1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình luận WC đây!

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi whisper, 31/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm này Argentina sẽ ra quân trận đầu tiên gặp Nigie ,phải nói trận đấu này sẽ là một trận đấu rất hay và tỉ số sẽ là 2-1 nghiêng về Argentina
    Người đi,.một nửa hồn tôi mất.
    Một nửa hồn kia bỗng dại khờ.
  2. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Loạt trận thứ 2 đã kết thúc với các tỉ số:
    _Argentina-Nigeria: 1-0 <Batistuta ghi bàn>
    _Paragoay-Nam Phi:2-2<Santa Crus, Acer ghi bàn cho Paragoay ; Nam Phi gỡ hoà một bàn nhờ hậu vệ đá phản lưới nhà và một bàn do Fortun>
    _Anh-Thuỵ Điển: 1-1<Cambel ghi bàn cho Anh còn Alexanderson ghi bàn gỡ hoà cho Thuỵ Điển>
    _Tây Ba Nha-Slovenia: 3-1<Raul(44'), Joan Valleron(74'), Heirro(87'), Cirioto(82')>
    Trận cuối cùng trong ngày là trận Tây Ba Nha với Slovenia vừa kết thúc, phần thắng đã thuộc về các cầu thủ đến từ xứ sở bò tót.
    Các cầu thủ TBN vào trận khá bình tĩnh, kiểm soát bóng nhiều hơn. Một phần là do các cầu thủ Slovenia chọn lối chơi phòng thủ phản công. Nhưng lối chơi của các cầu thủ Slovenia không còn hay như cách đây 2 năm nữa, họ không gây được đột biến và bất ngờ.
    TBN ra quân với đội hình thiên về tấn công, đội hình của họ là 4-4-1-1, hai tiền đạo nhưng Raul(7) đá lùi hơn
    Tristan(10). Được sự hỗ trợ đáng kể của hàng tiền vệ 4 người gồm Luis Enricque, Valleron, jgana, de petro. TBN luôn tỏ ra là đội bóng kỹ thuật hơn, họ luôn dành chiến thắng trong các pha tranh chấp tay đôi.
    Những cầu thủ Slovenia toàn là những cầu thủ đã tham gia Euro 2000, dày dặn kinh nghiệm. Tình huống nguy hiểm nhất mà SLovenia tạo được với khung thành đội tuyển Spain là cú sút của Jahovic(10), nhưng đã bị thủ môn Casilas xuất sắc đẩy được.
    Vào phút 44, nhờ nỗ lực đi bóng của Enricque, Raul đã kỹ thuật lừa bóng qua một hậu vệ Slovenia, và sút bóng vào gôn, mở tỉ số trận đấu.
    Sang hiệp 2, các cầu thủ Slovenia chơi hay hơn, quyết tâm hơn, nhưng họ vẫn không dành lại được vị trí giữa sân, vốn thuộc về các cầu thủ TBN. Mặc dù Jahovic(10) chơi rất nỗ lực, nhưng do quá ít lực lượng lên tham gia tấn công. Ông huấn luyện viên trưởng của đội Slovenia đành phải thay một số cầu thủ vào sân, nhằm thay đổi cục diện trận đấu. Nhưng hai đội vẫn không có cơ hội nguy hiểm, đến lượt ông Camacho HLV đội TBN, thay liền hai cầu thủ
    Morientes(9) và Ivan Henguela(4) vào sân. Dường như ngay lập tức Morientes đã có cơ hội nâng tỉ số nhưng không thành.
    Đến phút 74 của trận đấu, cầu thủ chơi hay nhất TBN hôm nay De Petro đã có một đường chuyền như đặt vào chân của Valleron, để cầu thủ này nâng tỉ số lên 2-0.
    Đến lúc này các cầu thủ Slovenia mới bừng tỉnh, họ dồn lên tấn công. Một phần các cầu thủ TBN đã rút về bảo toàn tỉ số, do đó các cầu thủ Slovenia mới bắt đầu có bóng. Họ tổ chức tấn công mạch lạc hơn, phối hợp chuyền ban ngắn ăn ý. Phút 81, sau một pha bật tường đẹp mắt Cimioto đã ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 2-1 cho Slovenia.
    Nhưng với đẳng cấp của một đội bóng hàng đầu, các cầu thủ TBN không nao núng, họ lại tổ chức tấn công, chủ động gìm nhịp độ trận đấu xuống.
    Khi mọi người tưởng chừng tỉ số chỉ dừng lại ở tỉ số 2-1, thì sau một lỗi không đáng có của hậu vệ Slovenia với Morientes. TBN được hưởng một quả phạt đền, và đội trưởng Hierro đã ghi bàn nâng tỉ số lên 3-1 cho TBN.
    Sau trận đấu thì cầu thủ De Petro được bầu trọn là cầu thủ hay nhất trận đấu với 8 điểm.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  3. Ji-hyun

    Ji-hyun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Anh - Thuỵ Điển (mỗi hiệp đấu một phong cách)
    Trận đấu Anh - Thuỵ Điển, một lần nữa Thuỵ Điển lại tiếp tục bất bại trước Anh. Sự trở lại của Beck là sự cổ vũ rất lớn cho tinh thần các cầu thủ Anh, ra quân với các cầu thủ trẻ, chỉ có Seaman là người cao tuổi nhất, các cầu thủ trẻ của Anh chơi rất hưng phấn trong hiệp một, Vassell đá cặp TĐ với Owen, Heskey lùi về đá như một TV cánh trái, Hagrevers cùng Paul đá TV trung tâm. Hiệp đấu đầu tiên là sự ép sân của Anh với Thuỵ Điển, tấn công chủ yếu bên cánh phải với Beck và Mills, các pha dãn biên lật vào khá ít mà đa phần là các pha bóng bổng vượt tuyến để các cầu thủ tuyến trên tận dụng tốc độ. Nhưng bàn thắng của Anh lại đến từ một tình huống bóng chết, Beck đá phạt và Soll Campbell nhẩy lên đánh đầu (khi đó các trung vệ của Thuỵ Điển còn mải chăm sóc Owen) ghi bàn cho dội Anh.
    Hiệp hai Thuỵ Điển có sự điều chỉnh lại đấu pháp, tận dụng nhược điểm của Asley Cole yếu trong phòng thủ hơn tấn công, Thuỵ Điển tấn công vỗ mặt vào cánh trái đội tuyển Anh, liên tiếp các tình huống vây hãm khung thành đội tuyển Anh của Thuỵ Điển. Trong một tình huống tấn công của Thuỵ Điển, Mills dừng ngực trả bóng về cho Seaman, nhưng nột TĐ của Thuỵ Điển ập vào rất nhanh, buộc anh phải đá phá lên, cú phá bóng nhẹ như đặt vào chân Alexanderson (chả bít có đúng ko ), anh này dấn lên mấy nhịp và sút căng và đẹp mắt vào khung thành của Anh. Tỷ số đưọc quân bình 1 -1. Liên tiếp các pha tấn công khác của Thuỵ Điển sau bàn thắng này, khi đó các cầu thủ Anh đã để mất thế trận, nhược điểm non nớt kinh ngiệm của họ đã lộ ra, cặp TV trung tâm không khống chế nổi khu trung tuyến, chỉ có tài năng và kinh ngiệm của Seaman mới đem lại cho Anh một trận hoà. Thay Vassell và Beck, đưa Dyer và Joe Cole vào đẩy Heskey lên đá tiền đạo với Owen, Anh cũng có một vài pha nguy hiểm như cú sút của Owen và hai cú đánh đầu của Heskey. Sự vắng mặt của Steven Gerrald là một tổn thất rất lớn của Anh, công thủ toàn diện, nếu Gerrald có mặt tôi tin chắc rằng Thuỵ Điển sẽ rất vất vả nếu phải chống đỡ những pha phản công sở trường do Gerrald khởi xướng cho 2 đồng đội tuyến trên quen thuộc của mình. Hoà 1 - 1, Anh và Thuỵ Điển xếp sau Argentina, cục diện của bảng tử thần vẫn còn nặng mùi tử khí.
    Tây Ban Nha thong dong, Slovenia hết sự bất ngờ
    Slovenia đã hết sự bất ngờ như tại Euro2000, cùng với sự giảm sút phong độ của một số trụ cột họ đá như một cái bóng của chính mình. Đổi lại với sức mạnh vượt trội Tay Ban Nha không tấn công ồ ạt, họ tận dụng sự hơn hẳn về kỹ thuật cá nhân, triển khai bóng từ từ, tận dụng các pha bóng ngắn linh hoạt và các pha phối hợp nhóm để lấn sâu vào phần sân của Slovenia. Lối chơi phòng ngự phản công của Slovenia bị phá sản bởi kiểu đá này của TBN, khi TBN không lên bóng tốc độ thì mỗi khi tấn công sau lưng họ ko có khoảng hở nào để Slovenia chuyền vượt tuyến khoét vào các lỗ hổng đó, các HV TBN sau khi làm hết nhiệm vụ của mình rất ít dâng cao lên tấn công, bởi hàng công của TBN đã quá mạnh hơn Slovenia. Một sự cẩn trọng không thừa, Pháp đã bị bại bởi Senegan nên các ông lớn đều hết sức cẩn thận khi gặp các đội yếu hơn mình. Tỷ số 3 - 1 là kết quả hợp lý, trừ pha penalty của Hiero, 2 bàn còn lại của TBN đều rất kỹ thuật và đẹp mắt. Họ đã phá bỏ được cái dớp thường không thắng nổi trong trận ra quân từ WC1978 đến giờ (có thắng được 1 trận duy nhất). Liệu TBN sẽ có tiến bộ hơn hay họ vẫn sẽ chỉ là "Ông vua vòng loại" ???
    K.
  4. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    em vui quá vì mấy đội bóng mà em cổ vũ toàn thắng với hoà thôi.Senegan,ailen,Argentina,tây ban nha.......hôm nay có 3 trận đấu theo em Brazin, italia,Croatia sẽ thắng hết (cùng lắm là hoà 1 trận là cùng)ko biết có đúng ko nữa.
    vòng đấu tới tại bảng F anh gặp Arghen em nhận Argen chấp hoà cho anh bác nào cá 20 sao với em ko
    bàn về trận anh hôm qua em nghĩ ko hiểu lão Erícon ấy nghĩ thế nào mà sếp Vassel làm tiền đạo suất phát cơ chứ.chú này đá ngu như con cu ấy ,lại ko hề có kinh nghiệm quốc tế tí nào cả trong khi Owen và R Fowler sát cánh cùng nhau nhiều năm trời ăn ý như vậy thì lão lại ko cho ra quân.còn Heskey là tiền đạo cắm thì lão lại sếp tiền vệ cánh trái .ở liv chúng ta đã chứng kiến rất nhiều pha phối hợp của Owen và Heskey,H đánh đầu chiến thuật cho Owen băng lên đánh đầu ......có lẽ tiền vệ cánh trái hay nhất ở anh hiện nay là Steven Macca vậy mà lão lại từ chối ko cho anh vào đội tuyển mặc dù anh vẫn chơi hay ở real.thế đấy lại kể đến cả thằng Danny mill nữa thằng này đá chán bỏ xừ cũng được vào đội tuyển trong khi lão từ chối gọi Jemier Carrager đá rất hay ở liv mùa bóng qua.vậy ddấy có lẽ vì thế mà tôi không thích đội tuyển anh nhiều nữa mà chuyển sang Argen .năm nay argentina sẽ vô địch và Batigol sẽ vua phá lưới .ông anh Nonho chuẩn bị cái đĩa metalica cho em đi là vừa còn gì nữa hi hi.....
    thank you for loving me
  5. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Tây Ban Nha với Raul ... người ta tung hô và khen ngợi, nhưng rất tiếc Raul ko phải là một mẫu tiền đạo có lối chơi làm bùng nổ trận đấu !! Hôm qua Tay Ban Nha đã thắng Slovenia nhưng đó là một thế trận rời rạc !!! Tristan đá dưới sức, Morientes quá ít thời gian để thể hiện mình... Nói chung ko đẹp mắt... chưa kể đến bàn gỡ của Slovenia nữa chứ... Tây Ban Nha ko thể đi sâu đưọc, và Raul sẽ ko toả sáng như mọi người trông đợi....
    Sometimes I wake up crying at night and sometimes I scream out your name. What right does she have to take you away when for so long you were mine ??
  6. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Pretty nói trúng ý chị thế.... Hôm qua dù rất mong đội Anh thắng nhưng hoà là kết quả khá công bằng... nhưng quả thật là ông Sven Erikson đã sắp xếp đội hình sai, vì thế là hoà, một trận hoà rất đáng tiếc.... Lẽ ra phải thắng !!!! Khả năng của đội Anh hoàn toàn có, nhưng cứ thế này thì chưa nói trưóc được điều gì.... Nói chung hôm qua em thất vọng với kết quả hoà các bác ạ....
    Sometimes I wake up crying at night and sometimes I scream out your name. What right does she have to take you away when for so long you were mine ??
  7. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Theo bình luận của thời báo Vietnam, tin tức lấy từ trên mạng theo địa chỉ www.vnexpress.net, những bài bình luận ngay sau trận đấu. Có gì thì anh em LFC lên đó đọc, nói chung cũng được đó.
    Brazil suýt trượt chân trước Thổ Nhĩ Kỳ
    Thắng 2-1, nhưng những vũ công samba vẫn phải bày tỏ lòng kính phục đối thủ tưởng chừng nhỏ bé của mình. Thổ Nhĩ Kỳ đã mở được tỷ số trước và chỉ chịu thua bởi một quả penalty oan ức lúc gần cuối trận.
    Brazil ra sân với khẩu đại pháo 3 nòng Rivaldo - Ronaldo - Rovaldinho trên hàng công. Chỗ trống mà Emerson bỏ lại ở vị trí tiền vệ trụ được thế bởi Juninho Paulista. Cafu mang băng đội trưởng.
    Thổ Nhĩ Kỳ cũng mất một cầu thủ vì chấn thương. Okan Buruk, đồng đội của Ronaldo tại Inter, vẫn bị đau chân. Hakan Sukur là thủ quân, lãnh đạo toàn đội từ hàng tiền đạo.
    Brazil vào cuộc với đúng phong cách nhà vô địch. Họ dồn dập tràn lên tấn công, triển khai bóng từ mọi hướng, đặc biệt là từ hai cánh - lãnh địa của hai hậu vệ tốc độ Roberto Carlos và Cafu. Chỉ trong một chục phút đầu, thủ môn Rustu đã phải bay lượn như chim để cản phá các cú sút của Ronaldinho, Rivaldo, Juninho.
    Tuy nhiên, đối diện với Brazil không phải là một đội bóng cò con lát đường. Thổ Nhĩ Kỳ sớm thể hiện tinh thần thi đấu không khoan nhượng. Họ không ngần ngại va chạm, đồng thời rất tự tin vào vốn kỹ thuật của mình. Trước những bậc thày về lối chơi hoa mỹ, các cầu thủ áo đỏ cũng rê, ngoặt bóng rất đúng kiểu, gây khá nhiều khó khăn cho Brazil.
    Phút 16, Cafu dẫn bóng lắt léo bên cánh phải, khiến một hậu vệ Thổ quay như chong chóng rồi bị bỏ lại phía sau. Thủ quân Brazil tạt nhanh vào khu cấm địa, song bóng lại đi lật lưng 3 tiền đạo áo vàng.
    Brazil khống chế bóng nhiều hơn, nhưng chính Thổ Nhĩ Kỳ mới là đội gây ấn tượng. Những chiến binh vương quốc Ottoman khóa chặt mọi đường tiến vào khung thành đội nhà. Các vũ công samba có rất ít khoảng trống để thể hiện kỹ thuật và sự sáng tạo. Phòng thủ cẩn trọng, đội quân của HLV Senol Gunes vẫn tận dụng triệt để những cơ hội phản công. Phút 20, một pha phối hợp đá phạt hỏng của các cầu thủ Thổ lại tạo điều kiện cho Tugay tung cú sút căng đi sát sạt xà ngang Brazil. Ngay sau đó, thủ môn Marcos lại phải bay người đẩy quả phạt góc hiểm hóc.
    Trước một đối thủ khá rắn, đội bóng áo vàng xanh cố vận dụng mọi bài tấn công. Không vào sâu được vòng 16m50 của đối phương, các chân sút Brazil tìm cách dứt điểm từ xa. Phút 29, Paulista thực hiện một cú sút từ khoảng cách 20 m, bóng lại đi sạt xà. Phút 40, Ronaldo đi bóng bên cánh trái và tạt vào đúng tầm chạy của Rivaldo. Tiền vệ Barcelona đánh đầu cắm làm thủ môn Rustu phải vội vàng đẩy ra. Hai phút sau, Rivaldo cầm bóng đột phá trung lộ và sút rất nhanh, nhưng vẫn không thắng được Rustu. Thủ môn tóc dài này còn có thể mỉm cười vì đã bắt bài được cú dứt điểm của Ronaldinho sau đó.
    Và Hasan Sas đã khiến các cầu thủ Brazil phải hối tiếc vì những cơ hội không được biến thành bàn thắng. Trong một pha phản công nhanh, Basturk chuyền chéo sân chính xác. Sas đang đà chạy thực hiện một cú demi vôlê tuyệt đẹp, giúp Thổ Nhĩ Kỳ lấy được điểm đầu tiên từ túi người khổng lồ Nam Mỹ. Cơn ác mộng Senegal chợt hiển hiện trước mắt những người Brazil
    Hiệp hai bắt đầu được 4 phút, cả Rivaldo và Ronaldo đều lúng túng trước khung thành Thổ Nhĩ Kỳ, bỏ lỡ một cơ hội ngàn vàng. Tuy nhiên, ngay sau đó, cả hai đã sửa chữa được lỗi lầm. Rivaldo chuyền chính xác tới từng mm vào khu 5m50. Ronaldo bay người đá nối, san bằng tỷ số 1-1 cho Brazil.
    Thổ Nhĩ Kỳ vẫn thi đấu kiên cường và tìm cách bứt lên bằng những cú sút xa cực mạnh. Tuy nhiên, Ronaldo dường như đã tìm lại được cảm hứng chơi bóng. Anh bắt đầu thể hiện những pha xử lý quen thuộc, làm nức lòng giới cổ động viên áo vàng xanh. Brazil cũng tìm được một vài tình huống thuận lợi, nhưng bàn thắng thứ hai vẫn chưa đến với họ. Phút 61, Rivaldo đánh đầu tung lưới đội bạn, song không được công nhận vì đã phạm lỗi việt vị.
    Cuối cùng, cũng có người đem lại chiến thắng cho Brazil. Đó chính là trọng tài Kim Young Joo. Phút 85, Luizao may mắn đón được pha phá bóng hỏng của hậu vệ Thổ. Anh tận dụng cơ hội, dẫn bóng về phía khung thành Rustu và bị Alpay túm áo kéo lại. Luizao ngã bên ngoài vòng cấm địa, nhưng trọng tài đã rút thẻ đỏ đuổi Alpay và cho Brazil hưởng quả penalty. Trước sự phản đối của các cầu thủ áo đỏ, Rivaldo tỏ ra căng thẳng khi bước lên sút phạt, nhưng không phạm sai lầm nào và nâng tỷ số lên 2-1.
    Những giây cuối cùng, Unsal không giữ được bình tĩnh, đá bóng vào Rivaldo. Bóng trúng vào đùi, song tiền đạo Barca lại ôm mặt lăn lộn. Unsal nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời khỏi sân.
    Kết thúc trận đấu với 9 cầu thủ, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ đã trình diễn một lối đá ngoan cường và thuyết phục. Những chú bò mộng xứ Bosporus suýt chút nữa đã trở thành Senegal thứ hai, không hạ gục thì cũng cầm chân được một tượng đài của bóng đá thế giới.
    Đội hình xuất phát:
    Brazil (trang phục áo vàng - quần xanh - tất trắng): Marcos, Cafu, Lucio, Roque Junior, Edmilson, Roberto Carlos, Gilberto Silva, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Juninho Paulista.
    Thổ Nhĩ Kỳ (đỏ - đỏ - đỏ): Rustu Recber, Bulent Korkmaz, Fatih Akyel, Alpay Ozalan, Tugay Kerimoglu, Hakan Sukur, Yildiray Basturk, Hasan Sas, Unit Ozat, Hakan Unsal, Emre Belozoglu.
    Mai Liên.
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  8. Ji-hyun

    Ji-hyun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Ko được xem trận này, nhưng Brazin bây giờ đá nhiều lúc buồn ngủ bỏ mẹ. Chắc chú này năm nay đến vòng 2, quá lắm đến tứ kết là kịch.
    Trận tối nay Ý đá quá bản lĩnh, vẫn với phong cách và sự tính toán của mình, các tuyển thủ Ý sau khi ghi tới 2 bàn trong hiệp một, sang hiệp hai họ chơi thong dong và nhàn nhã. Hồi EURO2000 tớ kết nhất đội Ý, mặc dù mấy chú ngay cạnh suốt ngày ăn theo nói leo chửi Ý là đá phản bóng đá.
    Trận đấu cũng có mấy cầu thủ Ý chơi không tốt, không có các pha làm người xem bùng nổ nhưng sao mà hay quá, không dám chê đội Ý đâu
    To Pretty : cái thiếu của tuyển Anh hôm qua là kinh ngiệm, Caragher cũng thế, nếu có thay Mills thì cũng sẽ chẳng hơn, thực tế trong vai trò tấn công bên cánh của sơ đồ 4 - 4 -2, Mill hay hơn Caragher rất nhiều. Trong lối chơi của LFC, Heskey cũng rất nhiều lần đá TV cánh trái, đó là những trận Anelka và Owen đá TĐ, khả năng khuấy đảo của Heskey rất tốt, để tạo điều kiện cho Owen lẻn xuống. Tớ chỉ không hiểu mỗi điều tại sao đ/c Sven không gọi Mcmanaman thôi.
    K.
  9. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    đúng thế, ở Real thì Steve Mcmanaman vẫn được vào sân những trận đấu quan trọng, như trong trận bán kết cup C1 gặp Barcelona, và anh đã ghi bàn thắng quan trọng.
    Có lẽ ông huấn luyện viên của tuyển Anh không thích xài cầu thủ ở nước ngoài cho lắm, trường hợp của Owen Hartriver là trường hợp hi hữu. trong khi tuyển anh đang thiếu tiền vệ trầm trọng, thật khó hiểu....
    NHIM & MIT FOREVER
    TO LIVE IS TO FIGHT
  10. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    em xin bàn về vua phá lưới mùa giải này .theo lí thuyết em đã sai lầm khi chon batigol.vì ở vòng bảng này Argen gặp phải những hàng phong thủ rất mạnh vì thế ghi bàn là chuyện hơi khó.theo em những tiền đạo sẽ thuộc đội ý ,đức hoặc tây ban nha vì những đội này ở vòng bảng gặp những đối thủ rất yếu vì thế cơ hội cao hơn.nhưng đó vẫn chỉ là lí thuyết mà thôi đá bóng ko thể đoán trước được biết đâu trong ngày đệp trời bati lại lập 1 hattric vào lưới đội tuyển anh thì sao
    thank you for loving me

Chia sẻ trang này