặp urugoay em nghĩ Danmạch sẽ thắng cách biệt hai bàn tỉ số là 3-1 ko biết có đúng ko
    thank you for loving me
  8. Ji-hyun

    Ji-hyun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Như vậy WC2002 đã đá được 4 trận, tạm điểm qua mấy trận, kết quả hơi bất công nhất là trận Pháp - Senegan, một trận đấu mà thần may mắn đã đứng về phía Senegan, thời gian kiểm soát bóng 65%, sở hữu tới 3 vua phá lưới tại các giải đấu hàng đầu Châu Âu, Pháp không tài nào chọc thủng lưới Senegan, các cú dứt điểm của Henry, Trezegue lần lượt bị từ chối bởi xà ngang, cột dọc và thủ thành Senegan. Chơi thực sự không sắc nét, nhưng với những pha đột phá của Diouf, Diop luôn làm hàng hậu vệ của Pháp vất vả. Thực sự không phải lỗi tất cả do hàng HV, hàng tiền vệ Pháp mới có lỗi lớn nhất. Công thì kém không đủ tiếp đạn cho các TĐ, thủ thì hoàn toàn không hỗ trợ đưọc cho hai trung vệ, nhưng thực sự Pháp vẫn vượt trội hơn nhiều, ngay cả khi họ kém đi sự sắc sảo do không có Zidane. Dugary, hay Djorkaeff chỉ có thể đá như một tiền đạo cắm chứ không thể làm người tiếp đạn cho các TĐ như Zidane.
    Trận Ireland và Camerun là trận đấu mỗi hiệp của một đội, kết quả này là công bằng cho hai đội.
    Trận Đan mạch - Urugoay cho thấy các cầu thủ Urugoay còn lâu mới lấy lại hào quang đã mất nếu họ tiếp tục chơi như vừa rồi. Trong khi đó Đan mạch cho thấy họ là một ứng cử viên cực kỳ sáng giá cho suất lọt vào vòng sau, và trận đấu căng nhất của bảng A sẽ là trận Pháp - Đan mạch.
    Cuộc thảm sát tại Sapporo
    Đức - Saudi Arabi : 8 - 0, không thể tưởng tượng ra nổi, nó cho thấy sự cách biệt quá lớn giữa Âu và Á. Trước hết so sánh về thể hình và thể lực. Mặc dù là dạng to cao khoẻ mạnh của Châu Á, nhưng so với các cầu thủ Đức, Saudi Arabi vẫn kém một bậc, kém cả thể hình, trong các pha tranh chấp tay đôi phần thắng là các cầu thủ Đức. Các cầu thủ Đức vẫn như mọi khi, chơi đơn giản nhưng thực dụng, hàng tiền vệ nổi bật nhất là Hamann và Ballack. Trong khi đó sự yếu kém của Saudi Arabi nổi bật ở hàng phòng ngự, các bàn thắng của Klose, Ballack đều cho thấy hàng HV này rất lỏng lẻo, các cú đánh đầu được thực hiện khi không
    có ai kèm mặc dù ngay gần đó đều có các HV của Saudi Arabi, chỉ có bàn thắng của Jancker hay Bierhoff có thấy một chút vất vả, nhưng trong hai bàn thắng này, các cầu thủ Đức đều dễ dàng vưọt qua chút ít khó khăn ấy bằng thể lực sung mãn và sự nhạy cảm cùng kinh ngiệm của mình. Trận đấu thực sự là một trận không chiến, mặc dù Saudi Arabi không phải là một đội bóng ngang bằng với đội tuyển Đức, nhưng Đức cho thấy họ là một đối thủ đáng gờm mặc dù họ không phải là một ứng viên cho chức vô địch. Có lẽ khi đối đầu với những đội có lối chơi sung mãn và có kỹ thuật như Camerun hay Ireland mới là lúc đánh giá thực chất đội Đức tại WC2002 này, một đội bóng đang có hết sức để lấy lại mình sau những thất bại nhục nhã tại WC98 (bị Croatia cho phơi áo 3-0) và cuộc tháo chạy tại Euro2000. Đức sẽ vào được vòng 2, còn sau đó có Chúa mới biết được.
    Chợt nhớ đến mục tiêu của Singgapore, họ đặt ra mục tiêu tới 2010 phải có mặt tại WC, nhưng xem xong trận Đức - Saudi Arabi thấy mơ ước ấy quá xa vời.
    K.
  9. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Có tự hào ko ??? Có ai thấy ko??
    Diouf của Senegal, Cisse của Pháp..... năm tới sẽ đầu quân cho Liverpool...
    Chưa kể Hamann của Đức đang đá cho đội quân đỏ.... Steve Stauton và Rogibert Song- hai đội trưởng của Ireland và Camerun đã từng có một thời tưng bừng tại Anfield.... còn cả Jason Mc Aterr..... Ha ha đã quá đã quá......
    Love is like War.... Easy to start.... Difficult to end.... Impossible to forget
  10. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Em ghét nhất Pháp.... chả ra cái quái gì.... từ hậu vệ, tiền vệ, đến tiền đạo.... Chỉ có Bathez và Zidane thì lại quá tuyệt... Nhưng "một cánh én nhỏ ko làm nên mùa xuân.." ha ha... thua là đáng đời lắm.... Ko nói thì thôi, chứ nói đến lại nhớ đến trận chung kết năm 98.... Brazil thua đã tức.... Trezegue ko ghi nổi bàn thắng còn tức hơn... chơi cứ như nghiệp dư ấy.... bóng đưa đến tận chân mà ko biết đá vào...
    Love is like War.... Easy to start.... Difficult to end.... Impossible to forget

Chia sẻ trang này